Bàn luận về truyện và phim Cách Đồng Bất Tận
Không thích Nguyễn Ngọc Tư, không thích Cánh đồng bất tận, bảo là hiện thực nhưng lại thấy dở hơi. Cướp của, hiếp dâm hay thứ gì tàn bạo hơn như móc mắt, mổ bụng, phân thây kiểu Nguyễn Đức Nghĩa nghe ra còn có thể thấy nó là hiện thực một cách trần trụi, còn ngồi đó mà tưởng tượng ra rồi bảo là mắt thấy tai nghe thì em chả tin. Thời buổi gì rồi, dân tình gì mà lấy keo dán sắt để trét vào chỗ kín ấy? Mục đích gì? Cho nó phỏng hay cho nó dính lại? Lấy lửa thui nó phỏng còn lẹ hơn. Còn muốn cho nó dính lại thì đừng có mơ, phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng keo dán sắt chứ (bề mặt dán phải sạch và khô, nó ướt mẹp thế kia làm sao mà dính, em nói thế là vì em đã thấy nhiều ca keo văng vào mắt rồi, cắt lông mi, tách mi tí xíu là xong, chỉ sợ bỏng giác mạc thôi, chứ kg có dính luôn đâu). Nói chung là em chả thấy nó hay cái tí ti gì, nhưng cũng đi xem phim thử coi có gì mới lạ kg.