Captain America: Civil War (2016)

BlueSea

Active Member
Bài review của BuiAn: Captain America: Civil War (2016)

Bài review của ngophuocthinh: Captain America: Civil War - Một bộ phim sâu sắc hơn của Marvel




Hôm qua em đi họp bào phim này. Gửi các bác mấy dòng đọc chơi. Bác nào đi xem về bổ sung thêm.

Sau tập Avengers: Age of Ultron dù doanh thu cao ngất nhưng nội dung làng nhàng, chủ yếu khoe kĩ xảo, Marvel đã gỡ gạc lại hình ảnh và niềm tin bằng Ant-Man. Và giờ thì đến Captain America: Civil War, một trong những phim hay nhất của Marvel.

- Nội dung: Phim có bối cảnh sau cả Captain America: Winter Soldier và Avengers: Age of Ultron. Liên hợp quốc muốn đặt các siêu anh hùng trong tầm kiểm soát. Anh Stark thì đồng ý. Anh Captain thì không. Nội bộ nhóm bị chia rẽ, công thểm sự xuất hiện của Bucky – Winter Soldier khiến họ chia thành hai phe và choảng nhau.

- Nhân vật: Hai anh Captain và Iron Man là nhân vật chủ chốt nên được dành nhiều đất diễn hơn. Nhưng các nhân vật còn lại cũng được phân bố rất hợp lý, đủ để giới thiệu thân thế, cá tính và thể hiện năng lực của mình. Trong đó, sự xuất hiện của Spider-man và Ant-Man tạo ra được nhiều sự thú vị và hài hước. Nhiều nhân vật nhưng không hề bị rối hoặc một nhân vật nào đó bị mờ nhạt quá. Đây là một điểm cộng của phim.

- Hình ảnh: Hơi rối một chút ở vài cảnh hành động nhưng rất ổn. Xem 3D chắc chắn sẽ ấn tượng hơn.

- Hành động: Ngoại từ đoạn đầu hơi chậm, các cảnh hành động được phân bố đều từ đầu đến cuối phim. Phần hành động có đủ loại chiến đấu từ cận chiến, đua xe đuổi bắt, bắn súng, parkour cho đến dùng siêu năng lực. Không chỉ đánh đấm võ thuật theo kiểu phim chưởng, còn có cả tác chiến theo đội, nhóm đủ cả. Cảnh dàn trận ở sân bay là hấp dẫn nhất khi mà mỗi nhân vật đều thể hiện được chiêu sở trường của mình để khắc chế bên kia.

- Hài hước: Rất thú vị với nhiều câu thoại, hành động, cử chỉ hay. Spider-man và Ant-Man mang đến nhiều tiếng cười nhất. Các nhân vật còn lại cũng có đóng góp đáng kể.

Hơi tiếc là villain của phim không mạnh như em mong đợi nhưng lại khá khôn ngoan.

Không ngạc nhiên nếu Captain American: Civil War là một trong những phim có doanh thu cao nhất năm nay (em mạnh dạn đoán doanh thu cỡ tỉ đô trở lên) vì thực sự đây là một phim rất tốt, rất xứng đáng đồng tiền bát gạo.

Lưu ý là phim cấm trẻ em và khá dài, 147 phút, nên lưu ý không nên uống nhiều nước trước khi vào phòng chiếu.

Lưu ý thứ hai là phim này có 2 đoạn after-credit.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Chân thành cảm ơn bài review rất nhanh của bạn.

Nhưng đang hóng 1 số bài viết có độ chi tiết và chất lượng cao hơn từ những lão làng của forum
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

- Vision: chìm ngỉm, thất vọng cho 1 viên gem
- Wanda: coi xong ko ưa con nhỏ ba phải này
Vision và Wanda so với phần còn lại sức mạnh quá chênh lệch, 1 mình wada mà đánh hết sức thì ko ai trụ đc 5 giây. Wanda sức mạnh cấp vũ trụ, sánh ngang với Odin rồi. Nên nếu cứ cho thím ấy với Vision đánh thì 5 giây sau hết cái mà coi rồi.
Còn má Wanda bạn nó ba phải chắc phần cuối khi nói xin lỗi với Vision chứ gì. Đơn giản thím ấy nói vì thím ấy đã hack não Vision để Vision bắn trượt.

Vài dòng đánh giá phim sau khi xem :

Nội dung thì quá bình thường, mình không nghĩ nó đơn giản đến thế. Đoạn cuối hết phim mà gấu cứ nói, hết rồi hả anh? Mình thì chém gió, chắc còn 1 đoạn oánh nhau nữa. Cảm giác nhiều tình tiết rất gượng ép. Nhưng mình đánh giá phim này khá hơn rất nhiều với phim Ultron. Gần ngang ngang với Cap 2. Sự cuốn hút thì thua xa Avenger 1.
Các màn đánh đấm coi mãn nhãn, mới lạ, phê, nhưng cái kiểu choáng ngợp như Avenger 1 thì ko, nó chỉ dừng ở mức đều đều. Do quá nhiều nhân vật có sức mạnh bình thường nên các trùm như Wanda hay Vision khá là phế. Nên oánh nhau ko thật sự hoành tránh và ảo diệu như BVS. Do đó bác nào thích đánh đấm thực thực thì coi rất sướng.
Nhạc phim nói thật mình coi từ đầu đến cuối trong đầu ko gợi nhớ bất kỳ thứ gì, về điểm này thì thua xa BVS, BVS như 1 bản giao hưởng, nhạc kịch... còn phim này kiểu như nhạc thị trường, hoặc do mải xem phim nên m chả chú ý đến.
Đồ họa, cảnh quay không có gì mới, nhiều cảnh cận chiến, máy quay rung lắc, khá là nhức đầu.
Nhận vật nhiều nhưng cũng khá vừa đủ, các nhân vật như nhện hay người kiến xuất hiện rất ấn tượng, đặc biệt là Kiến, cảm giác thích thú.
Nếu chấm điểm mình chấm cho Avenger 1 9 điểm, Cap 2 9 điểm. Ultron 7 điểm. Phim này tầm 8.5 điểm.
Ko có ý so sánh chứ mình thích BVS hơn phim này nhiều lần. DÙ BVS có nhiều đoạn hơi sến.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

titani

Active Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Mới coi hôm qua, đánh giá là mãn nhãn, các cảnh combat quá đã.
 

dksilent4r

Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

- Spider-man: Spidey này mạnh vãi.
- Ant-man: "kỹ năng bất ngờ gây sốc" =]]
- Vision: chìm ngỉm, thất vọng cho 1 viên gem
- Wanda: coi xong ko ưa con nhỏ ba phải này
- Cap: phát mệt với cái mớ niềm tin của anh ấy, cũng may ảnh ko nói nhiều như Nhện
- Iron-man: bộ giáp dễ tổn thương nhất trước giờ.
- Black Panther: nhân vật ấn tượng, gương mặt bất cần, đánh rất đẹp, đẹp nhất film, giáp đẹp và ngon lành
 

v_anh

Well-Known Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Bác nào biết àter credit 2 là về cái gì ko? Em xem mỗi cái một tưởng hết rồi nên về.
 

mAd_lOvE

Active Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Xem ổn. Mỗi tội Vai sần với Oan đa chả hiểu sức mạnh đi đâu hết :))

Hoặc chắc là kiểu không muốn mạnh tay với các đồng dâm cũ :p
 

pandemonium

Well-Known Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Nghe thì hay rồi, chắc phim này em lại đợi bluray như bao phim khác thôi :(
 

Mr 2nd

New Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

4 lý do không nên bỏ qua Civil War:

1. Black Widow
2. Scarlet Witch
3. Sharon Carter
4. Aunt May

=)))
 

ka52

Member
Captain America: Civil War: phim marvel dành cho con nít

Kiên cưỡng, gượng ép. Đó là 2 từ ngắn gọn nhất để mô tả về phim.
Sau sự kiện WS, Cap đã mất niềm tin vào các tổ chức, nơi mà sự thao túng luôn hiện hữu để phục vụ một mục đích riêng nào đó. Vì vậy buột anh ký hiệp định quản lý khác nào ngựa quay đường cu.
Đối với Iron man, anh lạc lối với người tình, con người kiêu ngạo, luôn vì cái tôi, luôn hành động bất cần bỗng nhiên mềm yếu vì cái gọi là nhân đạo. Anh ta bỗng nhận ra, chiến thắng mà hy sinh cả ngàn người là chiến thắng vô nghĩa. Thế là anh ấy quay đầu là bờ, hay là anh thấy cái áp lực trách nhiệm đang đè nặng lên vai, nên quăng hết, ký hiệp định và sau đó, những gì mình làm sẽ có người đứng mũi chịu sào.
Cái tâm lý phức tạp thế, lên phim chưa kịp bao lâu thì đã bị 1 anh lính sokovia vô danh phá hỏng.
Đưa Bucky vào, thế là cả đội quay nhau bem ầm ầm. Người vì tình bạn hữu, kẻ vì hiếu thắng, lại có anh vì sợ bị dì ruột phát hiện có siêu năng lực. Cách hành động của Iron man vẫn là đánh trước hỏi sau, và vô đây cũng vậy, anh ta ko quan tâm vì sao Cap làm vậy. Đơn giản là bắt giữ. Còn Cap?
 

ka52

Member
Cap vẫn theo triết lý ta ko vào lửa thì ai sẽ vào. Mặc kệ sau này ntn thì ta vẫn hiên ngang. Và ít nhất đến cúôi phim cái triết lý đó của anh chưa sai lấm.
 

MrHoang

Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

Mà hình như câu Tony nói "The whole world wrong about you" trong trailer hình như không có trong phim đúng k các bác?
 

choisiyoon

New Member
Ðề: Captain America: Civil War: phim marvel dành cho con nít

Kiên cưỡng, gượng ép. Đó là 2 từ ngắn gọn nhất để mô tả về phim.
Sau sự kiện WS, Cap đã mất niềm tin vào các tổ chức, nơi mà sự thao túng luôn hiện hữu để phục vụ một mục đích riêng nào đó. Vì vậy buột anh ký hiệp định quản lý khác nào ngựa quay đường cu.
Đối với Iron man, anh lạc lối với người tình, con người kiêu ngạo, luôn vì cái tôi, luôn hành động bất cần bỗng nhiên mềm yếu vì cái gọi là nhân đạo. Anh ta bỗng nhận ra, chiến thắng mà hy sinh cả ngàn người là chiến thắng vô nghĩa. Thế là anh ấy quay đầu là bờ, hay là anh thấy cái áp lực trách nhiệm đang đè nặng lên vai, nên quăng hết, ký hiệp định và sau đó, những gì mình làm sẽ có người đứng mũi chịu sào.
Cái tâm lý phức tạp thế, lên phim chưa kịp bao lâu thì đã bị 1 anh lính sokovia vô danh phá hỏng.
Đưa Bucky vào, thế là cả đội quay nhau bem ầm ầm. Người vì tình bạn hữu, kẻ vì hiếu thắng, lại có anh vì sợ bị dì ruột phát hiện có siêu năng lực. Cách hành động của Iron man vẫn là đánh trước hỏi sau, và vô đây cũng vậy, anh ta ko quan tâm vì sao Cap làm vậy. Đơn giản là bắt giữ. Còn Cap?

Câu này thì xin bỏ đi, Villain cũng như anh hùng cứ có lý do là đc, đâu cần hỏi xuất sứ.

2 ông Cap với Iron tuy xung đột tư tưỡng nhưng là động đội lâu năm, nếu không có ngòi nổ Bucky thì khó mà xảy ra mâu thuẫn được. Đầu phim Cap tuy phản đối nhưng cũng không ngăn cản phe Iron ký hiệp ước. Còn muốn xem trường đoạn tâm lý của 2 ông này thì chắc ông anh tìm nhầm phim để xem.

Lý do 2 bên bem nhau ở sân bay đơn giản, bên Cap muốn ngăn thằng Zemo bên Iron muốn bắt Bucky [ lúc này chưa đc minh oan ] thành viên 2 bên tin tưởng 2 thằng này thì đi theo thôi. Với lại mục đích chính của 2 bên cũng không phải kiểu sống mái với nhau nên cũng không phải khó khăn khi quyết định.

Thằng nhọ đi theo Iron thì cũng dễ hiểu, gượng thì có 1 chút nhưng chấp nhận đc chứ không kiểu bắt người xem chấp nhận .
 

danchoi7x

Active Member
Ðề: Captain America: Civil War (2016)

@All: Đánh giá phần này xem cũng Phê :D :D Đáng để đi xem trong mấy ngày nghỉ sắp tới :D :D
 

saronhero

Member
Ðề: Captain America: Civil War: phim marvel dành cho con nít

Kiên cưỡng, gượng ép. Đó là 2 từ ngắn gọn nhất để mô tả về phim.
Sau sự kiện WS, Cap đã mất niềm tin vào các tổ chức, nơi mà sự thao túng luôn hiện hữu để phục vụ một mục đích riêng nào đó. Vì vậy buột anh ký hiệp định quản lý khác nào ngựa quay đường cu.
Đối với Iron man, anh lạc lối với người tình, con người kiêu ngạo, luôn vì cái tôi, luôn hành động bất cần bỗng nhiên mềm yếu vì cái gọi là nhân đạo. Anh ta bỗng nhận ra, chiến thắng mà hy sinh cả ngàn người là chiến thắng vô nghĩa. Thế là anh ấy quay đầu là bờ, hay là anh thấy cái áp lực trách nhiệm đang đè nặng lên vai, nên quăng hết, ký hiệp định và sau đó, những gì mình làm sẽ có người đứng mũi chịu sào.
Cái tâm lý phức tạp thế, lên phim chưa kịp bao lâu thì đã bị 1 anh lính sokovia vô danh phá hỏng.
Đưa Bucky vào, thế là cả đội quay nhau bem ầm ầm. Người vì tình bạn hữu, kẻ vì hiếu thắng, lại có anh vì sợ bị dì ruột phát hiện có siêu năng lực. Cách hành động của Iron man vẫn là đánh trước hỏi sau, và vô đây cũng vậy, anh ta ko quan tâm vì sao Cap làm vậy. Đơn giản là bắt giữ. Còn Cap?

Thực ra trận ở sân bay cả 2 bên đều có phần nương tay, nếu đánh thật ầm ầm như comic thì ko chỉ có mỗi ông war machine vô viện đâu.
Chỉ có mỗi anh báo đánh nhiệt tình nhất vì máu lửa báo thù
 
Bên trên