[Kể chuyện] Em đã tìm thấy được thứ âm thanh mình mong muốn ... em hy vọng vậy :(

sieulong

Well-Known Member
Sieulong thân chào các anh chị các bạn trên diễn đàn. Các anh chị có khỏe không ạ :D

Bài viết gần đây nhất của em chắc cũng đã qua hai năm, đã lâu không được đọc không được viết không được trò chuyện cùng các anh chị, thật là " ngứa ngáy quá đi ". Những "người xưa năm cũ", không biết giờ đang ở nơi nao, có còn niềm vui với âm thanh không?

Hôm nay em có nhận thêm một thành viên mới vào bộ dàn của mình, tranh thủ cái cảm giác hưng phấn vẫn còn đây em muốn viết một bài cảm nhận, chia sẻ với các bạn các anh các chị. Vẫn như những lần trước, bài viết của em hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Em ghi lại thật nhanh những cảm giác hiện giờ vẫn còn đây với mục đích là để anh chị có cái đọc thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi, đọc cho vui đọc xong cười khà khà là em mãn nguyện lắm rồi.

Như một vài các anh chị biết em, thì em mắc căn bệnh viết dài, em ít nói nhưng viết thì rất dài dòng. Nên có gì xin các anh chị lượng thứ cho. Em xin bắt đầu nhé:

Em đã từng có một dàn âm thanh yêu thích

IMG_1464_zps6c7bf2a2.jpg

một cặp loa Sonics Amerigo cứng cáp nam tính, một chiếc âm ly MBL 7005 bóng bẩy và một nàng DAC đáng yêu Meracus. đây là bộ nghe nhạc của em vào khoảng 2 năm về trước, khi mà em còn điên cuồng với Audio củng như là HDVN, mỗi ngày không coi là không được.

Hồi đó em đã nghĩ đây có thể là bộ nghe nhạc cuối cùng của mình vì em đã quá hài lòng với những gì nó làm được. Nói về âm thanh thì không gian của cặp loa Amerigo tạo ra là rất đẹp, bao nhiêu lần nghe nhạc mà em như bị thứ âm thanh này nuốt trọn vào. Trong bản nhạc kịch Huế mậu thân, tiếng tường như rơi vỡ vụn trước mặt, những hạt đá tung bay mịt mù và lăn dần lăn dần về phía trước cứ tưởng như giơ tay ra là với tới được.

IMG_1400_zps19c7de4a.jpg

Thế mạnh của Amerigo là không gian rộng đẹp, và là một cặp loa có thể gọi là chân thật. Khi nghe classic trên bộ dàn thì đây đúng là điểm mạnh nhưng để dùng nghe nhạc trữ tình thì là một nỗi buồn không tả xiết. Công bằng một xíu thì không thể trách Amerigo hoàn toàn, đối với những CD nhạc được thu gần đây thì em nó đã làm tốt công việc của mình, nhưng đối với những CD cũ hơn kĩ thuật thâu âm dở hơn thì đúng là vừa nghe nhạc mà vừa ức chế :( Em còn nhớ đó là một CD của Như Quỳnh, trời ơi những người sản xuất CD đã làm gì với giọng ca " không tì vết " Như Quỳnh thế kia. Họ thu họ chỉnh họ thêm Reverb họ tăng treb họ giảm bass họ biến giọng ca thần tượng của em thành một giọng ca như robot hát... Và thật không may cho em, những CD chất lượng thấp như vậy thật quá nhiều đi. Và lúc đó vì không chấp nhận được sự thật đó em đã ra một quyết định táo bạo... thay loa cho một bộ dàn đã hoàn chỉnh :( .

Em mong muốn có được một cặp loa có thể nổi bật lên được sự ngọt ngào sự truyền cảm trong giọng hát Như Quỳnh hay sự da diết muốn đứt ruột khi nghe Phi Nhung hát về những lời mẹ dạy con gái trước lúc về nhà chồng... Để có được chất âm mình mong muốn (mà không phải tốn hầu bao quá nhiều :D ) em đã tìm đến dòng loa BBC ngày xưa.

Đây cũng là một dịp em về VN được ( không biết là được hay là bị nữa ) được nghe bên anh Vdzung một cặp loa bé bé xấu xấu tên là Spendor, hôm ấy anh Dũng rủ em qua là nghe cặp ProAC kìa, nhưng nghe cặp ProAC thì thú thật em cảm thấy cũng hay nhưng không quá đặc biệt, ở mức độ như vậy có thể dễ dàng tìm thấy trên nhiều bộ dàn khác. Nhưng đến khi Ạnh ấy loay hoay bưng bưng gắn gắn cặp loa Spendor nhỏ xíu vào, thì em nghe muốn sững... Hôm đó là đĩa than Lặng lẽ tiếng dương cầm anh Dũng nhỉ....

Kể từ hôm đó, em bắt đầu tìm kiếm những chiếc loa Spendor, Harbeth và Rogers là những dòng loa có cá tính gần gần nhau. Lại nhắc tới Harbeth, thời điểm đó anh welldone đang ôm một cặp Harbeth, anh ấy cũng dùng âm ly giống của em đó :D Mà lí nào lại như vậy một anh đã dùng Spendor một anh dùng Harbeth, giờ mà em cũng mua giống hai ổng thì ổng nói mình bắt chước, không được mua loa khác thôi. đây là nguyên nhân em tìm đến những căp loa Rogers.

Em yêu thích sư đơn giản nên việc hằng ngày phải nhìn hai "cây cột" Amerigo to đùng trong phòng là việc khiến em không cảm thấy vui vẻ cho lắm. Nên lần này em muốn tìm những chiếc loa BS thôi. Kiên nhẫn lê lết hết diễn đàn đến Audiomarkt vài tháng trời thì cũng tìm thấy một cặp hình như được sản xuất từ 1990 (thì phải ) với hình thức như mới, chỉ tội cái là em phải lặn lội 250 km thì mới ôm được nó về, Người bán cũng là người yêu loa vì sợ loa sẽ trầy nên một mực nhất quyết không chuyển...

Và đây là thành quả của một chuyến lặn lồi tìm loa:

IMG_0226_zpshn1i4y9p.jpg

IMG_0235_zpss1rzk4rg.jpg

DSC_0463_zpsnsakjpec.jpg

trong mắt em cặp Rogers đẹp không tì vết :D. Lúc này em chỉ có sự thay đổi về loa thôi, các thành viên khác thì vẫn như cũ vẫn là em Amp MBL 7005 vạm vỡ, cùng nàng DAC mong manh dễ vỡ Meracus.

DSC_0339_zps6uffoeyj.jpg

Sau khi thay đổi như vậy, cái thay đổi mà em cũng không chắc có thể gọi là "nâng cấp " hay không nữa... thì liệu em có đạt được điều mình mong đợi? Em bỏ CD Phi Nhung vào, vẫn nghe cái bản lời mẹ dạy con gái trước lúc đi lấy chồng.... ôi chao não ruột, là cảm giác não ruột em mong đợi... Thân là trai làm sao hiểu được cái gì gọi là 12 bến nước, vậy mà lần này em lắng nghe nhận thấy được một cái bứt rứt khó diễn tả trong lòng...

Em nghĩ lần " nâng cấp " này đã thành công.

Giá mà mọi chuyện ngừng lại ở đây thì hay biết mấy... Cặp Rogers LS 5/9 làm em hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe dòng nhạc trữ tình, thì lại khiến em nhăn mày bóp trán bấy nhiêu mỗi khi em nhớ Kitaro, hay nhớ những khúc đoạn nhanh mạnh đầy sức sống của dòng nhạc Celtic... Các anh các chị, lúc đó em tuyệt đối thấm thía cái câu nói " không có chiếc loa nào hay trong mọi thể loại nhạc ".

Vậy làm sao giờ? Em đi mua loa tiếp chứ sao nữa, để vậy làm sao chịu nổi. Lần này em cần gì ở một chiếc loa? Em muốn chiếc loa của mình vẫn có thể cho ra một âm thanh trữ tình ngọt ngào, những cũng có thể chơi được những đoạn nhạc nhanh mạnh nhiều nhạc cụ phức tạp, mà chủ yếu là không được mắc quá :D ( cái này quan trọng )

Trước đây em có mở một topic tên là " Video dàn âm thanh của các thanh viên HDVN " đã được nhiều anh chị ủng hộ và chia sẻ nhiều videos rất rất chất lượng. Trong số các video đó có nhiều bộ dàn xuất sắc nhưng em ấn tượng mạnh nhất với một bộ mà thôi là bộ của anh Hoanganhduytran. Có thể các anh chị cho rằng đánh giá chất lượng dàn âm thanh qua video youtube là tào lao, em cũng đồng ý thôi. Tuy nhiên anh Hoanganhduytran có thu một bản nhạc là Halleluja của bốn nghệ sĩ trẻ hát, và CD đó em cũng có. Nên khi nghe Video đó của anh Hoanganhduytran em bị ấn tượng ngay. Vậy không tranh thủ lần này kiếm một cặp y chang như vậy thì còn chờ đến khi nào nữa các anh chị nhỉ :D

800 km đi và về là quảng đường em phải lê lết vào một ngày thứ 7 để có thể ôm được em nó về nhà. Một chiếc loa cũng không nặng lắm đâu, Loa BS mà có gì mà nặng, tính luôn thùng thì chỉ có 30 kg/loa thôi :D

Em xin kể thêm một chút về quá trình đi mua loa. Người bán ở rất xa, và mặc dù họ vẫn còn thùng đầy đủ nhưng nhất quyết là không chịu chuyển, nên đích thân em phải lết tới. Khi đến nơi, anh bán loa có mời em nghe thử một đoạn. Àm nói sao nhỉ, 30 giây chưa đến 30 giây em đã đứng dậy yêu cầu anh ấy tắt nghe và đóng gói vào để em mang về, vì em tin là để em nghe thêm tí nữa chắc em đứng dậy không nổi. :D

DSC_0435_zps7zyogziv.jpg


DSC_0436_zpsbvzwm96q.jpg

bưng được hai con khủng lon con Focal Mini Utopia này lên phòng, em cũng tin là mình thật quá ngầu. Sau khi xắp xếp lắp ráp mọi thứ con khủng long con này trông vạm vỡ thật.

e1ec83ef-cca0-4f96-b195-3d5dce5bc4e1_zps9cypdiev.jpg

Cảm giác đầu tiên khi em ây chơi cùng với MBL là uhmmm đuối ... dễ dàng nhận ra chiếc amp của em đã đến giới hạn và có vẻ không kéo nổi cặp loa này. Thế bây giờ làm sao giờ, mua loa xong mà gắn vào nghe đuối thì sao mà chịu nổi... Các anh chị thấy không, chỉ từ một quyết định nông nỗi của em là muốn nghe nhạc trữ tình được ngọt ngào một tí, mà bây giờ sự tinh lại tanh banh đến thế này. Thôi được đổi Amp thì đổi amp. Chơi thôi :D

Nếu em đã bị bộ dàn của anh Hoanganhduytran thuyết phuc, thì không lý gì em không hỏi thăm anh kinh nghiệm của anh ấy. Em lặng lẽ nhắn tin qua diễn đàn thì được anh chia sẽ kinh nghiệm phối ghép cặp Mini Utopia của anh, em còn nhớ anh nói cảm giác thích nhất của anh là lúc khi Mini Utopia nó chơi kèm một chiếc âm li đèn Duo Mono với mỗi kênh là 4 chiếc KT88. Nói thật lúc đó em nghe là em nghi rồi, em mở google tìm thông tin thì thấy chiếc amp đó giá bán có đến 4 số 0. Em cảm ơn anh Hoanganhduytran nhiều lắm nhưng em chịu thôi anh ơi. :(

Các anh chị yêu Audio tin chắc là đã trải qua cảm giác yêu thích món gì đó mà không mua được vì lý do gì đó, cảm giác đó bức rứt lắm sao chịu nổi. Lúc đó em cũng vậy... Nên vẫn lân la lên Audiomarkt mỗi đêm, và điều gì đến thì đến thôi, em tìm thấy một chiếc amp có cấu trúc tương tự, mà một shop đang giảm giá một xíu... Giờ sao giờ, cáo bức rứt này mà chữa không dứt điểm thì sẽ thành tâm bệnh mất... em xuống tay thôi...

Buổi sáng thứ bảy hôm đó, em bị đánh thức bắng một tiếng chuông cửa, 6h sáng, thật dã man khi mà phải thức dậy 6h sáng vào một ngày cuối tuần. Ấy nhưng mà em không buồn phiền gì hết vì em biết là " cục cưng " của em đã đến. Em có linh tính không tốt khi thấy xe chở hàng không phải là loại xe bình thường cửa DHL mà loại là loại xe công tai nơ lớn... Thường thì chỉ có hàng hóa nặng hơn 31,5 kg thì mới phải dùng loại xe này. Nhưng mà cũng vô lý, cái amp thôi mà cần gì mà nặng vậy chứ... Đến khi em hai tay ôm cái thùng thì mới chết sững, 40 Kg là ít... lại một lần nữa em thấy mình rất ngầu khi có thể một mình bưng cái cục đá đó vào trong phòng và có vẻ như cái độ " ngầu " của em càng ngày càng tăng.

IMG_0739_zpsjlmkxenr.jpg


IMG_0737_zpsakvsszml.jpg


IMG_0733_zpsbw5vh8pe.jpg


IMG_0732_zpsb2bvxl4l.jpg


IMG_0731_zpsqme7f2vu.jpg

Em thích sự đơn giản, nên em đã rất phiền khi nhìn thấy hai cây "cột" Amerio trong phòng, và kết quả là em có hai con khủng long con đặt trên hai cái chân 80 cm, thì còn choáng chỗ gấp rưỡi hai cây cột trước đây :(

Sau khi gắp nỗi hết mọi thứ thì bộ dàn trông như thế này ạ.

IMG_0742_zpspkfywbge.jpg

Vậy sau khi thay đổi lằng nhằng như vậy em có vui không :D ồ có chứ. Em thường lựa chọn thiết bị không coi quá nhiều vào các thông số kĩ thuật, không phải thông số kĩ thuật không quan trọng, mà là thông số nhà sản xuất đưa ra cho chúng ta, thật sự không có ý nghĩa gì, cái gì mà trở kháng cái gì mà công suất thật cái gì mà công suất không thật rồi cái gì mà độ nhạy rồi còn tùm lum tà la hết... Những con số đó các vị nhà sản xuất không phải là bóc đại một giá trị cực đại hay cực tiểu trong một cái đồ thị biến thiên không kiểm soát được ra, thì cũng là bóc đại những giá trị trung bình của mấy cái loa con cộng lại rồi chia ra được đo trong điều kiện lý tưởng. Mà trời ơi có ai đạt được cái tiêu chuẩn trong phòng đo các vị đâu mà các vị đưa những giá trị đó ra cho mệt. Nếu có chăng đi nữa thì là một độ thị thể hiện độ rung của màn loa khi được một kích thích nhanh đưa vào thì mới là quan trọng, đồ thị này là linh hồn của loa. Hay là đối với Amp thì ví dụ như là đồ thị cường độ đầu ra của amp khi chịu tải. Mà mấy cái này thì các vị ấy lại không chịu đưa ra... Thế nên từ lâu em đã chả còn quan tâm đến thông số kĩ thuật nữa.

Tuy nhiên lần này em e ngại chuyện amply không kéo nổi loa như chiếc mbl lần trước nên em có tham sảo thông số của amply trước khi mua. để chắc là chiếc amp này thừa sức kéo hai con khủng long con kia của em. Vậy em đã hài long chưa ạ? :D Dạ có, tuy là loa BS nhưng cặp loa có thể xuống sâu ở mức đủ cho đôi tai cây của em. Những nốt sâu trầm trong những CD em thường nghe được thể hiện tròn trĩnh, Những ca khúc trong dòng nhạc trữ tình được thể hiện đủ tốt để mà những lúc vô tình nghe phải, em vô thức lẩm bẩm hát theo. Đối với em như vậy đã quá hài lòng rồi.

Liệu mọi chuyện có dừng ở đó :D

Một điểm trong amply đèn khiến có người thích thú nhưng có người có người phiền lòng là: Phải cần thời gian để đèn nóng lên, khi đạt đến ví trí mà ở đó đèn hoạt động đúng với thiết kế mạch nhất, thì chiếc amply này nghe rất phê... không may làm sao em lại thuộc vào nhóm thứ hai, nhóm mà thời gian không thong thà, đôi khi chỉ có 30 phút mà lại đợi đèn nóng len 15 phút thì còn hứng thú đâu nữa mà nghe. Thời gian đó em nghe nhạc qua chiếc loa Bluetooth còn nhiều hơn là qua bộ dàn... và điều này cần được thay đổi.

Em lại tìm... Vô tình làm sao chiếc amply sau này lại tương tự chiếc amp mà anh hoanganhduytran đã dùng chung với chiếc mini Utopia của anh ấy. Chỉ là chiếc của em khác một đời thôi. Thú vị làm sao...

Em xin phép được giới thiệu với các anh các chị, chiếc Amply ASR Emitter 1 Plus. Có thiết kế ba mặt bàng kính, có thể nhìn xuyên vào bên trong kính kính hở hở rất sexy. Thiết bị anh chị nhìn thấy trên hình là phần amply, ngoài ra đi kèm với nó có một bộ nguồn riêng nặng đến khoảng 40 kg. Cả Amly và cả bộ nguồn nặng tổng cộng khoảng 70 kg. Một mình em bưng nó được vào phòng thì em tự nhận thấy cái độ " ngầu " của em càng ngày càng tăng :D

_B160428_zpszgoi84kq.jpg


_B160473_zps0upwkotc.jpg

còn ở đây là bộ nguồn đi kèm, nhỏ nhỏ thôi mà nặng dã man.

_B160447_zpsmqg9qw19.jpg

đến hiện giờ thì bộ nghe nhạc của em đã hoàn chỉnh, gồm các em thành viên là em DAC mong manh dễ vỡ Meracus, em loa Mini Utopia, em amly thì các anh chị đã thấy. Và cuối cùng là cái đèn thân yêu của em, cái mà tạo cảm giác hưng phấn cho em ngày hôm nay ngồi viết bài Review dài dòng này cho các anh chị đọc giải trí.

_B160444_zps6ufe1oey.jpg


_B160421_zpsgvheb9tr.jpg


_B160417_zpskah4budz.jpg

Hai năm, em mất đi thói quên mỗi khi về nhà là lại vào Diễn đàn âm thanh để đọc, để nói chuyện để bàn tán chuyện trên trời dưới đất cùng các anh... Em cảm ơn các anh các bạn đã có lời hỏi thăm em. Em cảm ơn anh Khôi đã quay video bộ dàn của anh rồi chuyển cho em. Nhưng em thành thật xin lỗi vì hiện giờ em chịu thôi, em không còn ngồi căng đầu căng óc lắng nghe để mà nhận xét nào là bay bổng có đủ chưa, độ động gì gì đó có tốt không, hay âm trường âm hình có gi gì đó được không. Em chịu thôi, giờ em đi về nhà, tìm một góc cho mình thoải mái nhất, chọn một hai loại thức uống mình thích, tắt đèn lớn đi, mở đèn nhỏ lên rồi bật nhạc.

Các anh chị cũng thấy, sau một thời gian thay rồi đổi rồi thay điên cuồng mà cũng không biết là đến khi nào mới chịu hài lòng. Em bây giờ cũng không nghe nhạc mới nữa, tới lui cũng chỉ có chục cái CD yêu thích. Nghe đến thuộc nghe đến nhàm, ca sĩ chưa hát thì người nghe đã lẩm bẩm hát theo. Nên bây giờ nghe một dàn âm thanh lạ, em chịu, em không biết cái nào hay hơn cái nào nữa đâu, chỉ biết mình có thích không thôi. Nên mong anh Khôi đừng buồn em, khi ma em chịu không nhân xét video anh đưa được nha.

Vậy nên, sự thay đổi trong dàn âm thanh của em, có lẽ sẽ ngừng lại ở đây một khoảng thời gian. Hiện tại em yêu cái đèn nhiều hơn là yêu bộ dàn. :D Em chúc anh các anh chị luôn luôn khỏe mạnh là vui vẻ với bộ dàn âm thanh của mình.

sieulong
 

ASAP

Well-Known Member
Hi,

Bài viết rất "hay và vui"....

Chúc Anh mỗi ngày nghe nhạc đều thấy hay hihihi...
 

hainam1982

Well-Known Member
Bác ở nước ngoài có nhiều điều kiện chơi các đồ âm thanh hơn ở trong nước. Chúc bác có thêm một niềm vui mới với lựa chọn của mình
 

DanielTran

Well-Known Member
Rất tuyệt vời, bài của bác rất dài và tràn đầy cảm xúc. Xin chúc mừng bác!

Thỉnh thoảng em cũng ở vào tình trạng tương tự là bị yêu cầu nghe để đánh giá. Chắc em cũng làm nhiều bác phật ý vì né tránh không nhận xét; lý do là nghe kiểu đó rất mệt, dù không phải không có ích.

Có thời gian là em hưởng thụ âm nhạc thôi, và hiện giờ có lẽ em cũng rơi vào hoàn cảnh của bác Sieulong cách đây 2 năm; khi đã rất hài lòng với bộ dàn một cách bế tắc, ke ke! Nghĩa là với tầm tiền của em đầu tư thì chắc không thể nào tìm được bộ dàn hay hơn. Tuy nhiên còn xa mới đến được cái chất âm mà em mong muốn. Thế nhưng muốn nâng cấp chất âm này phải là một bước đại nhảy vọt về chi phí mà em không kham nổi!

Con Focal Mini Utopia quá đẹp, sau bài viết của bác Sieulong hôm nay chắc là nó lên được mấy giá luôn! Bây giờ chỉ mong bác Hoanganhduytran vào đây đọc và hào phóng tổ chức một buổi offline cho anh em được thưởng thức!
 

sieulong

Well-Known Member
cảm ơn các anh chị các bạn đã đọc, hy vọng là các bạn các anh chị không phiền vì cái bệnh viết dài của em.

bạn Daniel, mình chắc cũng sẽ ngừng ở đây không nâng cấp nâng kiết gì nữa đâu, vì mỗi lần mình thay loa thay amp là rất phiền. Mình mừng cho bạn Daniel tìm được sự hài lòng trong bộ nghe nhạc. mong là sự hài lòng này kéo dài được lâu cho đến khi lần nâng cấp tiếp theo :D

Mà mình cũng đề nghi bạn Daniel làm một review đi, chia sẻ một chút để mọi người có một mức tham khảo mới. có tranh có ảnh có video nữa thì quá vui.

Còn anh Hoanganhduytran thì lần cuối mình nói chuyện thì nhớ là anh ấy đã lấy một cặp Acapella rồi, ôi anh ấy khiếp lắm.
 

charliethi

Well-Known Member
Chúc mừng bạn đã show off hạnh phúc cái mình mua.

Theo tôi bạn sẽ chưa thật tìm được cái mình muốn đâu, còn quá sớm!

Người nghe nhạc là người chỉ hưởng thụ, giống người đi ăn bát phở, cảm nhận ngon hay không tùy người, tùy thời tiết, tùy người đối diện...., và cả tỷ cái tùy. Mà từ đó đến nay, tôi không thấy ai tâm đắc, hí hửng khoe là mình đi ăn được chổ bán phở ngon hết cả, ngoại trừ hạnh phúc, tự hào...là mình "Nấu được nồi phở ngon" mà thôi.

Mong bạn một ngày nào đó post lên đây với sản phẩm chính tay mình làm ra (DIY), và lúc ấy cho ACE ở đây biết được cái hạnh phúc ấy như thế nào.

Chắc ngày ấy còn xa lắm để thấy sự khác biệt!
 

langthangvn33

Uploader
Cám ơn bài viết của sieulong

Lâu lắm rồi anh chỉ biết nghe nhạc chứ ko loay hoay thay đổi thiết bị
 

sieulong

Well-Known Member
xin chào anh Khôi, nghe nhạc một cách thoải mái không phân tâm thay loa đổi amp là hạnh phúc rồi ạ.

chào anh charliethi: cảm ơn anh đã cho lời khuyên, em hoàn toàn hiểu được ý của anh. Chỉ là anh gọi mấy cái trên là show off là hơi nặng lời. Đồ đạc thiết bị thay đổi cũng đã lâu, em có lòng muốn show off thì cũng không để đến giờ. Nếu mà có show off chăng thì cùng lắm là em muốn khoe cái đèn thôi, như em có ghi ở trên. Giờ em yêu cái đèn hơn là yêu bộ dàn. :D

Em cảm ơn gợi ý của anh về DIY, em có lòng yêu thích audio, nhưng để dành thời gian tạo ra cho mình một sản phẩm Audio phục vụ đôi tai mình thì e là niềm đam mê của em còn chưa đủ lớn. Mà nếu có ngày đó thật, thì tin rằng sẽ không dừng lại ở mức chỉ làm phục vụ bản thân.
 

welldone

Well-Known Member
Hi Sieulong,
Người xưa năm cũ đây mà. Lâu quá ko thấy em vào đây nhỉ. Chúc mừng em có điểm trú chân mới. Thấy con amp ASR ham quá. Trước cũng me me 1 em, nhưng sau cân nhắc lại vì ko đủ tiền. Mà như thông tin em nói trên thì căp Harbeth của anh cũng ra đi mất rồi...hehehe.
 

sieulong

Well-Known Member
em biết thừa các anh, thay đổi khiếp lắm, cho em xin tấm hình với
 

hoanganhduytran

Active Member
Lâu lắm rồi lại mới vào HDvietnam, đọc bài viết của Sieulong, nhìn lại được cặp Jmlab mini utopia và Asr mà thấy bồi hồi quá, với mình đây mãi là cặp bookshelf xuất sắc, cặp loa mà mất bao công đeo đuổi và cũng đầy bồi hồi day dứt, tiếc nuối khi phải tiễn e nó ra đi. Chúc mừng Sieulong giữ lâu lâu nghe nhé, bộ này càng nghe càng ngấm đấy, mình giờ cũng ít vào bình luận, chém gió cùng mọi người, chắc là già rồi nên ngại, giờ cũng ngại thay đổi thiết bị rồi nên chỉ tập trung vào nguồn nhac thôi
 

Vdzung

Active Member
Hi sieulong
Ngóng mãi em mới lòi ra 1 bài review.
Giờ mà em về nhà anh là tè le loa luôn, tuy nhiên cặp Spendor anh vẫn giữ vì ( hình như ) chưa cặp Loa nào nghe hay với cái dàn còi nhà anh, hehehe, .
Chúc mừng em, Focal và ASR quả là hợp nhau và Meracus đã hoàn thành việc DA tốt.
Anh vẫn Gạch nàng Meracus của em đấy nhá, :)
Tết có về ko?
 

C_Pham

Well-Known Member
Lâu rồi box âm thanh mới lại có bài viết muốn đọc. Cảm ơn Sieulong.
 

colinjsit

Member
Bác ở nước ngoài có nhiều điều kiện chơi các đồ âm thanh hơn ở trong nước. Chúc bác có thêm một niềm vui mới với lựa chọn của mình

Em lại ko nghĩ thế pác ah, e đang ở JP, đã từng sống ở US và Sing thì thấy ko đâu tiện lợi và thoải mái như người chơi âm thanh ở VN. Giá sản phẩm ở JP rất đắt và phòng ốc nhà cửa ko dc như VN. Đó là chưa kể tới vấn đề vận chuyển vì hàng audio thường rất nặng. Vấn đề cách âm cũng rất quan trọng, ko làm phiền hàng xóm nếu ko muốn bị nói ra nói vào.

Em mong chờ từng ngày dc về VN, nói thật, audio ở Vn chơi qua là thoải mái pác ah.
 

seagalvsjetli

Active Member
Bác này làm mất tg người khác quá nha!
Chung quy lại cũng là ngộ ra trá trị cốt lõi tại từng thời điểm trong cuộc đời mình phải hem.

Cũng learn và củng cố đc vài thứ :)
 
Bên trên