“Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

paracels

Well-Known Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Em có con bồ chắc nhiễm phim Hàn nặng nên cũng đòi hỏi sự galant, rồ men tíc ra trò, bực quá nên gài số de. Mà chị em cũng phải hiểu rằng các chị em cũng là người Việt nên phải có những đặc thù riêng, nên bọn Tây lên báo ca ngợi này nọ (dù đôi khi chỉ xã giao) nên dẫn đến sự lầm tưởng, mà cái họ ca ngợi là các đặc thù riêng có của người phụ nữ Việt Nam, tức là đức tính.

Giả sử phụ nữ Việt Nam vứt hết các đức tính đặc thù đó, xem Tây nó có thèm lấy làm vợ không (chỉ số ít thôi nhé, vì không phải thằng Tây nào cũng muốn vợ Việt Nam), vì xét các chỉ số cơ thể, hình dáng, gương mặt thì đa số phụ nữ Việt Nam chả bằng được với phụ nữ Tây phương (tức nồi nào úp vung đó), chưa kể là trình độ nhận thức, văn hóa và tính tự lập.

Lan man tí, chứ chẳng phải bức xúc gì, mong đừng ném đá.
 

anhnam1

Active Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Em nó thích tây khoai to.Đọc đến chỗ xếp hàng sau con chó đã thấy tức rồi.Phong tục tập quán nó khác nhau hoàn toàn mà.Đồ vơ đũa cả nắm,ăn shjt cả đống :))
 

nhoctnvn

Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Con này nó bị thiểu năng tuần hoàn não các bác ạ. nó viết xong bài đó thì chắc nó cũng toác mẹ đầu vì bị ném đá rồi :))
 

theanh90

New Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

mấy thằng nhà báo gió vãi .. cái gì mà cư dân mạng dậy sóng :-j ước gì có bài cư dân mạng dậy sóng với báo lá cải
 

xoehoa

Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Ở bên Đức cũng chẳng có kiểu đàn ông xếp hàng sau con chó đâu.Văn hóa xếp hàng là bình đẳng ở Phương Tây cũng như khắp thế giới.Ai đến trước,được mua hàng trước.(chắc chỉ trừ trường hợp đặc biệt ). :D
 

b0ngb0t

Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

thích tây à. lỗ bé nó nhét cho thì có mà ngồi khóc, khác đếch j bị táo bón :))
 
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Men get angry, real men don't give a f*ck!

Em cũng chưa đàn ông gì (chưa có bạn gái), nhưng em biết là không nên chấp với con gái làm gì. Nên nhớ là phụ nữ có thể mang một vật nặng 3kg trong 9 tháng trời mà không mệt mỏi, nên anh em chúng ta không có quyền chê bai phụ nữ, đừng chấp những chuyện vặt vãnh này.
 

HEEL

New Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Men get angry, real men don't give a f*ck!

Em cũng chưa đàn ông gì (chưa có bạn gái), nhưng em biết là không nên chấp với con gái làm gì. Nên nhớ là phụ nữ có thể mang một vật nặng 3kg trong 9 tháng trời mà không mệt mỏi, nên anh em chúng ta không có quyền chê bai phụ nữ, đừng chấp những chuyện vặt vãnh này.


Còn anh em ta mang gánh nặng gia đình nặng như núi Thái Sơn suốt hơn nửa đời còn lại thì ai thông cảm cho anh em ta.

Chê đàn ông Việt Nam, nhưng đứng cởi truồng cho bọn Hàn Quốc nó chọn thì vẻ vang lắm sao.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Cũng xin nói thật với các anh, là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng và tinh vi.

Rất kém thông minh khi bố cô ta quyết định đẻ cô ta mà ko nói mẹ cô ta bỏ thai hỏng.
 

anh0424

Active Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

mục đích câu view của nó đã thành công. chắc nó vui lắm. có khi đang tdtt cũng nên.
 

bruvic123

Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

1 biểu hiện của việc sống ra rời thực tế, e này chắc là 1 tín đồ trung thành của "tự kỷ giáo"
Xem ít phim, bớt đọc tiểu thuyết,.. ra ngoài hit thở không khí trong lành nào :)
 

azdinbu

Active Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Con nhỏ này chưa biết khái niệm về sự trao đổi ngang giá...và chứng tỏ đàn ông VN còn hiền nên em nó mới dám lên tiếng vậy chứ nếu ở bên Iran là nó tiêu ngay trong vòng 1 nốt nhạc.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Bức thư phản pháo ‘trai Tây là tốt đẹp hơn trai Việt’

Một số đàn ông Tây lấy vợ Ta, rồi nuông chiều, nhưng đó chỉ là 000,1% mà thôi. Họ rất thích sex nên thử hỏi họ có chung tình mãi mãi với một phụ nữ như đàn ông Việt Nam?

Gửi cô Quách Thu Trang,

Tôi là một công dân Việt Nam và hiện sống ở Thụy Điển được 18 năm. Tôi đã đọc bức thư “chế nhạo” đàn ông Việt của Quách Thu Trang và xin thưa rằng, đàn ông Tây đúng là có người vô cùng lịch sự và nuông chiều phụ nữ châu Á, khi họ thích nét đẹp và phong tục của phụ nữ ở vùng đất này. Song, họ cũng rất công bằng và sòng phẳng trong cuộc sống lứa đôi.

Ví như, ở chỗ tôi sinh sống, đàn ông Tây khi lấy vợ từ Thái Lan, hàng tháng họ giao cho bao nhiêu tiền để mua đồ ăn thì đều phải ghi lại. Nếu hai vợ chồng có thu nhập thấp thì chi phí trong gia đình chia đôi. Khi đi siêu thị, họ mang theo một tờ giấy thống kê mua hết bao nhiêu tiền và sau đó về nhà chia đôi với vợ mình… Thậm chí, trong công việc hàng ngày cũng vậy, vợ nấu cơm thì chồng rửa chén; vợ giặt đồ thì chồng đi đổ rác.

Còn nói về biểu hiện yêu thương vợ của đàn ông Tây, như mỗi sáng trước khi đi làm, họ hôn vợ và nói “anh yêu em”, hay điều gì cũng nói cám ơn, thì đôi lúc trong mắt người châu Á nói chung, người Việt Nam chúng mình nói riêng, lại coi đó là một sự giả tạo vì với vợ con đâu cần phải lịch sự thái quá. Vì thế mới nói, yêu thương vợ con của đàn ông Tây lộ ra ngoài, còn với đàn ông châu Á là thầm kín trong lòng. Đó là nét đẹp của văn hóa phương Đông, chứ không phải như Tây, trong tim có thể có một hình bóng phụ nữ khác, nhưng vẫn ra vẻ lịch sự với vợ…

Tôi không biết cô Trang đã có hiểu biết gì về nền văn hóa phương Tây, mà lại dám nói tất cả đàn ông Tây đều tốt đẹp, trong khi họ lăng nhăng, ngoại tình nhiều hơn đàn ông Việt Nam đến cả trăm lần. Cổ chỉ nhìn thấy một số đàn ông Tây lấy vợ Việt Nam, rồi nuông chiều, nhưng đó chỉ là 000,1% mà thôi. Họ rất thích sex nên thử hỏi họ có chung tình mãi mãi với một phụ nữ như đàn ông Việt Nam không?

Cô chưa sống ở Tây nên cô chưa biết, vấn đề ly hôn phổ biến trong cuộc sống gia đình của đàn ông Tây, gấp hàng trăm lần người Việt, kể cả ở trong nước lẫn ngoài nước. Cô đang phát biểu lung tung! Theo tôi hiểu, cô là thành phần đại diện cho lớp con gái thiếu kiến thức thực tế, lại kiêu ngạo, thích đua đòi, a dua. Khi nào cô tìm hiểu được kỹ càng nền văn hóa phương Tây thì xin liên lạc với tôi ([email protected]), chúng ta sẽ bàn về văn hóa, phong tục tập quán của phương Đông và phương Tây.

Tôi cũng nghĩ cô có chút nhan sắc, nên tự cao tự đại, đòi lấy chồng Tây, đòi được hưởng thụ như phụ nữ Tây. Tuy nhiên, xin lỗi cô, phụ nữ Tây rất đẹp và kiến thức của họ tuyệt vời nhưng đối với họ, mọi thứ là xa xỉ phẩm. Vì thế, đàn ông Việt Nam ở bên Tây, có người đã sống đến 20, 25 năm mà vẫn không lấy gái Tây… Cô hiểu sao không? Đó là văn hóa khác biệt. Phụ nữ Tây không coi trọng hai chữ trinh tiết và sex là tự do.

Cô Trang ham lấy chồng Tây, nhưng phụ nữ Việt bên Thụy Điển lại không ai ham “hàng ngoại” đâu! NGUỒN.

Cơm thêm:
Bi kịch gái Việt lấy chồng Tây
Lấy chồng Tây có sướng không?
 

HEEL

New Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Cho Tây sống ở Việt Nam thì nó cũng giống giai Việt cả thôi. Việt Nam sống bên Tây thì cũng Ga lăng như Tây.
 

hoasimtim

Well-Known Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Ga lăng hay không thì lúc ấy cũng truổng cời... tóm lại em này thích hàng ngoại vì có vẻ hàng ngoại thì to hơn rồi;))
 

Alabama

New Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Em tìm họ tên thì ra em này, chắc không trùng tên họ chứ
Quách Thu Trang

Chắc không phải, tìm trong FB thì tên này ra một đống:D
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Em Trang có đề cập đến vụ thằng đàn ông đứng sau con chó. Mình thấy em nó cũng có lý, ngay cả ở VN. không tin các bác cứ ra mấy quán thịt cầy mà xem, chả phải con chó (trên đĩa) đi trước thằng đàn ông đấy sao.

Chém phát đầu tuần cho nó có khí thế làm việc ^^
 

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ

Chắc là em nó gặp chuyện không "vừa lòng" với đàn ông Việt Nam thôi. Bên ngoài vậy, tưởng thế nào, hóa ra..........:D
Đàn ông TÂY, bên ngoài vậy, chắc ok..........:))

Nhưng đời chẳng biết thế nào =))=))=))
 
Bên trên