Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

huynhnhan

Banned
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

mình khá đồng ý với Cỏ!!chính cái kết không để lại chút gì cho người xem! Nếu nói là lãng nhách!!
Nhạc sĩ Quốc Trung làm nhạc cho phim khá hay!! Nhưng tiếc 1 điều là ông không đưa vào một số câu hò hay câu hát đồng quê miền Nam mà vô tình mình nhớ ra ko biết có chính xác % ko??

Chiều chiều chim vịt kêu chiều
bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau!!
 

hanki105

New Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

Phần âm nhạc hay. Han thừa nhận. Nhưng phần âm thanh ù ù hay xuất hiện để lại tăng thêm tính hồi hộp Han nghe rất khó chịu và thấy không cần thiết.
 

VnVn

Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

Nói chung coi phim này thấy tâm trạng u ám nặng nề quá , nên mình không thích xem , mà truyện cũng chưa đọc .
Nói về nội dung phim thì thực sự là không cần thiết : Nó nêu lên cảnh khắc khổ cuộc đời người phụ nữ VN , hoặc miền Tây sông nước . Rồi kết thúc không có hậu , cũng có lẻ vì vậy mới gọi là " Cánh Đồng Bất Tận " , theo mình ít nhất cũng có cảnh ông bố , cằm dao đi lấy tiết mấy thằng kia , thì phim có vẻ okie hơn .
Chính vì vậy tính nhân văn , hoăc thông điệp gửi đến người xem cũng không được gì . Vô hình chung cho thấy cảnh bất công , đầy áp bức của con người VN tại thời điểm này , mà thực tế có phải như vậy đâu , nhắc đến miền tây là người ta nghĩ đến những con người chất phát , nhưng đồng quê đây cá và chim , thức dậy đã có miệng ăn , đâu phải như trong phim .

Đem tới Liên Hoan Phim quốc tế , vô hình chung tô vẻ ảm đạm cho đất nước VN
 

haiauden

Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

Nói chung coi phim này thấy tâm trạng u ám nặng nề quá , nên mình không thích xem , mà truyện cũng chưa đọc .
Nói về nội dung phim thì thực sự là không cần thiết : Nó nêu lên cảnh khắc khổ cuộc đời người phụ nữ VN , hoặc miền Tây sông nước . Rồi kết thúc không có hậu , cũng có lẻ vì vậy mới gọi là " Cánh Đồng Bất Tận " , theo mình ít nhất cũng có cảnh ông bố , cằm dao đi lấy tiết mấy thằng kia , thì phim có vẻ okie hơn .
Chính vì vậy tính nhân văn , hoăc thông điệp gửi đến người xem cũng không được gì . Vô hình chung cho thấy cảnh bất công , đầy áp bức của con người VN tại thời điểm này , mà thực tế có phải như vậy đâu , nhắc đến miền tây là người ta nghĩ đến những con người chất phát , nhưng đồng quê đây cá và chim , thức dậy đã có miệng ăn , đâu phải như trong phim .

Đem tới Liên Hoan Phim quốc tế , vô hình chung tô vẻ ảm đạm cho đất nước VN

Thông cảm với bác, nhiều người không thích sự thật. Cứ nghĩ phim phải tô vẽ như ... xi nê mới hay! Có những người thích Sex and the City nhưng cũng có những người thích The Pianist, Philadelphia, Life is beautiful,...
Chỉ góp ý bác nên đọc truyện, hay chí ít cũng tìm hiểu vì sao truyện này lại được nhiều người yêu thích như vậy. Hoặc bác tìm hiểu báo chí xem ở miền Tây tình hình như thế nào, người dân miền Tây đang sinh sống như thế nào. Có thể, bác sẽ thích bộ phim hơn.
Thân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

gundamf91

Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

Chính vì vậy tính nhân văn , hoăc thông điệp gửi đến người xem cũng không được gì . Vô hình chung cho thấy cảnh bất công , đầy áp bức của con người VN tại thời điểm này , mà thực tế có phải như vậy đâu , nhắc đến miền tây là người ta nghĩ đến những con người chất phát , nhưng đồng quê đây cá và chim , thức dậy đã có miệng ăn , đâu phải như trong phim .

Chưa chắc à nha, chỗ nào cũng có người xấu kẻ tốt à nha. Đồng không mông quạnh, híp có kiu la ai nghe. Báo chí đăng ầm ầm, mà chưa chắc đã nêu hết đâu nha.

Đem tới Liên Hoan Phim quốc tế , vô hình chung tô vẻ ảm đạm cho đất nước VN

Hay là suốt ngày cứ ca ngợi VN giàu đẹp, con người nhân hoà, rừng vàng biển bạc blah blah như trong sách giáo khoa, mặc dù sự thật nó dường như ngược lại :-S
 

bacsinam

New Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

Theo ý mình thì VN chưa sẵn sàng để làm những phim lột trần và đả kích cái xấu trong xã hội. Nhiều người cho rằng 1 số nước nhà làm phim có tự do để làm bất cứ phim gì họ muốn còn nước ta không có điều đó, như vậy nước VN không có tự do. Tuy nhiên sự thật lại phức tạp hơn như vậy nhiều
Muốn làm những phim phê phán hiện thực kiểu này, trước hết xã hội đó phải ổn định, gồm ổn định về kinh tế và ổn định về chính trị. Khi người dân hoàn toàn sống trong sự sung sướng và bình yên rồi, thì cho dù làm 100 hay 1000 phim mô tả mặt xấu của cảnh sát, của chính trị gia, tha hồ ném bùn vào mặt quân đội, tổng thống, dù hư cấu hay thực tế, cũng không hề lay chuyển được sự thịnh vượng và giàu có của quốc gia đó, xã hội đó.
VN chưa bao giờ có một xã hội ổn định cả. Người dân còn bất mãn, còn chia rẽ, còn phân hóa giàu nghèo, còn thù hận, bên ngoài còn đối kháng, thì những phim phê phán và gai góc không bao giờ xuất hiện được cả.

Trong thời chiến tranh VN, có bao giờ Mỹ làm phim PHẢN CHIẾN không ? Tại sao đến khi hòa bình người ta mới làm phim phản chiến.
Tại sao chính phủ Mỹ sợ những phim của Micheal More nhưng không hề sợ những phim của Tony Scott, dù phim nào cũng mô tả sự đen tối đằng sau chính trường. Vì một bên khoét sâu vào một chỗ rạn nứt, còn một bên chỉ bắn vào không khí. Tha hồ bôi xấu CIA, NSA, tổng thống... chẳng làm nước Mỹ yếu đi chút nào hết. Phim của Micheal More bị cấm vì nó đánh trực tiếp vào lòng dân và gây nguy cơ bạo loạn.

Tại sao phim Persepolis bị người Iran tẩy chay ?
Tại sao phim Slumdog Millionnaire bị chính người dân Ấn độ tẩy chay ?

Vì những nơi đó vẫn còn bất ổn, cực kì bất ổn;

Nếu ta xem phim của Mỹ, nhật, Hong Kong, Hàn Quốc... mà thấy hình ảnh xã hội của họ trên phim sao mà xấu xí bẩn thỉu thế, toàn người gian ác, tham nhũng, biến thái, tội phạm... thì ta phải hiểu sự thật ngược lại, rằng xã hội của họ đang hết sức ổn định và phát triển. Những phim đó không hề làm xấu đi hình ảnh của nước họ, vì nói đơn giản, đó chỉ là ... phim thôi mà !

Tôi đọc thấy có nhiều ý kiến chê phim Cánh Đồng Bất Tận không đi sát nguyên tác, còn hèn nhát, né tránh sự thật.
Nếu có một người nào đó làm phim lột tả được mâu thuẫn xã hội, chúng ta có thể khen họ, ca ngợi họ.
Nhưng chúng ta đừng phê phán hay chê bai một tác phẩm khác chỉ vì nó không có được những thứ ta muốn nó phải có. Vì làm hay không làm cái gì là quyền của đạo diễn mà ! Trong khi chúng ta đem tư tưởng chính trị của bản thân ra ném đá 1 bộ phim, tự ta đã mất đi cơ hội thưởng thức nghệ thuật.

Mặt khác...
làm 1 phim lịch sử, thì phải tôn trọng sự thật lịch sử.

Đó là lí do tại sao tôi công kích bộ phim Đường Sơn... phê phán một bộ phim như vậy không phải vì quan điểm chính trị bài Trung Quốc, mà vì nó giả tạo. Cái gì giả dối thì không có giá trị nào cả, kể cả giá trị nghệ thuật.

Còn Cánh đồng bất tận chỉ là hư cấu, nó có như thế nào thì cũng chẳng hại ai cả, trách nó làm gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hai_duong

Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

Đã từng đọc sơ qua truyện này, ngày xưa người khen không ít, kẻ chê cũng nhiều, bối cảnh trong truyện phải nói là u ám, xảy ra nhiều cảnh đời rất bất hạnh. Nghe PR nhiều quá cũng muốn xem thử nhưng có lẽ nghiêng về phần không xem là nhiều, xem phim là để giải trí thư giãn đầu óc, ngồi xem mà mặt mày rũ rượi thì không thích (quan điểm cá nhân)
 

babebabe

New Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

Chiều qua mình mới được xem phim này :))
Còn truyện chưa dám đọc bao giờ.
Cảm nhận cá nhân là phim khá được, dĩ nhiên là không hợp với bạn nào không chơi thể loại phim tình cảm.
Phim chứa nhiều chi tiết khá là phi lý và hơi thái quá, btw, là phim mà, phải có điểm nhấn chứ lị :p
Nhận xét duy nhất của mình là về khâu hình, tiếng và phụ đề của phim:
- Về hình ảnh, coi trên poster rồi các bài giới thiệu thì thấy cực kỳ là đẹp, màu sắc tươi sáng. Nhưng khi coi rạp (mình coi ở Megastar Hùng Vương á) thì ôi thôi là xấu. Tông màu tối thui, những cảnh quay đêm thì coi như là tắt đèn luôn. Phim phải làm lại tông màu thì mới được. Những cảnh quay đêm nên dùng ánh sáng xanh để giải quyết chứ không thì thua :|
- Về âm thanh, phần nhạc nhẽo mình không ý kiến, nhưng âm thanh sông nước hơi kém, khẩu âm của diễn viên nghe hơi bị "Nam bộ" quá, sẽ khó cho dân Bắc-Trung nghe cho tròn vành.
- Về phụ đề, thú thực ban đầu mình không quan tâm lắm vì không bao giờ nhìn phụ đề; dưng thằng ku đi cùng không biết tiếng việt, nó nói đại loại là thoại gì mà cụt lủn vậy, mình mới nhìn. Đúng là phụ đề chuối thật, transcript theo kiểu là "nó vừa mới kể truyện cười, cười đê" =)) á, nếu mà đọc phụ đề thì thứ nhất là không hiểu được vai trò của các nhân vật, thứ 2 là không hiểu được sắc thái tình cảm trong câu nói, vậy là thua rồi. Đem phim ra nước ngoài chiếu thì thành đánh đố luôn >_<
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

- Có cảnh cuối là chuối, nó viên mãn và tròn trịa quá so với những sự khắc khổ, ám ảnh lúc đầu :( Đấy là cái tiếc nhất của bộ phim.
Cảnh cuối về mặt hình ảnh không dở
Nhưng lời bình của con bé sinh ra dở :-<
 

Oilman

Active Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

Cảnh cuối về mặt hình ảnh không dở
Nhưng lời bình của con bé sinh ra dở :-<

Lời bình cũng mượn ý những câu cuối trong truyện, có lẽ cảnh cuối tác giả muốn thêm vào cũng vì không muốn bỏ những ý này trong tác phẩm, tiếc là cách thể hiện chưa đạt lắm.
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

Chính vì vậy tính nhân văn , hoăc thông điệp gửi đến người xem cũng không được gì . Vô hình chung cho thấy cảnh bất công , đầy áp bức của con người VN tại thời điểm này , mà thực tế có phải như vậy đâu , nhắc đến miền tây là người ta nghĩ đến những con người chất phát , nhưng đồng quê đây cá và chim , thức dậy đã có miệng ăn , đâu phải như trong phim .

Đem tới Liên Hoan Phim quốc tế , vô hình chung tô vẻ ảm đạm cho đất nước VN
Bị nhồi sọ tư tưởng đất nước ta giàu đẹp ,con người thân thiện của Ban tư tưởng văn hóa TW quá

2 phim xem rất hay từ đầu năm của Mỹ là Kick Ass và Brooklynn Finnest đều nói về sự xấu xa, đen tối của xã hội Mỹ nhá :-bd
 

huynhnhan

Banned
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

bó tay bạn babebabe! bỏ tiền cho mắc vô megastar coi rồi chê tối thui!!
tui coi ở BHD star chẳng thấy cảnh nào tối thui hết!! màu sắc rất là đẹp! chẳng thấy nó xấu hơn trên poster chỗ nào hết!! do chọn cảnh đẹp quá nên máy quay cứ đứng một chỗ sợ chuyển góc quay hình bớt đẹp nên từ đầu đến cuối coi phim cứ như coi kịch! diễn viên đi vào khung hình rồi lại đi ra!!
Bó tay!! đây là câu chuyện rặc miền Tây mà kêu tiếng nói Nam bộ quá!! chẳng hiểu anh này bị cái gì nữa!!
Chính cái giọng Hải Yến chen vào mà phim này bị chửi nhiều nhất đó!!
.......nghe bạn này chê giọng nói trong phim rặc giọng miền Tây tự nhin mình thấy.... rùng mình!!
 

babebabe

New Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

@huynhnhan: vậy là do Megastar lởm, tin tốt cho phim :)
Còn chuyện khẩu âm bị "miền Tây" quá, xin phép giải thích là thế này: tớ đi gần hết miền Tây rồi, cũng nghe cái giọng lanh lảnh the thé xíu xíu đó rồi, nghe hiểu hết. Cũng có câu nói quá nhanh không nghe được, phải kêu tụi bạn nói lại. Tớ không chê giọng miền Tây.
Tớ ngồi xem cùng 1 hội có 4 ông miền Trung, 3 ông miền Bắc, 3 ông Nam, 3 thằng nước ngoài.
Tớ nghe được hết.
3 ông miền Nam nghe được hết.
3 thằng nước ngoài dĩ nhiên chả hiểu gì.
Mấy ông miền trung và miền bắc kêu không nghe được hết, nhất là đoạn đánh ghen lúc đầu (hay tại rạp chăng >_<)
Thế tớ mới nói là nên điều chỉnh khẩu âm chút, để đảm bảo 99% khán giả nghe hiểu được, thì mới thành phim bạn ạ.
Ví dụ nhé, mấy phim nói giọng Bắc, tớ cho là hầu hết mọi người đều hiểu hết cả. Nhưng cá luôn là khối bạn trong Nam ra Bắc, dân Bắc nó nói nhanh chút là chịu chết. Đấy là do tụi tâm thanh nó chịu khó căn chỉnh khẩu âm cho dễ nghe hơn chút rồi đó :)

P/S: cái giọng nửa Nam nửa Bắc của Hải Yến là giọng thực mới buồn chứ, bình thường toàn dùng giọng bắc không.
 

poly

Banned
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

Mâu thuẫn của khán giả : Cánh Đồng Bất Tận sao cho Sương nói tiếng Bắc, TSHK sao nói giọng Nam ,Khát Vọng Thăng Long dv miền nam sao lồng tiếng Bắc......
 

mnn2005

Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

Cám ơn poly cung cấp khá nhiều thông tin, lời bình và những hình ảnh rất đẹp trong phim
Từ rất lâu, mình đã xem truyện và bị hút vào, đọc 1 phát đến hết ... trong giờ làm việc, sau đó mua vài cuốn sách tặng người này, người kia. Mình đã từng rất buồn khi đọc tin trên báo đài rằng nhà văn NTT bị kiểm điểm, mình lo sợ rằng điều đó sẽ ngăn dòng sáng tạo của chị, 1 người con ưu tú của đất phương nam. Giọng văn của chị kéo con người ta như hòa cùng sông nước DBSCL giống như của Sơn Nam, Hồ Biểu Chánh nhưng nó mềm hơn và cũng bắt đầu quyết liệt hơn. Có người nói sao hình ảnh trong CBDT lại u ám, đen tối đến thế, không giống thực tế, xin thưa rằng đó là đứa con sáng tạo tinh thần của NTT là quyền của riêng tác giả và thực tế đôi khi còn khốc liệt, dã man hơn bức tranh trong CDBT nhiều. Mình nghĩ NTT đã có trãi nghiệm nhiều trong cuộc sống mới viết ra tác phẩm như vậy và nó là 1 phần của cuộc sống
Trở lại với phim, mình cảm nhận phim như 1 sản phẩm độc lập với truyện, màu sắc đỡ u ám hơn, tích cực hơn (như bạn Cara nói). Hình ảnh trong phim đẹp mê hồn, 1 cảnh đầu phim quay lướt qua mấy con cá ngáp trong thau cạn nước cũng như số phận của Sương vậy ... chết chắc =(
Diễn viên đóng vai Nương rất hay, lựa chọn vóc dáng của Nương, Điền rất phù hợp. Thích cả vai diễn của Sương và Điền. Dustin thì ít cục mịch và dữ so với mình mong đợi.

(Không chắc mình nhớ có chính xác không) Đáng tiếc là cốt truyện có 1 chi tiết bỏ lỡ là khi Nương bị 'hấp diêm', cô thoáng nhớ lại cái cảm giác giống như mẹ cô bị trải qua, nghĩa là mẹ cô không phản bội mà là bị hại, nhưng cô còn quá nhỏ nên không biết được điều đó. Cô vô tình bóng gió nói đến điều đó làm mẹ cô phải xấu hổ và bỏ đi. Chi tiết quan trọng đó làm tăng giá trị người mẹ, người phụ nữ VN lên nhiều
 

nobodyknow

New Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

Vừa rồi đi xem film rồi chợt buồn. Không hiểu buồn cho diễn viên, cho kịch bản, hay cho khán giả... Những đoạn film thể hiện khung cảnh buồn, qua vài câu đối thoại tự giữa các nhân vật tự dưng khán giả cười rú lên??? Một số câu đối thoại Sương người Bắc lại cố nhại giọng Nam không hiểu để thể hiện điều gì??? Rồi một số cảnh đóng và câu thoại còn nhiều vẻ kịch quá như cảnh Mỹ Uyên xách giỏ đi theo Dustin nhưng rồi bị bỏ lại... Tiếc cho một tác phẩm văn học không được thể hiện thành công bằng ngôn ngữ điện ảnh...
 

tanan65

New Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

chung nao moi co link zay may pro
 

thachthuc

Member
Ðề: Cánh đồng bất tận(2010) - Phim Việt Nam khởi chiếu 22/10/2010

vừa mới xem xong.Hay
 
Bên trên