Avengers Age of Ultron - Một Chuỗi Thất Vọng
Còn nhớ năm 2012, lúc nghe mng bàn tán cái phim gì mà "tập hợp" tất cả superhero lại thì đa số mng (có mình) ai cũng nghĩ "cái dạng phim mà như lẩu thập cẩm thì chắc là rất vớ vẩn, nhồi nhét cả đống nhân vật như cám heo có gì mà xem".
Nhưng cuối cùng thì kết quả ngược lại, "nồi lẩu thập cẩm" đó quá ngon, ngon tới mức ai cũng phát cuồng, ngon tới mức Marvel Studio lên kế hoạch phát triển dài hơi tới 2020 để sản xuất cả 1 "vũ trụ phim Marvel", rồi phim riêng từng hero, rồi phim truyền hình 2,3 cái tv series, tới mức DC phải học theo Marvel làm một "vũ trụ phim DC", có thể nói nhờ The Avengers đã giúp Marvel tạo ra 1 cuộc cách mạng về phim siêu anh hùng chưa từng có trong điện ảnh.
Tới 2015, khi mà ai cũng mong mỏi đc xem 1 "siêu phẩm" phần hai thì một lần nữa... kết quả lại... ngược lại.
Kỹ xảo lấn át nội dung
Phần 2 Avengers ngoài khâu action & kỹ xảo khá tốt thì nội dung phim vô cùng chán, mô tip anh hùng cũ hơn chữ cũ, cái thiện thắng cái ác, nhưng không có điểm nhấn, không sáng tạo, không có yếu tố bất ngờ. Mô tip tình yêu sến hơn chữ sến, yệu nhau nhưng không thể bên nhau, hứa hẹn, bỏ trốn, bỏ đi... như phim tc Đài Loan.
Cụ thể hơn, mình sẽ đi sâu vào nội dung phim, cảnh báo là sẽ có spoil !
Đầu tiên, mở đầu phim khán giả sẽ thấy cảnh biệt đội Avengers cùng nhau đánh phá căn cứ của thủ lĩnh Hydra mà không biết làm thế nào họ tập hợp lại với nhau từ khi nào, vì sau A1 các thành viên đều tứ tán, mà nay lại tự nhiên lại... đông đủ trong khi mục tiêu chỉ là một căn cứ quân sự mà thiết nghĩ một mình Iron Man cũng thừa sức "làm gỏi" chứ không phải như Fury từng nói "họ (avengers) sẽ hội tụ khi người dân cần họ" (người dân cần cả một biệt đội SAH để hủy diệt một căn cứ quân sự?)
Tuy nhiên, đó chỉ là chút lấn cần đầu tiên chứ chưa phải "thất vọng", thất vọng đầu tiên là về nhân vật Baron von Strucker (xuất hiện khá cool trong after credit Cap 2) cứ tưởng sang phần này cũng boss tầm cỡ chứ chẳng vừa nhưng rốt cuộc thì đất diễn của nhân vật này cũng không nhiều hơn màn cameo trong credit kia là mấy.
Một thủ lĩnh Hydra có khả năng giam cầm The Twin, giữ quyền trượng của Loki mà lại bị hạ một cách vô cùng đơn giản, cũng như đến với cái chết ko thể đơn giản hơn.
Trước khi phim công chiếu, khi nhận dc thông tin dàn cast đồ sộ khi ngoài dàn dv chính còn có cả Falcon, Peggy (Cap) ; Heimdall, Erik (Thor) và nhất là sự góp mặt của Andy Serkis (Ceasar - Planet Apes)
Nhưng rồi thì một lần nữa khán giả lại thất vọng khi biết những nhân vật đó đúng là ko phải diễn cameo mà lại chẳng khác gì cameo.
Còn nhân vật Ulysses Klaue của Serkis khi đc đưa vào cast lúc đầu đã làm khán giả tò mò, bàn tán sôi nổi liệu có phải anh sẽ đóng một vai trò yếu tố phản diện mang tính "bất ngờ" bên cạnh Ultron hay gì gì đó khiến khán giả "hết hồn".
Nhưng không, như mình nói, phim mô tip anh hùng cũ kĩ, vẫn là cái thiện thắng cái ác 1 cách đơn giản, ko có điểm nhấn, ko có tính sáng tạo, ko căng thẳng cũng như càng ko có trường đoạn mang tính cao trào nào.
Sự thất vọng tiếp theo đến từ Ultron, thiết nghĩ nhiều khán giả sau khi xem xong trường đoạn Ultron biến thành "kẻ ác" thì sẽ có cảm giác thiếu thiếu. Đó là vì nó đến quá chóng vánh, ko thể hiện được sự chuyển biến cần thiết để mng thấy dc là "Ultron muốn hòa bình, muốn cứu thế giới nhưng hiểu sai" như nội dung phim mà sẽ có cảm giác Ultron giống như là một "sản phẩm lỗi" trong quá trình thử nghiệm hơn.
Không chỉ có vấn đề về mặt "động cơ" làm kẻ ác, mà cả cách thể hiện, cách hành động ở Ultron cũng có "vấn đề", quá đơn giản và khuôn mẫu so với cái gọi là "trí thông minh siêu việt".
Không chỉ Ultron có "vấn đề", mà các nhân vật SAH chính cũng thế, không có sự liên kết tốt với chính bản thân họ trong các phim trước, tính cách của nhân vật thay đổi một cách quá bất ngờ so với phiên bản của họ trong chính những phần phim trước đây.
- Tony Stark khi kết thúc Iron Man 3 đã quyết định phá hủy "binh đoàn" của mình cũng như hành động vứt "trái tim" xuống biển cho thấy anh đã nhận thức dc sự nguy hiểm của bản thân thì tới AoU anh lại biến thành kẻ thực dụng, lén lút thực hiện những hành động sai trái sau lưng bạn bè.
- Captain khi kết thúc Cap2 trong lòng chỉ nung nấu ý định tìm kiếm Bucky thì tới AoU anh chỉ nung nấu ý định... đánh nhau với Iron Man.
- Thor trong AoU lại càng nhạt nhòa, nếu ko tính các pha hành động bay nhảy đập búa thì đất diễn có lẽ còn ít hơn vai diễn Helen Cho của miss Claudia Kim.
- Ship của Black Widow & Hulk lại càng khó hiểu, thậm chí gây "bất ngờ"... ngoài mong muốn, tình yêu của 2 superhero đến quá nhanh và vội vàng, nhưng lại vô cùng "sâu đậm" dù chỉ... mới yêu.
- Hawkeye lại có nhiều đất diễn hơn, khi thể hiện đc khát khao về cuộc sống bình yên bên những người thân yêu, nhưng... đây lại ko phải là phần mà khán giả kỳ vọng.
- Vision, một SAH mới của biệt đội báo thù, anh xuất hiện với thời lượng ngắn ngủi nhưng với tạo hình đẹp, ánh mắt rất có hồn (tuy ko có thực) của một nhà tiên tri cùng với khả năng của tương tự với Superman của DC phần nào giúp anh lấy được cảm tình tốt với khán giả, trừ fan Thor, vì anh cũng chính là yếu tố góp phần "dìm hàng" thần Thor trong phần này. Cuối phim, đạo diễn cũng khá ưu ái khi phân cho anh "cứu" SW, có lẽ đây là ship trước cho mối tình lạ ở các phim sau.
- Ngược lại với dàn maincast, hai nhân vật anh em nhà Maximoff có xuất thân khá hay, họ tình nguyện trở thành vật thí nghiệm cho Baron vì lòng hận thù với tập đoàn Stark đã giết hết gia đình mình và khiến họ sống trong nỗi sợ hãi suốt tuổi thơ.
Tuy nhiên khi mà khán giả vừa yêu mến 2 nhân vật Scarlet Witch & Quicksilver này thì đạo diễn lại khiến QS chết một cách khá là "ba chấm".
Có lẽ, sau khi xem xong Avengers 2 mọi người sẽ thôi ko còn khái niệm "phim của MCU luôn liên kết chặt chẽ và logic".
Tạo ra 1 vũ trụ phim SAH? Đó là con dao 2 lưỡi, vì có quá nhiều bộ phim, quá nhiều kịch bản do quá - quá nhiều người làm nên sự thống nhất là cực kì khó khăn.
Nếu A2: AoU chứ ko phải Avengers ra mắt vào 2012 thì hẳn mọi chuyện đã khác, chắc cái gọi là Marvel Cinematic Universe sẽ ko có phase 2, phase3 nốt
Ngoài ra thì mình còn thất vọng bởi vì CGV Cinemas Vietnam , dịch thuật rất ư là có vấn đề, ông ông tôi tôi nghe chẳng ra làm sao, như bọn học sinh tiểu học nói chuyện với nhau, có mấy đoạn như kiểu cố tình dịch "thoát nghĩa" nhưng lại dùng từ khá trẻ trâu, thiếu nghiêm túc.
Theo cảm xúc cá-nhân của mình (một cơ số người khác như bạn bè, cả báo chí) là phim hơi fail, đại khái có thể ví như này, nếu xem Avengers 2012 là Ironman 2008 thì AoU chính là Ironman 2. Đó là nói về cảm xúc chuân nhất khi nói về bộ phim này
Và hiện tại điểm số trên IMDb đang "tuột" dốc không phanh. Cách đây một tuần phim debut 9.4, rồi hạ 9.1, 8.9, 8.7 tới hum nay thì chỉ còn 8.4, một kỷ lục tuột điểm đỉnh cao
Tuy nhiên người viết vẫn đặt hi vọng vào A3 cũng như các phim tiếp theo của Marvel
Xin hết