Đãi cát tìm vàng: Đến với những phim hay bị lãng quên

dantepro195

New Member
Ðề: Đãi cát tìm vàng: Đến với những phim hay bị lãng quên

thanks bác nhá. e tìm cái nay lâu lắm rùi.>:D<
 

yenmaiyeu

New Member
Ðề: Đãi cát tìm vàng: Đến với những phim hay bị lãng quên

sau khi đọc được bài của chu topic về mấy phim thuộc vòng lặp thời gian, mình cảm thấy rất hào hứng và thích thú. bởi vì mình đã xem The Butterfly Effect (2004) và có thể nói là nghiện thể loại này luôn. nên khi nghe bạn ca ngợi về cục vàng "lola rennt", ngay lập tức chạy lên fshare down bản m720p gần 2G về coi cho đã. Hết 70 phút phim, tắt kmplayer, vào imdb thấy rating 7,8=> choáng. "Chả lẽ mình k biết thưởng thức nghệ thuật?"
bộ phim có thể nói là sự ghép nối của 3 đoạn phim rời rạc, gần như k ăn nhập gì với nhau. nói xin lỗi sau khi cố gắng lê lết 70ph phim, chả đọng lại được cái gì trong đầu mà toàn 1 rổ sạn, nhiều chi tiết phi logic, nếu k muốn nói là vô lí:
1. tiếng hét của lola có thể phá tan cốc, chai, lọ... mà lại "tha" cho kính cửa sổ và ...màng nhĩ con người???
2. lola chọn pp chạy đến chỗ người yêu chứ k phải là đi oto hay bắt taxi? what the hell? cô ấy k biết lái oto? cô ấy k có tiền bắt taxi? cô ấy k thể đi nhờ xe? hay là nước Đức lúc đó chưa có taxi? người yêu đang bị nguy hiểm đến tính mạng và cô ấy tự tin đến mức cho rằng đôi chân của mình nhanh hơn 4 bánh oto?? mà cũng đúng,vì tên phim là lola chạy mà, k chạy thì làm sao có phim :))))))
3. theo mình nghĩ với những phim theo thể loại vòng lặp thời gian này nói lên một điều rằng "một sự thay đổi nhỏ trong quá khứ cũng có thể làm thay đổi rất nhiều điều ở hiện tại hay tương lai theo quy luật nhân quả". nhưng để tăng tính tò mò và sự thôi thúc suy nghĩ ở người xem thì phim thường có quy luật "nhân nào thì quả đó". ví dụ như phim THE BUTTER EFFECT, nhân vật chính đã quay về quá khứ lúc 2 đứa trẻ chuẩn bị "đóng phim người lớn" dưới con mắt của người bố nhân vật nữ chính, và đã dũng cảm mạt sát ông bố vì hành vi biến thái đó, vì vậy mà a đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô bé theo hướng tích cực (trong khi ở hiện tại lúc trước thì cô bé đã tự sát) một lần khác, a ta quay về và lại gián tiếp làm anh trai cô bé chết, đã làm cuộc đời cô bé trở nên đau khổ, và phải đi làm gái để sống qua ngày. những sự khác nhau đó rất hợp logic và rất thú vị và nó thôi thúc người xem suy nghĩ. nhưng trong Lola rennt thi đó là THẢM HỌA. qua 3 lần "hồi sinh", lola gặp nhiều người và đã làm cuộc đời họ thay đổi theo các nhiều hướng thậm chí là trái ngược nhau. nhưng vấn đề ở chỗ đạo diễn đã làm điều này vượt quá suy nghĩ của mình. mình thật k hiểu nổi tại sao lola thay vì động vào chiếc xe nôi, cô lại động vào người bà lão lại có thể làm cho bà lão thay vì bị mất con mà trúng số độc đắc, sống cuộc đời hạnh phúc??? hay cô nhân viên ngân hàng, sau khi gặp lola lần 2 k bị tai nạn chết nữa mà lại sống hạnh phúc?? vẫn biết là do hiệu ứng cánh bướm, nhưng cái cách mà đạo diễn diễn tả nó chả mang lại sự thú vị, mà chỉ mang lại cho mình sự khó hiểu: "tại sao lại có sự khác biệt đó?"
4. vận may đáng kinh ngạc của lola ở casio. 2 lần đánh vào một ô và 2 lần đều trúng??? mình đưa ra 2 cách giải thích: một là cô ấy may mắn, may mắn nhất quả đất. nếu cái trò đó có 100 số thì xác xuất trúng 1 số là 1% còn xác suất trúng 1 số 2 lần liên tiếp là 1 phần... vạn. tức là cứ thử 10000 lần thì có thể dc 1 lần. cố ấy k may mắn mà là cực kỳ may mắn:))) cách giải thích thứ 2 là cô ấy có siêu năng lực. nhưng từ đầu đến cuối, đạo diễn chả có dòng nào giải thích về siêu năng lực của cô ấy. làm sao cô ấy có thể quay lại thời gian? làm sao có thể điều chỉnh dc trò cơ bạc đó? cứ tưởng đến cuối phim phải có lời giải thích nhưng lại làm mình quá thất vọng.
5. chi tiết anh Manmy sau khi lấy được tiền rồi lại đưa súng cho tên ăn mày làm mình buồn cười k chịu nồi vì nghĩ đến một topic trên haivl: một tên cướp dùng dao dí vào a sinh viên bắt a sv đưa hết tiền cho hắn. sau khi lấy được tiền, a sv mới bảo là bi h tôi trắng tay rồi ít ra a cũng cho tôi con dao để tôi đi cướp lại người khác chứ? tên cướp nghĩ cũng thấy tội và đưa con dao cho a sv. sau khi cầm con dao, a sv mới tươi cười: "bây h mày đưa cho tao tất cả những gì mày có hay là ăn 1 nhát?". nhân vật nam chính của chúng ta thật là ngây thơ một cách đáng yêu, dù rằng a ta cũng là loại ma cà bông lăn lộn nhiều rồi (dám cướp cửa hàng ban ngày cơ mà):))))))))))
6. 3 lần lola "hồi sinh" là 3 câu chuyện rời rạc. vì sao? vì chả có mối liên hệ giữa 3 phần đó cả. chả có 1 dòng giải thích gì về tại sao lola lại có thể hồi sinh. Siêu năng lực? chúa? tình yêu với Manmy? thế thì cách làm phim của đạo diễn k hay chút nào vì mình xem xong vẫn k biết là do cái gì. tất cả lola chỉ làm là chạy thật nhanh, tìm đến ông bố hoặc tìm tiền, nếu thất bại thì hồi tưởng lại tình yêu của mình với nhân vật nam chính và mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu và lại tiếp tục chạy. sao cô k bắt đầu lại từ lúc chạy ra khỏi nhà, bỏ qua đoạn con chó ở cầu thang?sao cô biết cho dù mình thuyết phục như thế nào thì cha dượng của cô cũng k giúp đỡ, (vì cô có phải là con của ông ta đâu) mà vẫn còn đến xin sự giúp đỡ của ông ??? đạo diễn làm mình tưởng như đây là 1 trò chơi, khi làm nhiệm vụ thất bại màn hình đen lại và hiện lên dòng chữ: "back to checkpoint.Yes or no?" và chọn yes tất cả lại trở lại như cũ:)))))))))
k biết mọi người thấy hay ở chỗ nào nhưng mình thấy tiếc nuối 70 phút của cuộc đời. lại thấy imdb xếp hạng 7,8 hơn cả the butter efftect với 7,6. thật k hiêu nổi. hay tại bản thân mình k biết thưởng thức nghệ thuật?
 

Dr House

Member
Ðề: Đãi cát tìm vàng: Đến với những phim hay bị lãng quên

1. Điểm imdb nó không nói lên điều gì. Kể cả rottentomatoes, metacritic...
2. Mình thấy Lola rennt hay hơn The Butterfly Effect nhiều lần.
 

yenmaiyeu

New Member
Ðề: Đãi cát tìm vàng: Đến với những phim hay bị lãng quên

1. Điểm imdb nó không nói lên điều gì. Kể cả rottentomatoes, metacritic...
2. Mình thấy Lola rennt hay hơn The Butterfly Effect nhiều lần.
vậy bạn làm ơn thông não cho mình. giải thích mấy cái điểm mà mình cho là vô lý cái. nếu mà nói lola rennt hay hơn nhiều lần thì làm ơn đưa ra một vài điểm dc không? chứ nếu nói như bạn thì ai cũng có thể nói dc
 
Ðề: Đãi cát tìm vàng: Đến với những phim hay bị lãng quên

Khâm phục hiểu biết của chủ thớt.
 

yenmaiyeu

New Member
Ðề: Đãi cát tìm vàng: Đến với những phim hay bị lãng quên

đâu rồi. sao vào phán dc câu rồi out vậy ban?
 

yenmaiyeu

New Member
Ðề: Đãi cát tìm vàng: Đến với những phim hay bị lãng quên

1. Điểm imdb nó không nói lên điều gì. Kể cả rottentomatoes, metacritic...
2. Mình thấy Lola rennt hay hơn The Butterfly Effect nhiều lần.
đâu rồi. sao vào phán dc câu rồi out vậy ban?
 
Topic hay thế này mà trôi mất là thế nào :sad:
Mình xin bổ sung 1 phim hình sự Pháp: Mesrine Vol 1 :killer instints, sản xuất năm 2009 có Vincent Cassel đóng vai chính. Crime là thể loại yêu thích nhất nên mình xem rất nhiều, dần dần quen với không khí căng thẳng rình rập mà phim mang lại, thành ra mấy phim tầm tầm đều vô cảm. Những năm gần đây chỉ có The Departed và No country for old man là thực sự xuất sắc. Mãi đến gần đây mới xem phim này mang lại cho mình sự háo hức, hồi hộp, căng thẳng như những ngày đầu xem Heat, Scare Face...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tr.Lú

New Member
em đang tìm phim này đây :D
While you were sleeping (1995)

whileyouweresleeping_poster.jpg


Một câu chuyện khá điển hình về một nàng có vẻ ngoài luộm thuộm nhưng tính tình ngọt ngào trong sáng đã tìm thấy tình yêu như thế nào. Cốt truyện và tình tiết đơn giản, dễ đoán. Tính cách nhân vật cũng không quá đặc biệt. Tuy nhiên diễn xuất truyền cảm của Sandra Bullock và sự tung hứng nhịp nhàng ăn ý với các bạn diễn khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình và không thể không mỉm cười suốt cả phim.

Bộ phim nhẹ nhàng lãng mạn sẽ sưởi ấm người xem trong những ngày mưa bão ngập lụt thế này. A perfect weekday movie.
 

ka52

Member
Topic thể hiện khả năng cảm nhận cao độ của tác giả.
Nhưng xem phim là theo tâm trạng. La La Land rất hay, nhưng bản thân có người yêu và hạnh phúc thì xem lạc quẻ. Vì vậy thay vì giới thiệu theo nhận xét cảm tính thì chủ top nên giới thiệu theo nhận xét lý tính.
Hợp lý hơn nữa là chia theo nước sx hay theo đạo diễn.
Mỗi nền điện ảnh đều có rất nhiều phim hay. Và giới thiệu tuần tự thì hợp lý hơn.
Phim hay vì quảng cáo.
Tại sao nhiều phim Hàn Nhật hay ae biết rõ, vì nó qc nhiều. Trong khi phim Pháp hay Tây Ban Nha thì ít biết. Vì ít ai xem, qc nên ít biết.
 

ka52

Member
Topic hay thế này mà trôi mất là thế nào :sad:
Mình xin bổ sung 1 phim hình sự Pháp: Mesrine Vol 1 :killer instints, sản xuất năm 2009 có Vincent Cassel đóng vai chính. Crime là thể loại yêu thích nhất nên mình xem rất nhiều, dần dần quen với không khí căng thẳng rình rập mà phim mang lại, thành ra mấy phim tầm tầm đều vô cảm. Những năm gần đây chỉ có The Departed và No country for old man là thực sự xuất sắc. Mãi đến gần đây mới xem phim này mang lại cho mình sự háo hức, hồi hộp, căng thẳng như những ngày đầu xem Heat, Scare Face...
Còn I saw devil thì như thế nào b?
 
Ðề: Đãi cát tìm vàng: Đến với những phim hay bị lãng quên

Phim "Thiên Nhược Hữu Tình" đây các bác
A Moment Of Romance 1990

amomentofromancetitle.jpg


Bộ phim này bị lãng quên vì nhiều lí do, dù nó là một viên ngọc không kém gì những phim kinh điển Hong Kong khác như Anh hùng bản sắc, Thiện nữ u hồn vào thập niên 80, nhưng theo thời gian, khán giả thế hệ sau không biết đến vẻ đẹp của nó, nó bị vùi lấp bởI thời gian. Các bạn thế hệ 8x chắc chắn đã xem phim này trên băng VHS, nhưng bản DVD ít người tìm mua được.

Phim TNHT có một giá trị cao, trên nhiều phương diện. Trước hết, nó đã vươn lên tỏa sáng trong một vũng lầy những phim nhảm nhí về xã hội đen cùng thời, có thể nói là phim duy nhất vào thời đó thỏa mãn cùng lúc về tính lãng mạn, bi kịch và yếu tố giải trí. Cũng là phim đầu tay của Johnnie To, và chính phim này đã đưa Lưu Đức Hoa lên trời cao. Vai diễn A Đệ cho đến nay vẫn được xem là vai hay nhất của lưu Đức Hoa (hay hơn trong Vô Gian Đạo nữa). Phim cũng đã giới thiệu vẻ đẹp thánh thiện của Ngô thiện Liên với khán giả lần đầu tiên. Cũng chính phim này mang lại cho Ngô Mẫn Đạt giải Kim Mã. Cả 3 đều diễn xuất thần.

nội dung phim nói về bi kịch tìNh yêu của một gã giang hồ và một tiểu thư xinh đẹp. Họ yêu nhau mãnh liệt nhưng hiểu rõ thuộc về 2 thế giới khác nhau. Chàng trai là ăn cướp, chìm trong cuộc sống đua xe tốc độ, chém giết và thanh trừng của thế giới ngầm xã hội đen. Còn cô gái sẵn sàng hi sinh tất cả cho chàng.
Trong film rất nhiều cảnh đổ máu rất bạo lực. Ban đầu ý định của đạo diễn muốn quay một cuốn phim xã hội đen trong phong trào đầu thập niên 90. Nhưng qua tài diễn xuất của Lưu Đức Hoa và Ngô Thiện Liên đã làm khán giả rơi rấT nhiều nước mắt.

Một lí do khác để xem phim này là để nghe ca khúc chủ đề trong phim, nó buồn tê tái và làm bạn khóc. Bạn có thể nghe thử ca khúc đó ở đây:

Thiên Nhược Hữu Tình - Yuen Fong Ying

Trích theo : bác chủ.



A%20Moment%20Of%20Romance%201990%20%28Thien%20Nhuoc%20Huu%20Tinh%29%20SUB%20Viet%20%281%29.mkv_thumbs_[2012.03.11_14.12.jpg


SUB Việt Đã Mux vào phim

Mã:
http://www.fshare.vn/file/TZK0447DDT/
Phim này hiện thời chỉ có DVD thôi.


Các bạn cần thêm HD Lưu Đức Hòa xin mời kéo ở đây:
http://www.hdvietnam.com/diendan/33-fshare-vn-mega-1280-com/329855-1-link-bo-suu-tap-phim-luu-duc-hoa.html
Mình nhớ còn 1 phim xhđ nữa của Lưu Đức Hoa và Trương Mạn Ngọc là As tear go by 1988, nội dung na ná phim của bác nhưng xem rất hay, kết khá buồn.
 
Bên trên