Đổi món phim hè

COMMANDO

Active Member
Sau khi so kè quyết liệt bằng những bộ phim hành động, kỹ xảo hoành tráng, hai “đại gia” nhập phim MegaStar và Galaxy bất ngờ cùng lúc tung ra 2 bộ phim tình cảm hài thú vị: The proposal (Lời cầu hôn) và The hangover (Ba chàng ngự lâm) vào ngày 21.8.

2008200915a.jpg

Sandra Bullock (vai Margaret Tate) và Ryan Reynolds (Andrew Paxton) trong phim The proposal - Ảnh: Megastar

Khán giả sẽ gặp những bất ngờ lý thú, sẽ cười hả hê khi dõi theo câu chuyện trong phim The proposal. Sandra Bullock (vai Margaret Tate) và Ryan Reynolds (vai Andrew Paxton) thoát ra khỏi hình ảnh của những bộ phim hành động trước đó như The speed hay X-Men origins: Wolverine để hóa thân vào đôi tình nhân bất đắc dĩ. Margaret, nữ tổng biên tập một nhà xuất bản phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất về Canada vì gặp trục trặc về thủ tục hành chính. Từ việc đóng giả là đôi vợ chồng sắp cưới để Margaret đạt mục đích định cư rồi làm việc ở New York (Mỹ), Andrew cùng cô đã trải qua 3 ngày thật đáng nhớ cùng gia đình khi họ ra mắt người thân bên “chồng”. Một tình yêu thực thụ đã đến với họ sau khi âm mưu được chính Margaret thú nhận ngay trong lễ cưới giả của mình. Nữ đạo diễn Anne Fletcher đã thổi vào The proposal sự nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng không thiếu tinh tế và tình huống hài hước khác với lối dẫn chuyện thường thấy của các nam đạo diễn. Diễn xuất tuyệt vời của đôi Sandra Bullock và Ryan Reynolds ở những tình huống trớ trêu, tréo ngoe, cả sự thẹn thùng khi đối mặt với những chuyện tế nhị phòng the đã hoàn toàn chinh phục khán giả.

The hangover lại là câu chuyện hài khác. Không có vai nữ chính nhưng 4 chàng trai Bradley Cooper (vai Phil Wenneck), Ed Helms (Stu Price), Zach Galifianakis (Alan Garner) và Justin Bartha (Doug Billings) dù chẳng phải là ngôi sao nhưng vẫn đủ sức làm khán giả cười nghiêng ngửa. Qua bàn tay tài tình của đạo diễn ít tên tuổi Todd Phillips, quá nhiều chuyện đã xảy ra sau một đêm 4 chàng bạn thân “ăn chơi quậy phá” ở thành phố cờ bạc Las Vegas (Mỹ). Ác thay cả 4 người chẳng ai nhớ được một chi tiết nào để rồi buộc phải đón nhận những chuyện từ trên trời rơi xuống như món nợ 80.000 USD, đụng độ vua quyền Anh Mike Tyson sau khi đánh cắp con hổ của anh ta... Nhưng rồi mọi chuyện được giải quyết đâu vào đấy nhờ trí thông minh, khả năng ứng xử nhanh lẹ của các chàng trai. Một lễ cưới có hậu ở phần kết phim khiến khán giả thích thú.

Điều bất ngờ là dù không có ngôi sao nhưng nhờ đầy ắp những tình huống hài hước, nên The hangover với chi phí sản xuất 35 triệu USD khi rời rạp vẫn mang về cho hãng Warner Bros. đến hơn 265 triệu USD doanh thu trên toàn cầu. Trong khi đó The proposal với kinh phí sản xuất 40 triệu USD, đến nay sau 1 tháng trình chiếu đã có doanh thu toàn cầu là 250,8 triệu USD. Đây được xem là 2 trong số những bộ phim sinh lời nhiều nhất của Hollywood hè này.

Đỗ Tuấn

Nguồn :
Mã:
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200934/20090820022414.aspx
 

subin

Active Member
Ðề: Đổi món phim hè

The hangover đâu phải phim tình cảm T_T
 
Bên trên