Chương II: Vẩn vơ

Nhok

New Member
Lâu rồi mới lại ngồi dọn dẹp phòng ốc để đón mùa đông. Phơi hết tất cả chăn đệm rồi hý hoáy lau sàn, sắp xếp lại đồ đạc. Vui đấy, tự tay làm cái gì đó nó cũng có cảm giác đã tạo ra một thứ mới mẻ. Ngày còn đi học thi rất là chăm chỉ, tuần dọn hai lần, giờ đi làm thì cả tháng chắc được một lần, may mà cũng gọn gàng chăm chỉ. Thế nên lại ngồi tản mạn tí văn vở cho đời nó thêm đáng yêu.

Trời này mà đi chơi thì sướng phải biết, nó đang nghĩ như thế đấy. Trời trong, gió nhẹ, cái lạnh se se vào sáng sớm làm nó thấy kiểu như mồng một tết ý. Chỉ thiếu mỗi không khí tết :D.

Đông sắp đến rồi đấy. Lạnh, nó ghét lạnh, vì mỗi khi cảm thấy cái lạnh đó cũng là lúc nó cảm thấy cô đơn nhất, mặc dù xung quanh lúc nào cũng có những người quan tâm và yêu thương nó. Suy cho cùng cũng chỉ là nhưng cảm xúc nhất thời trong những thời điểm yếu đuối mà thôi. Lúc nào cũng tự nhủ thế, để an ủi chính mình, để thấy cuộc sống nó thêm màu sắc. Con gái đúng là lắm chuyện, haiz

Tối qua đi chơi cùng thằng bạn, đã bảo là mưa to rồi, mà th bạn vẫn cứ thích đi, đi để thỏa mãn đôi chân lúc nào cũng muốn bay nhảy, đi để có cảm giác mình đang chuyển động, và đi để nhìn ngắm phố xá về đêm. Cũng đã lâu rồi, nó mới đi như thế.

Nhìn mưa và ngồi tán phét với nhau về những cung đường quen thuộc từ Nha Trang vào Đà Lạt, cãi nhau về những món ăn ở các tỉnh khác, tỉnh nào đẹp và vì sao nó lại đẹp vs mỗi người, và cả con người ở đó. Và nhớ lại cảm giác, cảm giác một mình khi đứng trước đỉnh đẻo Ngang, lúc thì lại ở đèo Hải Vân. Mênh mông một màu xanh dịu của biển và núi, nắng và cả gió nữa. Cứ như muốn ôm tất cả vào mình đó. Việt Nam đẹp lắm, có những khoảnh khắc mà nó sẽ nhớ mãi cả cảm xúc lẫn hình ảnh lọt vào tầm mắt ấy. Niềm đam mê của nó đấy, muốn đi thật nhiều nơi, muốn gặp nhiều người khác, và muốn chia sẻ những câu chuyện vẩn vơ. Và cũng muốn học cách yêu thương nhiều hơn nữa!

Như ngày trước, cứ tối có thời gian là nó sẽ đi chơi, thường là với bạn, vì ngẫm cho cùng có ny cũng chả có cái thú vui như khi đi với bạn, được nói thoải mái mà chả phải e ngại cái gì cả. Còn giờ, single thì lại càng thích đi, để quên đi nỗi buồn và cũng muốn có những cái cảm giác mà lâu rồi bỏ lỡ, tâm sự tất cả với bạn, được chia sẻ và nhận những cái nắm tay, những ánh mắt quan tâm và luôn tin tưởng vào nó, chỉ vì một chữ yêu mà đánh mất quá nhiều thứ quý giá như này thì thật buồn, may mà đã dừng lại đúng lúc chứ không thì cũng không biết cuộc đời nó sẽ bất hạnh như nào nữa. Nó đã và đang cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình, và mùa đông chết tiệt lại đến.

Hôm trước là ngày sinh nhật của một cô gái, mà nó luôn tự nhận là em gái. Cô gái ấy đã ra đi trong một ngày tết cách đây 4 năm vì bị nhiễm trùng máu. Ngày đưa cô gái đó về với đất, mưa rất to và đông người đưa tiễn. Nó đã ra sao trong những ngày đó? Khóc - Không nhớ, chỉ nhớ mãi đôi mắt của em và đau xót, không những cho em mà cho những người thân trong gia đình em. Họ sẽ ra sao? May mắn, thời gian đã giúp đỡ họ, và cả nó nữa. Giờ nó thấy thanh thản và bình yên, mỗi khi đến thắp cho cô gái đó một nén hương ấm áp.

Lâu lâu lại gặm nhấm một cuốn sách, nó mua nhiều sách đến nỗi chất đầy cả bàn máy tính, vẫn chưa đọc được hết. À, nó cũng thích sách, đọc được những cuốn hay là nó nhớ, cất cẩn thận lắm. Nhưng lại chẳng có thời gian để ngồi đọc, đi làm cả ngày, tối đi học vật vờ đến 9h tối mới về đến nhà, bữa ăn còn phải cắt thời gian nói gì đến cầm cuốn sách đọc cả ngày như xưa nữa. Nhưng, vẫn phải đọc, phải học thêm thật nhiều nhiều hơn nữa.

Sau khi chia tay ny, nó nhận ra rất nhiều điều mà nó ko để ý. Nó biết quan tâm đến gia đình nhiều hơn, chăm lo cho nó tốt hơn và lắng nghe suy nghĩ của bố mẹ. Rồi những đứa em lúc nào cũng tỏ ra vẻ đàn ông nhưng thực chất rất yêu chị, luôn muốn chị vui vẻ. Rồi cả những người bạn mà lâu nay nó ko liên hệ, cả những mối quan hệ ở công ty cũng tốt đẹp hơn, công việc rất thuận lợi và suôn sẻ. Nó rất thấm thía câu " Nếu cuộc sống có hàng vạn lý do để bạn khóc thì cũng có cả ngàn lý do để bạn mỉm cười ". Tại sao người ta cứ phải chìm đắm vào đau khổ? Tất cả do mình cả mà thôi, ngã đau thì phải tự đứng lên, đi tới sẽ càng nhanh. Người ta cứ phải chấp nhận vượt qua tất cả để đi đến những cái gọi là hạnh phúc, nếu bỏ cuộc thì là kẻ hèn nhát, còn những người cố gắng hết mình để tạo dựng và giữ gìn, đến cuối cùng chắc chắn sẽ hạnh phúc. Và nó, nó biết là nó đang hạnh phúc!

Cuộc sống cũng rất công bằng, nó lấy đi của ta cái gì nó sẽ bù đắp những cái khác tương đương. Nó đã học được điều này và luôn cố gắng cân bằng mọi thứ, mỉm cười với khó khăn và đi tới. Vượt qua càng nhiều bài test của cs thì sẽ nhận được càng nhiều kinh nghiệm, để hướng đến cs tốt đẹp hơn, cho dù nhận được hàng trăm vết sẹo đi chăng nữa! Sống phải hết mình, và đừng làm đau người khác.

Ơ, đã gần 12h rồi sao, mình tạm kết ở đây nhé :)).
 

Nhok

New Member
Người SG ghen tị với thời tiết HN, chứ mà ở HN có khối người muốn vào SG sống vì thời tiết trong đó đó chị Cọp ạ =))
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Hôm nay HN lạnh phết, không còn xe lạnh nữa đâu... Sắp Đông rùi... Giờ mới thấy "góc khuất" của Nhock...
 

Nhok

New Member
HN mát mẻ, con trai HN chìu chuộng tới bến! Vãn thích hơn SG, huhuhuhu...

Ôi, ở đâu mà chả có người này người nọ, mấy cái người "chìu chuộng tới bến" là em tránh xa =;

Thời tiết càng lạnh càng tốt cô Nhok ơi.

Rất tốt cho da chị ạ, còn FA như em thì tốt cái gì chứ =))

Hôm nay HN lạnh phết, không còn xe lạnh nữa đâu... Sắp Đông rùi... Giờ mới thấy "góc khuất" của Nhock...

Thứ nhất: viết sai nick mình rồi nha
Thứ hai: Chỉ là một phần rất rất nhỏ thôi :))
 

conghieu1978

Moderator
Thế mà cũng gần 15 năm xa cái mùa đông hanh hao của quê choa rồi. Ngày trước cứ vào mùa đông thì tớ 10 ngày mới dám tắm một lần.=))
 

Hải Đăng

New Member
HN mát mẻ, con trai HN chìu chuộng tới bến! Vãn thích hơn SG, huhuhuhu...
Câu này shock kinh lun, vãi!

Thế thì khi rút vào nách sẽ có 1 mùi hương, đặt biệt: hữu xạ tự nhiên hương! Đến khi xa rồi vẫn ko sao quen dc
Cái này đúng đấy, bà già mềnh xấu bỏ mẹ lấy ông bố đẹp zai nhất làng
Sau này lúc nào cũng khen bố có mùi mồ hôi là mùi...sữa tắm, háo sắc sợ, nói mấy lần rồi mà bả vẫn khen, ghét thế ko biết!
 

ngocthanh8106

New Member
Câu này shock kinh lun, vãi!


Cái này đúng đấy, bà già mềnh xấu bỏ mẹ lấy ông bố đẹp zai nhất làng
Sau này lúc nào cũng khen bố có mùi mồ hôi là mùi...sữa tắm, háo sắc sợ, nói mấy lần rồi mà bả vẫn khen, ghét thế ko
biết!
Con trai giống Nẹ, hèn j Hải Đăng xí quá
Sao chị Cọp ở trong đó mà biết nhiều thứ thế nhể...
Ng yêu của cọp người Xứ Cảng!!
 

Hải Đăng

New Member
H chị thấy 4 mắt là chị cho rằng xấu, thế thôi, lêu lêu....1m67 thấp hơn ng yêu cũ của chị rồi, ráng con lên thêm vài cm nữa đi em!!
Thấp cái này nhưng cao hơn cái khác là được.
Haizzzzzzz phụ nữ vẫn cứ ham đẹp thì làm sao mà hạnh phúc nhỉ
Mặc dù nhìn đời qua hai mảnh ve chai nhưng mà có sao đâu nhỉ, he he có lúc đeo kính cũng đẹp zai mà =))

Để "vợ chồng" em mở hàng trước :))

IMG_4-2.jpg
 
Bên trên