Góc thơ Khả Nhi

lengockhanhi

Film critic
Nếu chỉ có một ngày để sống

Em phải làm gì đây anh hỡi ?
Trong những giờ phút cuối cuộc đời
Em tự hỏi mà chưa biết trả lời
Nếu em chỉ còn 1 ngày để sống...

Em không muốn rơi vào khoảng trống
Của cô đơn, tuyệt vọng, sầu lo
Dĩ vãng buồn em sẽ đốt thành tro
Để tận hưởng những phút giây hiện tại

Mà anh ạ, em không hề sợ hãi
Tránh làm sao, qui luật ngàn đời
Như hoa tàn, cây héo, lá rơi
Ai cũng biết một lần phải chết.

Khi em hiểu, bài ca này sắp hết
Giai điệu cuối cùng em phải viết ra sao?
Làm những gì mình vẫn khát khao?
Hay có được mọi điều em ao ước ?

Nhưng anh ơi, nếu nghĩ cho mình trước
Chuỗi ước mơ cứ dài mãi không ngừng
Bởi thế gian là một cánh rừng
Mà lòng tham: tên dẫn đường mù quáng
Lòng ích kỷ có bao giờ thoả mãn
Mà thời gian đâu còn đủ cho em...

Phải làm gì để không bị lãng quên !
Em chợt thầm nghe tiếng lòng nhắc nhở
Mỗi phút giây em còn hơi thở
Người thân, bạn bè, bao kẻ quanh em...
Yêu thật nhiều, em phải yêu thêm
Để mất nhau không còn gì hối hận

Đem niềm vui cho từng số phận
Mở vòng tay xoa dịu bớt đau thương
Bố thí cho kẻ lạ bên đường
Phải cho nhiều nhưng đừng mong nhận lại
Giữ bên mình làm chi của cải
Cho đường về nặng bước cõi hư vô
Rồi một chiều mắt lệ được lau khô
Thăm mẹ già chờ con miền viễn xứ...

Chữ khó học nhất đời: Tha thứ
Cho chính mình và mỗi tha nhân
Anh ơi, em muốn thử một lần
Quên oán giận, sống một ngày thanh thản

Vòng tay gia đình, tiếng cười bè bạn
Nghe tuổi xanh như sóng biển tràn về
Được nói cười cho thoả đam mê
Nếm cảm giác ngày vàng trôi quá vội

Mà anh ơi, còn bao điều chưa nói
Giữ mãi trong tim, thắm màu xanh
Phút cuối cùng, xin được ở bên anh
Khi em đã làm xong tất cả
Cho em được cầm tay anh vội vã
Nhịp sau cùng tim đập tiếng yêu thương
Trong mắt anh, em được thấy thiên đường
Trao nụ hôn ánh sao băng rực cháy

Rồi thật êm ái...
Em từ giã cuộc đời
Như chiếc lá rơi
Không một lời hối tiếc

Anh ơi, em đã biết
Ý nghĩa của 1 ngày
Như bao ngày
Em đã từng phung phí
Đẹp lắm cuộc đời những dòng nhật ký
Mà mỗi trang đều đầy ắp yêu thương
Đừng để khi anh ở cuối con đường
Mới tiếc thương cho những gì đã mất
Hãy tự hỏi, mỗi ngày anh thức giấc

Ta sẽ làm gì nếu phải chết ngày mai ?​

Khả Nhi

--------------------------------------------------------
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Góc thơ Khả Nhi

Mùa Đông

Ngày lại nối ngày trên ngón tay
Phố nhỏ em đi bỗng hóa dài
Chân trời mây phủ khăn choàng xám
Có phải mây mù thương nhớ ai

Mưa vẫn rơi hoài trên áo em
Ngọn gió nào bay mái tóc mềm
Lá khô dệt áo vàng trước ngõ
Đá sầu in dấu bước chân quen

Em thấy mùa đông đến thật gần
Sáng ngày hơi lạnh phủ trong sân
Nắng chiều vội tắt bên song cửa
Nghe nỗi cô đơn gọi mấy lần

Em giữ lửa hồng trong trái tim
Ngày vui em vẫn mải đi tìm
Nơi đây bao bóng người xa lạ
Biết gửi cùng ai mấy nỗi niềm

Khả Nhi

---------------------------
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Góc thơ Khả Nhi

Đô thị chiều mưa


Khi xa anh, em cũng xa thành phố

Nỗi nhớ anh trong niềm nhớ quê hương

Gọi tên anh khi nhắc những con đường

Trong tâm trí chưa phai mờ kí ức


Đô thị chiều mưa, giờ này anh còn thức

Ánh đèn đêm canh nỗi nhớ người thương

Những tàn cây cho khách trú bên đường

Em lại nhớ vòng tay anh che chở

Sàigòn trong em nồng hơi thở

Tàn đêm mưa thành phố đẹp như tranh


Những dòng xe tràn suy nghĩ trong anh

Gió bờ sông len vào hồn trống vắng

Sàigòn đây luôn hai mùa mưa nắng

Như tình ta hờn giận cũng qua mau

Nhớ số nhà như lời hứa đã trao

Tiếng rao đêm cho buồn căn gác trọ

Quán nước xưa bên con phố nhỏ

Ly càphê quên vị đắng xa em

Ngày qua ngày cho nỗi nhớ mong thêm

Nghĩ về em như đường mưa đợi nắng


Năm ấy trời mưa, nước tràn hẻm vắng

Anh đến thăm, em ngẹn một niềm vui

Em ra đi, anh đánh mất nụ cười

Như đường nhỏ thay tên em nào biết


Nhớ Sài Gòn, em nhớ anh da diết

Ngày vui em là đêm trắng bên anh

Trong tim em, tên thành phố và anh

Vẫn mãi xanh như màu trời hy vọng

Sẽ theo em đêm đêm vào giấc mộng

Hẹn ngày về ta sống mãi bên nhau

Khả Nhi

-------------------------------
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Góc thơ Khả Nhi

HOA HƯỚNG DƯƠNG


Có một loài hoa

Nở trên đồng bát ngát

Rộn ràng tiếng hát

Chan chứa tình yêu thương



Này đóa hướng dương

Mặt trời xinh bé nhỏ

Cánh hoa vàng bừng nở

Mãi ngàn năm trông nhớ người thương



Khi vầng thái dương

Appolo huyền thoại

Phủ tình thương trên toàn nhân loại

Mà quên đi ánh mắt mê say



Ôi kì diệu thay

Một tình yêu lớn lao vô kể

Hi sinh nào tuyệt vời hơn thế

Cánh hoa thành hóa ảnh của tình nhân



Một loài hoa hóa thân

Từ mối tình chung thủy

Ngàn đời không tiêu hủy

Như ánh mắt nàng Clytie



Sương ướt bờ mi

Là dòng nước mắt

Ánh mặt trời tỏa ra muôn cánh

Khối tình sâu kết hạt dầu thơm



Những buổi hoàng hôn

Hoa có buồn rũ cánh

Mơ một ngày huy hoàng ánh nắng

Để hoa vàng tươi thắm đồng xanh



Em lại nghĩ về anh

Mặt trời cao trong lòng em đó

Nếu không là đóa hồng thắm đỏ

Xin được làm một đóa hướng dương

Từ đất mong vươn tới thiên đường

Lan tỏa sắc hương

Cho cuộc đời ngập tràn nắng ấm​

Khả Nhi

-------------------------------
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Góc thơ Khả Nhi

Bên cửa sổ

Em có thấy phía bên ngoài cửa sổ
Giọt mưa buồn là nước mắt phương xa
Một sáng sớm hoa anh đào chớm nở
Gửi vào tim nỗi nhớ quê nhà

Cây vẫn ngủ, chồi xanh chưa mở mắt
Ngón tay hiền em vẽ những đường mây
Trao hơi thở giấu nụ cười giá lạnh
Đất và trời chia hai nửa tương lai

Khung cửa nhỏ hay tâm hồn em nhỏ
Giữ riêng mình này một góc cô đơn
Mong nắng ấm một ngày xuân trở lại
Cho cuộc đời một chút yêu thương​

Khả Nhi

--------------------------------------
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Góc thơ Khả Nhi

Khúc tình duyên

Một ngày nọ em tôi tròn tiếng khóc
Chỉ hồng nào khéo buộc mối tơ vương
Vuông vải nhỏ gói một niềm hy vọng
Phút chào đời tay nắm nỗi cô đơn

Tim em nhỏ vành nôi quen tiếng mẹ
Thắm màu hoa sớm nở nét môi xinh
Đôi mắt sáng như sao trời tinh nghịch
Em lớn giữa đời ai một mối tình

Chân khẽ bước em thăm vườn cổ tích
Trang sách hồng ru giấc cõi thần tiên
Như được ngủ trong tay chàng hoàng tử
Ngọt nụ hôn lên đôi má rất hiền

Nắng hạ nối mưa xuân về bướm lượn
Gió thu mềm cho áo trắng em bay
Trang nhật kí dòng đời êm trôi mãi
Vẫn chờ người mà ai đó có hay

Em cứ ngỡ một mình đi trọn kiếp
Lạc lối rừng đời với lợi danh
Như hoa tuyết hòa tan trong đất lạnh
Giấc mộng tình yêu quá mong manh

Chợt khoảnh khắc giật mình em đứng lại
Giữa muôn người, kìa ánh mắt thân thương
Tim xao xuyến đất trời dừng hơi thở
Ánh bình minh bừng sáng cuối đêm trường

Như hoa nở, như sông dài vẫn chảy
Em yêu anh như ngàn thuở đợi nhau
Xin yêu đến tận cùng hơi thở cuối
Vẫn tìm nhau nếu còn có kiếp sau.​

Khả Nhi

---------------------
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Góc thơ Khả Nhi

Tiếng Dương Cầm

Anh có nhớ chăng


Cuối con đường vắng


Tháng ngày mưa nắng


Hai nhà kề bên


Gác nhỏ chông chênh


Trước thềm rêu phủ


Ngói xưa tường cũ


Theo dòng thời gian


Anh buông tiếng đàn


Trong chiều nhạt nắng


Hay đêm thanh vắng


Lặng thầm em nghe


Nhẹ lướt qua khe


Du dương thắm thiết


Anh nào có biết


Cô bé nhà bên


Chờ nhạc cất lên


Cho hồn xao động


Ru em vào mộng


Bài ca không lời


Dưới ánh trăng rơi


Chọn bài sonata


Điệu buồn ballade


Lãng mạn vô biên


Lạc bước thành Vienne


Nhịp Valse đoản khúc


Cho tim thổn thức


Dạ khúc Chopin


Tiếng cười hồn nhiên


Mozart đùa giỡn


Lá xanh mơn mởn


Nước hồ xanh trong


Hoa nở giữa đồng


Hiện trong nhạc điệu


Ngón đàn tuyệt diệu


Trên phím dương cầm


Cảm xúc nảy mầm


Tình yêu trỗi dậy


Cho em được thấy


Những ngày ấu thơ


Đi theo tiếng tơ


Schumann dẫn lối


Chờ anh mỗi tối


Dịu dàng đôi tay


Cho em đắm say


Vòng tay an ủi


Đã qua bao tuổi


Vẫn hoài trẻ thơ


Ru cõi mộng mơ


Bàn tay nghệ sỹ


Đẹp tình tri kỷ


Yêu chỉ riêng anh


Như lá mãi xanh


Tình ta bất tử



(Khả Nhi -9/2006)​



Chú thích:


Về một số nhạc sĩ với những tác phẩm dành cho piano tiêu biểu dùng trong bài thơ:


1) Moonlight Sonata của Beethoven


2) Ballade (4 bài) và những bản Nocturne của F.Chopin, tiêu biểu cho dòng nhạc thời kỳ lãng mạn


3) F.Schubert là người đầu tiên sáng tác nhạc theo điệu Valse, mở đầu phong cách Valse tiêu biểu của thành Vienne nước Áo mà sau này Strauss đã phát huy, những đoản khúc Valse đầu tiên này của Schubert rất ngắn (khoảng 90 bài), chơi trên đàn piano, có khi gom lại thành 1 bài dài (Soirée de Vienne).


4)Nhạc Mozart cho piano chủ yếu là sonata, Rondo và 1 số biến tấu (variations), luôn mang âm hưởng nhộn nhịp vui tươi.


5)Robert Schumann, với tổ khúc 12 bài rất nổi tiếng Kinderszenen Op.15 (Scènes de l'enfance, Scenes from childhood) lấy cảm hứng từ cái nhìn trẻ con, thế giới thần tiên của trẻ con.
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Góc thơ Khả Nhi

Sắc màu tình yêu

Vắng đêm đen, sao có còn toả sáng
Thiếu cành cây hoa sẽ nở từ đâu
Bên sắc hồng đâu thể thiếu màu nâu
Khi nắng tắt, biển làm sao xanh mãi

Em hỏi anh, tình đôi ta có phải
Như sắc màu luôn bù đắp cho nhau
Lá trầu xanh vôi trắng mãi thắm màu
Cơn mưa dẫn cầu vồng quay trở lại

Đây máu đỏ trong tim em nồng cháy
Pha sắc mây lãng mạn của trời xanh
Hoá thành dòng mực tím viết cho anh
Cho trang giấy chở đầy bao nỗi nhớ...

Bên ta đó, khung trời vui rộng mở
Biết tương tư tay mở cánh hoa hồng
Giữ màu sắc đừng nhạt phai anh nhé
Để tim yêu sưởi ấm giữa mùa đông...

Khả Nhi​

--------------------------
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Góc thơ Khả Nhi

Khả Nhi

Em muốn làm trẻ thơ
Cho nụ cười đừng tắt
Cõi thần tiên trong mắt
Vui nào biết bến bờ

Em muốn làm trẻ thơ
Hái trăng sao làm bạn
Rong chơi quên ngày tháng
Tay ôm đầy ước mơ

Em muốn làm trẻ thơ
Giận hờn như mưa nắng
Tâm hồn làm giấy trắng
Chưa vương chút bụi mờ

Em muốn làm trẻ thơ
Để lần đầu được khóc
Trời xanh buông mái tóc
Hoa thơm vào giấc mơ

Chỉ một thời tuổi thơ
Theo dòng đời đánh mất
Xin một lần duy nhất
Cho em làm trẻ thơ…

Khả Nhi

--------------------------
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Góc thơ Khả Nhi

Hành trình mùa đông là tên một tổ hợp 24 ca khúc viết cho giọng baryton và đàn dương cầm của Franz Schubert, phổ thơ của Wilhem Muller, được sáng tác vào năm gần cuối đời của Schubert 1827

Tập liên khúc miêu tả chuyện một anh chàng thất tình trốn chạy khỏi ngôi làng của người tình nhân giữa đêm trời mùa đông buốt giá, tối tăm, đầy tuyết và hoang vắng. Tuyệt vọng và cô đơn, giận hờn và ngạo nghễ- bi kịch của một kẻ tan nát lòng. Tòan bộ tập thơ cho thấy tất cả đau khổ của một kiếp người có thể chịu đựng được.

Bài đầu tiên trong tập thơ này là: chúc ngủ ngon, báo cho ta biết hắn vốn chẳng phải người trong làng, đến và quen cô gái rồi duyên nợ vỡ tan, hắn bỏ làng ra đi một đêm tháng năm, trời buốt giá, cõi lòng tan nát. Kết thúc bài thơ nêu lên tấm lòng cao thượng của hắn, khi viết lên cánh cửa nhà người yêu lời chúc ngủ ngon. Từ đây, bắt đầu cuộc hành trình vô định trong bão tuyết...

chúc ngủ ngon

Tôi đã đến nơi này như khách lạ

Để giờ đây như kẻ lạ tôi đi

Đêm tháng Năm, mùa hoa nở tới thì

Như muốn nói cùng tôi lời giã biệt

Tình duyên đó, người yêu tôi đã quyết

Mẹ của nàng toan tính chuyện hôn nhân

Thế gian ơi giờ tăm tối vô ngần

Cho tuyết phủ con đường tôi đang bước


Phút chia tay, tôi đâu hề hẹn trước

Khi khởi hành lìa bỏ quê hương

Trong tối tăm, phải chọn một con đường

Giữa màn sương đây bóng trăng làm bạn

Vết chân nai theo dấu mòn chán nản

Trên đồng xa băng tuyết phủ muôn nơi

Còn luyến lưu chi nữa tôi ơi

Hay còn đợi họ giang tay xua đuổi

Trước nhà em, tôi bước đi lầm lũi

Để ẩn mình xa lũ chó tru đêm


Có phải tình luôn muốn ước mơ thêm

Mà nên nỗi trời đày tôi như thế

Hỡi người yêu, hãy ngủ ngon em nhé

Tôi nhón chân đi từng bước nhẹ nhàng

Sợ làm em thức giấc mộng vàng

Trên cánh cửa nhà em tôi viết

Viết cho em một lời chúc ngủ ngon

Nghĩ về em, tôi đã mỏi mòn

Để sáng mai em hiểu lòng tôi đó...

Dịch thơ: Khả Nhi

Nguyên tác :

Gute Nacht
Fremd bin ich eingezogen,
Fremd zieh' ich wieder aus.
Der Mai war mir gewogen
Mit manchem Blumenstrauß.
Das Mädchen sprach von Liebe,
Die Mutter gar von Eh', -
Nun ist die Welt so trübe,
Der Weg gehüllt in Schnee.

Ich kann zu meiner Reisen
Nicht wählen mit der Zeit,
Muß selbst den Weg mir weisen
In dieser Dunkelheit.
Es zieht ein Mondenschatten
Als mein Gefährte mit,
Und auf den weißen Matten
Such' ich des Wildes Tritt.

Was soll ich länger weilen,
Daß man mich trieb hinaus ?
Laß irre Hunde heulen
Vor ihres Herren Haus;
Die Liebe liebt das Wandern -
Gott hat sie so gemacht -
Von einem zu dem andern.
Fein Liebchen, gute Nacht !

Will dich im Traum nicht stören,
Wär schad' um deine Ruh'.
Sollst meinen Tritt nicht hören -
Sacht, sacht die Türe zu !
Schreib im Vorübergehen
Ans Tor dir: Gute Nacht,
Damit du mögest sehen,
An dich hab' ich gedacht.​

------------------------------
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Góc thơ Khả Nhi

Viết cho em chiều 30

Ta đếm bước giữa hoàng hôn đầu hạ
Gió xứ người sao lạnh quá trong tim
Mắt đã mỏi những bóng cờ xa lạ​
Tai còn vang âm buồn tủi vô biên

Nhớ ngày đó quê nhà im tiếng súng​
Trời trong xanh hiền dịu phút hồi sinh​
Đất đã khép lành vết thương oan nghiệt
Và quê hương tròn vẹn chắp thành hình

Nước sông kia sao dễ hòa dòng chảy​
Sâu thẳm lòng người ôi đáy vực vô biên​
Vết thương đau chia cách hồn dân Việt
Thế hệ nào cho chi thể nối liền.

Máu đỏ da vàng rồng tiên giống quí​
Gương vỡ soi mình chỉ thấy nỗi hoài nghi​
Những dấu chân sao khó bước chung đường​
Mải đốt tàn quê hương trong lửa hận

Ta chỉ ước được làm thân cây cỏ​
Chẳng biết hận thù vui hưởng ánh bình minh​
Muốn làm chim mang tiếng hót ân tình
Bay chung hướng trong bầy đàn rộng lớn

Ta vẫn thấy hồn quê hương vạn nẻo
Hạt muối hương nồng biển mẹ chảy muôn nơi​
Nhưng mòn mỏi, lòng người sao vẫn đợi​
Vẫn mơ ngày xứ Việt trọn niềm vui

Lê Ngọc Khả Nhi​
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Góc thơ Khả Nhi

Paris, ta mến yêu em
***
Mai xa em tôi có còn được thấy

Giọt nắng chiều in đáy mắt em trong
Tháp giáo đường còn trầm lặng bên sông
Paris hỡi, tình yêu tôi một thuở

Nhớ hàng cây in bóng ngôi trường cổ

Bóng tình nhân trên cỏ vườn Lục Xâm

Viên đá mòn in dấu tuổi trăm năm
Chuyến tàu nhỏ chen vai bao số phận

Đây sông Seine mạch sống nguồn vô tận

Tiếng đàn ai vang vọng giữa sân ga

Ngõ phố quen chưa tắt một màu hoa

Khung trời rộng in sắc cờ phảng phất

Những mùa thu lá rụng vàng trên đất

Đỉnh Effeil xa thấp thoáng chân trời
Đã ngỡ ngàng tôi nếm vị tuyết rơi

Lạnh cắt da sớm nào tôi đến lớp

Chiếc lá xuân thêm vui lời hẹn ước
Tôi với người chia một tuổi bên nhau

Những vui buồn, sướng khổ đã lâu
Bên em đó, hành trình tôi cất bước

Dù không thể nặng tình đất nước
Cũng xin dành hai chữ : yêu em.

(2007)

 

tuyetmuavienxu

Active Member
Ðề: Góc thơ Khả Nhi

Góp dzui với chị Nhi vài bài :D

Vô đề

Gió đưa chim quay về chốn cũ
Rừng xưa nay ngỡ chốn nơi nào
Lặng lẽ bờ xanh hàng liễu rũ
Rêu phong lá rụng mãi ngàn thu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tuyetmuavienxu

Active Member
Ðề: Góc thơ Khả Nhi

...để tiễn đưa chị sau này không tham gia diễn đàn nữa :D

Chiều mùng 3

Sương mai mấy nhánh hao gầy,
Mơn man cơn gió khẽ lay đóa vàng.
Muôn phần xuân sắc hồng nhan,
Hoa tươi sắc thắm ngỡ ngàng bướm ong.
Cánh hoa vất nhẹ hư không,
Yêu kiều thiếu nữ nghiêng trông thẹn thùng.
Thoáng mơ giấc mộng mông lung,
Yêu ta hoa nhé cùng chung sống đời.
Bâng khuậng nâng cánh hoa rơi,
Trăm năm hoa khóc hoa cười vì ai... :((


Hinh0100.jpg

Hinh0099.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên