[Mạn bàn] Học sinh thời nay ...

yingyu

Member
Tát má, nhéo tai vì muốn học sinh tốt hơn
(Dân trí) - Những hình ảnh chụp lại cảnh một cô giáo tát má, nhéo tai… học sinh ngay tại lớp học được đăng tải trên mạng khiến nhiều người bất bình. Cô chủ nhiệm bộc bạch rằng vì nôn nóng muốn học sinh tiến bộ, học tốt hơn nên mới có hành động tiêu cực.

Nheotai17410.jpg

Thầy Nguyễn Văn Quân, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Bé (quận Bình Thạnh) thừa nhận sự việc xảy ra vào ngày 28/12/2009 tại lớp 9A4 trong giờ sinh hoạt lớp của cô C.T.H.Đ.
Sau khi nhìn thấy danh sách gần 20 học sinh bị ghi trong sổ đầu bài vì vi phạm trong môn Anh văn, cô Đ đã gọi những học sinh này lên bục giảng để phạt. Học sinh xếp hàng rồi lần lượt bị cô Đ tát vào má hoặc nhéo tai, tùy mức độ vi phạm.
Thầy Quân cho rằng: “Có lẽ vì quá bức xúc trước kết quả sơ kết học kỳ một của lớp khá thấp, giờ lại thêm nhiều học sinh bị ghi sổ đầu bài nên cô Đ đã hành động như thế”. Ngay trong bản tường trình gửi đến Ban giám hiệu và Hội đồng kỷ luật nhà trường, cô Đ cũng bộc bạch vì muốn răn đe để các em học tập tốt hơn.
Nhận xét về cô Đ, đại diện Ban giám hiệu trường cho biết, cô đã có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy môn hóa học. Khả năng chuyên môn của cô rất tốt nhưng khá “cứng” trong quản lý học sinh. Chính vì thế, cô Đ được phân công chủ nhiệm lớp 9A4, một lớp có “thành tích” cá biệt của trường.
Lớp 9A4 có 36 học sinh thì gần một nửa là các em thuộc diện cá biệt và thường xếp hạng chót trong mỗi lần sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Từ khi cô Đ quản lý, lớp có tiến bộ hơn về nền nếp. Tuy nhiên, kết quả học tập cuối học kỳ 1 vẫn còn thấp, trong khi năm nay các em phải thi tuyển vào lớp 10.
Dù thế, Ban giám hiệu vẫn nhấn mạnh hành động của cô Đ là hoàn toàn sai quy định nghề giáo cũng như Luật giáo dục vì đã xâm hại đến thân thể học sinh. Sau khi nhận được văn bản của Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã quyết định phê bình cô Đ trước toàn thể giáo viên, cắt thi đua học kỳ 2 năm học này.
Sau sự cố, nhà trường cũng yêu cầu cô Đ và toàn thể giáo viên phải nắm vững lại những quy định về nghề và Luật giáo dục, đồng thời phân tích, rút kinh nghiệm và nhấn mạnh phương pháp giáo dục tốt nhất là phải kiên trì khuyên nhủ các em sửa sai. Được biết, mặc dù rất buồn nhưng cô Đ vẫn cố gắng đến lớp hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Thụy An - Hoài Lương

Nguồn từ : http://dantri.com.vn/c20/s20-391176/tat-ma-nheo-tai-vi-muon-hoc-sinh-tot-hon.htm

P.S. Các bác có cảm nghĩ gì không ạh ?
 

anh7otosaigon

Active Member
Ðề: [Mạn bàn] Học sinh thời nay ...

mấy cháu HS kia chắc cũng thuộc dạng cá biệt chứ không phải tay vừa gì đâu mà bênh tụi nó
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: [Mạn bàn] Học sinh thời nay ...

Daniel trước nay có biết từ Mạn đàm và từ Lạm bàn, còn từ lai (hybrid word, hic hic) như ở tiêu đề thì chịu, không hiểu.

Về chuyện trên đây, chưa biết rõ thông tin nên không dám lạm bàn. Kẻo lại việt vị như cái tin về cô giáo nhéo đùi nam sinh. Báo chí ta dạo gần đây trình độ xào cải rất cao.

Tuy nhiên có lẽ bác chủ topic muốn đề cập về chuyện dùng bạo lực với trẻ em, nên Daniel kể hầu các bác một chuyện.

Daniel nhớ lúc bằng tuổi các bạn trong ảnh, thầy dạy Toán của Daniel vào lớp với một cây roi dài. Cả lớp đứng nghiêm chào, thầy đi xuống từng bàn xem cậu nào đứng không ngay ngắn, quần áo xốc xếch, tóc tai lôi thôi đều bị quất roi. Tuy nhiên đứa này bị quất thì mấy đứa kia cười ran, vì cách thầy ra vẻ hùng hổ trông rất hài hước. Thầy gọi từng đứa bằng con, và ngoài bài giảng chuyên môn, thầy thường lồng vào những bài giảng về lối sống và ứng xử. Mấy cô gái thì không bị đánh, nhưng thầy rầy bằng cách quất roi lên bàn nghe tiếng gió vút rất hãi. Mấy cậu trai thì dường như ai cũng từng bị đánh, nhưng chẳng đứa nào tỏ ra sợ hay giận thầy. Có lẽ ai cũng cảm thấy tình yêu thương chân thành của một người cha đối với đàn con đang tuổi lớn...

Chợt nghĩ lúc ấy mà có điện thoại chụp ảnh như bây giờ, có đứa nào nghịch chụp lại thì không khéo thầy cũng phải lên thớt của dư luận!

Quay lại chuyện này, tin rằng rất nhiều GV sẽ rút kinh nghiệm và rất cảnh giác, không đánh mắng học sinh nữa. Khi họ hiểu rằng mỗi hành vi của họ đều có thể là bằng chứng chống lại họ, tin rằng các GV sẽ thu mình vào lớp vỏ cầu toàn. Họ thấy rằng việc giáo dục học sinh có quá nhiều rủi ro, nên tốt nhất là chỉ đóng tròn vai, giảng bài chuyên môn là đủ.

Những đứa trẻ ngoan, thường là vì chúng đã được giáo dục tốt ngay từ trong gia đình. Những đứa trẻ cần đến thầy cô đánh mắng, thường là vì gia đình chúng có vấn đề. Nay nếu như chính thầy cô cũng rụt tay lại, thì nó sẽ chỉ còn được giáo dục bởi cuộc đời, bởi pháp luật. Mà hình phạt của cuộc đời thì lắm khi, không cho nó cơ hội thứ hai để làm người.

Tất nhiên Daniel không ủng hộ dùng bạo lực trong giáo dục. Thực ra bất cứ sự lạm dụng nào cũng có hại, thậm chí như là lạm dụng sự yêu thương. Nhiều bà mẹ vì quá yêu con đến mức mù quáng đã khiến cho nó hư hỏng ngay từ trong trứng nước. Tuy nhiên hình phạt có giá trị của nó. Một đứa trẻ sẽ biết ơn và hối lỗi nếu bạn có thể tha thứ mà không đánh phạt nó. Nhưng nó sẽ đắc thắng nếu ý thức được rằng bạn không dám đánh nó. Hai vấn đề đó hoàn toàn khác nhau. Cần nói thêm, đứa trẻ chỉ biết ơn khi được tha, nếu trước đó nó đã từng bị đánh đau. Cũng như, bạn làm sao định nghĩa được niềm vui, nếu như bạn chưa từng biết thế nào là đau khổ.

Tất nhiên cách giáo dục tốt nhất là hoàn toàn không dùng đến bạo lực. Giờ đây người ta hay nói nhiều đến cảm hóa. Bạn bị một tên lưu manh tát vào má, người ta khuyên bạn nên chìa má kia cho nó đánh tiếp. Sau đó nó sẽ hối hận và hoàn lương. Rất chi là happy ending!

Vấn đề là nếu như nó vẫn chưa hoàn lương, bạn cần tiếp tục chìa vai, lưng và mông ra cho nó giã. Nếu vẫn chưa đủ, có thể bạn cần hy sinh tính mạng để tên lưu manh phải sám hối. Xin lỗi cho phép Daniel đẩy vấn đề cường điệu hơn nữa. Nếu tên lưu manh vẫn chưa hối cải, có lẽ nên đem thêm ai đó ra cho nó giết?

Cuối cùng thì rồi nó sẽ hối hận và trở thành người tốt thôi. Chắc thế!

Vấn đề ở đây là, thời gian để giáo dục, và chi phí xã hội cho công tác giáo dục đó. Xã hội không có nhiều thời gian cho một cá nhân, và không thể bỏ ra chi phí nhiều hơn chính giá trị của cá nhân cần được giáo dục.

Trong một lớp học có 50 học sinh, thầy cô giáo không thể quán xuyến hết. Vậy để giáo dục một đứa trẻ cá biệt, hãy tổ chức mô hình lớp học một học sinh. Như vậy học phí của đứa trẻ đó sẽ tăng lên 50 lần. Có thể cũng chưa đủ, vì người GV còn phải dạy nhiều lớp. Vậy hãy tăng lương cho GV 10 lần, để chỉ dạy một lớp cá biệt này thôi. Chi phí cho đứa trẻ lúc này tăng lên 500 lần so với bình thường. Cứ cho là học phí thông thường 1 tháng là 20.000 đồng, học phí cho đứa trẻ này sẽ là 10 triệu đồng. Ai sẽ trả chi phí này?
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: [Mạn bàn] Học sinh thời nay ...

CỨng đầu cứ quất đều là đúng rồi các bác ạ.
 

cancelman

New Member
Ðề: [Mạn bàn] Học sinh thời nay ...

ngày xưa đói khổ quất nặng hơn có sao đâu!thời buổi này cứ kỳ kỳ sao đó khó giải thích dc...
 

95chiton

Member
Ðề: [Mạn bàn] Học sinh thời nay ...

lúc mình học lớp 6, tiết Văn nào mình cũng bị đánh từ 20~40 roi, ăn hoài mình cũng quen :)) có 1 thằng bạn ko chịu đc, khi thầy vừa đánh nó đến roi thứ 3x thì nó chụp cây roi ném ra cửa sổ =)) kết quả nó bị đổi học 1 năm, nêu như có internet và công nghệ như bây giờ thì có lẽ thầy bị đình chỉ 1 năm chứ ko phải nó :)) , bây giờ làm giao viên khổ hơn xưa nhìu
 

khanhaho

New Member
Ðề: [Mạn bàn] Học sinh thời nay ...

ngày xưa đi học đứa nào hay viết bậy trong vở thầy sẽ bắt nắm cái nắm tay lại, rồi lấy cây thước gõ vào mấy cái cục xương chỗ nắm đấm, đau thấu trời chẳng đứa nào dám viết bậy. Bây giờ học sinh hư hỏng cô giáo nắm cái lỗ tai cũng bị phê bình. Hèn gì xã hội hỗn loạn. Chán.
 

bé xíu

New Member
Ðề: [Mạn bàn] Học sinh thời nay ...

ngày xưa đi học đứa nào hay viết bậy trong vở thầy sẽ bắt nắm cái nắm tay lại, rồi lấy cây thước gõ vào mấy cái cục xương chỗ nắm đấm, đau thấu trời chẳng đứa nào dám viết bậy. Bây giờ học sinh hư hỏng cô giáo nắm cái lỗ tai cũng bị phê bình. Hèn gì xã hội hỗn loạn. Chán.

Thời nay khác hồi xưa lắm, theo em, thằng nào học ngu kệ nó, kiu ba má lên. trả về gia đình. làm chừng mấy thằng là sợ. chẳng qua nhà trường, thầy cô sợ mất thành tích nên...
 

hoabantrang

Well-Known Member
Ðề: [Mạn bàn] Học sinh thời nay ...

Mình vẫn nhớ là bị cô giáo dùng thước nhôm đập cho vào tay hồi lớp 1. Bố mình ủng hộ mới đau chứ. Nhớ hồi ấy học sinh sợ thầy cô giáo một phép.
Bây giờ có khi học sinh uýnh lại thầy cô ấy chứ.
 

thanhvoba

New Member
Ðề: [Mạn bàn] Học sinh thời nay ...

Quất xong thì coi chừng ba mẹ chúng nó đến trường quất lại bác ạ. Thời buổi bây giờ, bọn cha mẹ mất dạy nhiều lắm...

Ngày xưa đi học bị cô giáo bắt nằm trên bàn đét vào roi vào mông về có dám kêu ca gì với ba mẹ đâu. kêu ca có khi bị đòn thêm. chứ không như giờ khác xưa nhiều lắm
 

777

Member
Ðề: [Mạn bàn] Học sinh thời nay ...

Em thì e chẳng dại gì đánh bọn này để nó kiện cáo lung tung .Cứ để cho đời xử.Học ngu thì cho điểm thấp,k học thì thôi.Bị cắt thi đua thi ráng chịu, chứ k bị áp lực vô cùng
 
Ðề: [Mạn bàn] Học sinh thời nay ...

Mình chỉ "ngưỡng mộ" thế hệ học sinh ngày nay toàn sử dụng công nghệ cao... Chứ hồi xưa ai bị vầy là chỉ biết... "ngậm bồ hòn" :-$
1311.jpg

Giáo viên nhéo vùng kín học sinh trong giờ Thể dục tại trường THPT Marie Curie (Q.3, TP.HCM).
 
Bên trên