Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền
Công tác phê bình phim bây giờ đang có vấn đề, mọi người hay bị hiệu ứng đám đông làm ảnh hưởng
Review ngày càng tệ, thiên về giới thiệu nội dung phim + diễn viên/đạo diễn/ekip, chê thì chung chung, khen thì 1 tấc đến giời.
Điểm số các trang đánh giá ngày càng loạn cào cào, ít giá trị tham chiếu. Phê bình phim giờ viết như thể trả bài cho đủ chữ, bài viết của báo thậm chí chất lượng còn tệ hơn fan tự viết, cả ta lẫn nước ngoài.
Tốt nhất là với những ai quan tâm thì cứ ác định thích là đi xem, không biết nó hay tới đâu thì cũng biết nó dở tới như nào.
Còn với ai không biết mình thích gì thì hên xui, cứ chọn phim nào có cái trailer ở rạp giống thể loại mình thích thì vô xem, hên thì gặp phim đúng gu, xui thì gặp phim không hợp =))
Về XA mình đánh giá như sau:
+Villian ổn với triết lý và hành động rõ ràng, ngoài ra thoại của Apo cũng nhiều câu triết lý và thâm thúy.
+Nhạc phim tốt, hợp cảnh. Sâu lắng có sâu lắng, nhộn có nhộn.
+Hình ảnh: một số đoạn đại cảnh làm tốt và hoành tráng, show hiệu ứng của mutants bắt mắt. Một số đoạn slow motion im tiếng rất ngọt. Khoản này vẫn kế thừa ưu điểm của dòng x-men.
+Quicksilver một lần nữa là điểm sáng của phim
+Dàn diễn viên trẻ tròn vai và để lại ấn tượng, có tiềm năng để phát triển 1 trilogy mới.
+Cân bằng tốt các yếu tố: hành động, tình cảm, xúc động, hài hước -> Tròn trịa. Mối quan hệ x-men vs x-men, x-men vs human vẫn bao trùm và làm series này khác biệt so với những phim cùng thể loại siêu anh hùng.
-Nửa sau của phim bị cuốn hơi thị trường, nặng về cảnh hành động, chuyển biến tâm lý nhanh và thiếu tự nhiên
-Không có cao trào (hai phần trước làm rất tốt khoản này)
-Dàn 3 diễn viên chính vai trò bị mờ nhạt so với First Class và Day of Future Past, Raven được đẩy lên làm vai trò lãnh đạo làm fan khá khó chịu
-Cameo wolverine vô duyên
-After credit quá lâu mới chiếu -> mình không chờ được nên không xem. Thực ra nội dung AC để kết nối phần sau, nên không xem cũng chẳng sao.
[video=youtube;gz7FDtf9WAM]https://www.youtube.com/watch?v=gz7FDtf9WAM[/video]