Lục Bát Bốn Câu

Lục Bát Bốn Câu

Mời các bạn vào giúp vuị


Ngồi buồn chỉ biết làm thơ
Than cho số phận si khờ thân tôi
Một mình cô lẻ đơn côi
Không ai thấu hiểu chỉ tôi một mình.
 
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Đêm nay lại nhớ đến nàng
Để rồi héo úa hai hàng lệ rơi
Thức đêm khóc hết cả hơi
Mà nàng có biết ở nơi lòng mình ?
 

HDCP

Super Moderators
Re: Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Đêm nay lại nhớ đến nàng
Để rồi héo úa hai hàng lệ rơi
Thức đêm khóc hết cả hơi
Mà nàng có biết ở nơi lòng mình ?

Nhớ nàng thì chớ lặng thinh
Chờ cho đêm xuống xập xình đi thôi
Thức đêm để khóc - dở hơi
Tìm nàng mà "ấy" thảnh thơi lòng mình :))
 

hamy905

Member
Ðề: Re: Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Nhớ nàng thì chớ lặng thinh
Chờ cho đêm xuống xập xình đi thôi
Thức đêm để khóc - dở hơi
Tìm nàng mà "ấy" thảnh thơi lòng mình :))

Lời thơ đọc đến thất kinh
Thi từ gởi gắm lòng mình đến ai
CP "tà ý" suốt ngày
Trang thơ lạc nhịp u hoài người xem...
 
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Bao đêm nhỏ lệ hai hàng
Khóc cho số phận trái ngang phũ phàng
Sao người đành nỡ sang ngang
Mình ta cô lẻ ơi! Nàng có hay
 

saphireruby

New Member
Hay gì hay hỡi hay chi
Trắng đen lẫn lộn thị phi mệt nhoài
Đã vậy gặp hạng loai choai
Ôi buồn ngồi đó ăn khoai qua ngày
 

vinhannghia

New Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Bao đêm nhỏ lệ hai hàng
Khóc cho số phận trái ngang phũ phàng
Sao người đành nỡ sang ngang
Mình ta cô lẻ ơi! Nàng có hay

Hết đêm ắt phải đến ngày
Gái kia có xứng trai này hay không
Tiếc chi kẻ đã sang sông
Hừng đông là cả cánh đồng hoa tươi
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Tiển người về đến bến sông,
Lặng tình chỉ muốn bến không có đò.
Ven sông mấy ngọn sò đo.
Con đò tách bến ... con đò ... sang sông!




=((
abd9cbf9222aaa88df2ecd3b76a.jpg

Người ơi, người ở ... đừng về ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Buổi trưa nắng nóng bần thần,
Bóng cây che bớt một phần nóng thiêu.
Ngủ đi một giấc con yêu!
Ngủ thêm tí nửa, để chiều còn thi.




thidaihoc8.jpg

Tình phụ tử.
Ôi thương, thương quá con tôi,
Ngủ đi một chút chiều rồi còn thi.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Đâu mà nước chảy la đà!
Nước dâng tứ phía, nước xa, nước gần.
Nước trên tuôn xuống rần rần,
Nước dưới xuôi ngược chặn ngăn dòng người.




:-??
ngaptrang.jpg

Mưa rơi, nước ngập, con chờ!
Băng mưa, vượt "lủ" kịp giờ đón con.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Quản bao khó nhọc đường đời,
Cho con khôn lớn thành người trần gian.
Tấm thân duyên nghiệp con mang,
Chử "Tâm" kia mới sánh ngang bầu trời.

Vững vàng cất bước con ơi,
Cha mẹ không mãi ở đời với con.
Tình thương thì mãi vẫn còn.
Theo con từng bước nước non nghìn trùng.




:x
ky-cong-day-con-trai-1-VinaTro.com-1.jpg

Mai sau con lớn nên người,
Đi xa khắp chốn cỏi đời xa xăm.
Giử cho ngay thẳng trong tâm,
Yêu thương, vững bước trăm năm đời người.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Tịnh tâm thanh lọc lục căn,
Chớ theo bản ngả tranh phần hơn thua.
Tránh nơi náo nhiệt, gió lùa.
Tập trung hơi thở để xua bực mình.




:-"
hit.jpg

Hít vào rồi lại thở ra
Kiểm soát hơi thở cũng là tịnh tâm.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Bực mình bình mực lấy ra
Tập viết chử đẹp đề xa cỏi trần.
Nét thanh, nét đậm từng phân,
Tập trung nét bút, giử thần tịnh tâm.




~O)
a4.jpg

Giử cho thanh tịnh lục căn,
An lạc thường trú, cỏi trần tiêu diêu.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Cùng người chung cả con đường.
Lửa tình luôn cháy yêu thương kiếp này.
Cồn cào, điên đảo, hăng say.
Chung tay xây dựng tương lai chúng mình.




I-)
hanh%20phuc%20tram%20nam.jpg

Trăm năm trong cuộc xum vầy,
Bên nhau hạnh phúc từng ngày quý thay!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Mồm ra lưởi dọc quét ngang,
To thây ảo tưởng làm càn được chăng,
Có thân phải giử lấy thân,
Chi năm, xẻ bảy miệng trần hại thây.




3:-O
Bạch Đằng sóng vổ mơ màng,
Đống Đa gò nổi, trăng vàng lạnh xương.

5822357355_43af6ce7aa.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Kiếp sầu lầm lủi tối tăm
Nằm trong mặt đất mười năm hơn rồi.
Cam lai rả rít từng hồi.
(Khổ tận cam lai)
Du dương tấu khúc lứa đôi ngày hè!




:-"
cicada3.jpg

Đầu hè ve đã kêu vang,
Hoa phượng kịp nở, hai hàng ven đê.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Quê nhà con lợn, con gà,
Mẹ cha chắt bóp, gửi ra thị thành.
Cho con ăn học yên lành,
Còn phần khổ cực, để dành song thân
.




75301086-dhgiaoduc_1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Lắc lư, nghiên ngã, xoay vòng
Như con lật đật chớ trông vào người.
Tự thân đứng dậy ai ơi.
Nhìn xa gôm cả đất trời quê hương
.




lat+dat+be+gai+to274777.gif
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Lục Bát Bốn Câu

Nay mai em đã xa rồi,
Còn đâu hương củ, đôi môi ấm nồng.
Chia tay ... em sẽ theo chồng.
Hoàng hôn trống vắng mây hồng xa xăm.




img5182copy.jpg
 
Bên trên