Logan Lucky (2017)

torune

Film critic
l01.jpg

Tiền không tự sinh ra và không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác. Đây là thông điệp dễ thấy nhất trong 'Logan Lucky', phim mới của đạo diễn Steven Soderbergh, người từng có những thành phẩm khai thác đề tài tương tự: trộm cắp có kế hoạch.

Cá nhân mà nói, torune rất thích màu của phim này. Nhiều ánh sáng, có sắc vàng và xanh. Tạo cảm giác rất gần với thiên nhiên, như đang bước ra một không gian rộng dưới khoảng trời đầy nắng. Thêm nữa, màu sắc này một phần giúp khán giả hòa vào được khí hậu khô, hanh của địa phương dùng làm bối cảnh trong phim.

Màu phim không quá nóng cũng không quá lạnh, nó nhàn nhạt, dợn dợn, như chính cốt truyện và cuộc sống của những con người trong 'Logan Lucky'. Phim có nhiều yếu tố điển hình của các phim lấy đề tài trộm cắp của Hollywood, cũng motif: một nhân vật bị dồn đường cùng, tập hợp các tay chơi khác để làm một vụ đổi đời. Nhưng... cái mình thích, mà trước đây mình tưởng như không thích, ở phim là không yếu tố nào bị làm quá.

Như đã nói ở trên, cốt truyện và diễn xuất (bề nổi) của nhân vật tạo cảm giác bình bình, nhưng bên trong lại cực bồn chồn, dữ dội. Và, một khi bước vào phi vụ, họ cũng chẳng tỏ vẻ nguy hiểm, họ tỏ thái độ bình thản, sẵn sàng chịu tay trắng (như điều lệ thứ 10 của anh em Logan). Diễn biến phim gần với đời thực, lúc thì chộn rộn, lúc thì chán ngắt. 'Logan Lucky' khác nhiều sản phẩm từ Hollywood, những thứ mà Hollywood dùng để dẫn mũi khán thính giả bên ngoài nước Mỹ.

Nước Mỹ trong 'Lucky Logan' quả đúng có cơ sở (?) và kiến trúc (?) hơn rất nhiều những quốc gia châu Á, nếu không muốn nói bỏ xa Việt Nam. (Xem trường đua của họ thấy thích mê). Nhưng cũng còn đó những vấn đề của xã hội và 'Logan Lucky' chọn đánh vô khía cạnh này.

Người Mỹ trong 'Logan Lucky' có khí chất tư hữu. Xuất hiện rắc rối, họ chọn cách "take the matter into their own hands" (tự tay giải quyết). Tư tưởng này xuất hiện trong thế giới quan mọi nhân vật: anh chị em Logan, Joe Bang, hotboy lái xe do Sebastian Stan đóng, đám tù nhân, gã cai ngục, nữ thanh tra (sau khi hồ sơ vụ án bị hủy), thậm chí cả cô con gái nhỏ của Jimmy (đoạn ẻm hát bài 'Country Road' khi thấy ba xuất hiện, cũng là đoạn lấy nước mắt bất ngờ của phim).

Về phía diễn viên, mình thích Daniel Craig cũng như nhân vật Joe Bang do anh này thể hiện. Coi xong là ác cảm cho James Bond tiêu tan (haha). 'Chiến binh mùa đông' Sebastian Stan xuất hiện ít nhưng dễ để lại dấu ấn. Cảm giác vai Channing Tatum vẫn chưa thể hiện hết vai Jimmy Logan bởi nhân vật này khá ít nói. Nữ chính Riley Keough có nóng bỏng nhưng hơi bị rập khuôn (stereotype) ở tạo hình.

Một điểm khác mình thích ở câu chuyện 'Logan Lucky' là phim không tôn vinh kẻ trộm! Khớp với cái 'chừng mực' ở cốt truyện, màu sắc và cả quá trình xây dựng nhân vật. Và việc 'không thiên vị' này của 'Logan Lucky' cũng là một dẫn chứng cho sự chừng mực của phim. Dẫu có cái kết mở, mình không mong xem hậu truyện bởi đây đã là một vụ trộm 'đủ đầy' một chút niềm tin, một chút bất cần, một chút may mắn, một chút cảnh tỉnh, một chút an phận... và còn rất nhiều thứ một chút khác, hợp lại, diễn tiến đều đều như cuộc sống thật, vô tình bị nhà làm phim giữ lại, rồi mang lên màn ảnh cho khán giả xem.

torune@hdvietnam

l02.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tuan_ipad2

Well-Known Member
Craig em rất khoái anh này, diễn xuất nội tâm miễn chê, khoái anh này từ khi đóng 007
 

Connardo

Active Member
Craig đóng phim nội tâm rất hay, đặc biệt là ánh mắt.Nhưng Bond thì em xin kiếu với cách miêu tả khác xa nhân vât trong tiểu thuyết
 

Nguyen Robin

Active Member
Mình muốn vào trường MI6 để học khoá tán gái, còn mật vụ 00 mình ko hứng thú với ngành này, ko bik xin bỏ môn có đc ko?
 

celebs

Active Member
chuẩn man, thường dân 7x,8x, những người đã mê mẩn với Bond của Sean Conery hay Prosnan thì éo nuốt nổi Bond của Craig, thảm họa của điệp viên.
Mình 8X đây và đã xem hầu như trọn bộ các phần về Bond nhưng đến khi xem Bond của Craig mới cảm thấy Bond này giống người chút , các đời Bond trước giống như siêu nhân vậy .
 

celebs

Active Member
Bond mới như thằng vô học ấy, cục súc quá, điệp viên là phải hào hoa phong nhã.
Cái này mình nghĩ là do kịch bản và đạo diễn chịu trách nhiệm xây dựng nhân vật , Daniel Craig hoàn toàn có thể diễn tốt theo phong cách truyền thống của 007 nếu được yêu cầu .
 

ducbando4

Member
Năm nay chẳng biết ngẫu nhiên hay trùng hợp mà 2 phim có Channing Tatum đóng thì đều có điểm nhấn là bài Country road
 

cimbhn

Active Member
đúng nè. mới coi kingsman II xong. hay vãi đạn luôn !!! ai thích phần 1 nhớ đi coi nhé :D
Chuẩn bác , em cũng vừa xem Kingsman 2 chiều nay. Rạp 4DX hiệu ứng âm thanh khói nước phê lòi. Phim liền mạch, tiết tấu nhanh từ đầu tới cuối, nhất là dàn diễn viên toàn diễn viên gạo cội. :D
Cảnh ấn tượng nhất trong phim là lúc Merlin cất lên bản Take me home, country road bất hủ khi chân đang dẫm lên mìn :D
Một bộ phim rất đáng đồng tiền bát gạo, anh em đi xem nên chọn phòng 4DX để tận hưởng đầy đủ cảm xúc bộ phim đem lại. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cimbhn

Active Member
phần 2 ko hay bằng phần 1, tiếc em Roxy quá, ông kia chưa kịp xơi đã ngỏm, em ngon thì ko cặp, cặp với con mẹ già chơi thuốc.
Mình nghĩ em Roxy xinh đẹp sẽ xuất hiện trở lại ở phần 3.
Như ở phần trước ông chú Harry bị headshot mà vẫn hồi sinh đấy thôi. :D
 
Mình 8X đây và đã xem hầu như trọn bộ các phần về Bond nhưng đến khi xem Bond của Craig mới cảm thấy Bond này giống người chút , các đời Bond trước giống như siêu nhân vậy .
Chuẩn. Những phần trước cứ như siêu nhân, nghiêng cả cái xe tải tránh RPG. Từ Casino Royal trở đi mới có tí thực tế, trước đó y như phim cho chẻ con.
 
Bên trên