Cái áo của mình ?

poly

Banned
TT - Cách đây vài hôm, trên đường chở con trai đang học lớp 11 về nhà, ngay trước mắt tôi là một cô gái trông dáng vẻ hiện đại, tóc nhuộm hoe hoe đỏ, cưỡi chiếc @ màu đen tuyền.


ImageView.aspx



Cô gái ấy sẽ như bao cô gái khác nếu không mặc chiếc áo khoác màu đen làm mọi người phải đỏ mặt vì xấu hổ.

Chiếc áo ấy có gì mà ghê thế? Đầu tiên là một chữ fuck (tiếng Anh) màu trắng nổi trên nền áo đen. Bao quanh cái chữ mà người nước ngoài dùng để chửi mắng nhau một cách thô tục ấy là những hình ảnh cách điệu các tư thế quan hệ nam nữ (ảnh)!

Tôi cố tình chạy chậm phía sau xe cô gái ấy để dò xét phản ứng của con trai thế nào. Đầu tiên, nó bảo: “Chạy lẹ qua đi ba, thấy tởm quá”. Tôi thăm dò thêm: ”Áo của họ thì quyền của họ chứ, mắc mớ gì mình”. Thằng nhóc không chịu, cãi ngay: ”Áo của mình nhưng hình ảnh, chữ nghĩa trên áo đập vào mắt người khác. Vì vậy áo của mình nhưng đâu thể đưa những chữ nghĩa, hình ảnh bậy bạ đó ra phố được”.

Tạm yên tâm về thằng nhóc, nhưng tôi lại vẩn vơ nghĩ về chuyện “cái áo của mình...”. Cách đây cũng không lâu lắm, trên một trang web thu hút khá đông đảo cư dân mạng, thiên hạ ầm ầm vào bàn tán về một bài viết lấy từ báo Mực Tím mang tên “Choáng” với slogan trên áo.

Bài viết ấy nêu ra ba trường phái ưa mặc áo khoe chữ, hình. Một là loại có ý nghĩa thú vị như “Heal the world” (Hàn gắn thế giới), “Life is beautiful” (Cuộc sống thật đẹp), “Tôi yêu thành phố”, “Bỏ rác vào thùng”... Loại thứ hai là vô thưởng vô phạt. Và loại thứ ba, đáng bàn nhất là những câu viết gây choáng kiểu một bạn nữ mặc chiếc áo có chữ “99,9% zin”, “I’m les... I love girls” (Tôi là đồng tính nữ... Tôi yêu con gái), “Sorry girl, I’m gay!” (Xin lỗi em, anh là gay)...

So với cô gái mặc áo khoác trong ảnh thì những chuyện vừa nêu còn quá nhẹ đô! Ấy vậy mà đa số cư dân mạng đã lên án gay gắt. Trước một ý kiến có ý khoe ta đây mới học Mỹ về, kiểu như: “Có gì đâu mà ầm ĩ, tôi mới đi học ở Mỹ về, thấy bên ấy người ta đưa ra nhiều câu còn choáng hơn. Đó là quyền tự do của mỗi người mà”, ngay lập tức mọi người lên tiếng: “Thế thì qua Mỹ mà ở. Làm ơn nhớ giùm đây là VN”.

Vâng, đây là VN. Vì vậy, đặc biệt các cô gái, làm ơn giữ một chút duyên cuối cùng để cuộc sống được yên bình và sạch sẽ.

H.THỌ

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=349005&ChannelID=7
 

TQN

New Member
Ðề: Cái áo của mình ?

Chẳng ăn nhậu gì với topic của poly nhưng xin mạn phép kể 1 chuyện:

Cách đây vài tháng mình chạy xe ngang ngã tư Hàng Khay, Hàng Bài (đoạn trước cửa Trung tâm TM Tràng Tiền). Một em gái (có vẻ rất nữ sinh) vượt đèn đỏ phi lên, may mà "né" được chứ không nó đâm bỏ mợ mình. Mấy người xung quanh quay ra nhìn cô bé với con mắt khó chịu, và cô bé tỉnh queo quay ra nói:

- Nhìn cái "l ... " ấy mà nhìn!

All:

- ???


P/s: Bó tay toàn tập!
 

gundamf91

Member
Ðề: Cái áo của mình ?

Hớ hớ!!! Slogan thôi mà, đừng có bậy và tục quá thôi, mấy cái tư thế có quái gì đâu, ai mà chẳng 1 vài lần thử 1 vài tư thế khác nhau, ko lẽ ăn 1 món quài ko biết ngán o_O
Còn cái ai nữ sinh kia, thì đúng là bó tay toàn tập. Nhưng em chưa thấy quan tài em chưa đổ lệ.
 

vip_pro_1702

New Member
Ðề: Cái áo của mình ?

Mấy người xung quanh quay ra nhìn cô bé với con mắt khó chịu, và cô bé tỉnh queo quay ra nói:

- Nhìn cái "l ... " ấy mà nhìn!

All:

- ???


P/s: Bó tay toàn tập!

Cái "l..." ấy là cái j thế bác? :-/ Nhìn cái "l..." của ng ta thì ng ta chả chửi cho =))
Chắc cái đấy quý giá lắm nên ng ta mới chửi chứ nhỉ? :-/
 

ngoibet

Member
Ðề: Cái áo của mình ?

Tác giả chả vượt lên làm cái ảnh bản mặt "con" kia xem sao, để cả nội tộc, ngoại tộc nhà nó chiêm ngưỡng.
 

kendo

Member
Ðề: Cái áo của mình ?

mấy cái áo này giờ nhiều lém, đủ loại, ko tin được là tui nó đặc biệt là con gái mặc ra đường được, thường mấy đứa mặc áo này chung với mấy cái wần short ngắn y như.wần..s...ko bít mặc thế vậy khỏi mặc cho mát, hôm nào gặp thằng nào nó nó quăng cái tàn thuốc cho chừa..thiệt là hok hỉu nổi cái gu thời trang bây giờ nó sao nữa
 

duyphuonghoang

New Member
Ðề: Cái áo của mình ?

không biết "con" kia có Bố Mẹ không nhỉ, nếu có sao Bố Mẹ nó lại như thế nhỉ. Loạn hết rồi, gái như thế thì bó tay
 

HHN

Active Member
Ðề: Cái áo của mình ?

Chẳng ăn nhậu gì với topic của poly nhưng xin mạn phép kể 1 chuyện:

Cách đây vài tháng mình chạy xe ngang ngã tư Hàng Khay, Hàng Bài (đoạn trước cửa Trung tâm TM Tràng Tiền). Một em gái (có vẻ rất nữ sinh) vượt đèn đỏ phi lên, may mà "né" được chứ không nó đâm bỏ mợ mình. Mấy người xung quanh quay ra nhìn cô bé với con mắt khó chịu, và cô bé tỉnh queo quay ra nói:

- Nhìn cái "l ... " ấy mà nhìn!

All:

- ???


P/s: Bó tay toàn tập!

Ăn theo bài của bác TQN >:)
Em cũng chứng kiến một bé nhìn rất dị dạng, 9 phần khỉ không có lấy 1 phần người (phần còn lại chắc là đười ươi :-SS:-SS) mặt thì xấu, dáng thì chỉ cao cỡ 1,1m người thì béo ị, mang cái quần trễ xuống đến nửa mông và ở mông xăm hai chữ " ÍT SỢ " các bác thấy choáng chưa :)) hôm công ty em tuyển công nhân nó cứ đến lượn lờ ở bên ngoài ai cũng nhìn, nhưng tiếc là hôm đó em không có máy ảnh B-) để chộp quả mông đó B-)
 

quanghaiphong

Well-Known Member
Ðề: Cái áo của mình ?

Ăn theo bài của bác TQN >:)
Em cũng chứng kiến một bé nhìn rất dị dạng, 9 phần khỉ không có lấy 1 phần người (phần còn lại chắc là đười ươi :-SS:-SS) mặt thì xấu, dáng thì chỉ cao cỡ 1,1m người thì béo ị, mang cái quần trễ xuống đến nửa mông và ở mông xăm hai chữ " ÍT SỢ " các bác thấy choáng chưa :)) hôm công ty em tuyển công nhân nó cứ đến lượn lờ ở bên ngoài ai cũng nhìn, nhưng tiếc là hôm đó em không có máy ảnh B-) để chộp quả mông đó B-)

Em gọi 2 quả đó là cái Bệ xí-các bác cú tuỏng tuọng ngày nào cũng ngồi lên đoá thì thích nhể...bala:-j:-j:-j
 

V1nc3nt

Member
Ðề: Cái áo của mình ?

Giờ ra đường nam nữ thanh niên phần lớn là loại "điêu" thuyền,lã "bố" thôi
 

ranchu

New Member
Ðề: Cái áo của mình ?

Hôm nọ cũng thấy áo phía sau ghi chữ "FACK" to tướng, rồi còn có thể loại chữ PORN nằm bên trong ngôi sao ( là pornstar ? ).
Nói chung mình chả chấp gì mấy cái thể loại ấy :))
 
Bên trên