Đố tục giảng thanh - Đố vui (chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi)

tambua

New Member
Ðề: Đố tục giảng thanh - Đố vui (chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi)

nhớ mại mại mà nại chưa ra ...heheheheh
 

cinefan48

Member
Ðề: Đố tục giảng thanh - Đố vui (chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi)

Em góp vui phát. Nhưng đây là từ thanh -->... nhé
Chúa Trịnh sau khi tuần du một vùng biên ải miền tây, trở về kinh sư huênh hoang khoe rằng "Quân nó" vừa thua to, và bị quân nhà chúa nửa đêm bất thần phá lũy đánh tốc vào... Phụ họa với nhà chúa, bọn quan nội và lũ nịnh thần đua nhau dâng biểu chúc tụng. Nhân cơ hội này, Quỳnh cũng làm một bài thơ gửi mừng chúa. Thơ rằng:
Nửa đêm giờ tí trống canh ba

Thoắt tiến lên thành phá lũy ra

Một tướng thẳng vào trong cửa hiểm

Hai quân đứng núp chực bên hà

Quân ta đổ lộn cùng quân nó

Nước nó giao hoà với nước ta

Đánh đoạn rút về lau khí giới

Tìm nơi vũ khố để can qua.

Đố các bác Trạng Quỳnh định nói cái gì đó?
 

please_helpme

Active Member
Ðề: Đố tục giảng thanh - Đố vui (chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi)

em chỉ biết ngồi ngắm & bấm nút Thánh...
 

cinefan48

Member
Ðề: Đố tục giảng thanh - Đố vui (chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi)

chưa bác nào trả lời xem Trạng Quỳnh ám chỉ cái gì à? :D
 

cinefan48

Member
Ðề: Đố tục giảng thanh - Đố vui (chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi)

Bài này nè:

Nửa đêm giờ tí trống canh ba

Thoắt tiến lên thành phá lũy ra

Một tướng thẳng vào trong cửa hiểm

Hai quân đứng núp chực bên hà

Quân ta đổ lộn cùng quân nó

Nước nó giao hoà với nước ta

Đánh đoạn rút về lau khí giới

Tìm nơi vũ khố để can qua.
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Đố tục giảng thanh - Đố vui (chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi)

trang mấy hả bác? #???

Bài này nè:

Nửa đêm giờ tí trống canh ba

Thoắt tiến lên thành phá lũy ra

Một tướng thẳng vào trong cửa hiểm

Hai quân đứng núp chực bên hà

Quân ta đổ lộn cùng quân nó

Nước nó giao hoà với nước ta

Đánh đoạn rút về lau khí giới

Tìm nơi vũ khố để can qua.

vậy là chưa có ai giải ra ah?
 

Noob No1

New Member
Ðề: Đố tục giảng thanh - Đố vui (chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi)

Bài này nè:

Nửa đêm giờ tí trống canh ba

Thoắt tiến lên thành phá lũy ra

Một tướng thẳng vào trong cửa hiểm

Hai quân đứng núp chực bên hà

Quân ta đổ lộn cùng quân nó

Nước nó giao hoà với nước ta

Đánh đoạn rút về lau khí giới

Tìm nơi vũ khố để can qua.


cái này là thơ của Trạng Quỳnh châm biếm chúa mà bro.Đâu có đố cái gì đâu?
"Một tướng thẳng vào trong cửa hiểm
Hai quân đứng núp chực bên hà"
Hồi nhỏ đọc khúc này cười vãi, mặc dù chưa biết abc là cái chi chi.
 

please_helpme

Active Member
Ðề: Đố tục giảng thanh - Đố vui (chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi)

ô thé hổng phỉa đố à?
 

cinefan48

Member
Ðề: Đố tục giảng thanh - Đố vui (chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi)

thì em đem bài thơ đó vào, em đố. Để xem có bác nào còn giả bộ ngây thơ cụ nói là không hiểu không :D
em thấy tâm đắc với câu này nè: Nước nó giao hoà với nước ta

thực ra truyện trạng quỳnh cũng là truyện dân gian hư cấu. Có 1 ông Nguyễn Quỳnh thật, sống đời Lê mạt. Nhưng ông ta chỉ đỗ hương cống, làm quan nhỏ, cả đời có mấy lần được tiếp kiến hầu chuyện vua chúa đâu. Thế mà dân gian sáng tác ra rồi gán vào mồm ông ý thì cũng hay thật. Cái bài thơ trên kia chắc của 1 tác giả dân gian nào đó rất giỏi thơ nôm. Thời hiện đại có nhà thơ Bút Tre và nhiều nhà thơ nhái theo phong cách Bút Tre, có mảng thanh mà tục, tục mà thanh vui đáo để. Xả xì trét tốt quá đi. Kiểu như:
(lời vợ:) Anh đi công tác Play
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra?
(lời chồng:) Anh đi công tác Ban Mê
Thuột thêm một tối lại về với em

Con thuyền dịch đít sang ngang
Bỗng đâu thấy có cái làng thò ra...

Có khi phải lập 1 topic thơ Bút Tre (cấm trẻ con <16 tuổi) các bác nhể?
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Đố tục giảng thanh - Đố vui (chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi)

Em thì ngày trước về Củ Chi chơi nghe bọn trẻ nó hát thế này:
" Trai Hóc Môn vừa hôn vừa móc
Gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi "
 

ongxa04

New Member
Ðề: Đố tục giảng thanh - Đố vui (chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi)

truyện vui:
có 3 con ma cà rồng bước vào 1 quán bar.
-Con đầu tiên nói: chủ quán, cho 1 ly máu lạnh!
- Con thứ 2 nói : cho 1 ly máu nóng!
- con thứ 3 nói :cho 1 ly nước sôi!
2 con ma cà rồng kia nóng máu quay qua hỏi: tại sao mày uống nước sôi???????
Con thứ 3 móc trong túi ra 1 mếng kotex và nói: Bố mày thích uống trà túi lọc không được à???????

^:)^ ^:)^ ^:)^
 

please_helpme

Active Member
Ðề: Đố tục giảng thanh - Đố vui (chống chỉ định với trẻ em dưới 18 tuổi)

truyện vui:
có 3 con ma cà rồng bước vào 1 quán bar.
-Con đầu tiên nói: chủ quán, cho 1 ly máu lạnh!
- Con thứ 2 nói : cho 1 ly máu nóng!
- con thứ 3 nói :cho 1 ly nước sôi!
2 con ma cà rồng kia nóng máu quay qua hỏi: tại sao mày uống nước sôi???????
Con thứ 3 móc trong túi ra 1 mếng kotex và nói: Bố mày thích uống trà túi lọc không được à???????

^:)^ ^:)^ ^:)^

ủa
chiện này có bác đăng roài mừ
nhưng em vẫn cười
=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
 
Bên trên