Californication (2007) – Trong bùn có sen

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Trong thể loại phim truyền hình phong cách “bựa” thì chắc ai cũng biết Shameless, với độ lầy lội cao, phản ánh một tầng lớp dưới đáy xã hội Mỹ nhưng rất độc đáo, chân thực và nhân văn. Trong một ngày ngẫu hứng tìm một bộ phim bựa như thế, lại tình cờ xem Californication, đúng là như cá gặp nước, bệnh bệnh như mình xem thể loại này mới hợp.

poster-californication-season-1.jpg

Câu chuyện phim kể về một nhà văn đang thất nghiệp và bị vợ bỏ, chán nản cuộc đời, nên có kiểu sống buông thả nhưng ẩn sâu trong đó là khao khát tìm lại bản thân mình, cũng như những giá trị hạnh phúc gia đình mà đã một thời từng nắm trong tay, giờ vụt xa như cơn gió không thể níu kéo.

Điểm hấp dẫn của phim đương nhiên là chất bựa, mở đầu phim cho ngay cô ma sơ BJ mình trong một giấc mộng hoang đường. Cái cách mà những tình huống phang phập diễn ra rất tự nhiên, nhưng lại có mối quan hệ rất dài sau này. Ví dụ như anh nhà văn quất ngay cô độc giả gặp được trong tiệm sách, hóa ra cô ấy lại là con gái của chồng mới của vợ cũ của mình (vãi đái chưa), và cô con gái này mới 16 tuổi mới thêm phần phóng đãng. Cô con riêng này lại có ảnh hưởng đến tận phút cuối cùng, thế mới nói, mọi cú phang đều ý nghĩa, chứ không phải cho xong.

Lời thoại phim là một sự kỳ dị đầy chất tục tĩu thường nhật, nó chính xác là những gì người ta nói với nhau, không cao xa đạo mạo giả dối. Hầu hết, tập phim nào không nói tục thì chắc chắn chưa ra bóng dáng của series này, nên bạn nào dưới 18+ và không thích thoại thô tục thì đừng nên xem (dù là thằng dịch đã giảm bớt đi nhiều).

Nhưng ở trong mớ hỗn loạn nhầy nhụa ấy, mỗi nhân vật lại toát lên nét đẹp của mình, như hoa sen trong đống bùn, mỗi loại có một hương thơm riêng. Cái cách dẫn dắt và thể hiện tính cách nhân vật rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, từ từ bộc lộ, không lên gân, không cường điệu, thế mới thấy bọn Mỹ này nó làm phim giỏi quá. Xem phim thấy góc nhìn rất nhân văn trong từng nhân vật, từng câu chuyện.

Californication chỉ là câu chuyện gia đình trong không gian nhỏ hẹp, không phải là câu chuyện giật gân chế đá mafia hay giết người chặt xác, giành giật vương quyền. Nhưng vẫn có nét hấp dẫn riêng, bằng phong cách bựa rất mạnh, những tình huống độc đáo cài cắm rõ ràng, để cuốn hút xem hết tập này muốn mở xem tập mới. Tất nhiên, ai đoan trang thục nữ, đàng hoàng chính trực thì nên cân nhắc, vì bạo dâm threesome từa lưa hết á.

Mới xem xong seasion 1, để xem tiếp rồi viết tiếp.

LINK DOWNLOAD: https://www.fshare.vn/folder/HE8PJCUVOGZE
 

loveconst

Member
Trong thể loại phim truyền hình phong cách “bựa” thì chắc ai cũng biết Shameless, với độ lầy lội cao, phản ánh một tầng lớp dưới đáy xã hội Mỹ nhưng rất độc đáo, chân thực và nhân văn. Trong một ngày ngẫu hứng tìm một bộ phim bựa như thế, lại tình cờ xem Californication, đúng là như cá gặp nước, bệnh bệnh như mình xem thể loại này mới hợp.


Câu chuyện phim kể về một nhà văn đang thất nghiệp và bị vợ bỏ, chán nản cuộc đời, nên có kiểu sống buông thả nhưng ẩn sâu trong đó là khao khát tìm lại bản thân mình, cũng như những giá trị hạnh phúc gia đình mà đã một thời từng nắm trong tay, giờ vụt xa như cơn gió không thể níu kéo.

Điểm hấp dẫn của phim đương nhiên là chất bựa, mở đầu phim cho ngay cô ma sơ BJ mình trong một giấc mộng hoang đường. Cái cách mà những tình huống phang phập diễn ra rất tự nhiên, nhưng lại có mối quan hệ rất dài sau này. Ví dụ như anh nhà văn quất ngay cô độc giả gặp được trong tiệm sách, hóa ra cô ấy lại là con gái của chồng mới của vợ cũ của mình (vãi đái chưa), và cô con gái này mới 16 tuổi mới thêm phần phóng đãng. Cô con riêng này lại có ảnh hưởng đến tận phút cuối cùng, thế mới nói, mọi cú phang đều ý nghĩa, chứ không phải cho xong.

Lời thoại phim là một sự kỳ dị đầy chất tục tĩu thường nhật, nó chính xác là những gì người ta nói với nhau, không cao xa đạo mạo giả dối. Hầu hết, tập phim nào không nói tục thì chắc chắn chưa ra bóng dáng của series này, nên bạn nào dưới 18+ và không thích thoại thô tục thì đừng nên xem (dù là thằng dịch đã giảm bớt đi nhiều).

Nhưng ở trong mớ hỗn loạn nhầy nhụa ấy, mỗi nhân vật lại toát lên nét đẹp của mình, như hoa sen trong đống bùn, mỗi loại có một hương thơm riêng. Cái cách dẫn dắt và thể hiện tính cách nhân vật rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, từ từ bộc lộ, không lên gân, không cường điệu, thế mới thấy bọn Mỹ này nó làm phim giỏi quá. Xem phim thấy góc nhìn rất nhân văn trong từng nhân vật, từng câu chuyện.

Californication chỉ là câu chuyện gia đình trong không gian nhỏ hẹp, không phải là câu chuyện giật gân chế đá mafia hay giết người chặt xác, giành giật vương quyền. Nhưng vẫn có nét hấp dẫn riêng, bằng phong cách bựa rất mạnh, những tình huống độc đáo cài cắm rõ ràng, để cuốn hút xem hết tập này muốn mở xem tập mới. Tất nhiên, ai đoan trang thục nữ, đàng hoàng chính trực thì nên cân nhắc, vì bạo dâm threesome từa lưa hết á.

Mới xem xong seasion 1, để xem tiếp rồi viết tiếp.
Reviews có tâm quá :D bạn chủ thớt cho cái link phim đi nào
 

tuanhung1433

Active Member
Link tor trên RARBG thì khá chậm, Kickass có bản nhẹ hơn thì thì bắt đăng ký Acc và phải nhập Credit Card. Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng chi vậy.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ma sơ của người ta tận tâm tới thế... Nhìn lại ni cô nhà mình phát chán. A di đà Phật. Thiện tai, thiện tai.
 

dukas

Active Member
Phim này xem lâu lắm rồi, công nhận hay, đủ shock sex mà thấy rất hay chứ ko tục. Mình thích bộ này hơn shameless. Nhưng mấy season cuối cũng đuối dần đều.
 

conheomap

Member
Thanks bác BuiAn đã giới thiệu. E cực khoái mấy loại fim bựa kiểu này.
Bựa và tục nó mới chân thật.
 
Bên trên