London sắp có cafe nơi robot 'thổi kèn' cho khách

torune

Film critic
doll.jpg

Lấy cảm hứng từ quán cafe cho phép khách hàng quan hệ tình dục qua đường miệng ở Geneva (Thụy Sĩ)quán bar được cho phép cung cấp dịch vụ 'thổi kèn' ở Thái Lan, Bradley Charvet (chủ nhân của quán cafe ở Thụy Sĩ vừa mới được đề cập) đã nảy ra ý tưởng mở quán cafe nơi du khách sẽ được thổi kèn bởi các robot trước tiên tại London sau đó lấn sang các quốc gia nơi luật pháp còn e dè quanh các dịch vụ tình dục.

Quán cafe sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 11 giờ tối, phụ vụ đồ uống, bánh ngọt lẫn mặn và cả... sex. Cùng với việc hàng loạt búp bê tình dục có thân nhiệt ấm như người thật đã được cho phép khởi bán trong năm tới, Bradley Charvet rất háo hức chia sẻ dự án này với trang tin Inverse qua một bài phỏng vấn (nội dung bên dưới đã được biên tập lại).

Điều gì khiến anh chọn mở quán cafe đặc biệt này ở London?

Cộng đồng người London rất ủng hộ ý tưởng. Giống như Geneva, London là một trong nhiều thành phố kinh doanh nổi tiếng nhất thế giới. Bạn dễ dàng tìm thấy gái gọi ở khắp mọi nơi.

Anh có nghĩ rằng người dân sẽ cần tới những robot này?

Những nhà thổ chứa chấp người lao động (tình dục) tại London không được hợp pháp hóa. Do đó, chỉ còn một lựa chọn là các robot. Và, thật nực cười khi nói về vấn đề này. Bạn không thể tưởng tượng có bao nhiêu người đang sẵn sàng quan hệ với các robot trong năm 2016. Chúng tôi đã hỏi hàng ngàn khách hàng tiềm năng; họ rất tò mò và háo hức. Do đó, tồn tại một cơ hội vàng để trở thành người đầu tiên cung cấp dịch vụ này.

Anh đã tìm ra nhà phân phối các robot chưa? Mất bao nhiêu tiền cho một con?

Chúng tôi đang thương lượng với công ty mang tên " MySiliconeLoveDoll" để làm một bài kiểm tra sản phẩm. Chúng tôi dự định sẽ thuê (hơn là mua). Giá cả cho một con dao động từ 1000 USD đến 3000 USD.

Theo những gì tôi biết, anh chỉ có dự định cung cấp robot nữ. Anh có dự định cung cấp các robot có giới tính khác cho nhiều khách hàng với khuynh hướng tình dục khác nhau?

Hiện, chúng tôi không có lịch trình cụ thể nhưng ý tưởng này đang được nghiên cứu.

Vì sao một cốc Americano và 15 phút 'thoải mái' lại có giá 60 EUR (khoảng 1,5 triệu VND)?

Chúng tôi không muốn thay đổi thói quen [tình dục] của ai cả; chúng tôi chỉ muốn giới thiệu một ý tưởng mới. Mục đích của chúng tôi không phải để cạnh tranh với các gái gọi ở London nên đặt ra mức giá này nhằm tránh ảnh hưởng đến thị trường sẵn có.

Anh tính bố trí quán cafe như thế nào để đảm bảo sự riêng tư của khách?

Chúng tôi dự định tạo ra các khu vực được chia làm 2 buồng, nhưng phần lớn thời gian, khách sẽ được "phục vụ" ngay tại quầy bar.

Anh dự tính vệ sinh các robot sau mỗi lần phục vụ ra sao?

Chúng tôi đang thảo luận với nhà cung cấp để đi đến một thỏa thuận chung. Việc vệ sinh sẽ không khác mấy so với tiêu chuẩn của gái gọi hiện tại.​

Theo Inverse
 

tommyhood

Active Member
cái này hay, không sợ bệnh :), nhưng thớt làm cái "title" giật mình :D
 

bca258nt

Well-Known Member
Robot thổi cả kèn ta lẫn kèn tây. Hy vọng có thêm Robot vét máng nữa không chị em lại tị.
 

kero2005

Active Member
Đẹp đấy, chuẩn đấy...nhưng mà sao vẫn thấy ghê ghê!! ko biết phải do coi mấy bộ phim về robot nhiều quá nên ám ảnh ko?
Hehe...nhưng mà nếu giống như Dolores trong Westworld thì...ngon à!! :D
bạn nên xem Chobit, Plastic memory,Planetarian Chiisana Hoshi no Yume để biết thêm các pé dễ thương và cảm xúc như thế nào, MÌnh ước có 1 bé như Chii thôi
 

alibaba1978

Well-Known Member
robo mà thổi chắc phải mạnh dữ lắm ,thổi thông từ "ấy" lên bụng luôn á, cẩn thận nhé
 
Bên trên