‘Forever’ - bản tình ca da diết của mọi thời đại

anhtuanngoc

Well-Known Member
Có những bản nhạc phim thậm chí còn làm lu mờ cả bộ phim. Bài hát của nhóm nhạc Phần Lan, Stratovarious, trong “Mối tình đầu” là một ví dụ.

“Would you wait for me forever?” - những ca từ và giai điệu ấy hẳn bất cứ ai cũng từng tự hỏi khi yêu. Đã có những tháng ngày thật đẹp bên nhau nhưng giờ đây, khi phải cách xa, liệu tất cả những tình cảm ấy còn nguyên vẹn? Chúng ta liệu có thể tin vào một tình yêu vĩnh cửu, vào lời hẹn thề không khi nào đổi thay? Forever là ca khúc nói hộ lòng những người đang yêu và đã yêu những âu lo và mong mỏi ấy.

Bài hát được khán giả Việt Nam biết đến và yêu thích qua bộ phim truyền hình Hàn Quốc - Mối tình đầu. Đây cũng là một trong những bộ phim thời kỳ đầu mở ra làn sóng phim Hàn tại Việt Nam. Bộ phim cảm động về tình bạn, tình yêu, tình anh em này đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả, một phần bởi ca khúc nhạc nền bất hủ - Forever.


Tuy nhiên, ít ai biết rằng bản nhạc luôn được các đôi lứa tặng cho nhau này vốn của một nhóm nhạc người Phần Lan - Stratovarius. Ý nghĩa ban đầu của nó là niềm tiếc nuối, thương nhớ những tháng ngày thơ ấu tươi đẹp đã qua của một con người đã trưởng thành:

“… I stand alone in the darkness, the winter of my life came so fast
Memories go back to childhood today I still recall
Oh how happy I was then, there was no sorrow, there was no pain
Walking through the green fields, sunshine’s in my eyes…”

Đó là những ngày vô tư, tự do, không muộn phiền, không đau thương mà ai từng trải qua khi nhớ về cũng luôn khát khao, thèm muốn. Dựa trên ý tưởng ấy, đạo diễn bộ phim Mối tình đầu đã mượn nó để kể cho khán giả về câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên bên nhau, yêu thương nhau và sẵn sàng hy sinh cả hạnh phúc của mình vì tình anh em, tình bạn thời thơ ấu.

thumb-1920-400962.jpg

Nhóm nhạc người Phần Lan - Stratovarius.

Cuộc tình tay ba đầy cảm động của Chan Woo và Chan Hyuk với cô tiểu thư xinh đẹp Hyo Kyung đã lấy đi bao nước mắt của người xem trên nền nhạc dìu dặt, trầm buồn với những ca từ đầy khắc khoải. Gần như trong tất cả những đoạn cao trào, khi các nhân vật im lặng nhìn nhau không nói, tiếng đàn violin chậm rãi, da diết của Forever ngân lên đã lấp đầy không gian. Mọi cuộc hội thoại khi ấy đều là vô nghĩa. Điều cuối cùng người ta tìm kiếm trong tình yêu chỉ là câu hỏi giản dị: “Would you wait for me forever?”.

Cho đến nay, Forever vẫn nằm trong playlist của không ít người Việt Nam. Chỉ cần tiếng đàn violin dạo đầu ngân lên, trong tâm trí nhiều người lại hiện về hình ảnh những mùa đông ngập tuyết, những đôi tay lạnh và những ánh mắt chia xa trong Mối tình đầu. Chính bởi thế mà Forever được ví như Gloomy Sunday của phương Tây bởi tính khơi gợi cảm hứng mà nó mang tới.

Không phải ngẫu nhiên mà những giai điệu buồn và sâu lắng của nhạc khúc này dễ làm người ta rơi lệ. Forever không chỉ đơn giản nói về tình yêu. Rộng hơn, ca khúc còn gợi nhắc chúng ta về tình bạn, về tuổi thơ, về những ngày tươi đẹp mãi nằm lại trong ký ức. Đó là “điểm chết tâm lý” chung của bất cứ ai đã trưởng thành và hơn một lần ước có trong tay tấm vé trở về tuổi thơ.


Càng lớn, con người ta càng bớt hồn nhiên và vô lo. Những ranh giới hữu hạn các mối quan hệ và cảm xúc khiến chúng ta đôi khi thấy mình bé nhỏ như hạt bụi tan trong gió (I’m still there everywhere, I’m the dust in the wind). Đó là khi ta ước ao hơn bao giờ hết được trở về với một thời không có nỗi đau, không có muộn phiền, không có những giọt nước mắt.

Cho đến giờ, người ta có thể quên nội dung phim Mối tình đầu nhưng hẳn sẽ không ai quên được tình khúc bất hủ đã hằn sâu trong tâm trí khán giả Việt Nam nhiều thập kỷ qua. Mối tình đầu là một bộ phim trong thời kỳ đầu mở màn làn sóng phim truyền hình Hàn Quốc tại Việt Nam. Sau đó là vô số những bộ phim khác như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Anh em nhà bác sĩ, Trái tim mùa thu… với không ít những bản tình ca lâm ly, da diết. Nhưng có lẽ chưa có ca khúc nào ở lại trong trái tim khán giả bền lâu và sâu sắc như Forever.

 
Có những bản nhạc phim thậm chí còn làm lu mờ cả bộ phim. Bài hát của nhóm nhạc Phần Lan, Stratovarious, trong “Mối tình đầu” là một ví dụ.

“Would you wait for me forever?” - những ca từ và giai điệu ấy hẳn bất cứ ai cũng từng tự hỏi khi yêu. Đã có những tháng ngày thật đẹp bên nhau nhưng giờ đây, khi phải cách xa, liệu tất cả những tình cảm ấy còn nguyên vẹn? Chúng ta liệu có thể tin vào một tình yêu vĩnh cửu, vào lời hẹn thề không khi nào đổi thay? Forever là ca khúc nói hộ lòng những người đang yêu và đã yêu những âu lo và mong mỏi ấy.

Bài hát được khán giả Việt Nam biết đến và yêu thích qua bộ phim truyền hình Hàn Quốc - Mối tình đầu. Đây cũng là một trong những bộ phim thời kỳ đầu mở ra làn sóng phim Hàn tại Việt Nam. Bộ phim cảm động về tình bạn, tình yêu, tình anh em này đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả, một phần bởi ca khúc nhạc nền bất hủ - Forever.


Tuy nhiên, ít ai biết rằng bản nhạc luôn được các đôi lứa tặng cho nhau này vốn của một nhóm nhạc người Phần Lan - Stratovarius. Ý nghĩa ban đầu của nó là niềm tiếc nuối, thương nhớ những tháng ngày thơ ấu tươi đẹp đã qua của một con người đã trưởng thành:

“… I stand alone in the darkness, the winter of my life came so fast
Memories go back to childhood today I still recall
Oh how happy I was then, there was no sorrow, there was no pain
Walking through the green fields, sunshine’s in my eyes…”

Đó là những ngày vô tư, tự do, không muộn phiền, không đau thương mà ai từng trải qua khi nhớ về cũng luôn khát khao, thèm muốn. Dựa trên ý tưởng ấy, đạo diễn bộ phim Mối tình đầu đã mượn nó để kể cho khán giả về câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên bên nhau, yêu thương nhau và sẵn sàng hy sinh cả hạnh phúc của mình vì tình anh em, tình bạn thời thơ ấu.

thumb-1920-400962.jpg

Nhóm nhạc người Phần Lan - Stratovarius.

Cuộc tình tay ba đầy cảm động của Chan Woo và Chan Hyuk với cô tiểu thư xinh đẹp Hyo Kyung đã lấy đi bao nước mắt của người xem trên nền nhạc dìu dặt, trầm buồn với những ca từ đầy khắc khoải. Gần như trong tất cả những đoạn cao trào, khi các nhân vật im lặng nhìn nhau không nói, tiếng đàn violin chậm rãi, da diết của Forever ngân lên đã lấp đầy không gian. Mọi cuộc hội thoại khi ấy đều là vô nghĩa. Điều cuối cùng người ta tìm kiếm trong tình yêu chỉ là câu hỏi giản dị: “Would you wait for me forever?”.

Cho đến nay, Forever vẫn nằm trong playlist của không ít người Việt Nam. Chỉ cần tiếng đàn violin dạo đầu ngân lên, trong tâm trí nhiều người lại hiện về hình ảnh những mùa đông ngập tuyết, những đôi tay lạnh và những ánh mắt chia xa trong Mối tình đầu. Chính bởi thế mà Forever được ví như Gloomy Sunday của phương Tây bởi tính khơi gợi cảm hứng mà nó mang tới.

Không phải ngẫu nhiên mà những giai điệu buồn và sâu lắng của nhạc khúc này dễ làm người ta rơi lệ. Forever không chỉ đơn giản nói về tình yêu. Rộng hơn, ca khúc còn gợi nhắc chúng ta về tình bạn, về tuổi thơ, về những ngày tươi đẹp mãi nằm lại trong ký ức. Đó là “điểm chết tâm lý” chung của bất cứ ai đã trưởng thành và hơn một lần ước có trong tay tấm vé trở về tuổi thơ.


Càng lớn, con người ta càng bớt hồn nhiên và vô lo. Những ranh giới hữu hạn các mối quan hệ và cảm xúc khiến chúng ta đôi khi thấy mình bé nhỏ như hạt bụi tan trong gió (I’m still there everywhere, I’m the dust in the wind). Đó là khi ta ước ao hơn bao giờ hết được trở về với một thời không có nỗi đau, không có muộn phiền, không có những giọt nước mắt.

Cho đến giờ, người ta có thể quên nội dung phim Mối tình đầu nhưng hẳn sẽ không ai quên được tình khúc bất hủ đã hằn sâu trong tâm trí khán giả Việt Nam nhiều thập kỷ qua. Mối tình đầu là một bộ phim trong thời kỳ đầu mở màn làn sóng phim truyền hình Hàn Quốc tại Việt Nam. Sau đó là vô số những bộ phim khác như Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Anh em nhà bác sĩ, Trái tim mùa thu… với không ít những bản tình ca lâm ly, da diết. Nhưng có lẽ chưa có ca khúc nào ở lại trong trái tim khán giả bền lâu và sâu sắc như Forever.

Hay quá
 
Bên trên