Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (2017)

SpacePolice

Active Member
teaser-poster-1-1489640238324.jpg


Review mang ý kiến cá nhân :

“ Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18

Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu ..”


- Mượn tạm lời bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng để diễn tả tâm trạng . Mình đến với những trang sách Nguyễn Nhật Ánh từ khi là một đứa học sinh , thuở chưa có internet , chưa có email , chưa có cellphone , chưa có HD , chưa có ipod , ipad , iphone hay isheep , chưa có mp3 , chưa có “ thả thính” v.v….Thuở mà thú vui giải trí duy nhất của học sinh là những trò chơi vận động như đá banh , bóng chuyền , bơi lội , đọc sách TKKG , Đoremon , nghe nhạc qua radio , xem phim qua băng vhs , hoặc băng cassete , không thì đi học thêm hè thấy bà nội luôn !!! Thích ai đó thì để trong lòng , không dám nói ra ( sợ ng ta từ chối , sợ lũ bạn chọc quê v.v…) , ko dám viết thư, gọi điện thoại bàn thì run cầm cập ko biết nói gì , tặng quà cũng rất lén lút , đúng thật là tự kỉ ( như thuật ngữ hiện đại bây giờ …)

“ Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi

Ai cũng hiểu chỉ một người ko hiểu

Nên có một gã khờ ngọng ngịu đứng làm thơ”


- Nghĩ lại thấy hồi đó sao mình sinh hoạt lành mạnh quá , chả bù bây giờ …:D:D

“ Ai về nhắn với người thương

Đứng giùm tôi trước cổng trường ngày xưa

Ướt giùm tôi chút trời mưa

Để nghe trên tóc hương vừa bay đi ! ”


“ Cô gái đến từ hôm qua “ là một trong những tác phẩm của NNA kết thúc tương đối có hậu cho nhân vật chính , có vẻ vì vậy mà nó nằm trong list những tác phẩm yêu thích của mình ( mình thích kết thúc có hậu :D ) . Ngay khi nghe được tin là đạo diễn Phan Gia Nhật Linh sẽ chuyển thể tác phẩm này lên điện ảnh mình rất háo hức , tuy nhiên với tiết lộ là nội dung ko hoàn toàn giống truyện và việc dàn dv cast những gương mặt hot boy , hot girl như : Miu Lê , Ngô Kiến Huy , Jun Phạm , Hoàng Yến Chibi …nỗi háo hức cũng giảm phần nào . Nhưng thôi kệ , đã yêu thì củ ấu cũng tròn , mình vẫn vác đít đi xem .

Nội Dung :

- Phim khá trung thành với nguyên tác , toàn bộ phim là câu chuyện tương tư của anh chàng tên Thư và cô bạn cùng lớp Việt An , cùng quá khứ đan xen mối tình thuở nhỏ của Thư và Tiểu Ly . Đạo diễn đã cài cắm nhiều tình tiết gắn liền với lứa tuổi 8x thập niên 90 khá thú vị , từ cuốn truyện 7 viên ngọc rồng , bộ phim vị đắng tình yêu , radio làn sóng xanh , đến những rạp chiếu phim cũ kĩ ... ! Tuy nhiên có một vài tình tiết được thêm vào nhằm tăng cảm xúc người xem nhưng mình thấy hơi thừa , bỏ đi cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy !

Diễn Xuất :

- Hai diễn viên chính là Miu Lê và Ngô Kiến Huy diễn tạm được , tuy nhiên phần biểu cảm thì có vẻ mang hơi hướng teen hiện đại nhiều quá , và có vẻ lặp lại y khuôn từ những bộ phim trước đây ! Dàn diễn viên phụ ( Hoàng Yến Chi bi , Jun Phạm , …. ) thì làm nền , cũng không có gì xuất sắc, có phần hơi lố , kể cả vai cameo của ca sĩ Ngọc Linh và Trúc Nhân . Tuy nhiên điểm sáng của phim lại đến từ hai dv nhí , hai em diễn xuất rất nhập tâm , biểu cảm rất tốt !

Âm Nhạc :

- Âm nhạc là một điểm sáng của phim , các ca khúc đình đám một thời được mix lại nghe khá hay , từ Tình Thơ của ngọc linh đến Người ta nói của ưng hoàng phúc , phượng hồng của vũ hoàng , tình thôi xót xa của Lam trường , ngoài ra hai bài hát sáng tác mới là : ngồi hát đỡ buồn và cô gái đến từ hôm qua cũng khá hay . Âm nhạc cũng góp phần đẩy cảm xúc người xem lên ở một vài phân đoạn .

Hình Ảnh :

- Bối cảnh đồng quê với ruộng rau , con sông , cây cầu , suối , kênh nước , xóm làng ….được tác giả đưa lên phim qua góc máy flycam khá lung linh . Tuy nhiên một số phân đoạn sử dụng CGI lại khá giả , có vẻ hơi lạm dụng một chút !

Kết :

Cô gái đến từ hôm qua là một bộ phim tròn trịa , không dở nhưng cũng không quá xuất sắc . Với những đọc giả đã từng trải nghiệm qua những trang sách của tác giả NNA thì đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã tái hiện được phần nào linh hồn của tác phẩm ! Nói chung phim này mình cho 7/10 !
Thay lời muốn nói ( cái này mình nghĩ thời nào cũng đúng :D :D )
Quote_1.jpg
 

delpiero87

New Member
Tui rất ghét đi coi phim VN vì toàn hài nhảm shit, nhưng sẽ đi coi phim này :D
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Cô gái đến từ hôm qua (2017)

co-gai-den-tu-hom-qua-1497325863.jpg

Nguyễn Nhật Ánh vốn nổi tiếng với những truyện viết cho trẻ con và tuổi mới lớn. Đa số những câu chuyện tình yêu ông kể đều buồn, buồn vô hạn kiểu như Mắt biếc hay Đi qua hoa cúc và Còn chút gì để nhớ. Hoặc buồn ít ít, buồn phảng phất như Hoa hồng xứ khác, Những cô em gái, Quán Gò đi lên, Bồ câu không đưa thư ...

Cô gái đến từ hôm qua là một trong những truyện có kết thúc vui, khiến người đọc mỉm cười bên cạnh Trại hoa vàng và Những chàng trai xấu tính. Phim được chuyển thể bởi đạo diễn Phan Xine (Phan Gia Nhật Linh), gần như giữ được cái không khí của truyện, nhẹ nhàng vui vẻ nhưng không có nhiều chiều sâu và thiếu khắc họa tâm lý nhân vật. Có thể do bản thân câu chuyện gốc nó cũng chỉ chừng đó.

Bỏ qua những màn tưởng tượng biến hóa hoa bướm chim chóc nhố nhăng thì quả thực phim khá dễ thương, màu phim sáng, nhịp phim nhanh, thu hút. Kết hợp với nhạc phim được chọn lựa kỹ càng và toàn là những bài quen thuộc với thế hệ 7x, 8x nên ai nghe cũng thích. Nhạc chính của phim cũng rất hay, nhất là bài Ngồi hát đỡ buồn của Trúc Nhân, đây quả là một ca - nhạc sỹ tài năng.

Câu chuyện của Cô gái đến từ hôm qua thì ai cũng biết nếu đọc truyền rồi, kể song song 2 câu chuyện khác nhau để đến cuối nhập lại làm một. Tuy nhiên, có biến tấu thêm câu chuyện bên lề của lớp trưởng Chiêu Minh (Hạ Anh đóng), chắc để nhắc đến một thời người ta đàm tiếu chuyện trò yêu thầy, tiếc là cái chuyện bên lề này khá lạc quẻ và không liên quan ảnh hưởng gì đến tuyến chính.

Phim cũng có tình tiết đẩy lên cao trào khi Việt An (Miu Lê) xé quyển sổ ném xuống mương, cũng là một phân đoạn làm tốt sau rất nhiều đoạn phơn phớt lướt qua. Nhưng do phim quá dài, xem đến đoạn này thì ai cũng mong phim sớm kết thúc nên cũng không thấm nổi. Nếu phim làm ngắn hơn, gọn hơn, còn khoảng 90 - 100 phút thay vì gần 2h thì hiệu ứng cảm xúc sẽ tốt hơn nhiều.

Ngô Kiến Huy diễn tốt, nhưng nhìn hoài vẫn không giống nhân vật trong truyện, lại thêm già quá, cười mắt toàn nếp nhăn, ba mấy mà đóng học sinh 17 tuổi hơi đuối. Miu Lê diễn vẫn hay, nhưng ít đất diễn, tỏa sáng được đoạn cuối ở trên cầu. Jun thì diễn tàm tạm, cơ bản là không hợp cái vai mọt sách đó. Cặp đôi diễn viên nhí lại là một phát hiện mới nữa của điện ảnh Việt, diễn rất chân thực, nhất là cậu nhóc.

Ở mặt tích cực, Cô gái đến từ hôm qua đưa người xem về với không khí những năm cuối thập niên 90, về với giảng đường hoa mộng, về với những bài nhạc in hằn kỷ niệm, về với ngày hôm qua tím đẫm hoang hoải thương yêu, về với những gì đã trôi qua mất, về với những người bạn cũ đã xa nhau và vuột mất nhau.

Tóm lại, mình cho 7/10, nếu bỏ đi mấy đoạn biến hóa chim chóc.

 

SpacePolice

Active Member
chà cái đoạn xé giấy làm thuyền thả chơi , sau khi Thư dí theo tới cây cầu , phải mà Việt An ngả vô vai Thư khóc rưng rức , nhạc nổi lên , Việt An nói vài câu thanh minh , Thư nhận ra bạn gái ngày xưa rồi nói câu kết ...Sau đó thì fly cam ra xa sẽ tuyệt biết mấy :D :D :D
 

phuclong_hl

Well-Known Member
Xem phim này từ hôm đầu tiên.

Đánh giá chung: DỞ TỆ.

Diễn viên quá già, nhiều khúc chọc cười dở tệ, vô duyên, nói chuyện như sách, khô khan.

Thỉnh thoảng phim có mấy đoạn kỹ xảo nói thật ẩn dụ gì không quan tâm nhưng nó đánh tụt cmn cảm xúc của mình.

Cả phim có mỗi đoạn con em gái mang lá thư vừa đi vừa đọc là khiến mình buồn cười.

Nhạc phim chắc là ưu điểm duy nhất của bộ phim, giống phim "Cho em gần anh thêm chút nữa" ngoài ra chẳng có vẹo gì để khen.

Quá tiếc cho một tác phẩm chuyển thể. Truyện hay như thế mà bộ phim phá nát cmn tác phẩm hay.
 

brucelee123456

Active Member
Đạo diễn rất quan trọng quyết định thành bại bộ phim. Anh phanxine ko giỏi cho lắm dù cũng du học.
 

thanhnn

Active Member
Nói chung bộ phim khá hay trong bối cảnh phim Việt như hiện nay.
Đạo diễn đã chuyển thể tác phẩm của NNA khá trung thực, nhiều điểm thêm cũng thú vị, nhưng quan trọng nhất là không có "thương mại hóa" tác phẩn văn học của nhà văn NNA - đây là điều rất đáng mừng và mình cho rằng đây là một đạo diễn rất có tâm.
Dàn diễn viên chính: rất hay - rất nhí nhảnh - rất teen, nhưng chỉ tiếc một điều là không giống lứa tuổi học trò 17 cho lắm. Nhưng thật là ấn tượng và nể phục cậu bé - cô bé vào vai Tiểu Li và Văn Thư lúc bé: các bé diễn quá xuất xắc, quá tự nhiên và rất nhập vai - hy vọng tương lai các bé sẽ được tiếp tục làm diễn viên và sẽ là những diễn viên tài năng cho nền điện ảnh Việt !
Nói chung, đây là một bộ phim rất đáng xem, bản thân đã xem 2 lần và cho đểm 8/10!
 

kimungnhi

Active Member
ủng hộ phim việt. tối nay dẫn gấu đi xem. chứ mấy bác cứ phán thế này thế nọ đem so sánh với nước ngoài :confused::confused: thì ra nước ngoài mà xem cho oách. không có doanh thu thì lấy đâu ra kinh phí mà nhà sản xuất làm ra được phim hay cho các bác xem
 

kagoma

New Member
Nhắc đến film từ truyện NNA lại nhớ đến Hoa vàng trên cỏ xanh, thấy mọi ng khen cũng vác đít đi xem (do hầu như k bao giờ xem film Việt rạp). Ngoài quay cảnh thiên nhiên + nông thôn đẹp, để khơi gợi tuổi thơ thì chả có gì.
Thấy có b nhắc đến flycam và CGI, chắc cũng đi theo kiểu kia rồi
 

tuanbim

Member
phim này lứa 8x 9x khi coi chắc thêm cảm giác bồi hồi nữa, như mấy trò nghịch trong trường, mấy bài nhạc, các chương trình radio hồi xưa, rồi background cảnh xung quanh (như mấy cặp ngồi nói chuyện thẩn thơ, đưa hoa bẽn lẽn). Bản thân mình thì phim khá ổn, nhưng ko hiểu sao cảm giác phim 2 tiếng mà cứ như 3 4 tiếng vậy, khá mệt 8-} (bỏ đi mạch truyện của con lớp trưởng mình nghĩ sẽ bớt dông dài hơn). Có điểm ko thích nữa là lạm dụng vụ magical quá, thấy xàm xàm, với lại đoạn cuối lại bôi thêm drama dài dòng (lúc gấp thuyền giấy). Đùa chứ với mấy easter egg của "trại hoa vàng", "tôi là bê tô" khéo có NNA universe ấy chứ. Tiếc nữa là phim này ko có NNA cameo
btw, khung cảnh chỗ cây cầu là cgi hay cảnh thật vậy mấy bác?
 

SpacePolice

Active Member
nhắc mới nhớ phải chi mời chú NNA vô vai thầy giáo của lũ trẻ Tiểu Li và Thư lúc nhỏ thì tuyệt :D :D ! Chắc chú Ánh thu xếp thời gian ko được !!!

Nghe nói chỗ cây cầu là thật , còn suối phía sau là CGI :eek::eek::eek:
 

Arceusium

Well-Known Member
ủng hộ phim việt. tối nay dẫn gấu đi xem. chứ mấy bác cứ phán thế này thế nọ đem so sánh với nước ngoài :confused::confused: thì ra nước ngoài mà xem cho oách. không có doanh thu thì lấy đâu ra kinh phí mà nhà sản xuất làm ra được phim hay cho các bác xem
Comment đầy rẫy ngụy biện, khán giả bỏ tiền ra xem có quyền chê bai so sánh, tôi có quyền chê món ăn tôi mua là dở và so sánh nó với quán khác vì đó là quyền tự do ngôn luận phát biểu của tôi, việc tôi có biết nấu món đó hay không là chuyện khác không liên quan

phim kinh phí 1 triệu đô của Việt nam hay 200 triệu đô bom tấn của Hollywood thì ai cũng mua vé có giá bằng nhau chứ không phải mua mắc gấp 200 lần rồi mong chờ phim hay hơn gấp 200 lần , tôi phê bình và đòi hỏi có vô lý không?

chuyện kinh phí tỷ lệ thuận với chất lượng là điều không tưởng vì không liên quan ( mỗi phút của phim Transformers 5 có giá gần 2 triệu đô mà chất lượng thì sao ???), văn hóa năn nỉ của nền kinh tế xin cho theo định hướng có khác :), như hồi bphone, hỏi sao không phát triển....
 
Chỉnh sửa lần cuối:

haingan01

New Member
Đặt vé xuất chiếu sớm hôm 19 của lottecinama nhưng bận việc không xem được tiếc đứt ruột. Mới xem qua trailler nhưng thấy vai Thư Ngô Kiên Huy đống công nhận là hơi già so với cái tuổi 17
 

kimungnhi

Active Member
Comment đầy rẫy ngụy biện, khán giả bỏ tiền ra xem có quyền chê bai so sánh, tôi có quyền chê món ăn tôi mua là dở và so sánh nó với quán khác vì đó là quyền tự do ngôn luận phát biểu của tôi, việc tôi có biết nấu món đó hay không là chuyện khác không liên quan

phim kinh phí 1 triệu đô của Việt nam hay 200 triệu đô bom tấn của Hollywood thì ai cũng mua vé có giá bằng nhau chứ không phải mua mắc gấp 200 lần rồi mong chờ phim hay hơn gấp 200 lần , tôi phê bình và đòi hỏi có vô lý không?

chuyện kinh phí tỷ lệ thuận với chất lượng là điều không tưởng vì không liên quan ( mỗi phút của phim Transformers 5 có giá gần 2 triệu đô mà chất lượng thì sao ???), văn hóa năn nỉ của nền kinh tế xin cho theo định hướng có khác :), như hồi bphone, hỏi sao không phát triển....
em thấy bác hơi lạc 1 chút rồi đấy ạ. bác cứ thử xem phim việt mà kinh phí hơn 1 triệu đô xem như nào nhé. Nếu muốn so sánh thì cứ lấy phim việt mà so sánh với nhau chứ râu ông nọ cắm cằm bà kia hơi khập khiễng đấy bác ạ.
 

Arceusium

Well-Known Member
em thấy bác hơi lạchút rồi đấy ạ. bác cứ thử xem phim việt mà kinh phí hơn 1 triệu đô xem như nào nhé. Nếu muốn so sánh thì cứ lấy phim việt mà so sánh với nhau chứ râu ông nọ cắm cằm bà kia hơi khập khiễng đấy bác ạ.
Bác mới là người không hiểu vấn đề khi đánh đồng ba thứ kinh phí - doanh thu - chất lượng có tương quan tỷ lệ thuận với nhau là sai. Và càng không hiểu cái ví dụ của mình nhắc đến, muốn so sánh phim việt nam ư ?

Gần đây có Quyên kinh phí đúng một triệu đô = 22 tỷ mà vẫn lỗ , Lửa Phật kinh phí 16 tỷ mà thu được 1/5 số đó không? , Bụi Đời Chợ Lớn cũng 16 tỷ rồi mất trắng, Thiên Mệnh Anh Hùng đầu tư 25 tỷ (hơn một triệu đô) vẫn lỗ 17 tỷ, rồi đi hỏi Chánh Tín cái Dòng máu Anh Hùng năm 2007 đầu tư 1.5 triệu USD rồi thu được bao nhiêu? Trả lời luôn là chỉ có 7 tỷ đồng nhé !

"không có doanh thu thì lấy đâu ra kinh phí mà nhà sản xuất làm ra được phim hay cho các bác xem"

Kinh phí cao <=>doanh thu khủng <=>chất lượng tốt ???? Nope !

cái windows phone chết sớm là do người dùng không sử dụng vì ít ứng dụng hay là do nhà phát triển không lập trình vì không có người dùng nhỉ, bác nào biết chỉ mình :)

Đâu có đơn giản như 1+1=2...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên