CGV và "Điệp vụ biển đỏ" – Chuyện giờ lại kể

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu

CGV là một cái tên mà mỗi lần nhắc đến lại cảm thấy mệt mỏi, bởi chuyện về nó quá dài, cả chính thức lẫn “underground” từ những người từng làm ở đấy kể lại. Ai chưa biết thì có thể đọc loạt bài dưới đây trước khi đọc tiếp

CGV đã "độc bá" thị trường nhập phim như thế nào? http://www.hdvietnam.com/threads/cgv-da-doc-ba-thi-truong-nhap-phim-nhu-the-nao.1023899/

Đánh giá chất lượng rạp CGV – “Đắt có xắt ra miếng” http://www.hdvietnam.com/threads/danh-gia-chat-luong-rap-cgv-dat-co-xat-ra-mieng.1030678/

CGV – Chuyện giờ mới kể http://www.hdvietnam.com/threads/cgv-khong-chieu-tam-cam-chuyen-gio-moi-ke.1237681/

CGV đang "giết" các rạp khác như thế nào? http://www.hdvietnam.com/threads/cgv-dang-giet-cac-rap-khac-nhu-the-nao.1347767/


Về chuyện “Điệp vụ biển đỏ”

Nói một cách khách quan, cái này không hẳn lỗi của CGV, cái này giống như vô tình vấp phải đá quàng phải dây, đen thôi đỏ quên đi. Như anh Hải giám đốc phát hành của CGV có trả lời báo chí rằng có xem qua rồi, thấy cũng chẳng có gì, nên nghĩ không sao, quần chúng làm quá lên thôi. CGV là một đơn vị thuần kinh doanh, cái gì có lợi thì làm, họ làm lợi cho họ, họ không làm lợi cho nước VN, họ là người Hàn, họ quan tâm gì chuyện tranh chấp TQ và VN ở Biển Đông, chừng nào có biển Hoa Đông thì khác. Cho nên, anh Hải có “không nhạy cảm chính trị” cũng là chuyện thường. Thấy phim bán rẻ cho mình, chiếu có khi có lời, thì chiếu thôi.

2.jpg

Điệp vụ biển đỏ dành 2 phút cuối để tuyên truyền về chủ quyền trên biển Đông

Chính vì lẽ đó nên chúng ta mới có bộ phận kiểm duyệt của Cục Điện Ảnh, để nhanh chóng tuýt còi khi cần. TQ họ có tiền của Bộ Quốc Phòng, họ làm phim ca ngợi chính họ, vừa quay tay vừa kể chuyện, thì cũng là điều bình thường. Nhưng có thêm 2 phút nhạy cảm cuối phim chả liên quan gì, lại đem chiếu ở VN thì thành bất thường, bởi phim ảnh nó có tác động vô thức khá lớn. Trước đây, từng có vụ hộ chiếu của công dân Trung Quốc vẽ bản đồ biển Đông với “đường lưỡi bò”, khi nhập cảnh vào VN đã bị từ chối, các anh hải quan rất tỉnh và đẹp trai. Tuy nhiên, lần này các anh duyệt phim hơi mơ ngủ một chút.

Nói chung, sai đâu thì sửa đấy, sai đến đâu xử đến đấy, kiên quyết không bao che dung túng. Bên nhập chịu lỗi bên nhập, bên duyệt chịu lỗi bên duyệt và nên thông báo rộng rãi cho nhân dân hay, chứ không lại “đóng cửa bảo nhau” chả ai biết cuối cùng mô tê răng rứa ra sao rồi thành huề cả làng là đảm bảo vài bữa sau sẽ lặp lại, con chim nó chỉ sợ cành cong, nó không sợ thỏa thuận dưới gầm bàn.

Về chuyện truyền bá văn hóa Hàn thông qua phim ảnh

Nếu như cái phim “Điệp vụ biển đỏ” kia nhiều khả năng là vô tình, thì mấy cái này của CGV là cố tình.

1. Chiếu phim Hollywood với phụ đề Hàn trên đất Việt Nam.

Sự việc này diễn ra bắt đầu từ năm 2015 với phim bom tấn nhà Marvel là Avenger 2, một vài khán giả đi xem đã bực bội khi vào xem lại thấy phụ đề Hàn to tổ bố, nằm ngay phía trên phụ đề Việt. Tiếp sau đó là những bom tấn khác như Jurassic World cũng tương tự phong cách trên.

attachment.jpg

Chiếu phim bom tấn Hollywood với phụ đề Hàn trên đất Việt

CGV giải thích rằng làm như thế để chiếu cho người Hàn ở Việt Nam xem. Tuy nhiên, trước sự phản ứng quá lớn từ cộng đồng xem phim, CGV đã lập tức gỡ ngay những banner quảng cáo về “phim phụ đề Hàn – Việt” cũng như cắt bớt suất chiếu “thể loại” phim này. Từ đây cũng dấy lên câu hỏi, cơ quan cấp phép có biết việc này hay không, luật pháp Việt Nam có cho phép làm chuyện như thế hay không? Nếu ngược lại, chiếu phim Mỹ phụ đề tiếng Việt trên các rạp phim công cộng công khai ở Hàn thì cơ quan quản lý ở Hàn có cho phép không?

2. Tập trung làm phim remake để quảng bá văn hóa lối sống Hàn

Một điều dễ nhận thấy là thời gian gần đây điện ảnh Việt ồ ạt làm phim remake lại từ Hàn, dựa trên những bộ phim nổi tiếng đã thành công trước đó, thậm chí có những phim từ … 15 năm về trước. CJ (chủ quản của CGV) luôn đứng phía sau hà hơi tiếp sức cho những bộ phim này. Gần đây nhất là phim Tháng năm rực rỡ (remake từ phim Sunny) do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn.

7b30468a906a89214199a7425471383e.jpg

Phim remake mới nhất của CGV

Ai xem phim cũng dễ dàng nhận ra, trang phục, cách thể hiện, hình tượng nhân vật đều đậm đà văn hóa Hàn. Mặc dù có thể Việt hóa hoàn toàn thành người Việt, chỉ cần giữ lại cái tứ của kịch bản, nhưng không, làm gì có chuyện đó, nếu làm thế thì thành ra bỏ tiền ra làm phim vô nghĩa, phải làm sao cho giống Hàn mới được.


Tóm lại, bên cạnh mấy chuyện trên, thì vụ lùm xùm kiện tụng của các đơn vị phát hành trong nước tố CGV chèn ép vẫn đang trong tình trạng chờ giải quyết. CGV vẫn đang đứng giữa cơn giông bão, một mình chiến hết tất cả từ ngày vào VN đến nay. Vụ “Điệp vụ biển đỏ” chỉ là giọt nước tràn ly thôi.


Bùi An chém gió lăng nhăng

 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Túm cái váy lại là phim của nước nào đương nhiên phải quảng bá cho nước sở tại, trung cẩu làm phim về nước nó thì phải ca ngợi về mọi mặt của nước nó, không nhẽ Việt Nam làm phim về mình lại ca ngợi mỹ, mỹ làm phim về nó lại ca ngợi nga, chuyện hết sức bình thường như cân đường hộp sữa, có 1 số thành phần chửi trung cẩu là xem phim tàu xem làm gì nó toàn ca ngợi nước nó ơ thế nó không ca ngợi nó thì nó ca ngợi mình ah
 

duantran

Member
Chắc mấy ông duyệt phim ngồi coi cái phim chán ngắt này tới nỗi ko coi nổi 2 phút cuối đây mà. Klq cơ mà e đi sân bay Cam ranh của mình mà loa đài sân bày toàn phát tiếng Tàu, nhà hàng gặp mình cũng toàn chào tiếng Tàu. Làm e cứ tưởng đang du lịch bên TQ cơ.
 

tiensh98

Well-Known Member
trong phim có nói là nó đến vùng biển Đông của VN hay các nước khác à @@
các nước trong khu vực mỗi nước nó có 1 vùng đặc quyền tại biển Đông , 1 số thành phần ngáo đá cho rằng biển Đông là của một mình VN :V
 

quangtrunghui

Active Member
há há há, mỗi lần đọc bài của bác Buian về CGV em lại thấy hả dạ, dù chê hay khen. Đúng như câu mở đầu, nói về CGV thì vừa ngán ngẫm, vừa thở dài, mà lại cũng vừa muốn nói gì đó nhưng nói hoài k hết.
 

tuanhung1433

Active Member
Klq cơ mà e đi sân bay Cam ranh của mình mà loa đài sân bày toàn phát tiếng Tàu, nhà hàng gặp mình cũng toàn chào tiếng Tàu. Làm e cứ tưởng đang du lịch bên TQ cơ.
Cái này thì không phải mỗi ở VN mình có. Mình sang Úc đi qua mấy sân bay quốc tế của họ đều có loa thông tin bằng tiếng Tàu. Vô mấy nhà vệ sinh công cộng thì có luôn 4 thứ tiếng Anh, Nga, Trung, Việt với nôi dung Không ngồi hai chân lên bồn cầu.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Túm cái váy lại là phim của nước nào đương nhiên phải quảng bá cho nước sở tại, trung cẩu làm phim về nước nó thì phải ca ngợi về mọi mặt của nước nó, không nhẽ Việt Nam làm phim về mình lại ca ngợi mỹ, mỹ làm phim về nó lại ca ngợi nga, chuyện hết sức bình thường như cân đường hộp sữa, có 1 số thành phần chửi trung cẩu là xem phim tàu xem làm gì nó toàn ca ngợi nước nó ơ thế nó không ca ngợi nó thì nó ca ngợi mình ah

Nó ca ngợi nó là bình thường, chả ai chửi bới gì chuyện đó, đừng chửi vớ vẩn.

Người ta ý kiến là chuyện tại sao lại lọt kiểm duyệt.
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Nó ca ngợi nó là bình thường, chả ai chửi bới gì chuyện đó, đừng chửi vớ vẩn.

Người ta ý kiến là chuyện tại sao lại lọt kiểm duyệt.
Ấy bác an hiểu nhầm ý em rồi, e không không phải nói bác về vụ kiểm duyệt e nói ý khác, rất sorry nếu gây hiểu lầm với bác
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Chắc mấy ông duyệt phim ngồi coi cái phim chán ngắt này tới nỗi ko coi nổi 2 phút cuối đây mà. Klq cơ mà e đi sân bay Cam ranh của mình mà loa đài sân bày toàn phát tiếng Tàu, nhà hàng gặp mình cũng toàn chào tiếng Tàu. Làm e cứ tưởng đang du lịch bên TQ cơ.
Bác đi thái lan chưa, đi campuchia chưa và 1 số nước khác nữa thì nó còn hơn Việt Nam, dân số nó đông chuyện đó bình thường thôi
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ấy bác an hiểu nhầm ý em rồi, e không không phải nói bác về vụ kiểm duyệt e nói ý khác, rất sorry nếu gây hiểu lầm với bác

Em hiểu ý bác mà, nhưng dư luận và cả báo chí đều phản ứng chuyện khác. Chứ phim của nó, nó ca ngợi nó là bình thường, không có gì đáng nói.
 

acquycodon

Active Member
Sau khi đọc qua vụ Điệp vụ biển đỏ mình thấy việc phim nổ và thị uy thì cũng chả khác gì phim Mỹ, nên cũng chẳng có gì to tát. Cái nguy hiểm là nó gây hiểm nhầm và làm 1 bộ phân người xem thấy khó chịu. Riêng mấy ông kiểm duyệt thì cạn lời rồi.
CGV lại là 1 câu chuyện khác, trong nước có bao nhiêu là rạp, đi trước CGV cả chục năm, nhưng chất lượng quá kém, làm ăn chộp giật. Trc đi xem mấy cái rạp mà ghế thì thấp, chỗ để chân hẹp, nhà vệ sinh bẩn, chất lượng phim kém.
Giờ CGV phải nói là quá tốt, ko đi coi nó cũng chẳng biết coi thằng nào.
và khi nó đọc quyền thì nó làm gì mà chả được, chỉ buồn cho mấy doanh nghiệp chiếu phim nước nhà.
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Thú thật đi xem rạp CGV rồi chả muốn đi rạp khác, lúc trước khi chưa có rạp CGV mình đi xem một số rạp khác thì thấy không được vệ sinh sạch cho lắm, khán giả xem thì ý thức kém nói chuyện oang oang rồi ăn xong xả rác ra rạp người ta, còn rạp CGV hiện tượng đó ít hẳn đi
 

N1234

Active Member
Chuyện vớ vẩn này chả có gì đáng nói so với những gì thực tế đang diễn ra trong chính trị.
 

N1234

Active Member
Thú thật đi xem rạp CGV rồi chả muốn đi rạp khác, lúc trước khi chưa có rạp CGV mình đi xem một số rạp khác thì thấy không được vệ sinh sạch cho lắm, khán giả xem thì ý thức kém nói chuyện oang oang rồi ăn xong xả rác ra rạp người ta, còn rạp CGV hiện tượng đó ít hẳn đi
Mời bạn về CGV Hải Phòng để trải nghiệm đẳng cấp :))))
 

duongtu81

Member
Nó bỏ tiền nó làm phim nó ca ngợi đất nước nó thành tiên thành thần thì kệ chúng nó. Đó là chuyện quá bình thường, cái ở đây là mình là hàng xóm với cái thằng đấy mà có nhiều điểm tranh chấp cả biển và đất liền nó lại mang sang đất nước mình 1 cái phim mà trong phim nói cái phần đấy là của nó. Mà mấy ông kiểm duyệt chắc vừa quay tay vừa kiểm duyệt đến cuối phim mệt cmn rồi nên ok cho chiếu mới xảy ra dư luận như vừa rồi.
 

hoangsong

New Member
Phim Mỹ cũng toàn đưa mấy ông Nga ông Tàu vào vai tội phạm buôn bán ma túy mafia các kiểu thôi :D
ngưu tầm ngưu mã tầm mã thì giờ TQ nó làm phim cũng đưa mấy thằng Mỹ thằng Tây vào vai phản diện kiểu bố láo bố lếu rồi bị kungfu Tung Của đập cho phù mỏ :p
 

fallheart82

Well-Known Member
Nếu có được clip 2 phút cuối của phim thì sẽ rõ thôi... Chán cái kiểu lý sự, chơi chữ của các ông quản lý lắm rồi.
 
Bên trên