Lẽ đời vốn vậy... đã mu muội hoặc đâm lao thì phải theo lao.
Có lẽ có rất nhiều bài nói lý do tại sao Apple không sản xuất iphone cở lớn: Nào là không vừa tay, nào là ảnh hưởng chất lượng màn hình, v.v..
Tuy nhiên một thực tế là: Iphone cũng chủ yếu là để trải nghiệm web, trò chơi, video, v..v.. Nếu không thì chỉ cần cục gạch Nokia là quá ổn rồi: phin lâu, đàm thoại cực tốt, giá cực rẻ.
Và với lượng thông tin trong website, cũng như các video... thì cái màn hình 4 inch (mà thực chất chỉ là 3,5 inch kéo dài) thì thực sự là nhỏ và khó thao tác.
tôi lại nghĩ trước kia thời bao cấp, có cân đường thì phải rè sẻn, bây giờ thì đường nhiều như quân nguyên rồi, mà rè sèn thì ắt hẳn, người ta bảo là gì... thì tùy các bạn biết.
Bây giờ để trải nghiệm tốt, nhiều màn hình to vật vã ra đời, mà mã nhất là ultra Z của sony lên đến 6,4 inch, còn trung bình là 5 inch, thì quả anh 3,5 inch kéo dài quả là làm sao... để mấy anh quạt iphone đánh giá...
Mấy bừa rồi, mình cũng quyết đổi quả điện thoại, để trải nghiệm cho nó ngon, cái mình dùng lên đến 5,9 inch (full HD) (xin dấu nhãn hiệu). Đến cơ quan trải nghiệm, mấy anh iphone ngẩn tò te, mất điện toàn tập...
Trong khi máy của người ta những 4 nhân, ram 2G, anh iphone nhà ta mới 2 nhân, ram có 1g mà đòi ngo ngoe so với trả sánh. Nếu mà nge anh iphone quảng cáo, nghe thì có vẻ bùi, nhưng mà cứ ghép lại mà xem, thì đúng là... tốc độ 3g gấp... lần 2g; 3gs nhanh gấp.... 3g,....rồi 5s gấp...5. Các pác nhân lên cho em, đúng là quảng cáo của thương gia (mà phải dùng đúng cái từ mà trước đây, người ta hay gọi là....). Và mấy anh quạt Apple dựa vào đó mà cao giọng... cho ta đạt đến "đỉnh cao của công nghệ". Mà thực ra đó là quả ăn theo, nói leo và trống rỗng.
Apple cũng đã không biết bao nhiêu lần làm Quạt ruột của mình phải leo cây. mà thực ra Apple cũng chỉ là quả táo cắn dở mà thôi.
Dùng quả điện thoại lớn, mấy hôm đầu cũng cạm tay, sau vài ngày quen hết. Và do vậy, nếu ai sử dụng 5 inch thì chắc cũng chẳng có gì là vướng, như ông iphone nói vống lên đâu.
và cũng một thực tế là, từ hôm mình sử dụng cái điện thoại này, quả máy tính bảng của mình bị bỏ xó, chẳng thèm màng.....
À thì ra... có lẽ, nguyên nhân là ở đây. Nếú có phablet iphone, ipad còn ai mua nữa không nhỉ, có lẽ sẽ có người mua, song số lượng sẽ giảm hẳn, trong thế giới cấn sự gọn nhẹ này, người ta sẽ chủ yếu lựa chọn 1 thay vì 2 và lợi nhuận của Apple chắc chắc sẽ rớt đáng kể.
Thì ra, Apple đâu vì fan trung thành, mà quyết tâm chăn dắt, bòn rút .... đến cùng...
Ngẫm ra, ..... thảm hại cho mấy anh Fan
Có lẽ có rất nhiều bài nói lý do tại sao Apple không sản xuất iphone cở lớn: Nào là không vừa tay, nào là ảnh hưởng chất lượng màn hình, v.v..
Tuy nhiên một thực tế là: Iphone cũng chủ yếu là để trải nghiệm web, trò chơi, video, v..v.. Nếu không thì chỉ cần cục gạch Nokia là quá ổn rồi: phin lâu, đàm thoại cực tốt, giá cực rẻ.
Và với lượng thông tin trong website, cũng như các video... thì cái màn hình 4 inch (mà thực chất chỉ là 3,5 inch kéo dài) thì thực sự là nhỏ và khó thao tác.
tôi lại nghĩ trước kia thời bao cấp, có cân đường thì phải rè sẻn, bây giờ thì đường nhiều như quân nguyên rồi, mà rè sèn thì ắt hẳn, người ta bảo là gì... thì tùy các bạn biết.
Bây giờ để trải nghiệm tốt, nhiều màn hình to vật vã ra đời, mà mã nhất là ultra Z của sony lên đến 6,4 inch, còn trung bình là 5 inch, thì quả anh 3,5 inch kéo dài quả là làm sao... để mấy anh quạt iphone đánh giá...
Mấy bừa rồi, mình cũng quyết đổi quả điện thoại, để trải nghiệm cho nó ngon, cái mình dùng lên đến 5,9 inch (full HD) (xin dấu nhãn hiệu). Đến cơ quan trải nghiệm, mấy anh iphone ngẩn tò te, mất điện toàn tập...
Trong khi máy của người ta những 4 nhân, ram 2G, anh iphone nhà ta mới 2 nhân, ram có 1g mà đòi ngo ngoe so với trả sánh. Nếu mà nge anh iphone quảng cáo, nghe thì có vẻ bùi, nhưng mà cứ ghép lại mà xem, thì đúng là... tốc độ 3g gấp... lần 2g; 3gs nhanh gấp.... 3g,....rồi 5s gấp...5. Các pác nhân lên cho em, đúng là quảng cáo của thương gia (mà phải dùng đúng cái từ mà trước đây, người ta hay gọi là....). Và mấy anh quạt Apple dựa vào đó mà cao giọng... cho ta đạt đến "đỉnh cao của công nghệ". Mà thực ra đó là quả ăn theo, nói leo và trống rỗng.
Apple cũng đã không biết bao nhiêu lần làm Quạt ruột của mình phải leo cây. mà thực ra Apple cũng chỉ là quả táo cắn dở mà thôi.
Dùng quả điện thoại lớn, mấy hôm đầu cũng cạm tay, sau vài ngày quen hết. Và do vậy, nếu ai sử dụng 5 inch thì chắc cũng chẳng có gì là vướng, như ông iphone nói vống lên đâu.
và cũng một thực tế là, từ hôm mình sử dụng cái điện thoại này, quả máy tính bảng của mình bị bỏ xó, chẳng thèm màng.....
À thì ra... có lẽ, nguyên nhân là ở đây. Nếú có phablet iphone, ipad còn ai mua nữa không nhỉ, có lẽ sẽ có người mua, song số lượng sẽ giảm hẳn, trong thế giới cấn sự gọn nhẹ này, người ta sẽ chủ yếu lựa chọn 1 thay vì 2 và lợi nhuận của Apple chắc chắc sẽ rớt đáng kể.
Thì ra, Apple đâu vì fan trung thành, mà quyết tâm chăn dắt, bòn rút .... đến cùng...
Ngẫm ra, ..... thảm hại cho mấy anh Fan
Chỉnh sửa lần cuối: