J7 Duo được xem như phiên bản giá bán dễ chịu so với đàn anh A6+ khi vẫn được trang bị camera kép để phục vụ người sử dụng những tấm ảnh lung linh. Tuy độ mở khẩu của máy dừng ở mức f/1.9 trong khi độ phân giải camera phụ chỉ 5MP nhưng các thuật toán đã được Samsung cải thiện nhiều, nên vẫn hứa hẹn chất lượng ảnh chụp trong các điều kiện ánh sáng yếu là ở mức khá, chấp nhận được. Ảnh bên dưới được mình chụp trong một tiệm mì tàu với ánh sáng đèn neon. Mình chụp với chế độ auto, lấy nét - đo sáng vào phần thịt cá ngay phía trên. Màu xanh của hành, vàng của sợi mì, trắng của thịt cá và gà đâu ra đó, xớ thịt gà được ghi nhận khá chi tiết, không bị lẫn bệt.
Nhận xét chủ quan thì chi tiết chiếc ly không vì các thuật toán tăng sáng, tương phản mà khiến bị mất chi tiết. Màu đỏ của bước tượng và cam của cuốn sách đằng sau không bị ám hay ảnh hưởng quá nhiều vào nhau. Trong khi đó, các màu riêng của khung tranh, cái khay, mảng đất sét, cái nón nằm trên kệ và cả các con số trên nón không gặp vấn nạn bệt, chìm vào nhau. Nhiễu có thể thấy kha khá ở tấm ISO 800 nhưng lần nữa, cảm nhận chủ quan của mình thấy chấp nhận được.
Tiếp theo, mình lên gác và chọn chế độ chụp xóa phông live focus chiếc đèn của quán. Ảnh này mình lấy nét - đo sáng vào chụp đèn. Phần đế phía dưới cùng của đèn không thể hiện rõ màu sắc lẫn chi tiết, nhưng bù lại họa tiết và màu sắc bông hoa nơi bầu thân và đế của đèn vẫn hiện lên khá rõ - lưu ý là mình chụp trong điều kiện vừa thiếu sáng lại chụp thẳng ngược sáng - trong khi màu men không bị chìm, còn hậu cảnh phía sau đã được xóa mờ.
Với ảnh bên dưới, màu sắc của hoa hiện lên tươi - không rực, phần nhụy lên chi tiết tốt bất kể việc nằm sâu bên trong và có màu sậm hơn trong khi hậu cảnh mờ nhòa vi diệu.
Art bokeh có, màu da mặt chân thực, màu tóc và chi tiết tóc lên ổn nhưng mẫu nam này trông khô khan quá. Mời các bạn đến với mẫu Thanh Vy để có nét tươi mát hơn giữa một mùa bóng banh nóng nực. Ảnh này mình lấy nét - đo sáng ở vùng mặt của mẫu. Với f/1.9 nhưng J7 Duo vẫn đủ sức tái tạo tốt hình ảnh của chiếc Fujifilm và túi xách nằm trên bàn phía sau mẫu vốn ở trong tối, đặc biệt màu của bàn và thân máy ảnh không bị trộn vào nhau. Nếu để ý kỹ hơn, các bạn sẽ thấy chiếc ly cắm bông phía sâu bên trong vẫn được ghi hình trọn vẹn hình dáng.
Ảnh này cho thấy màu da của mẫu, màu túi cói, màu quai đeo, màu áo, màu đồng hồ có sự phân bổ đúng, hài hòa, không gặp trường hợp bị chồng hay ám lên nhau.
Ưng J7 Duo thì thả tim nào. Với live focus thì hậu cảnh có sáng là có art bokeh thôi...
Chỉnh sửa lần cuối: