Đánh giá chất lượng rạp CGV – “Đắt có xắt ra miếng”

TheLastSCV

New Member
Ðề: Đánh giá chất lượng rạp CGV – “Đắt có xắt ra miếng”

Em ở Cầu Giấy, Hà Nội, các rạp gần nhà có CGV Indochina, CGV Nguyễn Chí Thanh (thằng này mới em chưa đi lần nào), Lotte Keangnam, Platinum Cineplex The Gargen, và Rạp Quốc Gia.

Quốc Gia thì em bỏ lâu rồi, Platinum thì hôm trc có đi xem Now you see me 2 sau đó em quyết định loại thằng này, vì hình ảnh nó quá chán, màu nhợt nhạt, tương phản yếu, đen xám cứ gọi là bết vào với nhau nhờ nhờ nản kinh.

Lotte Keangnam thằng này cũng đc nhưng em ghét nó ở cái vụ ko cho thanh toán online, chỉ cho đặt vé và phải tới trc 30 phút để lấy vé, nên hôm nào rảnh, vui vẻ thoải mái thì em có thể đi mua từ sáng rồi chiều, tối đi xem .. đại loại thế, còn ko thì nghỉ.

CGV thằng này giá nó đắt nhất thật, phòng chiếu ở Indochina thì em chưa vào đc cái phòng nào to, toàn phòng bé tí @@, chất lượng hình ảnh thì em thấy cũng ko hơn thằng Lotte, nhưng với em thì nó tiện ở chỗ gần, thanh toán online, sát giờ vác xác đi xem, thế là xong, nên lựa chọn đầu tiên vẫn là CGV, dù hơi đắt tí.

Ko biết CGV Nguyễn Chí Thanh có bác nào đi xem thì cho e xin đánh giá, có hơn Indochina ko, phòng chiếu có to hơn ko (chứ thằng Indo bé quá @@)
 

haipqhn

Active Member
Ðề: Đánh giá chất lượng rạp CGV – “Đắt có xắt ra miếng”

Em ở Cầu Giấy, Hà Nội, các rạp gần nhà có CGV Indochina, CGV Nguyễn Chí Thanh (thằng này mới em chưa đi lần nào), Lotte Keangnam, Platinum Cineplex The Gargen, và Rạp Quốc Gia.

Quốc Gia thì em bỏ lâu rồi, Platinum thì hôm trc có đi xem Now you see me 2 sau đó em quyết định loại thằng này, vì hình ảnh nó quá chán, màu nhợt nhạt, tương phản yếu, đen xám cứ gọi là bết vào với nhau nhờ nhờ nản kinh.

Lotte Keangnam thằng này cũng đc nhưng em ghét nó ở cái vụ ko cho thanh toán online, chỉ cho đặt vé và phải tới trc 30 phút để lấy vé, nên hôm nào rảnh, vui vẻ thoải mái thì em có thể đi mua từ sáng rồi chiều, tối đi xem .. đại loại thế, còn ko thì nghỉ.

CGV thằng này giá nó đắt nhất thật, phòng chiếu ở Indochina thì em chưa vào đc cái phòng nào to, toàn phòng bé tí @@, chất lượng hình ảnh thì em thấy cũng ko hơn thằng Lotte, nhưng với em thì nó tiện ở chỗ gần, thanh toán online, sát giờ vác xác đi xem, thế là xong, nên lựa chọn đầu tiên vẫn là CGV, dù hơi đắt tí.

Ko biết CGV Nguyễn Chí Thanh có bác nào đi xem thì cho e xin đánh giá, có hơn Indochina ko, phòng chiếu có to hơn ko (chứ thằng Indo bé quá @@)
CGV Nguyễn Chí Thanh có phòng 1 và 2 là to thôi nhé (18 - 19 ghế + 2 lối đi 1 hàng, 10 ghế đôi ở cuối, màn cong), các phòng còn lại bé lắm.
Bạn mình nó cứ thích đi Platinum The Garden vì nó đặt vé qua mạng được với lại có nhiều khu ăn uống chứ không thích đi Lotte Landmark mặc dù nhà nó gần đó hơn @@ Mà công nhận Platinum The Garden lởm thật, phòng thì cũng chẳng to mà hình ảnh thì mờ, âm thanh thì đục và thiếu uy lực.

================================================================

Mình trích đăng lại bài đánh giá của mình về các rạp phim ở Hà Nội cho mọi người tiện tham khảo:

Nhân đây mình cũng xin kể luôn về cái sự tệ hại của rạp CGV IPH Xuân Thủy Hà Nội, trước mình tính làm bài đánh giá rạp này mà lười quá lại thôi :))

Phòng chiếu siêu bé. 9 phòng chiếu mà chỉ có 600 ghế thì cũng đoán được số lượng ghế sẽ ít như thế nào.

Có phòng 9 màn hình to nhất nhưng cũng chỉ ở mức tầm trung thôi. Màn hình cũng không kín tường. Trần thì thấp nên xem dễ bị vướng đầu. Có phòng 9 ít hàng ghế hơn nên chắc đỡ vướng đầu hơn.
Cùng số ghế 1 hàng nhưng phòng chiếu bên Vincom NCT thậm chí vẫn to hơn so với của bên IPH. Đúng như bác nào nói, rạp IPH cái gì cũng cắt giảm. Mà cái mặt bằng này có muốn làm to cũng không thể làm được :)) .

Nhà vệ sinh thì bố trí trong khu phòng chiếu nên mỗi lần đang ở ngoài khu phòng chiếu mà muốn đi vệ sinh lại phải nói với nhân viên soát vé cho mình vào.
Và giá tiền thì vẫn như các rạp CGV khác thôi.
Ở dưới hầm thì đường lên rạp cũng khá vòng vèo, mình mấy lần đi mãi mới lên được đến rạp.
Gửi xe thì đắt.



Đặc điểm chung của những rạp phim được nhét vào một tòa nhà đã được xây từ trước đó là luôn ít nhiều có lỗi thiết kế, hoặc không thể làm to hơn được. Cũng như Lotte nowzone, BHD Bitexco, thì CGV IPH cũng không phải là một ngoại lệ.
Tóm lại ai ở quanh khu vực Cầu Giấy - Từ Liêm thì nên đi xem ở Lotte Landmark, dù còn điểm trừ là sự bất tiện ở khâu đặt vé nhưng đó vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Tuyệt đối né CGV IPH vì những điểm nêu trên. Cả cái Platinum the Garden cũng không nên đến xem vì phòng cũng bé.

Cá nhân mình thấy:
CGV có Aeon Long Biên là ngon nhất (Phòng 4,5,6,8 to nhất), rồi đến Vincom NCT (phòng 1 và 2 to nhất). Né CGV IPH (bé, vướng, đắt), Hồ Gươm Plaza (bé), Bà Triệu (Vướng, đông, chất lượng xuống cấp), Mipec (Xuống cấp)
Lotte thì chỗ Landmark ngon nhất (Phòng 1 là to nhất, nếu không được thì qua phòng 2 và 3 cũng ổn), Hà Đông và Big C Thăng Long thì nhỏ hơn nhưng âm thanh phê hơn.
Platinum thì Royal City là ngon nhất, ít bị vướng đầu, có phòng 1 và 4 to nhất nhưng lại đặt màn hình quá sát hàng ghế đầu, ngồi đến hàng H rồi mà vẫn còn thấy sát. Cá nhân mình thấy Platinum chất lượng không ngon bằng Lotte mà giá thì tương đương (2D) hoặc cao hơn rất nhiều (3D Royal City và Times City). Né thằng The Garden ra, phòng nhỏ và trung bình (13 hoặc 16 ghế + 1 lối đi 1 hàng), phòng to nhất (1 và 4, 16 ghế 1 hàng) thì chơi lối đi ở chính giữa, giá tương đương Lotte Landmark cách đó 500 mét :)) nhưng chất lượng thì thua xa
Mà rạp Galaxy sắp khai trương rạp mới ở tầng 5 + 6 Mipec Long Biên đó, 7 phòng chiếu tất cả. Hy vọng chất lượng ổn.

Tháng 11 BHD khai trương rạp ở Vincom Phạm Ngọc Thạch (Starbowl cũ), tháng 12 khai trương CGV ở toà nhà Artemis Trường Chinh, nghe đâu có IMAX nhưng chắc lại giả cầy thôi :))

Tổng hợp các phòng chiếu dành cho bom tấn tính đến thời điểm hiện tại ở Hà Nội: Phòng 4 5 6 8 CGV Aeon Long Biên, Phòng 1,2 CGV VIncom NCT, Phòng 1 Landmark, phòng 2 Lotte Hà Đông, phòng 4 Lotte Big C Thăng Long, phòng 1 và 4 Royal City, phòng 1 và 9 Times City, phòng 1 và 2 Platinum Long Biên.
 

thoianghen

Active Member
Ðề: Đánh giá chất lượng rạp CGV – “Đắt có xắt ra miếng”

Rạp Starium Aeon Mall Bình Tân đã khai trương hơn 1 tuần mà chưa thấy ai review nhỉ :D
Bác Poly đã có bài review và so sánh rạp Starium và imax, các bác có thể search google để xem.
Riêng mình cũng đã đi xem phim Tarzan và Ice Age ở rạp này. Râu ria thì như sảnh chờ nhỏ và lượng khách quá đông (ở những khu khác) và chỗ để xe hết chỗ chứa vào những ngày cuối tuần. Bước đi ngang hàng chữ Starium with laser thấy cũng phấn khích. Cảm giác đó tăng lên nữa khi bước vô hành lang và đụng cái màn hình ngước mỏi cổ mới nhìn hết. Bố trí ghế khá hợp lý và ghế cũng khá rộng và êm. Tuy nhiên mình vẫn thích có chênh lệch độ cao giữa các hàng ghế tăng lên nữa vì vẫn còn tình trạng bị đầu người ngồi trước lấn vào màn hình nếu hơi to con. Lựa hàng H ghế giữa theo sở thích, nhưng khi vô ngồi rồi mới thấy cần lùi về thêm 2 hàng nữa vì ngồi đây vẫn phải ngước mắt lên mới thấy hết màn hình @@. Cảm nhận về máy chiếu là rất sáng và nét (không so sánh với imax được vì mình chưa coi bên đó), màu sắc có vẻ đẹp hơn những rạp thường. Âm thanh theo mình biết cũng có chuẩn Atmos nhưng có lẽ do hiệu ứng trong phim không nhiều nên cảm nhận dàn loa trên đầu không rõ lắm.
Đó là cảm nhận đầu tiên với phim Tarzan, hôm nay mình trở lại rạp Starium coi Ice Age. Xác định nội dung giải trí, chủ yếu để cảm nhận thêm và lựa chọn ghế tốt nhất, mình đã ngồi ghế K18 - hàng cuối cùng của rạp. Theo mình thì đây mới là hàng ngồi vừa tầm mắt để xem nhất, không cần ngước mắt, tầm nhìn được ngay giữa màn hình và bao quát hết toàn màn hình. Cảnh đầu tiên của cái vũ trụ làm mình há hốc, thực sự bị chìm đắm trong không gian đó, nghĩ ngay chắc chắn Star Trek sắp chiếu mà coi ở rạp này thì sẽ tuyệt vời như thế nào, chắc chắn phải coi ở rạp này! Tuy không xem ở dạng 3D nhưng do màn hình rất nét và trong nên đôi lúc cũng tạo cảm giác như đang xem 3D vậy. Phim hoạt hình nên màu sắc rất rực rỡ. Cuối phim nán lại một lúc để mọi người về hết và đi xuống từ từ để quan sát toàn rạp, có lẽ đây là lần đầu tiên mình thấy thích thú về một rạp phim như vậy, chắc chắn là sẽ ưu tiên xem ở rạp này nếu có suất phim cần xem rồi.
Tóm lại thì
- Ưu điểm: màn hình bự, nét, sáng, âm thanh ổn. Ghế ngồi thoải mái. Giá vé hợp lý.
- Nhược điểm: chênh lệch độ cao hàng ghế chưa đủ, đông đúc vào cuối tuần.
Các bác nào đã xem hoặc chưa xem thì hãy đi trải nghiệm và lên đây cho cảm nhận nhé!
 

khamphukhoa

New Member
Gần đây lùm xùm vụ CGV không chiếu " Tấm cám chuyện chưa kể"
Theo các nguồn tin thì lí do là do 2 bên không thỏa thuận được lợi nhuận.
Sau ngày công chiếu phim, nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng bộ phim, một số dân mạng lên tiếng là do CGV thuê người bình luận, giảm chất lượng phim. Thực hư là như thế nào?
 

nguyenan0617

New Member
CGV cũng hay có những đợt giảm giá, tính ra đi xem trong những đợt đấy cũng chả đắt
 

haipqhn

Active Member
Nhà mình gần cả cgv artemis lẫn bhd. Mặc dù bây giờ cgv atm có ưu đãi 49k rồi nhưng đa phần mình vẫn toàn xem ở bhd dù bhd chưa giảm giá vì chất lượng BHD hơn đứt CGV atm.
 

haipqhn

Active Member
Mà bây giờ không hiểu sao ý thức khán giả ở cgv ở Hà Nội kém đừng hỏi, kể cả những rạp chưa giảm giá. Cứ đi những lúc đông khách là y như rằng bị đạp ghế, phải nghe nói chuyện oang oang. Quay ra nhắc rồi mà nó vẫn như thế. Trong khi BHD dù cũng đông khách nhưng ít gặp những chuyện này hơn hẳn, mà có nhắc thì cũng sửa luôn chứ không như CGV.
 
Mình thường xem phim ở rạp chiếu phim quốc gia vì mình thấy giá cả ở đây hợp lý
 

cynkute91

New Member
may cho e đi xem mà chẳng bao h bị phốt gì chắc tùy từng chỗ vs nhân viên các kiểu
 
Bên trên