Bạn đã hiểu vì sao Anthony Martial sa sút tại Man Utd?

Ngôi sao người Pháp đang chơi kém ấn tượng trong màu áo Manchester United ở mùa giải năm nay.
chơi không nhiều trong giai đoạn một vì chấn thương, nhưng anh thể hiện được bản thân khi tái xuất sân cỏ... Dù vậy, cầu thủ sinh năm 1995 đã đánh mất mình kể từ sau thời điểm ghi bàn hạ gục Norwich City. Từ đó đến nay, phong độ của "Henry mới" có thể nói là rất tệ hại!
ban-da-hieu-vi-sao-anthony-martial-sa-sut-tai-man-utd-065409.jpg

Tuy nhiên, sẽ tương đối phiến diện nếu chúng ta chỉ trích cựu ngôi sao AS Monaco như Alan Shearer hay Roy Keane trên sóng truyền hình. Bởi lẽ, Martial gặp một vài khó khăn ở mùa giải đầy đủ đầu tiên dưới thời huấn luyện viên mới (Ole Gunnar Solskjaer) và tương đối đơn độc trên hàng công.
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Martial buộc phải chơi tất cả các trận ở vị trí tiền đạo cắm, trong khi ai cũng biết rằng cầu thủ người Pháp giỏi nhất ở cánh trái. Với một kẻ bám biên tốc độ và lắt léo, làm thế nào để anh tì đè và làm tường hay thi đấu theo kiểu quay lưng với khung thành đối thủ?

Sự ưu ái mà chiến lược gia người Na Uy dành cho Marcus Rashford hay việc BLĐ Man Utd từ chối chi đậm để đưa về ai đó chơi ở vị trí đá cắm rõ ràng đã khiến số 9 dần đánh mất mình khi mà anh không còn được phối hợp với chàng tiền đạo đã dính chấn thương lưng ở trận thắng Wolverhampton.

Hai đối tác còn lại của Martial trên hàng công, một người quá trẻ để tin tưởng, người còn lại cũng chẳng lớn tuổi hơn ai và mới chỉ gia nhập đội bóng từ mùa hè năm ngoái. Thậm chí, họ không thường xuyên chơi cạnh nhau trong mọi trận đấu để tích lũy niềm tin trong từng đường bóng phối hợp.
page-0650.jpg

Trên thực tế, ngôi sao sinh năm 1995 đã tham gia trực tiếp vào 11 bàn thắng cho Man Utd tại Premier League. Thành tích này không ấn tượng sau 2/3 chặng đường, nhưng chúng ta vẫn cần lưu ý về việc Martial phải chơi trái sở trường, và rất khó cho anh nếu cứ tiếp tục bị bó vào trung lộ như vậy.

Trong thời gian tới, chắc chắn cầu thủ này sẽ được trả về cánh trái, khi tân binh Odion Ighalo xuất hiện. Lão tướng người Nigeria bị đánh giá thấp, nhưng dù sao anh cũng là mẫu số 9 rất điển hình với khả năng tì đè, làm tường và phối hợp tốt khi chơi theo thế quay lưng lại khung thành đối thủ.

Nếu Martial được tạo mọi điều kiện tốt nhất mà vẫn không thể tỏa sáng, chúng ta có quyền khẳng định anh ta "lởm". Dù vậy, mùa này không phải thời điểm để phán xét cầu thủ người Pháp, vì Solskjaer không ưu ái cậu học trò và chẳng ai sẽ hạnh phúc khi buộc phải đá ở nơi họ không muốn cả!
 
Bên trên