Ðề: Chuyên mục off chai của hội HD Nha Trang !!!
CN này từ khoảng từ 8h30-11h, Seant đi phát quà (mì tôm, bánh kẹo, quần áo cũ...) cho người nghèo ở bãi rác đèo Rù Rì rồi, theo phát động của các Phật tử chùa Nghĩa Hương nhân ngày lễ Vu Lan. Nói 1 chút về nơi này, đây là bãi rác khổng lồ của TP NT, mình đã làm từ thiện ở đây 1 lần, thật ngạc nhiên những con người sinh sống nơi này, họ lớn lên từ bãi rác, tự lấy nhau, tự sinh con không biết đến bệnh viện, không thuốc thang, không nước sạch, không được đi học, không biết giao tiếp... cách NT 7-10km mà có người chưa bao giờ bước chân ra khỏi bãi rác, không biết NT là cái gì. Họ sống trong những túp lều rách nát bằng tôn, cót, tre chắp vá, người đen nhẻm, tóc vàng bết. Ngày ngày nhặt ve chai để bán cho lái buôn ở NT đến lấy, lần đó ấn tượng nhất là hình ảnh 2 đứa bé trai tóc dài, cởi trần, đen thui, đen tới mức chỉ thấy 2 con mắt, chui ra từ đống rác to như núi tay cầm cái túi nilong đựng mấy vỏ lon bia móp méo và vài chai nước khoáng...dưới trời nắng đổ lửa và mùi rác oi nồng. Một bài báo trước đây có mô tả đây là "tận cùng của sự nghèo khổ". Hiện tại mình đang thu gom quần áo cũ để tặng cho các hộ nghèo này, phòng khách nhà mình chất hòm hòm 1 kho rồi. AE mình ai có đồ cũ cùng chia sẻ nhé, nếu có alô mình đến tận nhà lấy, tối thứ 6 phải chốt sổ rồi để chia từng phần quà. Vụ offchai khoái lắm, nhưng hơi kẹt rùi! Có thể AE cứ off trước, rồi mình xong việc sẽ đến và truy lĩnh beer beer sau nhe.:-c