Đời là 1 thời để đi (hình du lịch)

[IVAN]

New Member
Sài Gòn - Buôn Mê Thuộc - Đà Lạt - Sài Gòn 2007

716_01.jpg

Tour du lịch bằng xe gắn máy của đoàn BikerVietnam với lộ trình hơn 1200km xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đi qua các địa danh như Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Min, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt - Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày mùng 4 – đến mùng 8 tết Đinh Hợi đã đi qua,nhưng mà đến hôm nay, trong tôi vẫn còn lắng đọng những hình ảnh đẹp đến ngây người của thiên nhiên hùng vĩ trên suốt chuyến đi, những cái nóng hây hây và bụi đỏ của tuyến đường biên giới Đắk-min, những cái lạnh và sương mù của Đà Lạt

716_02.jpg

Trên những con đường đèo dốc từ Ban Mê qua Đà Lạt theo quốc lộ 27 hơn 200km, ra đến ngã 3 Liên Khương, theo tôi có thể nói đây là con đường rất đẹp và rất thú vị cho dân du lịch bike, những đoạn dốc thẳng đứng phải cài số 1, số 2 và đi hết ga, nhưng đến khi tuôn dốc thả trớn cho xe lướt ở tốc độ 60km/h đến 80km/h thật đã, và khi đến những khúc lượn chữ U, những đoạn cua cùi trỏ, thì lại ép tốc độ xuống còn 20km/h nếu không muốn leo ngọn cây hay thăm Sơn Tinh ở dưới động.

716_03.jpg

Gặp nhau tại 24 Đồng Khởi, sáng mùng 4 tết, mọi người còn e dè, nhưng khi xe đã nổ máy, 11 xe và 13 con người như thành một gia đình nhỏ, gắn bó nhau. Quang555 đi đầu giữ tốc độ và dẫn đường, An max_speed đi giữa, Thạch-shogun gần chót và Phát Xiangfa bé nhỏ phân công chạy cuối và giữ bộ đồ nghề sửa xe, 4 xe trên trang bị bộ đàm du lịch do đó việc liên lạc cũng thuận lợi. Đoàn cũng được hậu phương là chị JoJo đã chuẩn bị cho một bịch thuốc men, mình thích nhất là hơn chục bịch thuốc đau bao tử!!! Chu đáo, chắc sợ mọi người ăn đồ dân tộc không quen sẽ bị đau bao tử, vậy mà cuối cùng bé Silversoul cũng xử hết mấy bịch.

716_04.jpg

Một điều rất cảm động của chuyến đi, đó là tình đoàn kết và tương trợ của các thành viên trong đoàn, tình cảm thắm thiết chào đón đoàn du lịch BikerVietnam của các thành viên ở Ban Ma Thuột, ở Đà Lạt, ở Bảo Lộc. Nhưng sẽ rất thiếu nếu không nói đến tình cảm và sự lo lắng của các thành viên mọi miền đất nước theo dõi và chúc đoàn được nhiều niềm vui và an toàn suốt chuyến đi.

716_06.jpg

Chúng tôi chụp thật nhiều hình ảnh đẹp của thiên nhiên, sinh hoạt của dân Biker, những khuôn mặt trẻ của các thành viên, xinh xắn của 3 người mẫu nữ được cưng như trứng mỏng, và cũng không thể không nhắc đến những khuôn mặt đẹp trai của các thành viên nam trong đoàn. Và những chặng dừng tại Ban Mê Thuột, Đà Lạt, Vũng Tàu, việc tìm cách post hình lên mạng sớm nhất được ưu tiên hàng đầu để cư dân BikerVietnam như sẽ được cùng tham gia chuyến đi và cùng chia vui với đoàn.
Chúng tôi, đoàn du lịch BikerVietnam xin chân thành cảm ơn các bạn Biker trên cả nước,các bạn đã tặng chúng tôi niềm hạnh phúc và sự tự tin để cầm lái an toàn cho một chuyến đi dài. Điều quan trọng hơn, các thành viên trên mọi miền đất nước và hải ngoại, chúng ta không chỉ đến với trang diễn đàn BikerVietnam từ sở thích chơi xe mà còn là tình bạn thân thiết gắn bó với nhau ngoài đời.
716_07.jpg

Mến chúc cho tất cả các bạn BikerVietnam có được nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong năm Đinh Hợi, nhiều thành công trong công việc và luôn trẻ trung, lãng mạn trong cuộc sống.


Thân mến
Thach_shogun
Thành viên CLB BikerVietnam
© 2007 BikerVietnam
716_08.jpg

(copy & past)
Updating....​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

[IVAN]

New Member
Ðề: Đời là 1 thời để đi (hình du lịch)

Sáng mùng 4 tết tại 24 Đồng Khởi Q.1
DSCF2270.jpg


DSCF2272.jpg


DSCN4361.jpg

Đoàn dừng ăn sáng ở ngã 3 Sở sao - tỉnh Bình Dương

IMG_0949.jpg


IMG_0950.jpg

Trên địa phận tỉnh Bình Phước

IMG_0532.jpg

Admin, 1 mình 1 ngựa dẫn đoàn tour
IMG_0534.jpg

Dừng chân "xả xú_páp" ở địa phận tỉnh Bình Phước
IMG_0952.jpg


IMG_0955.jpg


Dừng chân ở 1 quán nước ven đường tỉnh Bình Phước
IMG_0539.jpg


DSCF2276.jpg

Ở địa phận Kiến Đức (con đường này đi tắt dẫn ra thị xã Đắkmin, đây là đoạn đường gian khổ nhất của cả đoàn)
IMG_0552.jpg


Updating....​
 

[IVAN]

New Member
Ðề: Đời là 1 thời để đi (hình du lịch)

Đoàn gặp sự cố trên đường - xe của 1 thành viên bị thủng ruột
IMG_0562.jpg


IMG_0563.jpg


IMG_0564.jpg


IMG_0576.jpg

Đường xuyên rừng qua Đắk-min
IMG_0577.jpg

Con đường đau khổ (đoạn đường đất đỏ này chạy dài khoãng 10km với khá nhiều "ổ voi")

IMG_0580.jpg


IMG_0579.jpg


IMG_0585.jpg


IMG_0581.jpg


IMG_0583.jpg


DSCF2284.jpg


IMG_0958.jpg


DSCF2282.jpg


IMG_0589.jpg

Cơm trưa tại Đắk-min
IMG_0593.jpg


Updating....​
 

tommy8288

New Member
Ðề: Đời là 1 thời để đi (hình du lịch)

nhìn hình mà thèm quá, ko biết đến khi nào mới có dịp đi với cá Bác ! sao hình trên nhỏ quá vậy Bác , xem ko đã lắm, up thêm hình lớn vào nữa đi Bác Ivan . Thank's đã chia sẽ hình ảnh .
 

V1nc3nt

Member
Ðề: Đời là 1 thời để đi (hình du lịch)

Đời là 1 thời để đi Hoan hô tinh thần bikervietnam
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Đời là 1 thời để đi (hình du lịch)

hồi đó xung thật, bây giờ :D he he, bữa nào ae mình làm lại 1 tour đi nhẩy lão người nga :D
 

duongbaba

Active Member
Ðề: Đời là 1 thời để đi (hình du lịch)

Trời mẹ ơi sung thật, giờ có giỏi làm thêm tour nữa xem nào ;))
Cơm nguội cũng tạm ổn, giờ anh em ta ráng chờ đến năm 2013 sẽ có hình tuần trăng mật của BLV nhà mình tổ chức vào năm nay đấy!
 

[IVAN]

New Member
Ðề: Đời là 1 thời để đi (hình du lịch)

hồi đó xung thật, bây giờ :D he he, bữa nào ae mình làm lại 1 tour đi nhẩy lão người nga :D
Hehe, phát động rồi mà chưa xin nghỉ được, mà em đi chung với cái nhóm mà lão không ưa thì lấy gì lão đu theo, haizzzzzz
 

[IVAN]

New Member
Ðề: Đời là 1 thời để đi (hình du lịch)

Trời mẹ ơi sung thật, giờ có giỏi làm thêm tour nữa xem nào ;))
......................
Nhớ hôm trước chỉ chạy lên Đại Nam rồi về khoảng 30 cây mà lão còn than mệt, chắc đi kiểu bụi tụi em lão chạy giữa đường vòng về quá, hehehe
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Đời là 1 thời để đi (hình du lịch)

[IVAN];906805 đã viết:
@ bác Tôm: đang chờ up lên, hình phóng sự nhỏ nhỏ vậy mà lại ngon, hehe

Khi nào tụi em đi sẽ hú mấy lão, hehe

lão đi chở em đi với nhe..em k có moto
 
Bên trên