[Funny Review] Taken 3: Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

echdien87

Member
TAKEN 3

Actor : Liam Neeson


4ed7c9beadffc5ceb867410eae860ccb.jpg

Đợi mãi mà k thấy có lão làng nào Review Taken 3 nên mình đành viết đôi dòng cho xôm vậy.
" Vì phim cũng đã chiếu khá lâu rồi nên SPOIL nhiều nhé "


I. NỘI DUNG :

- Sau 2 phần Taken trước ( TAKEN 1 - BẮT CON , TAKEN 2 : BẮT VỢ CON KẾT HỢP TRẢ THÙ ) phần 3 đã không còn ai bị bắt cóc nữa. BRAVO! BRAVO!!! ... Vì có vẻ bọn khủng bố, hoặc kẻ thù đã thông minh hơn chăng. Thay vì giữ lại thì giết luôn đi cho rảnh. kết hợp bẫy ghép tội cho Super Nesson.
- Tình tiết của phần 3 thực sự có đầu tư rất kĩ và những nút thắt mở rất hay. Điểm cộng cho những ai tìm kiếm sự kịch tính, nhanh gọn và quyết liệt của Taken 1. Nội dung có thể tóm lược như sau : Sau cuộc chiến báo thù trước 2 năm. Vợ cũ của Mills và chồng mới của bà ấy sống với nhau không hòa hợp. Ông bố của năm Mills vẫn như trước. Luôn nhẹ nhàng và tình cảm, ông mang KungFu Panda đến tặng cho con gái của mình đang là sinh viên. Và cũng thật bất ngờ. Cô bé mang bụng bầu của anh bạn trai để tặng cho bố ( có vẻ việc mất 1 người trong gia đình Mills sẽ có thêm 1 người khác để bù vào ) ( việc mang thai hoàn toàn là việc tốt ). Hiển nhiên cô bỡ ngỡ và chưa cho ai biết về bí mật thanh que 2 vạch của mình. Sau đó 1 vài phút trên phim, cô vợ Jane bá đạo trong X-men của Mills bị sát hại và đẩy Mills vào tư thế bị rượt đuổi. Từ đây nhịp độ nhanh hơn rất nhiều. Những tình huống logic và gay cấn xuất hiện. Tuy kết quả cuối ko hề khó đoán nhưng cũng là hoàn toàn hợp lý. Có điều, 2 phần trước gã chồng của Jane khá là tệ hại thì phần này lại bá đạo không ngừng. Chính hắn cũng hiểu sự nguy hiểm của Mills và tận dụng điều đó.

Có 1 đặc biệt là câu nói bất hủ của Mills trong Taken 1 : "I will look for you, I will find you, and I will kill you" ( Tao sẽ săn lùng mày, tao sẽ tìm thấy mày, và tao sẽ giết mày ) dành cho Mr Marko được đáp lại gọn gẽ : " Good luck " đã được lặp lại 1 cách thú vị với vai trò khác. Đó là nhân vật thanh tra Mắt bự mắt bé và Mills. Khi cuộc điện thoại giữ Kẻ săn mồi và con mồi ( đang săn con mồi khác ) diễn ra... Mills đã đáp lại : Good Luck! khiến hưng phấn cho người xem....


Nhân vật Thanh tra Mắt bự Mắt bé cũng là 1 nhân vật hay xuất hiện trong phần này. sự thông minh nhanh nhạy và cực kì sắc bén của ông đã giúp ông luôn đi sau 1 bước nhưng vẫn phát hiện ra chân tướng sự việc.

hinh_anh_taken_3_dut_diem__36.jpg

Kết của phim có 1 chút hụt hẫng khi mọi thứ quá chóng vánh. Dù hợp lý nhưng vẫn khó mà thấy thỏa mãn. ( tuy nhiên phim thực sự hấp dẫn )


II. HÀNH ĐỘNG - ÂM THANH :

- Vẫn là những pha đánh quen thuộc của Mills trong 2 phần trước. ngón võ của ông vẫn bá đạo và khó tưởng tượng nổi ở 1 người độ tuổi như ông. Có điều tập này ông bị thương nhiều hơn, chắc để cân bằng và gay cấn hơn chăng ...

- Âm thanh của phim luôn là 1 điểm cộng. Rất thích đoạn trầm lắng và đoạn hồi hộp khi rượt đuổi. Những hình ảnh đẹp và ấn tượng kết hợp nhạc phim hay thì còn gì bằng.

- Điểm trừ là các pha hành động được quay ở góc quay : Kẻ theo sát nên sẽ khó nhìn được, nhất là những bạn ngồi hàng ghế A - E gần với màn hình thì xác định...

3.jpg

III. LỜI KẾT :

Mình thích Liam Nesson từ hồi trước Taken 1 nhưng khi xem Taken 1 xong thì những gì là ấn tượng của phim trước đó ko còn nữa. Chỉ còn Taken 1. giờ cảm thấy những phim trinh thám hay hành động của ông đóng... đều mang hơi hướng na ná nhau. Hy vọng 2 phim sắp tới của ông sẽ đột phá hơn nữa.

Những bạn nào thích phim hành động đặc sắc, gay cấn và kịch tính đừng ngần ngại đến xem. Sẽ không phải hối tiếc ^^
 

langtu27

Well-Known Member
Ðề: [TAKEN 3] - Funny Review : Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

Phần 2 đã thấy nhàn nhạt, đọc review của bác chắc phần 3 còn nhạt hơn... Thôi thì đã xem phần 1,2 rồi thì xem luôn phần 3.
 

echdien87

Member
Ðề: [TAKEN 3] - Funny Review : Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

Phần 2 đã thấy nhàn nhạt, đọc review của bác chắc phần 3 còn nhạt hơn... Thôi thì đã xem phần 1,2 rồi thì xem luôn phần 3.

Tin tớ đê, phần này hay hơn phần 2 gấp đôi ^^
 

Tuannv20

Well-Known Member
Ðề: [Funny Review] Taken 3: Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

Chờ HD xem thôi :(:)(:)((
 

sh123456

Active Member
Ðề: [Funny Review] Taken 3: Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

Lại hóng bản đẹp thôi :D
 

lovekieu

Active Member
Ðề: [Funny Review] Taken 3: Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

đọc xong review của bác chỉ thấy tiếc, sao từ trước đến nay bác ko viế rì viu nhỉ, e kết bác rồi đấy.
p/s: khi xem phim này, mình thấy cũng được, ko quá hay như bác chủ viết :D vì mình thấy mấy màn hành động nó quen quá, ko đổi mới lắm, khi đi xem xác định xem vì thánh nhọ liam, nghỉ phim dở nên tiếc tiền chui vào galaxy xem nên ko cảm nhận được âm thanh lắm. Lão thanh tra mắt lé kim kia đúng là nhân vật rất thú vị trong phim này. Nói chung phim này cuối tuần rảnh rỗi cac bác đi xem cũng được, với gái, với trai đều ok. Không thì chờ HD cũng chả sao, nó ko phải là bom tấn về mặt hình ảnh, âm thanh lắm.
Trong lúc chờ đợi HD phim này thì các bác có thể xem John Wick của Keanu đen đủi, hình như hôm nay hay ngày mai là có bản web DL rồi đấy, 1 phim hành động rất đáng xem, hay hơn taken 3 rất nhiều. Xem xong chỉ thích làm sát thủ thôi :D
 

poly

Banned
Có lẽ nam diễn viên Liam Neeson phaỉ cảm ơn bộ phim Taken 1 cũng như bộ sậu sản xuất bộ phim này. Ngoài việc vực dậy và đóng mác hành động cho nam diễn viên có tuổi này. Tuy nhiên ngoài việc vực dậy và đóng mác hành động cho nam diễn viên có tuổi này, sau Taken 1 Liam gần như bị chết vai với hàng loạt các bộ phim na ná Taken, ví dụ như là Nonstop.

d2f27475-f47e-4f4e-a74c-a087156d5201.jpg.0x521_q85.jpg


Tuy các phim gần giống nhau, nhân vật gần giống nhau, 1 cựu nhân viên của lực lượng đặc biệt nghỉ hưu hoặc chuyển ngành. Nhưng các fan phim hành động như poly vẫn không thể bỏ sót các phim nào của Liam. Vì phim hành động chỉ cần có thế, 1 câu chuyện đơn giản để làm nền cho các cảnh action dứt khoát và bạo lực, các tình huống hểm nghèo cần sự thông minh nhanh nhạy lẫn kinh nghiệm của 1 điệp viên lõi đời. Hội tụ đủ 2 điều đó thì gần như các fan phim hành động như poly sẽ thỏa mãn và thưởng thức phim mà chẳng phàn nàn gì.

taken_3_binh_moi_ruou_cu_9111.jpg



Cảnh này quảng cáo rượu dã man, góc máy nào cũng focus rất rõ nhãn rượu. Sao không có báo nào chửi như vụ Lửa Phật nhỉ ?

75



Tuy nhiên nếu phim Taken 3 vẫn đầy cảnh hành động nhưng lại mất đi chất thông minh lõi đời đầy kinh nghiệm của 1 điệp viên,1 cựu đặc nhiệm thì sao ?

taken2_620_100912.jpg


Trước khi nói về vấn đề đó, poly muốn nhắc rằng nếu bạn chỉ cần xem những cảnh hành động mãn nhãn, súng máy xả đạn như mưa nát bấy 1 căn hộ sang trọng, những cảnh rượt đuổi và càn quét phá hủy siêu xe lẫn máy bay trên đường cao tốc lẫn đường băng. Thì bạn cứ an tâm mua vé và thưởng thức Taken 3 mà không cần đọc đoạn review tiếp theo. Còn nếu bạn quan tâm đến nhân vật Bryan Mills, về câu chuyện 1 cựu đặc nhiệm từng triệt hạ cả băng Mafia Thổ Nhĩ Kỳ bằng kinh nghiệm và kỹ năng chiến trường. Thì bạn hãy đọc tiếp phần sau và sẽ hiểu vì sao fan Taken như poly lại thất vọng vì Taken 3. Chú ý đoạn sau có thể có spoil phim nếu bạn chưa xem.

maggie-grace-famke-janssen-liam-neeson-taken-production-20941.jpg


[hide]

Tất cả những ai đã xem Taken từ phần 1 đều biết Bryan Mills đã có 1 con gái với 1 vợ cũ. Poly phải ghi rõ là 1 vợ cũ để thấy kịch bản phần 3 ngớ ngẩn như thế nào khi cho cô vợ cũ này lấy đến thằng chồng mới thứ 2 sau tập 2 có sự gắn bó thế nào với Bryan. Móa thiệt tình poly phải chửi thề khi đầu phần 3 này bộ phim lại giới thiệu con vợ đã lấy 1 thằng chồng khác nữa sau thằng chồng tập 1. WTF vậy tập 2 mạo hiểm mạng sống cứu nó làm cái éo gì ? Xong nó vể bỏ chồng cũ là lấy tiếp thằng chồng mới chứ éo phải mình ? Không thể hiểu nổi chuyện này, vậy mà kịch bản vẫn cho Bryan Mills tiếp tục yêu thương nó nữa. Con vợ phần 1 2 còn được được, tự nhiên qua phần thành hồng mao đa dâm diện. Đó là chuyện thứ 1.

f23f55e5-416e-4d79-8c75-d5a36e77db3f.jpg




Chuyện thứ 2, lấy chồng 2 năm, mà con vợ và cả đứa con gái éo biết thằng chồng làm ăn cái gì, lấy tiền đâu ra mà giàu nứt tường có cả căn biệt thự Malibu. Cái này không phải spoil vì đầu phim đã có cảnh Mafia Nga đến đòi nợ thằng chồng. Vậy thì 2 năm đó sống với nhau hiểu cái mịe gì, hay chỉ có suốt ngày làm tình xong ngủ rồi mạnh ai nấy lo thân ai nấy sống ? Bonus thêm là vai thằng bạn trai của nhỏ con gái chả hiểu kịch bản nhét vô làm gì chút xíu đoạn đầu xong cả đoạn hành động bắt bớ trốn tránh thì biến mất tăm.

maggie-grace-famke-janssen-liam-neeson-taken-production-20941.jpg


Chuyện thứ 3, không hiểu từ kịch bản, đạo diễn và casting lẫn dựng phim làm ăn phối hợp kiểu gì. Mà ngay tự khi thấy mặt thằng chồng là poly biết ngay, rồi, tất cả là do thằng này. Tại sao ? Đầu phim là cảnh Mafia Nga đòi nợ và gọi diện thoại. Thì dĩ nhiên phải poly nhận ra ít nhiều nguồn cơn từ đâu. Và casting diễn viên lại chọn Dougray Scott vào vai thằng chồng. Chú này có gương mặt đúng ác đã từng thủ vai phản diện xuất sắc trong Mission: Impossible II.Vậy là vừa nhìn mặt poly đã nhận ra thôi rồi chính là nó.

video-taken-3-dougray-scott-about-playing-stuart-st-john-videoSixteenByNine1050.jpg


Chuyện thứ 4, là vấn đề lớn nhất, kịch bản biến Bryan Mills từ một siêu điệp viên thông minh thành 1 thằng võ biến đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Taken 1 và 2, Bryan Mills có thể phán đoán và điều tra truy tìm hạ sát chính xác từng kẻ thù trên 1 vùng đất xa lạ của 1 quốc gia khác gia lạ. Các điệp viên, đặc nhiệm đặc biệt đều được huấn luyện kỹ càng nghiệp vụ điều tra xét hỏi tra tấn, phát hiện nói dối bằng ánh mắt, cách nhép môi nói chuyện. Điều này được thể hiện qua Taken 1 2 rất rõ ràng.

neeson.png



Còn Taken 3, Bryan Mills lại có thể bị 1 kẻ thường dân không được huấn luyện qua mặt và vẽ chuyện nói dối trong 2 năm trời. Cảnh hắn qua nhà nói chuyện vào đêm đó, poly không thể tin nổi rằng đây là nhân vật từng làm mưa là gió ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tập trước. Vợ cũ mình yêu thương từng mạo hiểm cả mạng sống để cứu. Xong nó về nó cưới thằng khác 2 năm trời. NÓ với mình cũng có chút ít dan díu mà mình hoàn toàn éo biết gì về thằng chồng nó. Tin nổi không các bạn ? Bởi vậy tất cả những gì mà câu chuyện dẫn dắt sau đó đối với poly vô nghĩa hoàn toàn dù có cháy nổ phá hủy tưng bừng. Bởi vì Bryan Mill 3 này chỉ là phiên bản lỗi của 1 và 2, vô cùng ngớ ngẩn và ngu xuẩn khi bị một thằng doanh nhân mua bán vũ khí quèn dắt mũi.

[/hide]

10931417_927279683950779_542529020872175000_n.jpg


Với những điều như vậy, theo poly thì mua vé xem Taken 3 là một quyết định sai lầm tốn kém thời gian và tiền bạc. Nếu được lựa chọn lại, poly sẽ chọn phim khác mà xem. Thà mua vé 45.000 xem lại các phim Việt Nam hay còn hơn

1505146_1531661737085209_3829813150484690412_n.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:

fafilm1

Active Member
Ðề: [Funny Review] Taken 3: Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

hóng review mấy hôm mà hôm nay mới có
 

nguyen duy

New Member
Cá nhân mình xem xong thì không để lại ấn tượng gì cho lắm, đúng là chỉ ấn tượng ở phần đầu tiên, càng về sau càng nhạt.
Trong phần 3 này mình thấy có quá nhiều điểm " Điêu ", ví dụ như ngay đoạn đầu tiên, sau khi bị cảnh sát phát hiện nhân vật chính nằm cạnh bà vợ xấu số bị sát hại, thì ổng chạy 1 mạch mặc dù có cả tá cảnh sát đuổi theo, tiếp theo đó là chạy thẳng vào nhà người dân, leo lên tầng 2 -> MỞ cửa sổ -> Nhảy xuống Gara -> Chui xuống gầm otô -> Nhảy xuống đường thoát nước -> Thoát. Cá nhân mình xem xong đoạn này ngẫm trong bụng ắt hẳn là nhân vật chính phải vào đây tham quan cũng nhiều rồi :))
Điểm điêu thứ 2 thì có lẽ cũng không có gì phải nói, khi mà một mình nhân vật chính với 1 khẩu súng lục và 2 nắm đấm có 10 ngón tay có thể hạ cả chục người cầm súng máy mà chẳng hề ăn viên kẹo đồng nào. Cảm giác như đang chơi Call Of Duty vậy, địch rất đông nhưng nhân vật chính vẫn là vua :)).
Điểm điêu thứ 3 nữa là khi bị bọn Nga bất ngờ truy kích, đâm vào otô và dồn về phía bờ vực, thật ra để mà nói có siêu nhân cũng chẳng thể thoát được khỏi cái tình huống này, ấy vậy mà sau khi otô bị hất xuống vực, nổ. -> Vẫn ko hề hấn gì, thậm chí là còn " xin đi nhờ " tới quán tạp hóa và giết lại lũ nga đó.

Nhưng bù lại phần này mình thấy có thêm ông cảnh sát trưởng rất tinh tường, góp phần kịch tính của phim, khiến diễn viên chính không chỉ chống lại lũ sát nhân mà còn là cả cảnh sát, giống như mình anh chấp tất vậy :D
Nói chung cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi. Mình xem xong ra khỏi rạp cũng chẳng để lại ấn tượng gì, thế nên nếu phim này ra Bluray có lẽ xem sẽ nhạt, nếu bác nào hứng thì cũng lên xách mông ra thưởng thức, không có gì để gọi là " phí tiền " cả :D
 

DLNA

Member
Ðề: [Funny Review] Taken 3: Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

Đó là chuyện thứ 1.......

Chuyện thứ 2.....

Chuyện thứ 3....

Chuyện thứ 4.............



Mình xem phim rồi. Cá nhân mình thấy cảm nhận của bạn hoàn toàn mang tính chủ quan và rất phiến diện.
Chuyện thứ nhất: Việc mụ vợ kia lấy 2 thằng chồng mà bác Liam vẫn đi cứu thì đó là việc tình cảm của bác ấy, có thể bác ấy là kẻ lụy tình đến mụ mị cả đầu óc, việc này thực tế gặp nhiều rồi.

Chuyện thứ hai: thằng chồng kia giàu có nhưng với thủ đoạn của nó mà khiến bác Liam còn bị lừa thì nói gì đến con vợ và đứa con gái. Có những ông đi xe cùi cầm đt cục gạch nhưng tài khoản ngân hàng có hàng tỷ tiền thì sao, ai mà ngờ được.

Chuyện thứ ba: Đơn giản là vì bạn đã xem MI2 nên biết thằng cha Dougray Scott chuyên đóng vai gì rồi, nếu trước đó bạn ko xem MI2 và ko biết thằng cha đó thì bạn cũng mơ hồ như người mới xem thôi. Đây hoàn toàn là nhận định chủ quan của bạn, đừng nên áp đặt lên người khac.

Chuyện thứ tư. cũng tương tự các chuyện trên, đến đa nghi như Tào Tháo còn bị lừa thì việc siêu điệp viên không mảy may nghi ngờ 1 thằng mafia trong vai thường dân thì có là gì. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, không chừng thằng bồ của đứa con gái cũng là một tên giết người như ngóe về đêm thì bác Liam phát hiện đằng giời.

Những cảm nhận của bạn hoàn toàn mang tính chất suy diễn cá nhân, không thuyết phục được những người khác. Thành thật mà nói là như vậy!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

minhmac

Member
Ðề: [Funny Review] Taken 3: Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

Film của Liam em thấy mỗi Schindler's list là hay nhất. Các film hành động, hình sự của Liam em xem hết rồi nhưng không ấn tượng nhiều lắm. Xem cũng tạm nhưng chả film nào muốn xem lại như film kia.
 

digivinh

New Member
Ðề: [Funny Review] Taken 3: Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

Vô lý nhất : 1) bắn nhau với Boss người Nga , chưa thấy mặt nhau thì Boss đã bắn súng máy liên thanh vào Nelson, bắn nát cả căn nhà chỉ để tiêu diệt nv chính , vậy mà đến khi NV Chính hết đạn thì Boss không bắn mà cầm súng máy lại...đánh tay đôi Nelson để cuối cùng bị giết ngược. Có cảm giác đạo diễn làm Boss giống cải lương Việt Nam, không phải là trùm máu lạnh như diễn tả đầu phim.
2) Không hiểu nổi khúc cuối , tay chồng mới buôn súng bị phát hiện và giết người tùm lum từ Vợ đến bạn của NV Chính ...., rồi không giết con gái vợ khi bị phát hiện mà ...mất công đem theo con gái một cách cực hình và vô lý ..
3) Như bạn gì nói ở trên, khi chạy trốn cảnh sát vào nhà người khác mà ..y như nhà mình , cái gầm , cái lỗ để trốn ..... đều biết tường tận chắc chắn để quăng súng trước khi trốn . Còn thoát được khỏi chiếc xe đang rớt vực như siêu nhân . Rồi bắn nhau với hàng bao nhiêu người nhưng có lẽ cảnh sát và giang hồ bị lé nặng nên sượt qua một chút cũng không có , đừng nói bắn trúng. Ít ra cũng có gì te tua cho hay , như Die hard chẳng hạn .
4) Đạo diễn để lộ rõ ý đồ và nội dung phim ngay từ đầu , mình hiểu ngay làm phim không có tí bất ngờ : Từ đầu chồng mới đã bị nợ giang hồ ngập đầu , tiếp theo vợ bị giết ...rõ ràng ai hay coi phim hành động sẽ nghĩ đến điều đầu tiên hắn làm để lấy bảo hiểm từ vợ trả giang hồ, đúng ra phải loại tình tiết lúc đầu đã cho khán giả biết bị nợ nần thì mới hay và bất ngờ về sau.
5) giang hồ sát thủ chuyên nghiệp gì đa số bị.."đấm phát chết hoặc nằm luôn" , Coi y như siêu nhân í. Xin lỗi chứ ngoài đời đấm người bình thường còn chưa nằm nữa đừng nói giang hồ chuyên lì đòn. Có lẽ tay đạo diễn này cần xem lại loạt phim của Bourne để học một chút hành động hay và độ lì mới gay cấn.
...còn lắm điều vô lý mà coi mới bik........

Nói túm lại thất vọng , đạo diễn coi người xem như trẻ con , ra khỏi rạp không còn chút cảm xúc nào. Nếu chưa bao giờ coi phần 1 thì còn chút lý thú ......
 
Chỉnh sửa lần cuối:

michealhn

Member
Ðề: [Funny Review] Taken 3: Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

Hôm qua mình cũng có đi xem Taken 3, xem vì thương hiệu Taken 1 nhiều hơn.
Về cảnh hành động thuần túy thì mãn nhãn người xem ở những pha đua xe, đâm xe gây cháy nổ nhưng mình thấy ko hợp lý, và điều bất hợp lý chính là quá đề cao nhân vật chính. Cảnh đánh nhau trong quán rượu, Mills bị tên người Nga đấm liên tiếp 4 phát (cảnh quay thì giống như nựng :D) nên Mills vẫn còn tỉnh táo mà phản đòn. Các nhân vật lúc thì rất máu lạnh, lúc thì rất nhân từ. như tên trùm người Nga cầm súng máy mà chỉ bắn theo sau Mills cả băng đạn trong căn phòng mà ko trúng viên nào, tới khi Mills bị té ngã thì cầm súng ngắn lớ ngớ thế nào để Mills đoạt lại súng và bắn trúng. Hay Mills phá còng cảnh sát bỏ trốn gây tai nạn liên hoàn trên đường phố (chỉ vì lí do cá nhân, chứ ko phải vì cứu nguy an ninh quốc gia) nhưng cuối phim vẫn bình an vô sự.
 

mimosasu

Member
Ðề: [Funny Review] Taken 3: Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

Chắc phải down xem ngay vì thấy các Bác trên BL mạnh quá.
 

buikiemka

New Member
Ðề: [Funny Review] Taken 3: Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

PR Asus với Intel trắng trợn :D
 

nam_bnn

Member
Ðề: [Funny Review] Taken 3: Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

"Với những điều như vậy, theo poly thì mua vé xem Taken 3 là một quyết định sai lầm tốn kém thời gian và tiền bạc. Nếu được lựa chọn lại, poly sẽ chọn phim khác mà xem. Thà mua vé 45.000 xem lại các phim Việt Nam hay còn hơn"

Phim Việt Nam về cơ bản thì 1-2 có thể so sánh với phim này. Ông Poly thường có những bài viêt Lăng - xê phim Việt. Tuy nhiên tôi cảm nhận ông Poly chỉ khen những phim ông ấy có tham gia. Nói chung những nhận xét không được công tâm lắm!
 

lionheart88

Member
Ðề: [Funny Review] Taken 3: Kịch tính, gọn gẽ, nhưng vẫn thiếu ...

Phần 1: Rất hay
Phần 2: Nhạt vl
Phần 3: Ko bằng phần 1 nhưng ăn đứt phần 2.
 
Bên trên