Death Note 2017

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Bất cứ ai được trao quyền lực, sớm hay muộn đều cũng sẽ lạm dụng nó, không ai tránh được chuyện đó, bất kể thánh nhân hay kẻ khù khờ. Death Note vốn là câu chuyện ẩn dụ về quyền lực ẩn dưới câu hỏi gay gắt, "giết người xấu là đúng hay sai?".

Poster_FINAL.jpg

Nếu có quyền năng "thế thiên hành đạo", chúng ta có thực sự tin rằng sẽ kềm chế trước ham muốn giết một kẻ nào đó chỉ dựa trên cảm xúc của mình hay không? Và nếu hành vi đó không phải chịu trách nhiệm, thì lý do gì để dừng lại?.

Quyển Sổ Tử Thần - Death Note, tiếp tục mở ra một thế giới mới, sau khi những nhân vật chính yếu của 2 phần trước chết đi. Những nhân vật mới, câu chuyện mới và đặc biệt là lần này có đến 6 quyển sổ tử thần rải rác cùng 3 thần chết khác nhau.

Phim có câu chuyện khá dài, nhiều vấn đề, nhiều nút thắt, nhịp phim khá nhanh, nhưng cũng có không ít những tình tiết rườm rà. Càng về cuối càng có nhiều bất ngờ được hé lộ để lật ngược câu chuyện. Ai xem không chú ý có thể sẽ phải ... xem lại lần nữa để hiểu mọi chuyện.

Giữ không khí như Manga nên cách diễn đạt câu chuyện và diễn xuất của diễn viên vẫn cường điệu như thường lệ. Các nhân vật biến đổi nhanh chóng, thậm chí đổi vai từ thiện thành ác và ngược lại. Nó cũng giống như cái cách mà thông điệp cả bộ truyện truyền tải, ranh giới thiện ác là không có, ai cũng có mục đích cá nhân lấy động lực từ ham muốn cao đẹp.

Phim sẽ khá thu hút với những người yêu mến bộ truyện này và dễ gây chán với những ai không hiểu gì. Xem phim phát hiện ra súng vẫn bá đạo nhất, sổ tử thần giết người không nhanh bằng súng, và em thần chết nữ khá là dễ thương tình cảm.

 

phan phong tan

Well-Known Member
Như BuiAn nói: Nếu có quyền năng "thế thiên hành đạo" thì mình sẽ chắc chắn và chắc chắn sẽ góp phần làm sạch xã hội này "ngay và luôn" vì mình luôn căm ghét những thứ mà mọi người gọi là "rác rưởi của cuộc sống" này. Cám ơn Bạn đã đăng thông tin mới về bộ phim.
 

Jellkeen

Well-Known Member
Như BuiAn nói: Nếu có quyền năng "thế thiên hành đạo" thì mình sẽ chắc chắn và chắc chắn sẽ góp phần làm sạch xã hội này "ngay và luôn" vì mình luôn căm ghét những thứ mà mọi người gọi là "rác rưởi của cuộc sống" này. Cám ơn Bạn đã đăng thông tin mới về bộ phim.

Vậy bác phạm sai lầm khi trừng trị người tốt thì sao. Chúng ta không phải quan toà hay người chấp pháp.
 

Arceusium

Well-Known Member
Sao các diễn viên của Nhật hay có xu hướng diễn xuất biểu cảm thái quá giống bị rối loạn lưỡng cực vậy...

"Và nếu hành vi đó không phải chịu trách nhiệm, thì lý do gì để dừng lại?." chính xác !

Quyền lực đi đôi với trách nhiệm, nhưng quyền lực càng cao thì càng dễ tha hóa vì không có thế lực khác để kiểm sóat cân bằng và soi trách nhiệm của họ, cứ nhìn chính quyền độc tài chỉ biết phê tự phê rồi rút kinh nghiệm và chính quyền tam quyền phân lập là rõ ngay...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phithien

Well-Known Member
Phim này chiếu bên Nhật đã lâu, mà vẫn chưa có bluray nhỉ. ko còn ở HCM nữa, nên ko ra rạp xem cho nóng rồi. 3 phần trước hay quá
 

kieunu75

Active Member
Vậy bác phạm sai lầm khi trừng trị người tốt thì sao. Chúng ta không phải quan toà hay người chấp pháp.
Quan tòa và người chấp pháp là những kẽ "ngu ngơ" nhất trong việc hành xữ pháp luật.
Họ chỉ là những kẽ a-dua theo những tện điều tra viên và dựa theo báo cáo cũa những tên
nầy để hành xữ luật pháp. Who is the good one ???
 

kokekutkit

Active Member
Như BuiAn nói: Nếu có quyền năng "thế thiên hành đạo" thì mình sẽ chắc chắn và chắc chắn sẽ góp phần làm sạch xã hội này "ngay và luôn" vì mình luôn căm ghét những thứ mà mọi người gọi là "rác rưởi của cuộc sống" này. Cám ơn Bạn đã đăng thông tin mới về bộ phim.

Nếu có quyền lực như trong fim, mình sẽ ưu tiên "lụm" cái đám tham nhũng chuyên núp lùm bắn tốc độ, sau đó là đến đám hô to chống tham nhũng nhưng thực tế trong nhà tham nhũng bà cố,...Lụm xong 2 đám đó thì chắc cũng già yếu rồi.:cool::cool:
 

satthuhitman

Active Member
Nếu có quyền lực như trong fim, mình sẽ ưu tiên "lụm" cái đám tham nhũng chuyên núp lùm bắn tốc độ, sau đó là đến đám hô to chống tham nhũng nhưng thực tế trong nhà tham nhũng bà cố,...Lụm xong 2 đám đó thì chắc cũng già yếu rồi.:cool::cool:
Ý của bác là cái đam' đó nó đong^ nhiều vô số kể hả . :))))))
 

johnnydang

New Member
Nếu có quyền lực như trong fim, mình sẽ ưu tiên "lụm" cái đám tham nhũng chuyên núp lùm bắn tốc độ, sau đó là đến đám hô to chống tham nhũng nhưng thực tế trong nhà tham nhũng bà cố,...Lụm xong 2 đám đó thì chắc cũng già yếu rồi.:cool::cool:
Em cười không ngậm được mồm khi đọc còm men bác! Vãi...
 

Jellkeen

Well-Known Member
Quan tòa và người chấp pháp là những kẽ "ngu ngơ" nhất trong việc hành xữ pháp luật.
Họ chỉ là những kẽ a-dua theo những tện điều tra viên và dựa theo báo cáo cũa những tên
nầy để hành xữ luật pháp. Who is the good one ???

Đó là việc làm của họ, họ đưa ra quyết định dựa theo bằng chứng. Không lẽ bạn bắt họ phải làm luôn việc của điều tra viên? Sao lại nói a dua khi họ chỉ đưa ra quyết định dựa theo bằng chứng.
 

acquycodon

Active Member
Như BuiAn nói: Nếu có quyền năng "thế thiên hành đạo" thì mình sẽ chắc chắn và chắc chắn sẽ góp phần làm sạch xã hội này "ngay và luôn" vì mình luôn căm ghét những thứ mà mọi người gọi là "rác rưởi của cuộc sống" này. Cám ơn Bạn đã đăng thông tin mới về bộ phim.
Mình ko nghĩ cmt ntn mà vẫn có người like. :D
Mình ví dụ các loại rác rưởi như bạn nói nha :
- 1 lão già ấu dâm bệnh hoạn, có ô to, lắm tiền và ko bị làm sao hết.
- 1 tên quan tham, ăn và phá hàng nghìn tỷ.
- 1 kể cướp giết hết 1 gia đình nhưng vì hắn chưa đủ 18 tuổi nên sẽ được thả
- những kẻ trộm cắp,lừa đảo hay đơn giản hơn là xả rác, đánh trẻ em. tè bậy, vượt đèn đỏ....
Vậy cho mình hỏi : bạn có chứng kiến việc ấu dâm đó ko, bạn có chắc là lão quan kia là kẻ tham nhũng, và kẻ cướp kia đáng chết.. hay đơn giản là bạn nghe qua loa đài, báo chí và cư dân mạng...
Rồi, ok cho là bạn sẽ giết hết những người đó vì thực sự chúng đáng chết.
Và bạn biết ko, bạn sẽ trở thành 1 tên giết người hàng loạt, như bài viết trên, tất cả sẽ theo cảm xúc của bạn. Hay đơn giản là theo đánh giá thông thường của 1 con người phàm.
Lúc đó bạn sẽ giết người bằng thông tin từ đâu :
-Điều bạn thấy : ra đường thấy vượt đèn đỏ, chen lấn, ko xếp hàng, đầu gấu... giết. vì bạn căm ghét chúng, bạn cho chúng là rác rưởi.
- Qua phương tiền truyền thông : bạn sẽ giết đc nhiều người lắm đấy, và m tin bạn sẽ giết vô số người tốt.
- Giết người theo số đông : nghĩa là 1 kẻ nào đấy đc quá nhiều người ghét và muốn phải chết, như truyện : ánh sáng thành phố của Lôi Mễ ấy.
Và rồi bạn sẽ hỏi lại mình : những người tốt đó có thực sự tốt ko?
Mình sẽ trả lời, bản chất loài người ko bao giờ tốt hoàn toàn. Và nếu bạn là đứng tối cao, có quyền quyết định mọi thứ,bạn muốn xóa bỏ mọi thứ rác rưởi,,mình nghĩ người đầu tiên bạn viết tên đó chính là bạn.
Hoặc bạn có thể viết : kill all. :D
 
Việc đầu tiên em làm khi có quyển sổ là vào wiki search danh sách bao lãnh đạn của VN =))
 

ngodungkiet

Active Member
hihi, cơ bản con người đâu có ai là người tốt hết, vậy các bác xác định người xấu bằng cách nào?
Ngay cả bản thân chúng ta còn có phần ác trong người thì lấy lý do gì để giết người khác.
Một người trong lúc nóng giận lỡ tay giết người thì có gọi lại người xấu hay không? hoặc 1 người chuyên giết sát nhân hàng loạt như Dexter thì có gọi là xấu hay ko?
Sinh mạng mọi người đều bằng nhau, và nên nhớ, ác quỷ Lucifer cũng từng là thiên thần.
 

vietthuong

Well-Known Member
Nếu quan tòa là thượng đế, thì ngài chả xử được ai, bỡi tất cả do ngài tạo ra.

Nếu quan tòa là đức Phật, chả có ai có tội, tất cả theo nhân quả.

Khi cái tôi xuất hiện, công lý mới hình thành... Có thiện và có ác bỡi ta vẽ lằn ranh!
 
Bên trên