Liga không còn là "chuyện hai người"?

vietsnets2

New Member
Chỉ sau 5 vòng, mà thực tế là 4 do vòng 1 bị hoãn bởi vụ cầu thủ đình công, cả Real Madrid lẫn Barca đều đã có tới 2 lần sẩy chân.

Bởi gặp vấn đề trong cách tổ chức tấn công, Real Madrid đã bó tay hoàn toàn trước những hàng thủ kỷ luật của Levante và Racing, và cuối cùng chỉ có được 1 điểm sau hai chuyến làm khách của những ứng viên trụ hạng này. Barca, ngược lại, phải trả giá đắt cho sự mong manh nơi hàng thủ; trong hai trận hòa với Sociedad và Valencia, trận nào thủ môn Valdes cũng phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần. Dù là theo cách nào, thì việc Barca và Real Madrid liên tiếp trượt ngã cũng cho thấy các đội bóng nhỏ không còn nhìn họ như những con "ngáo ộp" để rồi chưa đá đã muốn buông nữa.

Trong khi "chính quyền trung ương" (Barca) và phe đối địch (Real Madrid) có những biểu hiện trục trặc, thì ở những nơi khác, các "lực lượng nổi dậy" đang phô trương thanh thế một cách mạnh mẽ. Valencia đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm sau 4 trận, và điều quan trọng là sau trận hòa ở thế ngang cơ với các nhà đương kim vô địch Barca, "Los Che" đang buộc người ta phải nhìn mình bằng ánh mắt khác. Atletico Madrid cũng đang thể hiện một bộ mặt cực kỳ ấn tượng với những chiến thắng như chẻ tre. Malaga thì vừa đánh bại Bilbao để có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Còn Real Betis sẽ độc chiếm ngôi đầu với thành tích toàn thắng nếu hạ được Zaragoza trong trận đấu muộn.
real.jpg

Real và Barca không còn giữ được vị thế độc tôn- Ảnh Getty

Trừ Betis được gán mác "hiện tượng" và sớm muộn gì cũng sẽ phải trở lại với vị thế tân binh của mình, cả ba đội bóng còn lại - Malaga, Atletico Madrid và Valencia - đều đang cho thấy một nền tảng hết sức chắc chắn. Những kết quả tốt vừa qua không hề là một sự thăng hoa nhất thời. Valencia không còn một ngôi sao thực thụ nào sau khi các nhà VĐTG lần lượt bị bán đi, nhưng "Los Che" bây giờ trẻ trung, gắn kết và có vẻ đó mới là kiểu đội bóng mà Emery ưa thích. Atletico thì đang sở hữu đội hình đáng chờ đợi nhất trong nhiều năm trở lại đây sau một mùa Hè mạnh tay bất ngờ. Còn Malaga, dưới tay "kỹ sư" Pellegrini, đang được ví như một cỗ máy.

Ngay lập tức, một câu hỏi mới được đặt ra trong đầu những người quan sát Liga: Liệu có phải thời kỳ Real Madrid và Barca thay nhau thống trị giống như Celtic và Glasgow Rangers thay nhau thống trị giải Scotland đã kết thúc? Nhìn vào bảng xếp hạng Liga lúc này cũng như những thể hiện từ đầu mùa của các đội bóng liên quan thì câu trả lời có vẻ rất rõ ràng là "có". Phía Real Madrid và Barca, đặc biệt là Barca, thì rất nhiệt tình hưởng ứng lối suy nghĩ mới này. Sau trận hòa với Sociedad, Guardiola bảo "tôi không phải chờ tới trận này mới biết Liga khắc nghiệt đến thế nào". Sau trận hòa Valencia, tới lượt Valdes nói: "tôi không bao giờ tin cái gọi là Liga của riêng hai đội".

Ngay bản thân các đội bóng thuộc nhóm thách thức cũng đang tỏ ra rất tự tin vào khả năng lật đổ sự thống trị của Barca và Real Madrid. Tiền vệ phải Pablo Hernandez của Valencia, đội hai năm liên tiếp vừa qua kết thúc giải với hơn 20 điểm kém đội nhì bảng, thậm chí còn lớn tiếng thách thức: "Chúng tôi muốn cả thế giới biết rằng chúng tôi sẽ chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến (vì ngôi vô địch) này". Tân binh Arda Turan của Atletico Madrid cũng đặt câu hỏi: "Tại sao Atletico không mơ tới một cái gì đó lớn lao hơn một tấm vé dự Champions League?". Không cần giải thích rõ hơn cũng biết, "cái gì đó lớn lao hơn" mà tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ nhắc tới là cái gì.

Không khí "cách mạng" đã rất sôi sục. Nhưng liệu thời cơ đã chín muồi?
 
Bên trên