Justice League (2017) - Một bộ phim hay vừa đủ

D007

Member
nhiều bác chê nhỷ, với tâm thế trung lập vì ko đọc truyện của cả DC lẫn MV toàn chơi Jav:D, thì phim SAH giải trí thôi, mãn nhãn là được nội dung ko quá hời hợt, nhảm là được. Thấy JL ổn, thích màu sắc phim hành động nó như vậy, cảnh hành động kỹ xảo cuốn, nội dung ok. Xem 1 ngày cả 2 phim, thì thấy Thor 3 màu mè quá, hành động được mỗi pha đánh với Hulk. Hi vọng DC và WB cải thiện nhiều hơn nữa, các nhân mình thiện cảm hơn cho DC, hóng phim của bên này hơn, bên MV nhiều khi toàn đợi HD coi
 

tamock

Member
Vừa xem xong cả JL và Thor 3. Tóm lại là cứ đặt kỳ vọng dựa trên khen chê trước khi xem là sai sạch.
 

N1234

Active Member
Mình có phải là người duy nhất đánh giá JL là phim siêu anh hùng hay nhất năm nay không, thậm chí là hơn cả WW? Và có phải người duy nhất thấy JL hay hơn hẳn Thor 3 không?

Mình thích phim siêu anh hùng, không đọc comics hay xem Animated gì cả mà thích xem phiên bản điện ảnh (TV Show có xem được 1 tg nhưng không quá mặn mà). Trước kia hồi Marvel bắt đầu xưng bá thì vì chỉ có mỗi phim của Marvel nên là phim nào cũng hóng. Hồi đó thì mình thích nhất những cái này ở các siêu anh hùng của Marvel:
- SAH thích nhất: Thor, lý do: vì sức mạnh bá đạo của Thor và cây búa.
- Loạt phim riêng của từng siêu anh hùng yêu thích nhất : Captain America, lý do: deep hơn, dark hơn và xây dựng cốt chuyện chỉn chu hơn, bớt cù léc khán giả hơn các phim khác. Đáng buồn là thích Thor nhưng mà Thor được xây dựng dìm hàng sức mạnh ghê quá, chưa có phim nào đã mắt với các trận đánh của Thor cả.
- Top phim Marvel yêu thích và đánh giá cao nhất: Captain 3 (Civil War), Captain 2 (Winter Soldier), The Avenger 1, Iron Man 1. Còn lại chỉ xem tạm để theo dõi cốt truyện hoặc coi là flop hết.

Tản mản về Marvel vậy là đủ, chính vì những cái thích và không thích ở Marvel khiến mình bây giờ cảm thấy nghiêng hẳn về DCEU về độ yêu thích, bắt đầu kể từ Men Of Steel và đặc biệt là BvS thì cảm thấy thành fan thực sự.

Những ý kiến chê bai các phim của DCEU thì trừ Suicide Squad còn lại mình đều cảm thấy khá là bất bình và oan uổng, đúng là còn nhiều lỗi thật, ví dụ như nhiều tỉnh tiết không được giải thích khiến khán giả khó hiểu, Zack hơi lạm dụng slo-mo giống Watchmen, xây dựng nhân vật. Nhưng tổng thể phim đều hay và rất hứa hẹn

Riêng về JL, mình thấy đây là bộ phim có nhiều đại cảnh chiến đấu nhất trong các phim của DCEU, mức độ gay cấn thì khá tốt, khá hơn hẳn phần lớn fim của Marvel, vì vậy mức độ giải trí rất OK. WW là điểm sáng như thường lệ và Flash là nét tươi mới đáng khen. 3 yếu tố này cộng thêm đoạn đầu phim với nhạc nền Everybody Knows chất lừ, đúng thương hiệu của loạt phim cũng đủ để đánh giá phim này là 1 bộ phim đáng ra rạp xem rồi.

Batman chưa đáp ứng đủ mong đợi song vẫn đủ đạt được hình tượng thủ lĩnh của 1 nhóm mà có đến 2/3 lượng thành viên hoặc not nớt, hoặc tâm lý bất ổn, vẫn thể hiện được về phần đầu óc và kỹ chiến thuật hơn hẳn 1 bậc nhưng thành viên còn lại. Đây cũng là nhân vật được ưu ái nhiều câu thoại rất sâu sắc, nhiều câu thoại của Batman mình rất tâm đắc.

Tuy nhiên, mình cũng đòi hỏi nhiều hơn ở nhà sản xuất, buff superman và dìm villain 1 cách hơi...vô trách nhiệm, cái này nằm ở người viết kịch bản và đạo diễn, không đổ cho các yếu tố khách quan được.

Còn những cái khách quan cần khắc phục ngay của nhà sản xuất bao gồm: WB không được giới hạn thời lượng phim khi mà 1 phim của DCEU phải đảm đương rất nhiều vai trò trong cả vũ trụ phim này khiến cho nội dung phim nhiều đoạn bị cụt khiến khán giả bị hẫng. Thống nhất bộ sậu làm phim cốt lõi sau sự cố của Zack để fim ko bị xáo xào nữa (đạo diễn, nhà soạn nhạc).

JL đáng lẽ đã có thể hay hơn nữa nếu WB tỉnh táo xử lý hơn sau sự cố của Zack. Dẫu sao cũng sẽ đi xem lại lần 2 để ủng hộ phim, góp 1 phần nhỏ để cứu lấy các phần sau.
 

Arceusium

Well-Known Member
Bạn không thể cứu "vũ trụ" một mình, mà khi có team rồi vẫn éo cứu nổi :D , đạo diễn của Thor cảm ơn chân thành vì đã quảng cáo giùm :), mình chuyển lời giúp đồng thời gây ra" Infinity War" luôn ;)
23722725_1685092278217928_6164275673654624072_n.png.jpg


#youcan'tsaveThoralone
 

v_anh

Well-Known Member
Sao hồi sinh anh Zod thì lại ra một con quái vật xấu người xấu nết, còn hồi sinh anh sịp thì lại ra một anh còn trắng mịn đẹp trai hơn cả anh trước các bác nhỉ?
 

thichlam2010

Active Member
Mới đây, một tấm poster đẫm máu xuất hiện các thành viên Justice League giết chết biệt đội Avengers đã xuất hiện trên mạng xã hội. Điều nghiêm trọng hơn chính là, một số cụm rạp ở Trung Quốc đang sử dụng tấm poster 'chế' ấy để quảng bá cho bộ phim Justice League vừa ra mắt vào cuối tuần qua.

Trong tấm poster 'chế', khán giả dễ dàng nhận thấy cảnh tượng máu me khi Batman cầm lấy đầu của Thor đã bị chặt đứt, Aquaman xiên ngang người Deadpool, Wonder Woman đâm chết Wolverine, The Flash dẫm lên xác của Captain America còn Iron Man thì bị đứt thành nhiều đoạn, rơi rải khắp nơi.

Hài thằng Deadpool :D

163758_fan-phan-no-khi-trung-quoc-quang-ba-poster-che-justice-league-2.jpg
 
Sao hồi sinh anh Zod thì lại ra một con quái vật xấu người xấu nết, còn hồi sinh anh sịp thì lại ra một anh còn trắng mịn đẹp trai hơn cả anh trước các bác nhỉ?
hồi sinh sup bằng motherbox
còn hồi sinh zod bằng kĩ thuật xưa của người krypton đè mã con doomday (con quái vật rất mạnh trong vũ trụ dc) vô , để biến zod thành doomday chứ ko chỉ là hồi sinh
 

acquycodon

Active Member
đọc câu này mà cười chết ngất, chắc bác thớt là người duy nhất khen được ông Ben ở phim này



ẩn dụ quá xuất sắc ! :eek: , giờ mới biết phản diện của DC có chiều sâu tới mức này


chỉ đạo hành động quá hay luôn, boss hoàn toàn là ảo ko có 1 chút gì là motion capture diễn xuất như Hulk luôn, nên xem cứ như đang thưởng thức video games ấy :)
Mỗi người 1 cảm nhận bác ơi, cá nhân mình thấy nó hay, mình thích bản JL war nên thấy ông Batman phim này rất đáng xem, kể cả bat của B&S cũng hay.
 

N1234

Active Member
Nhầm nhé, thời DC còn xưng hùng xưng bá với Super Man và Batman thì Marvel còn chưa có phim nào.
Đó là phim lẻ và chưa phổ biến khái niệm về vũ trụ điện ảnh, hồi đó thì Spider Man, X Men, Batman, Superman, Hulk đều đã lên màn ảnh rộng từ lâu. Trừ fan của Comics ra (mình thì không xem Comics đã nói trong bài), các khán giả khác không mấy ai để ý đến thương hiệu của Comics sản sinh ra siêu anh hùng đó cả.
 

tusbi

New Member
ờ vậy thôi, đang nói về cái lĩnh vực điên ảnh theo ví dụ bên dưới nếu muốn JL đẻ ra thêm 500 nữa để làm phần 2 mà, bác nói chuyện ra vẻ bề trên ta đây chuyên gia luôn đúng , ko quan tâm đến cái link ví dụ vậy thì thôi ko tranh luận nữa chi cho mất thời gian vì bác ko hiểu những gì tôi muốn nói, tôi đối đáp vô cùng tôn trọng và thân thiện với bác mà có vẻ ko nhận được lại tương xứng, thôi thì chào thân ái và quyết thắng :D
Cả công ty nó thiếu j phim, nó lấy tiền từ cty ra mà làm chứ. J mà cứ phải lấy lãi phần trước để làm tiếp. Mà tổng thể chắc j nó đã lỗ.
 

Arceusium

Well-Known Member
Cả công ty nó thiếu j phim, nó lấy tiền từ cty ra mà làm chứ. J mà cứ phải lấy lãi phần trước để làm tiếp. Mà tổng thể chắc j nó đã lỗ.
Theo Collider, ước tính kinh phí quảng bá của Justice League vào khoảng 150 triệu USD. Điều đó có nghĩa là tác phẩm của đạo diễn Zack Snyder và Joss Whedon phải kiếm được ít nhất 900 triệu USD thì mới hòa vốn. Tổng doanh thu dưới 1 tỷ USD sẽ là một nỗi thất vọng lớn đối với Warner Bros.
 

Arceusium

Well-Known Member
Sau này bản không cắt ra thì lại màn 2 cảnh 1 như thế này cho xem......
https://news.zing.vn/the-gioi-no-tac-gia-batman-v-superman-mot-loi-xin-loi-post663265.html
Người phải chịu trách nhiệm cuối cùng và nên xin lỗi rồi từ chức là ban lãnh đạo hãng phim WB có tầm nhìn hạn hẹp, chứ phê bình và khán giả bị lừa tình cũng là nạn nhân thì có gì mà xin lỗi, bỏ ra 300 m $ để làm một phim dài 180 phút sau đó chỉ bán cho khách hàng phiên bản 120', tới khi lỗ rồi mất khách thì sao đi trách móc khách hàng được :(, bị chửi là đúng vì cắt xén giá trị thực tế
 

tusbi

New Member
Theo Collider, ước tính kinh phí quảng bá của Justice League vào khoảng 150 triệu USD. Điều đó có nghĩa là tác phẩm của đạo diễn Zack Snyder và Joss Whedon phải kiếm được ít nhất 900 triệu USD thì mới hòa vốn. Tổng doanh thu dưới 1 tỷ USD sẽ là một nỗi thất vọng lớn đối với Warner Bros.
Xem thì cứ xem phim chứ j mà cứ phải để ý nó lỗ hay lãi làm j ? Phim xem mà thấy sướng mà nó lỗ thì bớt sướng đi à ? Tổng thể tôi đánh giá phim này hay, về cơ bản đã làm tốt nhiệm vụ giới thiệu JL rồi. Còn truyện cut kiếc thì lúc nào có bản đủ thì lại xem tiếp. J mà cứ bem nhau phan này phan nọ.
 

tusbi

New Member
Người phải chịu trách nhiệm cuối cùng và nên xin lỗi rồi từ chức là ban lãnh đạo hãng phim WB có tầm nhìn hạn hẹp, chứ phê bình và khán giả bị lừa tình cũng là nạn nhân thì có gì mà xin lỗi, bỏ ra 300 m $ để làm một phim dài 180 phút sau đó chỉ bán cho khách hàng phiên bản 120', tới khi lỗ rồi mất khách thì sao đi trách móc khách hàng được :(, bị chửi là đúng vì cắt xén giá trị thực tế
Sao mà phải từ chức, đao to búa lớn quá. Họ cũng tính chán rồi, cứ phải dạy bọn giàu làm phim. Trước khi ra rạp làm sao mà chắc thắng được, có lỗ hay thất bại thì làm tiếp, làm lại.
 

Nguyen Robin

Active Member
Giờ mới chợt nhớ trong trailer cuối có đoạn Alfred nói chuyện với ai đó giấu mặt, dân tình đồn đoán nào là Sụp, Green, thậm chí Deadpool =))) thế quái nào coi rạp ko có cảnh đó. WB lừa tình câu fan kiểu đó thì doanh thu như thế đúng rồi, cho chừa. Ra uncut Blu-ray thì Asian coi lậu hết 90% rồi :))
 

Arceusium

Well-Known Member
review này viết quá đúng đọc mà cảm thấy đau xót cho một bộ phim bị mấy thằng tham lam từ WB phá hỏng

https://news.zing.vn/nhung-dieu-bom-tan-justice-league-con-no-nguoi-ham-mo-post798183.html

Song, Steppenwolf (Ciarán Hinds) mới đây là nỗi thất vọng ghê gớm. Được giới thiệu là “kẻ hủy diệt các thế giới”, ác nhân dễ dàng bị Siêu Nhân hạ gục chỉ với... một cú đấm.Kết phim còn đáng thất vọng hơn khi gã Tân Thần tỏ ra sợ hãi và bị chính quân đội của mình tấn công. Đây là cách giải quyết nhân vật phản diện đáng thất vọng và hết sức vô lý nếu so với nguyên tác truyện tranh.

Nếu tinh ý, người xem sẽ nhận ra hàng loạt cảnh có trong trailer không hề xuất hiện trong phiên bản chiếu rạp. Đành rằng những cảnh phim đó có thể không quá quan trọng, nhưng nó từng khiến người hâm mộ háo hức mong chờ. Họ bàn tán liệu bức ảnh ba chiều mặc áo choàng đỏ có phải là Supergirl? Hay nhân vật bí ẩn mà Alfred (Jeremy Irons) gặp có đúng là Green Lantern? Chưa kể, nhiều cảnh hành động đắt giá cũng không xuất hiện hoặc bị chỉnh sửa ít nhiều.

Dường như Warner Bros. đã “treo đầu dê, bán thịt chó” khi quảng cáo một kiểu, nhưng mang tới cho khách hàng một sản phẩm kiểu khác.

Cắt ghép, chỉnh sửa phim gốc để tạo ra phiên bản mới dễ hiểu hơn là điều không xa lạ trong điện ảnh. Song, cách làm của Warner Bros. chỉ khiến các tác phẩm của họ thêm phần tệ hại.

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) bị cho là khó hiểu với các tình tiết không liên quan. Phiên bản Ultimate Cut ra đời sau đó ít lâu rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn so với phiên bản chiếu rạp vốn chỉ nhận được điểm 27% trên trang Rotten Tomatoes.

Việc cắt ghép của Justice League thậm chí còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Bộ phim có những pha chuyển cảnh vô cùng rời rạc và hụt hẫng. Nội dung phim thiếu tính liên kết đến trầm trọng.

Các trường đoạn hành động trở nên hỗn loạn khi chuyển cảnh liên tục diễn ra và nhóm nhân vật mạnh ai làm việc người nấy một cách đầy khó hiểu. Phim dài hơn chưa chắc hay hơn, nhưng chắc chắn sẽ liền mạch hơn.

Đáng buồn hơn, chuyện cắt phim của Warner Bros. dường như là để nhắm tới số lượng suất chiếu nhiều hơn, chứ không phải vì trải nghiệm dành của khán giả.

Hollywood đang trong kỷ nguyên siêu anh hùng với nhiều bộ phim thuộc đề tài này ra mắt mỗi năm. Các hãng đều đã chọn cho mình lối đi riêng với cách phong cách đặc trưng.

Marvel nhắm đến đối tượng đại chúng bằng sự hài hước. 20th Century Fox nhận vô số lời khen bằng các phim siêu anh hùng 18+ như Deadpool (2016), Logan (2017).

DC chủ trương u ám và sâu sắc với Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Tuy Suicide Squad (2016) và Wonder Woman có thêm nét hài hước, nhưng chúng không nằm ngoài lối đi chung.

Chạy theo phong cách hài hước của đối thủ không phải là điều mà DCEU nên làm.
Song, Justice League là “nồi lẩu thập cẩm” pha trộn giữa DC Comics với Marvel, nhưng chẳng hề đặc sắc. Nửa sau bộ phim trở nên tệ hại bởi những câu đùa cợt nhạt nhẽo của nhóm nhân vật.

Họ cứ thế vô tư chọc ghẹo nhau trong khi đồng đội đang phải chiến đấu sinh tử với kẻ thù. Các siêu anh hùng của DC thường được xây dựng trên nỗi đau và sự mất mát bỗng trở nên hời hợt đến chán nản.

Bên cạnh đó, thời lượng bị cắt ngắn khiến các nhân vật trong phim chẳng còn đất để thể hiện. Aquaman (Jason Momoa) giống như phiên bản nam của Wonder Woman (Gal Gadot), nhưng thiếu tính cách hoặc sức mạnh nổi bật.

Còn Người Dơi trong Batman v Superman còn tỏ ra quyết đoán với tư duy chiến đấu hợp lý. Nhưng nay, anh trở nên bạc nhược với vô số hành động khó hiểu.

Nhìn chung, Warner Bros. cần phải nghiêm túc xem lại cách xây dựng Vũ trụ Điện ảnh DC. Ngay cả một đội ngũ siêu anh hùng hạng A như Justice League còn không lôi kéo được khán giả tới rạp, thì liệu ai sẽ mua vé để theo dõi Aquaman trong năm 2018 đây?
 
Bên trên