The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Một trong những “huyền thoại” khó được kiểm chứng rằng, trong thực tế não bộ con người chỉ mới hoạt động 20% khả năng và thể xác chỉ mới dùng đến 40% khi lên đến cùng cực. Làm người ai không muốn sống, kể cả những kẻ đang muốn chết vẫn cứ muốn sống như thường, ấy là bản năng, là bản ngã, lâm vào tuyệt lộ sẽ quyết chí cầu sinh.

attachment.php

The Revenant là một bức tranh trắng xám đầy khắc nghiệt và bi thương, vẽ nên một cuộc hành trình bất khả, kể một câu chuyện về ý chí của con người, về tham vọng báo thù dai dẳng khôn nguôi. Một câu chuyện khiến người xem phải cắn răng cảm nhận, run theo từng cơn lạnh, kinh khủng với những cơn đau và cảm phục với tinh thần bất khuất.

Một thế giới hoang dã, một nước Mỹ thuở ban sơ, với những xung đột muôn đời giữa người khai phá và thổ dân. Một cuộc tập kích bất ngờ ngay đầu phim như một cơn gió lạnh buốt thốc vào người xem. Một trận chiến giữa thổ dân và những “kẻ đi săn” chính là nhát cắt mạnh mẽ không thể rõ ràng hơn, để rạch một hố sâu ngăn cách, để vẽ ra một chiến tuyến không bao giờ có hòa bình.


Tuyệt lộ cầu sinh

Ai rồi cũng có lúc phải lâm vào tuyệt lộ, ví như Dương Quá, Trương Vô Kỵ, Hư Trúc, Đoàn Dự rớt vực cũng mấy lần mà không chết, lần nào cũng lụm được bí kíp vô địch thiên hạ. Thế nên, lâm vào tuyệt lộ không phải là điều gì quá bi đát, ở trong tuyệt lộ mà vẫn tin rằng mình thoát được nghịch cảnh, ý chí cao ngất trời ấy là vận khí vẫn son.

attachment.php

Hugh Glass, một thành viên trong đoàn đi săn, được miêu tả như là một kẻ nhiều kinh nghiệm, một kẻ dẫn đường và mang bên mình đứa con trai là kết quả với một cô gái thổ dân. Cái khí khách của một con người đôi khi không phải ở chuyện ăn to nói lớn mà làm được việc cần làm, cái thần thái ngạo nghễ không phải bỗng dưng mà có mà là kết tinh cả một quá trình. Hugh Glass không nghĩ rằng mình sẽ lâm vào tuyệt lộ nhưng rồi phải chấp nhận nó và vượt qua.

Ở một thế giới khắc nghiệt, ở một nơi băng giá bao phủ, một cơ thể thương tật sau trận chiến với con gấu và một nỗi đau, một mong muốn báo thù vô cùng tận đã giúp cho Glass có thể lăn lê bò trườn, chìm mình trong dòng sông băng lạnh lẽo, chui mình trong thân ngựa, vùi mình trong giá rét. Những cuộc tao ngộ kỳ lạ, những bản năng quật khởi, những tham vọng sống còn đã đưa Glass vượt qua thiên nhiên đọa đày.

Tuyệt lộ là do ta nghĩ, hết đường là do ta buông xuôi, chỉ cần còn một hơi thở, còn một chút sức tàn là còn hy vọng. Glass trong phim đã minh chứng rằng chỉ có cái chết mới cướp đi được con đường, còn sống là còn cầu sinh, còn sống là còn cơ hội. Ánh sáng cuối đường hầm hay ánh sáng đầu con tàu đều là ánh sáng.

attachment.php

Người xem đôi khi phải trầm trồ thán phục bởi cái quyết tâm sống sót nó dữ dội quá, mạnh mẽ quá, đau đớn quá, khủng khiếp quá. Khó có ai nghĩ rằng trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, mười phần chết một phần sống mà Glass lại vẫn lầm lũi vượt qua được. Ánh mắt của Glass vừa đau thương lại vừa lấp lánh, lấp lánh một thứ nghị lực không thể đong đếm.


Tuyệt cảnh trần gian

Khi ngắm nhìn những vùng đất tuyết trắng xóa, qua góc quay của nhà quay phim đại tài Emmanuel Lubezki nó khiến cho người xem một cảm giác choáng ngợp, đẹp đến nao lòng. Một vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa kiêu sa, vừa lạnh lùng, vừa buồn bã. Những cảnh đẹp xứng đáng là tuyệt cảnh trần gian, xứng đáng cho thế gian chiêm ngưỡng.

attachment.php

Những góc máy đặc trưng của Lubezki, vừa dài vừa toàn cảnh, những góc máy như khắc họa rõ nét mọi thứ, khắc họa chân thực một thế giới tàn khốc, khắc họa những bản năng sâu xa, khắc họa những tội ác tiềm ảnh và khắc họa những mảnh tình đắm say. Tất cả những cảnh quay trong The Revenant đều dùng ánh sáng tự nhiên, mọi thứ trở nên thật hơn bao giờ hết, đẹp cũng đẹp hơn bao giờ hết.


Cha và con

Không giống như tình cảm mẹ con thường ấm áp, êm dịu, cái tình của cha và con nó có vẻ dửng dưng hơn nhưng lại mạnh mẽ hơn, thấm thía hơn. Một người cha như cánh chim đầu đàn luôn luôn muốn che chở, luôn luôn muốn mang đến hạnh phúc con mình, dù ở trong tổ hay ngoài đời bão giông.

Một đứa con là kết quả một cuộc tình, một cuộc tình kỳ lạ giữa một người da trắng và một cô gái thổ dân. Sau tất cả, cha vẫn là cha, con vẫn là con, sợi dây ràng buộc cha con không gì có thể cắt đứt được. Còn gì đớn đau hơn khi bất lực chia lìa con cái, còn khủng khiếp hơn khi vĩnh viễn không thể nhìn nhau.

attachment.php

Cái tình cha con trong phim nó không quá nhiều, không phải thứ chủ đạo nhưng lại được đẩy lên rất nhanh, rất mạnh. Nó khiến người xem chùng lòng xót thương, cảm thông và rên xiết. Cái cảnh Glass bò đến bên con trai, vai kề má sát, nói những câu quen thuộc nhưng đầy đau khổ cay đắng khiến người xem phải thắt lòng. Những hoài niệm giờ chỉ còn là ký ức xa xăm, vừa vuốt ve cơn đau, vừa dằn xé cho khát vọng trả thù. Cha và con, kẻ nào đang tâm chia lìa, kẻ ấy phải nhận lấy hậu quả, dù sớm dù muộn.


Cái kết chưa xứng

Đối với trường đoạn “tuyệt lộ cầu sinh” thì phim quả là xuất sắc nhưng đến phần báo thù thì lại thể hiện chưa tương xứng. Có lẽ cũng vì vậy mà The Revenant không nhận được đề cử Oscar cho Kịch bản xuất sắc nhất.

Người xem mong chờ một cuộc báo thù ghê gớm hơn, thâm độc hơn, “hoành tráng” hơn cho thỏa lòng, cho thỏa những ngày gian khổ. Tuy nhiên, cái kết phim được thực hiện hơi gấp và hơi đơn giản, nó khiến người xem chưa thấy “đã”. Cũng có lẽ do phim dựa trên hồi ký nên phải trung thành với nguyên tác, không thể tạo nên một cuộc báo thù đẫm máu đầy thỏa mãn được.


Oscar nào cho Leo và Tom?

Leonardo DiCaprio là một diễn viên tài năng, không ai có thể phủ nhận chuyện đó. Thế nhưng tượng vàng Oscar vẫn chưa đến tay, có lẽ do thiếu may mắn. Trong The Revenant, Leo đã chứng tỏ quyết tâm to lớn của mình, đẩy những nỗ lực lên đến cực hạn giữa tuyết trời băng giá. Những cảnh ăn gan bò là ăn thật để có cảm xúc thật, cảnh trần truồng chui vào bụng ngựa cũng là một trong những cảnh ấn tượng. Một phong thái diễn xuất chuyên nghiệp, hết mình.

attachment.php

Mặc dù có nhiều trường đoạn tình cảm để thay đổi “tông màu” nhân vật, nhưng không khó để nhận thấy rằng vai Glass là một vai cho nỗ lực hóa thân hơn là một vai xuất sắc về tâm lý diễn xuất. Có lẽ đây không phải là vai diễn xuất sắc nhất từ trước đến nay của Leo nhưng nó là vai diễn phải cố gắng nhiều nhất. Nếu có Oscar, đấy là sự tưởng thưởng cho những hy sinh hết mình vì nghệ thuật. Còn nếu không, thì chẳng sao, đời còn dài, Oscar còn nhiều.

Tom Hardy cũng là một diễn viên tài năng. Trong phim này anh diễn rất tốt, cái nhìn sắc lạnh, cái tàn nhẫn dửng dưng, cái nhạy cảm cơ mưu, cái hèn hạ cầu sống đều được bộc lộ. Tuy nhiên, khó mà có Oscar cho Tom, vì dạng vai như thế này không có gì mới, không có gì đặc biệt. Ngoài ra, tâm lý nhân vật cũng chưa thực sự xuất sắc, dù sao, có một đề cử cũng là rất tốt cho Tom.


Sinh ly tử biệt

Đời người có tám cái khổ, Sinh – Lão – Bệnh – Tử, Ái biệt ly, Cầu bất đắc, Oán tắng hội và Ngũ ấm xí thạnh. Tương phùng rồi ly biệt ấy là khổ, cầu mà không được là khổ, sinh ra cũng khổ, chết đi cũng khổ. Được sống đã khổ, để được chết lại càng khổ. Tuy nhiên, bản năng con người là hướng đến sự sống và The Revenant nhắc nhở cái bản năng chân chính đó.

The Revenant cho ta thấy ý chí, nghị lực của con người mạnh mẽ như thế nào, vượt qua thiên nhiên khắc nghiệt như thế nào. Nước Mỹ thời ban sơ qua góc nhìn đầy chân thực được miêu tả trong một lát cắt nhỏ bi tráng và buồn đau. Con người trong tuyệt lộ phải cầu sinh, trong tử biệt phải dằn lòng, dằn lòng cho đến ngày hội ngộ.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

khoapa93

New Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

1 bài viết quá tuyệt với, mình thích cái văn phong của tác giả. Cám ơn tác giả về bài viết này.
 

Rich Carpenter

New Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

Xem góc máy sướng không thể tả nổi, nhất là trường đoạn đầu tiên.
 

hanbro

Active Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

phim chưa xem nhưng bài viết hay quá
 

knight770

Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

Bác BuiAn nói đúng, cái kết sự trả thù của Hugh Glass có gì chưa đúng,
tại sao anh lại không chính tay kết liễu John (kẻ đã giết con mình) mà lại đưa cho thổ dân, thổ dân thì có liên quan gì đến John (ngoài chuyện xung đột giữa người da trắng và da đỏ), rồi còn việc đi bắt John thì lại chỉ có mình Đại úy với Hugh (đang thương tật đầy mình), Đại úy mà đi 1 mình chả có mống lính nào đi theo (hay là bị John cạy két hết tiền rồi =)) chả thằng nào thèm theo à, cũng vô lý đợi Công ty trả sau cũng được mà), đã vậy còn chia ra thằng kiếm đầu này thằng kiếm đầu kia nữa chứ, thằng Đại úy chết đáng lắm.
Mình thích nhất là cảnh quay trong phim, hoang vu kì vỹ đẹp không thể chê được.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

osiric

Well-Known Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

anh Leo ko biết lần này có trợt vỏ chuối nữa không
 

dia

Well-Known Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

Bài viết hay thật, đọc xong là muốn đi xem liền thôi
 
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

Bác BuiAn nói đúng, cái kết sự trả thù của Hugh Glass có gì chưa đúng,
tại sao anh lại không chính tay kết liễu John (kẻ đã giết con mình) mà lại đưa cho thổ dân, thổ dân thì có liên quan gì đến John (ngoài chuyện xung đột giữa người da trắng và da đỏ), rồi còn việc đi bắt John thì lại chỉ có mình Đại úy với Hugh (đang thương tật đầy mình), Đại úy mà đi 1 mình chả có mống lính nào đi theo (hay là bị John cạy két hết tiền rồi =)) chả thằng nào thèm theo à, cũng vô lý đợi Công ty trả sau cũng được mà), đã vậy còn chia ra thằng kiếm đầu này thằng kiếm đầu kia nữa chứ, thằng Đại úy chết đáng lắm.
Mình thích nhất là cảnh quay trong phim, hoang vu kì vỹ đẹp không thể chê được.

Có cần phải spoil tan nát ra như vậy không?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

knight770

Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

Có cần phải spoil tan nát ra như vậy không?

Tại mình thấy phim bị leak lâu rồi, nên phim cũng rất ít suất chiếu, với lại chiếu được gần tuần rồi, dự mồng 5 đợt ra Deadpool và nhiều phim mới khác chắc cũng hết chiếu rồi nên Spoil "tí" chắc cũng ko sao :-SS sorry
 

vBii

Active Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

Thật ra mình nghĩ
việc Glass để người thổ dân ở đây là tộc Ree giết John cũng không có gì chưa đúng. Bởi that ra trước đây John là tù nhân của tộc Ree, nhưng có lẽ họ đã nhân từ tha mạng. Nhưng John lại mang long thù hận mà giết người Ree không thương tiếc. Nên bây giờ họ giết John cái này đúng vs câu " Do chúa quyết đinh".
Còn cái thằng cha đại úy đó chết cũng đúng vì bạc nhược , không có uy. Mà lại không khôn nữa. Chẳng may may để ý thái độ của Bridger mà điều tra. Hơn nữa " trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết là đúng".
Chỉ lăn tăn số phận của Bridger. KHông biết có bị Treo cổ không.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

ANHTUANXP

Active Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

Phim hay, người viết rất có tố chất văn chương. Đáng tiếc nhỏ là lấy văn phong, không gian phim chưởng rẻ tiền TQ để so sánh vs Holywood làm mất đi cái giá của phim.
 
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

xem fim này có cảm giác như xem fim siêu anh hùng của Marvel í :D :D :D
anh main ko những siêu nhân mà còn quá xanh. Trong những tình huống năm ăn năm thua và phó mặc cho số mệnh thì anh luôn thắng. Ngoài ra anh như một vị thần toàn năng trong thiên nhiên hoang dã khi biết hết mọi mánh khóe sinh tồn (nhiều khi ngay cả những thổ dân bản địa còn ko đọ lại với anh).
Thế nhưng khúc cuối anh lại để cho kẻ thù dắt mũi quá dễ dàng...............

Nói 1 tí về đạo diễn, mình thấy có vẻ og cố nhồi nhét quá nhiều vào bộ fim và cuối cùng chúng ta có được một bộ fim quá hại thận (fim dài gần 2 tiếng rưỡi).
 

xjutommax

Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

Mình không nghĩ rằng cứ phải trả thù thật tàn bạo hoặc hoành tráng mới giải quyết được vấn đề. Mình ghét phim TQ cũng chỉ vì như thế. Dù sao review cũng rất hay.
 

v_anh

Well-Known Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

Sao phim này chẳng rạp nào chiếu, có mỗi Lotte thì nó chiếu cái phòng bé tý thà chờ HD còn hơn, em ở Hà Nội?
 

haipqhn

Active Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

Sao phim này chẳng rạp nào chiếu, có mỗi Lotte thì nó chiếu cái phòng bé tý thà chờ HD còn hơn, em ở Hà Nội?

Platinum có chiếu đó bạn, ở Times City chiếu ở phòng chiếu số 2 với 14 ghế 1 hàng và phòng chiếu số 3 với 11 ghế 1 hàng ở Royal city đó, ngày mai Platinum có chương trình đồng giá 55 nghìn / vé 2D đó, bạn có thể đến xem ;)
Cả CGV nữa, bên AEON Long Biên chiếu phim này vào lúc 16 giờ 30 ngày mai ở phòng 3 với tối thiểu 16 ghế và tối đa 18 ghế 1 hàng hoặc phòng 9 với 13 - 14 ghế 1 hàng lúc 21:55.
May mà mình kịp xem trước Tết, lúc đó các rạp đều ưu ái phim này vào phòng to hết.
 

DeanN

Active Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

Xin bàn ngang lạc đề một tí: Các ngoại cảnh quay trong phim nầy đều được thực hiện ở rặng Rocky Mountains phía Canada, tỉnh bang Alberta. Ở đây có 2 khu du lịch nổi tiếng là Banff và Jasper, đều được gìn giữ theo kiểu thiên nhiên chứ không xây cất linh tinh (bạn có thể google image theo từ khoá Banff và Jasper). Năm trước tôi có dịp đi chơi đến đây, rất thú vị, muốn đi lại nữa. Có thể nói không khí trong sạch không nơi nào hơn. Chụp ảnh hình nào cũng đẹp! Với tiền Canada mất giá như hiện nay, du khách từ Mỹ, Nhật, Hàn quốc, châu Âu đến khá đông. May quá chưa nghe ồn ào tiếng Tàu!
 

gis123

Member
Ðề: The Revenant – Tuyệt lộ cầu sinh

Xin bàn ngang lạc đề một tí: Các ngoại cảnh quay trong phim nầy đều được thực hiện ở rặng Rocky Mountains phía Canada, tỉnh bang Alberta. Ở đây có 2 khu du lịch nổi tiếng là Banff và Jasper, đều được gìn giữ theo kiểu thiên nhiên chứ không xây cất linh tinh (bạn có thể google image theo từ khoá Banff và Jasper). Năm trước tôi có dịp đi chơi đến đây, rất thú vị, muốn đi lại nữa. Có thể nói không khí trong sạch không nơi nào hơn. Chụp ảnh hình nào cũng đẹp! Với tiền Canada mất giá như hiện nay, du khách từ Mỹ, Nhật, Hàn quốc, châu Âu đến khá đông. May quá chưa nghe ồn ào tiếng Tàu!
Cảm ơn bác đã cho biết thông tin.
Ấn tượng trong phim có nhiều cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ở đâu phim có đoạn nước chảy róc rách qua nhưng gốc cây như một cơn lũ nhỏ lại khiến mình ấn tượng nhất. Nó gợi cho mình cái hình ảnh nguyên sinh, vô thường của thiên nhiên.
Nhân tiện, cái kết của phim của khá theo ý kiến của mình.
 
Bên trên