Có lẽ nào em chẳng thể quên anh ...

mrk3nx

New Member
Có lẽ nào em chẳng thể quên anh
Nỗi nhớ mong manh ngập hồn thơ dại
Cơn gió đi hoang thổi lòng em lạnh mãi
Áng mây chiều thao thức mãi một niềm thương

Em đã đi qua hết cả con đường
Chỉ thấy bóng cây đổ dài trên cát
Qua rồi ư ?
Cái thời khao khát
Những tâm tồn tha thiết ở trong nhau.


Anh có bao giờ hiểu được nỗi đau
Trên bến vắng chỉ mình em chờ đợi
Nắng đi rồi thuyền về trong bóng tối
Để mình em bên nỗi nhớ bơ vơ .. ..


Anh có bao giờ anh nhớ nổi dòng thơ
Câu thơ cũ của một thời anh viết
Đêm lạnh lùng với niềm đau da diết
Ánh trăng buồn chấp chới ở đằng xa.


Nỗi nhớ cồn cào rồi cũng sẽ qua
Câu thơ cũ ngập ngừng vào dĩ vãng
Anh xa rồi con đường chiều vắng lặng
Có lẽ nào em không thể quên anh ...
________________
search engine optimizers
website design templates
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Có lẽ nào em chẳng thể quên anh ...

Anh vẫn nhớ từng câu thơ người cũ
Trên con đường liễu rủ bước chia phôi
Có lẽ nào sao mình chẳng lên đôi
Anh nhớ em mặn môi sao chát đắng

Tưởng lòng mình mãi chìm vào sâu lắng
Câu thơ xưa im ắng góc tâm hồn
Chợt hôm nay sóng biển bỗng dập dồn
Quá khứ ơi môi hôn giờ nhớ mãi

Đường trần ai vẫn còn nhiều mê mải
Góc phố nào còn mãi dấu yêu xưa
Có lẽ nào giữa trời nắng ban trưa
Chợt dông tố thêm mưa rào ướt đẫm

Câu thơ cũ ta cồn cào gặm nhấm
Ở nơi nào trong nhung gấm giàu sang
Con thuyền tình chợt rời bến sang ngang
Thả câu thơ nhẹ nhàng mơ người cũ.
 

hamy905

Member
Ðề: Có lẽ nào em chẳng thể quên anh ...

Có lẽ nào thương nhớ đến ngàn thu
Em chẳng thể quên lời ru người hát
Đêm lộng gió bầu trời trăng bàng bạc
Để em buồn hồn ngơ ngác vì ai?

Có lẽ nào ân tình ấy chẳng phai
Cho em giữ tháng ngày mình chung lối
Đêm trừ tịch sầu giăng em tự hỏi:
Cớ vì sao người lạc lối yêu thương?

Có lẽ nào em cứ mãi vấn vương
Câu thơ cũ đêm trường hồn tê tái
Cuộc tình ấy em là người chiến bại
Nên dấu yêu giữ mãi chỉ riêng mình!

Có lẽ nào người đã hết ân tình
Nơi bến vắng chỉ mình em cô lẻ
Yêu thương hỡi cõi lòng như ai xé
Xót xa buồn khe khẽ gọi tên anh!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên