Góc truyện cười chọn lọc ^^

minhthong1981

Active Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Một chàng trai đang tính lấy vợ và anh ta cũng để ý và cưa đc 2 em anh ta về bảo với bố rằng:
- Con lấy nhỏ xóm trên nha bố?
Bố :
- Thôi mày đừng lấy....Nó là chị mày đấy!
Chàng trai :
- Thế con lấy nhỏ xóm dưới nha?
Bố:
- Hmm... nó là em mày lun đấy!
Chàng trai ngồi bùn bả mẹ cậu ta đến và hỏi nghe xong mẹ cậu ta bảo :
- Mày thích lấy ai thì cứ lấy đi!
Chàng trai :
- Sao thế mẹ ???
- Thì mày có phải là con của ổng đâu!
 

HungdoanhLam

Active Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Lenamtrung là người đàn ông đẹp trai,phong độ và "hot" nhất của hội HDBH, vì sở hữu trong tay danh hiệu người có "cậu ấm dài nhất". Với chiều dài kỷ lục 50cm, khó ai có thể đoạt được danh hiệu này từ tay anh.(chắc do anh mê nhân vật trong SEX & ZEN)!

Tuy vậy, mặc dù các cô gái trong khu vực rất mê vẻ hòa hoa phong nhã của chàng nhưng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn ngưỡng mộ, chứ chưa ai dám thử sức mình với cái vật dài 50CM đấy cả!
Vì vậy chàng rất khổ tâm do chưa thể tìm được người yêu cho mình. Thế là chàng khăn gói lên núi tìm gặp thầy phù thủy có tiếng tăm là Hoangtq để hỏi cách làm cho nó ngắn lại.

Thầy phù thủy Hoangtq phán:

- Việc này không khó, ngươi chỉ cần tìm cho được cô gái nào đẹp nhất khu vực ngươi ở và đặt cho cô ta đúng một câu hỏi.
Khi cô ta trả lời "KHÔNG", thì của ngươi sẽ ngắn đi được 10CM.

Chàng lenamtrung vui mừng khôn xiết, hậu tạ cho thầy phù thủy ngay một dàn audio 2ch hiệu B&W.
Mau chóng xuống núi về tìm ngay cô gái xinh đẹp và hỏi nàng:

- Tối nay em đi chơi cùng anh nhé!

- KHÔNG - nàng trả lời.

Kỳ diệu thay, của chàng ngắn đi được 10CM như lời thầy phù thủy phán.
Nhưng dường như 40CM vẫn còn ngoại cỡ. Chàng hỏi tiếp:

- Thế tối nay em đi vui vẻ cùng anh nhé!

- KHÔNG - nàng gằn giọng.

Của chàng lại ngắn đi được thêm 10CM nữa. Quá mừng rỡ, vì quá hiệu nghiệm. Sau khi xem đi xem lại, đắn đo suy nghĩ. Xem ra 30CM vẫn còn quá cồng kềnh, chàng nghĩ đến con số 20 vừa vặn, bèn hỏi lại nàng một lần nữa. Nàng cáu tiết trả lời:

- KHÔNG - tôi đã nói KHÔNG là KHÔNG mà lại!

Sưu tầm
(tên nhân vật đã được chỉnh sửa-các bác thông cảm)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dogiabao

Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Lenamtrung là người đàn ông đẹp trai,phong độ và "hot" nhất của hội HDBH, vì sở hữu trong tay danh hiệu người có "cậu ấm dài nhất". Với chiều dài kỷ lục 50cm, khó ai có thể đoạt được danh hiệu này từ tay anh.(chắc do anh mê nhân vật trong SEX & ZEN)!

Tuy vậy, mặc dù các cô gái trong khu vực rất mê vẻ hòa hoa phong nhã của chàng nhưng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn ngưỡng mộ, chứ chưa ai dám thử sức mình với cái vật dài 50CM đấy cả!
Vì vậy chàng rất khổ tâm do chưa thể tìm được người yêu cho mình. Thế là chàng khăn gói lên núi tìm gặp thầy phù thủy có tiếng tăm là Hoangtq để hỏi cách làm cho nó ngắn lại.

Thầy phù thủy Hoangtq phán:

- Việc này không khó, ngươi chỉ cần tìm cho được cô gái nào đẹp nhất khu vực ngươi ở và đặt cho cô ta đúng một câu hỏi.
Khi cô ta trả lời "KHÔNG", thì của ngươi sẽ ngắn đi được 10CM.

Chàng lenamtrung vui mừng khôn xiết, hậu tạ cho thầy phù thủy ngay một dàn audio 2ch hiệu B&W.
Mau chóng xuống núi về tìm ngay cô gái xinh đẹp và hỏi nàng:

- Tối nay em đi chơi cùng anh nhé!

- KHÔNG - nàng trả lời.

Kỳ diệu thay, của chàng ngắn đi được 10CM như lời thầy phù thủy phán.
Nhưng dường như 40CM vẫn còn ngoại cỡ. Chàng hỏi tiếp:

- Thế tối nay em đi vui vẻ cùng anh nhé!

- KHÔNG - nàng gằn giọng.

Của chàng lại ngắn đi được thêm 10CM nữa. Quá mừng rỡ, vì quá hiệu nghiệm. Sau khi xem đi xem lại, đắn đo suy nghĩ. Xem ra 30CM vẫn còn quá cồng kềnh, chàng nghĩ đến con số 20 vừa vặn, bèn hỏi lại nàng một lần nữa. Nàng cáu tiết trả lời:

- KHÔNG - tôi đã nói KHÔNG là KHÔNG mà lại!

Sưu tầm
(tên nhân vật đã được chỉnh sửa-các bác thông cảm)

Ơ THẾ BÁC HOÀNG LÀM PHÁP SƯ AH,GIỎI THẾ BIẾN HỘ EM CÁI CD HỎNG THÀNH CD XỊN HỘ CÁI ,EM HẬU TẠ BÁC THÙNG BIA:)):))^:)^
 

minhthong1981

Active Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Trong phòng mổ, Các bác sĩ đang xúm lại xem tấm phim chụp X quang.
- Lạ thật... Không hiểu thanh sắt chui chỗ nào mà mổ ngực anh ta ra mấy lần vẫn không tìm ra ?
Bệnh nhân rên rỉ
- Sao sao...ko...tìm... trong... túi... áo... tôi ?
 

minhthong1981

Active Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Cậu bé băn khoăn hỏi mẹ :
- Mẹ ơi Sao chị gái của con tên là Ánh Nguyệt ?
- Chị ấy được thụ thai khi bố mẹ đang ngắm trăng
- Mẹ ơi Sao tên anh trai con là anh Bão ?
- Bố mẹ tạo ra anh ấy vào hôm mưa bão
- Mẹ ơi Còn chị nữa tên là Hoa Cải?
- Chị ấy được tạo ra khi bố mẹ đang ở cách đồng hoa cải
Rồi người mẹ ngừng lại : Sao con lại băn khoăn thế hả Cao su Rách.
 

minhthong1981

Active Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe:
- "Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá".
Anh xe ôm tưởng vớ được Việt kiều liền hỏi:
– Ủa, cô ở Mỹ hay là đâu mới về vậy ?
– Dạ không anh, em mới ra tù được mấy hôm.
Hồi đó em đi giết người cướp xe ôm.
Anh xe ôm: ???
 

minhthong1981

Active Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Gần đây, trên các báo thế giới, các nhà khoa học gia người Nhật có đăng tin: "họ đã đào sâu 100 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp đồng 1000 năm tuổi, chứng tỏ 1000 năm trước người Nhật đã xài điện thoại để bàn??!!!".
Vài ngày sau, người Mĩ lại đăng "họ đã đào sâu 200 m xuống lòng đất và phát hiện sợi cáp quang 2000 năm tuổi, chứng tỏ 2000 năm trước người Mĩ đã xài truyền hình cáp!!??".
Chỉ sau đó 1 ngày, người Việt Nam đăng tin "họ đã đào sâu 500 m xuống lòng đất và chẳng phát hiện ra gì cả, chứng tỏ 5000 năm trước người Việt Nam đã xài Wifi"
 

HungdoanhLam

Active Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Truyện vui cuối tuần cho AE thư giãn:

Hai vợ chồng đang ngủ ngon giấc. Người vợ gặp ác mộng hét thất thanh và tỉnh dậy. Anh chồng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?
- Em nằm mơ gặp ác mộng kinh khủng!
- Thế em nằm mơ thấy gì?
- Em thấy anh đưa em đi dạo chơi trong khu rừng đẹp
- Rồi sao nữa?
- Đột nhiên đến một nơi có thác nước rất đẹp, phong cảnh rất thơ mộng.
- Áh.. anh chồng la lên.
- Đúng rồi anh, sao anh biết em bị rơi xuống vực thẳm?
- Thế em có chết không?
- Không, may mắn sao, anh tìm được cái rễ cây dài đưa cho em nắm. Thế là em túm chặt ngay
- Áh..giờ thì em tỉnh chưa?
- Dạ rồi
- Vậy em buông cái rễ cây ra đi. Nãy giờ em nắm nó - Đau quá

Sưu tầm
 

dogiabao

Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

ĐẬP CỘT DỌC


Câu chuyện có thật sau đây diễn ra trên một toa tàu trong hành trình Sài Gòn – Hà nội: Có một đôi nam nữ độ ngoài đôi mươi, ở cùng một khoang giường nằm, nàng tầng trên, chàng tầng dưới. Họ khá hợp chuyện với nhau và rất nghịch ngợm. Một lần nàng nhoài người từ tầng trên thò đầu xuống nói chuyện, để hở ra vòng một trắng ngần, anh chàng tinh quái bên dưới vo ngay viên giấy ném “lọt khe” và cười nham nhở: “Hô hô, 1-0 nhé!”. Cô gái vừa ức vừa xấu hổ tìm dịp trả đũa nhưng chưa có cơ hội. Mãi rồi cơ hội cũng đến, anh chàng kia đi vệ sinh về mà quên kéo dây khóa, rất nhanh cô gái ném vù viên giấy thủ sẵn vào khu vực đó, sau khi trúng đích cô reo lên: “1 đều nhé”. Anh chàng tinh quái kia cười rinh rích đáp:
“Còn lâu nhé! Đập cột dọc ra ngoài!”.
 

dogiabao

Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

NGOẠI TINH


Ông nọ than thở với bạn bè:

- Cuộc hôn nhân của tôi giống như ao nước tù, chẳng có gì mới lạ.

Người bạn khuyên ông ta:

- Sao anh không cặp một cô bồ cho thêm hương vị?

- Nhưng bà ấy phát hiện thì sao?

- Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, cứ nói thẳng với bà ấy, đừng sợ!

Thế là ông ta vội vã quay về bảo vợ:

- Này mình, anh cho rằng nếu anh có vài cuộc phiêu lưu tình ái, quan hệ chúng ta sẽ được cải thiện.

Người vợ lắc đầu:

- Thôi bỏ đi, tôi cũng đã thử với vài người đàn ông khác rồi, chẳng hiệu quả gì đâu!
 

HungdoanhLam

Active Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Lâu quá không thấy AE post truyện vui.
Nay mình hâm nóng lại phong trào cho hội HDBH:



Một trong những câu hỏi được danh cho 1080 tổng đài vietnam - Sưu tầm đó đây:

Sau đây là những câu hỏi siêu bựa làm tổng đài 1080 pó tay!

1. Daiyou:
KH: Chị ơi, cho em hỏi tòa nhà nào cao nhất TPHCM.

1080: Toà nhà 37 TÔN ĐỨC THẮNG (lúc đó chưa có Bitexco)
...
KH: Vậy chị cho em hỏi, em đứng trên đó nhảy xuống thì bao lâu em tiếp đất

1080: uhm ... uhm ... ơh ... ơh

2. Hoangtq:
KH: Chị cho em hỏi tiệm bánh gì gì.. nổi tiếng lắm, nằm ở quận 1, mà chổ em làm nhìn qua bên đường thấy nó đó. Cho em xin số điện thoại tiệm đó đi

1080: ???????????

3. van_loc:
KH: Anh cho em hỏi đầu số này là số điện thoại gì mà sao nó lạ quá: 856xxxxxxxxxxxx

1080: Dạ đầu số điện thoại này là của nước Lào

KH: Nước nào hả anh

1080: Dạ nước Lào

KH: Thì nước Nào

1080: Dạ nước Lào anh ạ

KH: Thì tui nói nước Nào phải ko?

1080(lúc này moi nghĩ ra): Dạ đúng nước Lào

Kh: Cám ơn anh

4. optoma:
KH : A biết cái bài thơ “Đêm nay bác ko ngủ” ?

1080 : Dạ biết…A cần thông tin gì trong bài này ?

KH : Dzậy cho em hỏi sau khi viết hết bài đó Bác có đi ngủ ko ạ ???


(sưu tầm)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

libekey

New Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Gia đình nọ có 3 thế hệ Ông-cha-cháu, 2 người ông và cháu đều là tiến sĩ trong khi ông bố lại ko có học vị gì. Chính vì thế mà ông bố thường hay bị 2 ông cháu cằn nhằn, mỉa mai.

Một hôm trong bữa cơm, 2 ông cháu lại cằn nhằn như thường lệ. ông bố tức quá đập bàn đứng dậy, chỉ mặt thằng con quát:

- Mày đừng có mà tinh vi, thế bố mày có bằng tiến sĩ như bố tao ko mà mày kênh kiệu!

Đoạn quay sang chỉ vào ông già, bảo :

- Cả ông nữa, ông đừng tinh tướng quá, con ông có bằng tiến sĩ như con tôi không?
------------Sưu Tầm ----------------
 

dogiabao

Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Chết vì cười


Vị khách đi tham quan viện bảo tàng trưng bày những xác chết nhưng miệng vẫn cười.

Tới cái xác thứ nhất, ông khách hỏi người hướng dẫn:

- Tại sao ông này chết mà vẫn cười?

Hướng dẫn viên:

- Ông này trúng số 200 triệu, mừng quá mà chết.

Tới cái xác thứ hai, ông khách lại hỏi:

- Tại sao ông này chết mà vẫn cười?

Hướng dẫn viên:

- Ông này ly dị bà vợ sau 10 năm chung sống, mừng quá, chết.

Tới cái xác thứ ba, khách lại hỏi:

- Tại sao ông này chết mà vẫn cười?

Hướng dẫn viên:

- Ông này bị sét đánh.

Khách:

- Bị sét đánh thì có gì vui mà cười?

Hướng dẫn viên:

- Lúc thấy tia chớp, ổng tưởng là đèn flash của máy chụp hình.
 

minhthong1981

Active Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Bệnh nhân:
- Ối chao ơi... ruột tôi đau quá!
Bác sĩ trấn an:
- Đừng lo, để tôi kiểm tra xem ! Chà,... bị lủng ruột... uống viên thuốc giảm đau này đã!
- Ối chao, bác sĩ ơi! Ruột vẫn đau.
- Thế à? Chắc là thuốc bị rơi ra ngoài chỗ thủng rồi!
- ??..?
 

minhthong1981

Active Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Một người đàn ông bước vào hiệu sách.
Bà chủ tiệm sách hỏi: "Xin chào.Ông cần mua sách gì?".
Người đàn ông trả lời: "Đàn ông là chúa tể của đàn bà". :>
Chủ tiệm bèn nói: "Rất tiếc ở đây ko có bán sách thuộc thể loại viễn tưởng"
 

minhthong1981

Active Member
Ðề: Góc truyện cười chọn lọc ^^

Người chồng khi biết vợ có thai thì vô cùng vui mừng. Anh muốn cho tất cả mọi người biết tin này nên lấy điện thoại của vợ nhắn tin: "Tôi đã có thai" gửi đi cho tất cả mọi người trong danh bạ.

Được một lúc thấy mẹ vợ trả lời: "Sao nói là chồng không sinh được, con lại quan hệ với thằng Tiểu Lí à".

Anh rể trả lời: "Cô tính xử lí thế nào?".

Tiếp theo một người bạn thân nhắn tin: "Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, cô đừng đổ lên đầu tôi".

Đồng nghiệp nhắn: "Không phải chứ? Mới 2 ngày mà".

Cấp trên trả lời: "Tôi cho cô 10 triệu, cô nghỉ ngơi một thời gian đi".

Khách hàng nhắn tin: "Được rồi, cô đừng hù dọa tôi, ngày mai cô tới nhà tôi, chúng ta sẽ kí hợp đồng".

Một người lạ nhắn: "Cô li dị, chúng ta sẽ giữ đứa bé".

Một người lạ khác nhắn: "Hôm đó còn có giám đốc, không phải cô tính nói là của tôi chứ?".

Và một người lạ khác nhắn: "Đừng đùa chứ, tôi đã phẫu thuật triệt sản rồi".

Chồng lăn ra bất tỉnh


Kết luận: Đừng dại dột động vào điện thoại người khác
 
Bên trên