Được Samsung định vị thuộc phân khúc cận cao cấp, A8 Star sở hữu các tính năng chụp ảnh nổi bật bao gồm: camera kép phía sau bao gồm một camera 16MP và một camera 24MP có cùng khẩu độ f/1.7 cho phép giúp chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn, tái tạo được nhiều chi tiết và xoá phông mịn hơn. Camera trước 24MP có khẩu độ f/1.9, hỗ trợ chụp selfie nâng cao với các chế độ Beauty và Pro Lighting. Máy cũng sở hữu thiết kế camera kép bố trí theo chiều dọc và nằm góc bên trái từ đó tạo được sự mới mẻ thu hút người tiêu dùng.
Giao diện sử dụng camera của Galaxy A8 Star vẫn quen quen thuộc với các chế độ được đặt nằm ngang, người sử dụng chỉ vuốt qua lại để chuyển đổi các chế độ chụp:
Chụp với chế độ chuyên nghiệp (Pro) cho phép người sử dụng thiết lập các thông số như cân bằng trắng, độ nhạy sáng ISO, bù trừ sáng EV và đo sáng theo điểm, trung tâm, ma trận nhưng không cho phép can thiệp tốc độ chụp - một điểm thoạt tiên tưởng như sự đáng tiếc đối với thiết bị thuộc phân khúc cận cao cấp như A8 Star:
Nhưng thật ra sau quá trình trải nghiệm chụp ảnh cùng máy thì mình nhận ra rằng Samsung có lý và rất tự tin với các thuật toán cải thiện trên A8 Star, cho phép người sử dụng chỉ cần giơ máy lên và chụp tự động hoàn toàn, à nói tự động hoàn toàn thì chưa đúng lắm bởi điều chỉnh thanh bù trừ sáng ev sẽ giúp tấm ảnh chụp đẹp hơn - mọi việc còn lại để A8 Star lo. Vậy chúng ta bắt đầu tìm hiểu xem camera chính của máy làm được những gì nào.
Nói đến điện thoại sở hữu camera kép là nói đến điều gì? Xóa phông? Đúng nhưng chưa đủ. Xóa phông phải kèm theo bokeh mới tạo thành vế hoàn chỉnh, đặc biệt với điện thoại của Samsung thì hiệu ứng bokeh phải kèm theo tính nghệ thuật với sự biến đổi đa dạng từ hình thù trái tim, hình đa giác, máy bay, nốt nhạc, ngôi sao lấp lánh...
Điều mà một số người sử dụng khó tính nói về chất ảnh được chụp từ điện thoại của Samsung là màu sắc bị đẩy lên rực rỡ quá lố, nhưng với sự hài hòa các sắc màu vàng của thân xe, đen của logo, trắng của đèn chiếu ở ảnh bên dưới thì quan điểm này đã bị A8 Star bác bỏ hết sức thuyết phục:
Sở dĩ người tiêu dùng ngày nay thích chọn điện thoại chụp ảnh thay cho máy ảnh, dẫu cho đó là chiếc máy ảnh compact có thân hình khá nhỏ gọn mà lại có cảm biến ghi hình lớn hơn, là vì tính cơ động, tốc độ bắt nét khá, có thể rút ra bấm đúp nút nguồn phía bên cạnh phải của A8 Star rồi đưa lên chụp dính ngay đối tượng:
Hai ảnh trên là mình áp dụng kỹ thuật chụp lia máy (panning) theo đối tượng là các bạn nhỏ đang chơi trượt băng tại một trung tâm thương mại. Lưu ý: khoảng cách chụp khá xa; ánh sáng ở đây là dạng ánh sáng phức tạp với đèn màu đánh liên tục để tạo sự hấp dẫn cho người chơi trượt băng; khu vực sân băng nằm dưới hầm, không phải là điều kiện lý tưởng về độ sáng để một chiếc máy đo sáng, lấy nét và ghi lại các khoảnh khắc đang diễn ra. Vậy nhưng camera chính của A8 Star đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của nó. Gửi thêm các bạn ba tấm ảnh khác về sân băng, môi trường sáng với một tấm mình chụp với chế độ toàn cảnh (panorama) để thử thách hơn nữa năng lực điều chỉnh thích nghi với các ánh sáng màu sắc khác nhau của A8 Star khi máy di chuyển hướng đến:
Nhưng mình vẫn chưa hài lòng lắm nên mang máy ra chụp cảnh đêm một tòa tháp mới hoàn thành:
Màu sắc hai sắc màu đỏ và tím không bị ám, chi tiết và đường nét các căn hộ của tòa nhà gần đó ổn đấy. Thử crop xem sao. Kết quả là chưa xi nhê gì!
Ghét ghê vậy đó! Mang ra chụp cột nước trong khung cảnh tối hơn nữa xem sức chịu đựng của A8 Star đến đâu nào:
Kết quả là không dìm A8 Star được: nước vẫn chi tiết các tia, bảng hiệu tuy bị hiệu ứng cháy do kết quả từ việc đo sáng và lấy nét vào cột nước nhưng vẫn đọc được hàng chữ quảng cáo, các lá cây và cành cây hình hài giữ nguyên, sắc màu không bệt nhiều.
Chuyển qua chụp toàn cảnh đêm xem sao:
Sài Gòn chính thức đổ mưa, liệu A8 Star có làm nên cơm cháo gì khi chụp street life? Yên tâm, máy dư nhanh để bắt dính các hạt mưa, xe di chuyển đồng thời giữ được đúng tính chất khung cảnh sự việc đang diễn ra, không bị đẩy sáng hay đôn màu:
Liệu khả năng xử lý màu sắc tách bạch của A8 Star sẽ tiếp tục duy trì phong độ khi chụp trực diện hướng sáng, màu sắc đan xen? Câu trả lời là cứ chụp đi, A8 Star bao phần còn lại!
Chụp chênh sáng tối cũng rất ổn:
Và trong điều kiện ánh sáng văn phòng:
Và tất nhiên, với điều kiện ánh sáng ban ngày thì A8 Star càng thêm tỏa sáng. Ảnh này được mình chụp trực diện ánh sáng mặt trời ngay trên đỉnh tòa tháp. Vậy mà các thuật toán của A8 Star đã khéo léo xử lý để tòa tháp vẫn nét nào ra nét đó, sắc kim loại cứng cáp bóng vẫn hiện lên khá chân thực:
Vậy là mình đã có quy trình ngược khi chia sẻ trải nghiệm chụp ảnh với A8 Star bắt đầu với điều kiện ánh sáng yếu, ánh sáng phức tạp và khó chịu, ban đêm rồi mới qua ban ngày. Đơn giản là vì nếu chụp ảnh ban ngày, ánh sáng tốt thì gần như sự khác biệt về đẳng cấp không dễ thấy, có chăng là các cảnh sắc bầu trời với thiết bị cao cấp sẽ cho dải ảnh rộng hơn, đa sắc và tách bạch hơn. Song nếu lôi vô phang trong tối thì lúc này ánh sao đẳng cấp mới lộ rõ.
Ưu điểm:
** Bắt nét nhanh.
** Xóa phông và art bokeh tốt.
** Ánh sáng tốt thì mọi thứ hài hòa, cân bằng, không có hiện tượng đẩy màu sắc và độ sáng lòe loẹt, gắt.
** Ngược sáng có HDR cứu cánh khá.
- Nhược điểm:
** Hơi mất chi tiết, bệt nếu ánh sáng quá yếu và... quá soi.
Một số ảnh khác chụp bằng A8 Star: