Ðề: All About Steve - Giăng Bẫy Trai Tơ [hài cuối năm]
45 không thích chơi Ô chữ cho lắm, chỉ thích chơi Sudoku, chỉ cần vài bí quyết và 1 chút kiên nhẫn chứ không đòi hỏi có kiến thức sâu rộng như khi giải Ô chữ. Sudoku thì chỉ gói gọn trong ô 9x9 hoặc "khổng lồ" hơn thì 12x12, vật lộn với 9 con số cho không lặp lại nhìn thì vất vả nhưng nó cũng đơn giản hơn là dàn trải trên những Ô chữ có quá nhiều bí ẩn và muôn hình vạn trạng. Giải được trọn vẹn một Ô chữ là cả một nghệ thuật thì người tạo ra Ô chữ đó cũng được xem là một nghệ sĩ kỳ tài.
Mary Horowitz là một người như vậy. Nhưng có là nghệ sỹ hoặc có tài hay không thì xem phim sẽ biết, riêng bản thân cô khi bất cứ ai được 1 lần diện kiến đều có chung cảm nhận ban đầu là ĐẸP MÀ ĐIÊN. Cô vẫn sống cùng ba mẹ dù đã quá tuổi để bắt đầu ra ở riêng. Làm việc cho một tòa báo địa phương, phụ trách mảng giải trí. Tạo nên những Ô chữ cho độc giả giải trí sau khi xem tin tức là công việc của cô. Ô và Chữ là 2 từ được xếp trong danh mục V.I.P cần được phát huy. Về tính tình ư, cô khá lập dị, thẳng tính, vui vẻ, "Gục Ngã" là động từ chưa bao giờ lọt qua vòng gửi xe để tranh vào "từ điển" trong đầu cô.
Ba mẹ quá thương cô thế là giới thiệu trai đẹp bằng một cuộc hẹn ngẫu nhiên. [45: rất thích cái zụ này, cuộc hẹn 1 ngày, thích thì yêu, không thích chia tay]. Trai đẹp là Steve - nhân viên quay phim phóng sự tin tức cho kênh CCN. Mary thì chả bao giờ tin vào mấy cuộc hẹn hò vớ vẩn thế. Nhưng cô vẫn "mê" trai đẹp. Ngay cái nhìn đầu tiên, cô nàng đã chết đứ đừ, và coi đó là bước ngoặc trong đời mình. Steve cũng rất hưng phấn (lúc đầu), nhưng rồi cũng nhanh chóng tụt cả cảm xúc khi nhận ra cô có vấn đề. Chàng tháo chạy. Nàng bám theo. Cuộc rượt đuổi kéo dài khiến bản thân họ nhận ra được nhiều điều mới mẻ, nhưng tới phút cuối Steve có đầu hàng cô nàng "dại trai" này?
Đây là bô phim thứ 2 được chiếu tại Việt Nam có mặt Sandra Bullock trong năm nay sau The Proposal. Cô kiêm luôn phần sản xuất cho phim. Vai diễn Mary hài hước và đôi chút khùng khùng, nhưng Sandra vẫn diễn khá tốt, và có vẻ hợp với lối diễn xuất của cô. Cô khiến người xem bật cười với điệu bộ của một cô gái lập dị, thích giảng giải dông dài, miệng lưỡi lúc nào cũng luyên thuyên về giải nghĩa từ vựng, còn kỳ quặc hơn với đôi boot đỏ chót và tay cầm dù, tóc tai thì bù xù, áo quần thì "tông lạc tông". Và những tình huống xuất phát từ cô gái lập dị này đều nực cười và "đỡ không nổi". Tuy nhiên những đoạn "nhột" nhất thì hình như đã show hết ra trong trailer nên cũng không còn tạo được sự bất ngờ. Phần nhạc của phim này khá tốt, không quá nhiều nhưng ca khúc mở màn phim hay, còn những đoạn nhạc nền cho từng tình huống khá thú vị và phù hợp, tạo nên cảm xúc khá tốt.
Bộ phim còn gửi một thông điệp đến cho người xem. Xuất phát từ 1 câu nói của Mary: "Tại sao phải thay đổi bản thân mình cho phù hợp những người bình thường khác. Sao ta không thử đi tìm những người giống như mình". Cuộc sống vốn có nhiều điều phức tạp, nó yêu cầu khắt khe mà cần có sự hòa hợp thì mới không xảy ra xung đột. Có những con người trái tính trái nết khi gặp nhau, trò chuyện đôi ba câu thì lại gấu ó nhau. Để hòa hợp, 1 là rời xa, 2 là phải thay đổi. Một trong hai cá thể phải nhín nhường những sở thích, thói quen, hay thậm chí là suy nghĩ để tìm cách dung hòa với người kia. Cho dù bị ép buộc hay bạn tự nguyện thì trong bản thân bạn vẫn thấy đôi chút khó chịu. Nhưng không sao, một điều nhịn là chín điều lành [chứ không có "nhụt" nha]. Để được 9 điều lành đó thì nhịn 1 lần vì lợi ích chung cũng hoàn toàn xứng đáng. Lợi ích chung đó có thể là trong công việc, gia đình, xã hội.
Có thể sẽ có nhiều người không đồng tình với quan điểm này, sẽ cho rằng "Tại sao tôi phải thay đổi bản thân vì người khác? Bản thân tôi đâu thiếu sự lựa chọn cho việc tìm một người bạn khác?" Những cá tính sống quá mạnh mẽ luôn yêu cầu sự tự do, tự do trong cách nghĩ lẫn hành động. Họ chủ động đi tìm cho mình những cá thể có tính cách tương đương, chả thế mà đủ thứ Hội rồi Nhóm những người cùng sở thích ra đời. Hoạt động xung quanh những con người có nhiều điểm chung như thế chẳng yêu cầu bạn cần phải thay đổi gì cả, bạn mặc sức thể hiện, hướng dẫn hay học hỏi từ họ. Nói là chung 1 Hội - Nhóm nhưng chẳng có điều gì đảm bảo cho sự gắn kết lâu dài cho các thành viên, nếu như có những cá thể khác biệt nhau về cái gu cảm nhận. Mà một khi đã không còn sự tương thích, họ cũng sẽ tự động rời bỏ dù tình yêu dành cho Hội - Nhóm đó vẫn còn.
"Bước chân tôi vội đi rất nhanh. Vì thời gian chẳng còn để mãi đứng nhìn quanh.Cuộc đời vốn lắm bon chen. Lòng người vẫn hay nhỏ nhen. Nhiều chông gai phía trước khó khăn theo bước chân tôi." (trích ca khúc Thời Gian - ca sĩ Thiên Vương). Tạo hóa cho ta đôi mắt nhìn về phía trước và đôi chân để luôn bước tiếp, 2 cánh tay dang ngang để nắm chặt tay ai đó bước cùng, cái đầu để suy nghĩ, đôi tai để lắng nghe, và trái tim luôn cảm nhận. Chẳng ai dừng lại để tìm kiếm tri âm. Trên bước đường đi qua, duyên số mà ông trời sắp đặt sẽ mang đến cho ta những người bạn "giống như mình", và ta sẽ nâng niu tình cảm đặc biệt đó, vì dù gì "trong vạn người quen có mấy người thân".
Bộ 3 phóng viên này làm công tác "phụ họa" và là nguyên nhân gây ra đủ rắc rối đối với Mary
Và đây là 2 người bạn "giống như mình" mà Mary đã tìm được trên đường theo gót Steve
[45]