Ðề: Chàng Trai Năm Ấy (2014)
Chưa bàn hay hay dở, nhưng phim này đúng là cực kỳ sến, sến từ những chỗ cố ý chọc cười (đỉnh cao là chị Phạm Quỳnh Anh và 1 số phân đoạn của Sơn Tùng), đến những màn cố lấy nước mắt khán giả. Xem mà nhăn nhíu cả mặt mày vì khó chịu quá, nguyên nửa đầu phim là xem cứ như bị hành hình, về sau mới giãn giãn ra được tí nhưng vẫn cố gồng mình.
Đoạn cuối quay giấu mặt thằng chú rể thì được hơn, chỉ cần focus vào Sky thôi, để khán giả đỡ cảm giác hụt hẫng và thấy chú rể lạc quẻ ko chịu được.
Đồng ý với ý kiến Ngô Kiến Huy diễn tốt nhất, có lẽ vì tính tình anh này vốn dĩ vậy, ko cần phải gồng gắng như mấy người kia.