Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

Vytkon

Banned
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

@kinhthong1712: à, Nhân Mã là ox của tớ đó :x . Tớ thích tô màu để mai mốt tớ zô đọc cho dễ nhìn í mà. Like thì tô. Đang chuyển đồ nè, cậu wa giúp hem? Cậu mà giúp thì tớ hứa sẽ xách cặp cho cậu suốt đời. Hjhj
 

Vytkon

Banned
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

[Xếp hạng 12 chòm sao si mê điên đảo nhất]
Quán Quân : Song Tử (rất đào hoa nhưng đối với mỗi đoạn tình cảm đều rất si tình]

Vy.tkon phải sinh vào chòm sao này mới đúng chứ nhỉ? =))=))=))=))=))=))=))

song ngư cũng xếp vào á quân còn gì. Hjj.
Ko yêu ai lại yêu phải cái anh Nhân Mã. Rõ khổ. Ng ta nói con trai Nhân Mã ko nên dựa dẫm, tại vì họ rất vô tâm. Con gái Nhân Mã thì... Tóm lại Nhân Mã là sao chổi, sao xấu. Hehe. Có chú nào sao Cự Giải ko nhỉ?
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

song ngư cũng xếp vào á quân còn gì. Hjj.
Ko yêu ai lại yêu phải cái anh Nhân Mã. Rõ khổ. Ng ta nói con trai Nhân Mã ko nên dựa dẫm, tại vì họ rất vô tâm. Con gái Nhân Mã thì... Tóm lại Nhân Mã là sao chổi, sao xấu. Hehe. Có chú nào sao Cự Giải ko nhỉ?

Có anh trong đó không em gái ?
Mà chuyển nhà xong chưa vậy ?
 

Vytkon

Banned
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

Nhắc đến mà nản. Em lục đục bê đồ, dọn đồ qua xong xuôi thì bà chủ nhà bất ngờ nói muốn lấy lại phòng. Đt ngthân thì ko liên lạc đc. Bây giờ e gửi đồ đạc ở nhà ngta, chạy đi kiếm chỗ khác nè. Trời thì mưa ướt nhèm nữa. Bạn bè ở gần đây thì toàn là con trai, ko thể qua ở ké đc.
Ghét cái ông chồng của bà chủ nhà, ngoa mồm ghê gớm, ko cho gửi đồ, nói e với chửi tục e hoài, nhưng may mà bà vợ còn có chút lương tâm cho gửi đến mai. E chưa gặp đc ai thực sự tốt bụng ở tp. này cả. Hjz. Tối nay lang thang ko ngủ rồi. Cầm đt lên hd tám cho đỡ tủi thân. Ox thì chẳng có, buồn..
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

Nhắc đến mà nản. Em lục đục bê đồ, dọn đồ qua xong xuôi thì bà chủ nhà bất ngờ nói muốn lấy lại phòng. Đt ngthân thì ko liên lạc đc. Bây giờ e gửi đồ đạc ở nhà ngta, chạy đi kiếm chỗ khác nè. Trời thì mưa ướt nhèm nữa. Bạn bè ở gần đây thì toàn là con trai, ko thể qua ở ké đc.
Ghét cái ông chồng của bà chủ nhà, ngoa mồm ghê gớm, ko cho gửi đồ, nói e với chửi tục e hoài, nhưng may mà bà vợ còn có chút lương tâm cho gửi đến mai. E chưa gặp đc ai thực sự tốt bụng ở tp. này cả. Hjz. Tối nay lang thang ko ngủ rồi. Cầm đt lên hd tám cho đỡ tủi thân. Ox thì chẳng có, buồn..
Nghỉ hè rồi, sẵn dịp dọn về nhà luôn. Hết hè lại dọn đồ lên.
 

Vytkon

Banned
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

Nhà xa lắm anh ơi. Với lại e đăng kí học thêm kế toán vi tính rồi. Học 6 tháng rùi đi làm thêm. Vừa hoc ĐH, vừa đi làm đc hok ta?. Gia sư hoài e thấy chán rồi.
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

Nhà xa lắm anh ơi. Với lại e đăng kí học thêm kế toán vi tính rồi. Học 6 tháng rùi đi làm thêm. Vừa hoc ĐH, vừa đi làm đc hok ta?. Gia sư hoài e thấy chán rồi.

Đã có nhà chưa ? Nếu chưa thì qua chỗ của anh , anh cho ở free luôn:))
 

Vytkon

Banned
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

E vẫn chưa tìm đc nhà. A cho e ở free thiệt ko đó? A ở đâu?
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

E vẫn chưa tìm đc nhà. A cho e ở free thiệt ko đó? A ở đâu?

Từ Bến Thành đáp xe 13, tới bến luôn, sau đó đáp tiếp xe 702 hay 703 gì cũng dc, chạy tới bến luôn là tới nhà anh.
 
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

Từ Bến Thành đáp xe 13, tới bến luôn, sau đó đáp tiếp xe 702 hay 703 gì cũng dc, chạy tới bến luôn là tới nhà anh.
Nghĩ sao Vyt vác đồ đi chừng ấy đường @-) chuyển nhà cỡ gần trăm mét là đuối không nhai nổi chuối rồi ;)) bác có lòng thi qua phụ bé khiêng bàn ghế :)).
 

Vytkon

Banned
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

Ko sao ^^. "Vỵt tha lâu cũng đầy tổ" mà. Hjj.
Lần này ko có "Mã" nhưng Vỵt lạch cạch mãi cũng tha đc hết đấy thôi. Mất hơn nửa ngày, mệt nhưng Vỵt kiên trì và giỏi chịu đựng lắm, Vỵt hiếm khi bỏ cuộc mà. :p
Mà anh vl nói 2 cái bến là những bến nào vậy? Biết đâu lòng vòng hoài hóa ra lại gần chỗ em đang đứng thì sao?
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

Ko sao ^^. "Vỵt tha lâu cũng đầy tổ" mà. Hjj.
Lần này ko có "Mã" nhưng Vỵt lạch cạch mãi cũng tha đc hết đấy thôi. Mất hơn nửa ngày, mệt nhưng Vỵt kiên trì và giỏi chịu đựng lắm, Vỵt hiếm khi bỏ cuộc mà. :p
Mà anh vl nói 2 cái bến là những bến nào vậy? Biết đâu lòng vòng hoài hóa ra lại gần chỗ em đang đứng thì sao?

1 Bến là bến xe Củ Chi, còn bến kia đi cuối bến rồi sẽ biết :))
 

ashakyquyen

New Member
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

Điều khiến các chòm sao bị đánh bại:

Ma Kết : lời nói dối,
Thủy Bình : sự phản bội,
Song Ngư : lòng hoài nghi,
Bạch Dương : sự phức tạp,
Kim Ngưu : thức ăn ngon,
Song Tử : cô độc tịch mịch,
Cự Giải : nỗi hiu quạnh,
Sư Tử : tự trọng,
Xử Nữ : hiện thực,
Thiên Bình : so sánh,
Thiên Yết : mất mát,
Nhân Mã : gò bó ràng buộc

Sợ các hành vi thô lỗ và cảm giác đau đớn nhất:

1. Xử Nữ,
2. Á Quân : Kim Ngưu,
3. Quý Quân : Thiên Yết,
4. Hạng 4 : Bạch Dương,
5. Hạng 5 : Nhân Mã

Tuổi thơ "vinh quang" của 12 chòm sao:
Bạch Dương : nhóc liều lĩnh,
Kim Ngưu : mèo con ham ăn,
Song Tử : đại ca đi học,
Cự Giải : bé mít ướt,
Sư Tử : vua trẻ con,
Xử Nữ : bảo bối ngoan,
Thiên Bình : cái đuôi nhỏ (thích đi theo) ,
Thiên Yết : vua đánh lộn,
Nhân Mã : quỷ ham chơi,
Ma Kết : nhóc lầm lì ,
Thủy Bình : ngôi sao nhỏ đa trí,
Song Ngư : tiểu đại nhân (sướng như con quan)

Sống chung với chòm sao nào dễ điên nhất:
1. Song Ngư với bất kỳ sao nào trong 12 chòm sao.
2. Thiên Yết với Sư Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Bình
3. Ma Kết với Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư.
4. Song Tử với Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư.
5. Xử Nữ với Cự Giải, Song Ngư, Sư Tử, Thủy Bình.



Khi được người yêu hun (nụ hun đầu nhé):
Bạch Dương : sẽ tặng bạn 1 đấm,
Kim Ngưu : sẽ hóa đá,
Song Tử : sẽ hôn trả lại bạn,
Cự Giải : sẽ đỏ mặt,
Sư Tử : sẽ thưởng cho bạn 1 bạt tay,
Xử Nữ : sẽ chăm chú nhìn bạn,
Thiên Bình : sẽ rất khoái chí,
Thiên Yết : sẽ kháng cự lại,
Nhân Mã : sẽ nhào đến bạn,
Ma Kết : sẽ bị sốc 1 hồi,
Thủy Bình : sẽ hỏi bạn vấn đề,
Song Ngư : sẽ muốn cùng bạn sống đến già

Dũng cảm nhất:
1. Sư Tử,
2. Bạch Dương,
3. Song Tử,
4. Nhân Mã,
5. Thủy Bình

Chòm sao dễ trở thành "mây dông, sấm sét" nhất:
1. Sư Tử,
2. Thiên Yết,
3. Thủy Bình,
4. Bạch Dương,
5. Cự Giải


Khi bị áp lực, có biểu hiện ...
Bạch Dương : nổi cơn nóng nảy,
Kim Ngưu : cuồng ăn,
Song Tử : không ngừng nói chuyện,
Cự Giải : trốn trong chăn,
Sư Tử : thô bạo,
Xử Nữ : không ngủ,
Thiên Bình : len lén rơi nước mắt,
Thiên Yết : viết nhật ký,
Nhân Mã : mất tích,
Ma Kết : chia sẽ với người yêu,
Thủy Bình : bỏ đi thứ gì đó,
Song Ngư : cần nước.


Nếu các chòm sao trở thành 1 món ăn
Thiên Yết : Kem,
Thủy Bình : rau câu,
Song Ngư : sôcôla,
Song Tử : bạc hà,
Sư Tử : chanh,
Ma Kết : dừa,
Cự Giải : sữa,
Kim Ngưu : cà phê,
Bạch Dương : tinh dầu quế,
Nhân Mã : kẹo trái cây,
Xử Nữ : dâu,
Thiên Bình : kẹo bông gòn

Chỉ số háo sắc
Quán Quân : Kim Ngưu (95)
Á Quân : Thiên Yết (90)
Quý Quân : Bạch Dương (85)
Hạng 4 : Cự Giải (80)
Hạng 5 : Thiên Bình (75)
Hạng 6 : Nhân Mã (70)
Hạng 7 : Xử Nữ (65)
Hạng 8 : Ma Kết (60)
Hạng 9 : Sư Tử (55)
Hạng 10 : Song Ngư (50)
Hạng 11 : Song Tử (45)
Hạng 12 : Thủy Bình (40)




:phương pháp học tiếng Anh:
Bạch Dương : tham gia khóa hoạt động tiếng Anh,
Kim Ngưu : xem quảng cáo và tin tức tiếng Anh,
Song Tử : thích thú với những câu chuyện bằng tiếng Anh,
Cự Giải : xem phim ảnh nói tiếng Anh,
Sư Tử : tham gia trại hè Anh ngữ,
Xử Nữ : chỉnh lý tìm hiểu các từ vựng tiếng Anh,
Thiên Bình : giao tiếp với những người bạn nước ngoài,
Thiên Yết : viết nhật ký tiếng Anh,
Nhân Mã : học hỏi từ chuyến du hành của mình,
Ma Kết : tham gia khóa học tiếng Anh,
Thủy Bình : lên các web tiếng Anh,
Song Ngư : nghe nhạc tiếng Anh

Nét riêng biệt nhất của các chòm sao:
Bạch Dương : bướng bỉnh nhất,
Kim Ngưu : hiện thực nhất,
Song Tử : ồn ào nhất,
Cự Giải : thần kinh nhất,
Sư Tử : sĩ diện nhất,
Xử Nữ : am tường nhất,
Thiên Bình : chính nghĩa nhất,
Thiên Yết : không nhìn ra được nhất,
Nhân Mã : vui vẻ nhất,
Ma Kết : điềm đạm nhất,
Thủy Bình : khó hiểu nhất,
Song Ngư : thích khóc nhất.

Những cái nhất ...
Bạch Dương: Dễ bị hiểu nhất, không sợ bị chụp hình nhất, biện luận giỏi nhất, mùi vị nam tính nhất, tò mò nhất, thích kích thích nhất, không sợ phiền não nhất, dễ bất hòa với người khác vì 1 lời nói nhất, to gan nhất, chịu thú tội nhất, xung động nhất, sức khỏe nhất, chủ nghĩa đại nam nhân nhất, trong lúc khó khăn không bình tĩnh nhất, dũng cảm để thay đổi nhất, tích cực nhất, bất cẩn nhất, kiên cường nhất, tốt bụng nhất, xem trọng bằng hữu nhất

Kim Ngưu: Không thích cờ bạc nhất, ăn nhiều nhất, động tác chậm nhất, sợ thay đổi nhất, bảo thủ nhất, yêu hòa bình nhất, có khí chất nghệ thuật nhất, chăm chỉ nhất, trì hoãn nhất, giữ trật tự nhất, chịu đựng giỏi nhất, thích nấu ăn nhất, dịu dàng nhất, truyền thống nhất, tận dụng thời gian nhất, yêu tiền nhất, cố chấp nhất, tiếng hát hay nhất, dễ xấu hổ nhất, sợ lãng phí nhất, thường nghiêm trọng hóa nhất, có nhân duyên lạ nhất, có đi có lại nhất, cũng có phần nữ tính nhất

Song Tử: Có nhân duyên nhất, hòa nhã nhất, biết nắm lấy cơ hội nhất, không có nguyên tắc nhất, nhiều may mắn nhất, nhiều tưởng tượng nhất, lời nói trái với lòng nhất, có khả năng hôn nhân quốc tế nhất, dễ dàng phân tâm nhất, có ngôn ngữ cơ thể nhất, cầm lên được bỏ xuống được nhất, mâu thuẫn nhất, nhiều khả năng gả vào nhà hào môn nhất, nhiều nữ cường nhân nhất, tranh luận giỏi nhất, thất thường nhất, sẽ học được chí ít 2 ngôn ngữ nhất, thích kích thích nhất, nhiều tính cách nhất, cũng tự chế nhạo mình nhất

Cự Giải: Tình cảm nhất, quan tâm nhất, yêu gia đình nhất, yêu hòa bình nhất, không có chủ kiến nhất, si tình nhất, dễ mắc cỡ nhất, có mùi vị tình nhân nhất, gan nhỏ nhất, thích phiền muộn nhất, ít nữ cường nhân nhất, dễ dàng cảm thấy mãn nguyện nhất, không có mưu mô nhất, dùng tâm nhiều nhất, biết tự đánh giá bản thân nhất, lo nghĩ cho gia đình nhất

Sư Tử: thích náo nhiệt nhất, thích phát biểu nhất, chủ quan nhất, tự trọng nhất, giữ thời gian nhất, không thích dò xét nhất, thích chỉ huy người khác nhất, thích nói nghĩa khí nhất, thích tự luyến nhất, xung động nhất, không chịu thua nhất, thích bảo vệ nhất, không có bí mật nhất, lúc khó khăn không bình tĩnh nhất, táo bạo nhất, sợ cô đơn nhất, quang minh lỗi lạc nhất, dễ nhìn thấu nhất, thích trang phục màu sắc nhất, không có lòng kiên nhẫn

[Những điểm nhất của Xử Nữ] Thận trọng nhất, thuần khiết nhất, sẽ tự đánh giá bản thân nhất, thích xem tivi nhất, mong cầu tri thức nhất, nói lời trái với lòng nhất, thực tế nhất, có quan niệm thời gian nhất, điều kiện lựa chọn cao nhất, cũng thô lỗ mưu mẹo nhất, có khả năng kết hôn muộn nhất, dễ dàng làm giàu nhất, dễ nhìn thấy sự thật nhất, dễ ghi hận nhất, xem trọng thi cử nhất, lý trí nhất, hùng biện nhất, cần nơi nương tựa nhất, thích sạch sẽ nhất, có nhân duyên lạ nhất, không chủ động thú nhận nhất, chủ nghĩa hoàn mỹ nhất

Thiên Bình: Tranh luận nhất, xa vời nhất, thích an nhàn không thích lao động nhất, khách quan nhất, công chính nhất, thích xem tivi nhất, yêu cái đẹp nhất, không chịu thua nhất, thích kết giao bạn bè nhất, thích do dự nhất, thích giả khờ nhất, xem trọng bề ngoài nhất, có xu hướng sùng bái nhất, thích nói điện thoại nhất, thích thời trang nhất, thích tự luyến nhất, thích nhiều anh đẹp trai chị đẹp gái nhất, hoang phí tiền nhất, có nhân duyên lạ nhất, thú vui theo đuổi tình ái nhất, không ghi hận nhất.

Thiên Yết: Giữ bí mật nhất, làm theo chủ ý nhất, ghi hận trong lòng nhất, gợi cảm nhất, không tin vào bản chất con người nhất, có nhân duyên lạ nhất, nói lời trái với lòng nhất, nguy hiểm nhất, lo âu xa xôi nhất, sợ ồn ào nhất, chiếm hữu mạnh nhất, chủ nghĩa đại nam nhân nhất, dễ dàng mắc cỡ nhất, kiểm tra triệt để nhất, háo sắc nhất, lúc giận đáng sợ nhất, nhiều mỹ nữ nhất, có phán đoán nhất, tìm ra bí mật nhất, có sức hút nhất, thích hợp làm 007 nhất

Nhân Mã: không có lòng kiên trì nhất,thích kết giao bạn bè nhất,yê hòa bình nhất, không thích dùng lực nhất, động tác nhanh nhất, nhiều anh đẹp trai nhất, dễ dàng kết giao bạn xấu nhất, thích sự kích thích nhất, dễ có bụng bia nhất, tổn thương người khác nhất, lạc quan nhất, vui vẻ nhất, thành thật nhất, không ăn mặc cẩu thả nhất, không ghi hận nhất, yêu chuộng bên ngoài nhất, sợ nhàm chán nhất, cầm lên được bỏ xuống được nhất, không có phiền não nhất, thích cười giỡn nhất

Ma Kết: Không lãng mạn nhất, dễ làm giàu nhất, lý trí nhất, chăm chỉ nhất, sợ những thứ "kinh" nhất, có lòng thăng tiến nhất, suy nghĩ trước người khác nhất, chú ý tập trung cao nhất, làm theo chủ ý nhất, không biết nắm bắt cơ hội nhất, không chịu được những lời chỉ trích nhất, được nhờ cậy tín nhiệm nhất, xem trọng thi cử nhất, khi yêu dùng tình cảm nhất

Thủy Bình: Không xem trọng tiền nhất, quái nhất, thích yêu một mình nhất, không có khái niệm về giới tính nhất, trì hoãn thời gian nhất, không xem trọng quy tắc nhất, thích ảo tưởng nhất, thích tán gẫu nhất, thích học hỏi bên ngoài nhất, cần không gian cho bản thân nhất, nảy sinh ra ý tưởng nhất, thích ngủ nhất, lười nhất, lý trí nhất, tự nhiên nhất, hành động theo cách riêng nhất, có khả năng thành "ngựa chiến" nhất, lúc khó khăn giữ bình tĩnh nhất, khó hiểu nhất, tự cường nhất

Song Ngư: Mộng tưởng loạn lạc nhất, cảm giác chuẩn nhất, thích làm mặt hề nhất, lương thiện nhất, dịu dàng ngất, không có quan niệm tiền bạc nhất, có mùi vị phụ nữ nhất, nhớ kỷ niệm cũ nhất, có tinh thần hy sinh nhất, hiểu ý người khác nhất, ngây thơ nhất, thích khóc nhất, bộ nhớ tốt nhất, dễ bị lừa nhất, lãng mạn nhất, biện luận giỏi nhất, lạc quan nhất, thích nhàn nhã không thích làm việc nhất, có tinh thần phục vụ nhất, cùng "tộc mèo" thức đêm nhất .

Kết hôn với sao nữ nào là tốt nhất?
1. Song Ngư (trong ngoài chu tất, tài đức vẹn toàn),
2. Cự Giải (được lòng trưởng bối, cả phố chung vui),
3. Kim Ngưu (như có "Trấn Sơn Chi Bảo" trong nhà),
4. Xử Nữ (tình nguyện trao ra không hối không tiếc),
5.Thiên Yết (năng lực địa vị không ai thay thế được)


12 chòm sao thích "giả" gì nhất??
Bạch Dương (giả vĩ đại),
Kim Ngưu (giả thành thật),
Song Tử (giả khoan dung),
Cự Giải (giả dịu dàng),
Sư Tử (giả hiểu biết),
Xử Nữ (giả hoàn mỹ),
Thiên Bình (giả yếu ớt),
Thiên Yết (giả thần bí),
Nhân Mã (giả ngọt ngào),
Ma Kết (giả chín chắn),
Thủy Bình (giả lý trí),
Song Ngư (giả khờ)

Lương thực "tinh thần" của các chòm sao:
Bạch Dương : kinh nghiệm,
Kim Ngưu : giải thưởng,
Song Tử : bộ phim kinh điển,
Cự Giải : tình thân,
Sư Tử : khen thưởng,
Xử Nữ : sách,
Thiên Bình : âm nhạc,
Thiên Yết : tình yêu,
Nhân Mã : vui vẻ,
Ma Kết : mục tiêu,
Thủy Bình : tình bạn,
Song Ngư : mộng đẹp


Nguyên nhân tuyệt vọng
Bạch Dương: bị chèn ép, dìm hàng.
Kim Ngưu: khốn đốn vì tiền bạc.
Song Tử: áp lực từ gia đình.
Cự Giải: biến cố gia đình.
Sư Tử: bị phản bội.
Xử Nữ: người yêu không chung thủy + công việc không thuận lợi.
Thiên Bình: do dự giữa những lựa chọn.
Thần Nông: phát hiện đời mình không có mục tiêu.
Nhân Mã: không có tự do.
Ma Kết: người yêu mê người thân cận của mình.
Thủy Bình: cuộc sống không có gì mới mẻ.
Song Ngư: không được người yêu quan tâm chăm sóc.

Sợ mất gì nhất
Bạch Dương: dũng khí.
Kim Ngưu: tiền.
Song Tử: tự do.
Cự Giải: gia đình.
Sư Tử: lòng tự trọng.
Xử Nữ: người lắng nghe mình.
Thiên Bình: lí trí.
Thần Nông: bạn bè.
Nhân Mã: sự thịnh hành.
Ma Kết: tự tin.
Thủy Bình: linh cảm.
Song Ngư: mộng tưởng.



Đối với người yêu cũ:
Bạch Dương (lạnh nhạt),
Kim Ngưu (tự trách),
Song Tử (không để ý),
Cự Giải (nghĩ trong lòng),
Sư Tử (hạ mình chờ đợi .. phục thù),
Xử Nữ (nguội lòng),
Thiên Bình (bồi hồi),
Thiên Yết (thù hận),
Nhân Mã (quyết không quay đầu),
Ma Kết (kiên tâm chờ đợi)
Thủy Bình (có niềm vui mới ko tính chuyện cũ),
Song Ngư (dò đoán, vẫn không cắt đứt được)

Biểu thị rõ nhất khi yêu:
1. Thủy Bình,
2. Bạch Dương,
3. Nhân Mã,
4. Song Tử,
5. Ma Kết

Top các cung tàn nhẫn
1. Song Ngư
2. Thần Nông
3. Sư Tử
4. Thủy Bình
5. Kim Ngưu

Chòm sao "bần cùng" nhất (dù có tiền hay không):
1. Song Ngư,
2. Ma Kết
3. Thủy Bình,
4. Sư Tử.
 

cuabongang

Super Moderators
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

203575_149661191773624_5476251_n.jpg

Từ trước đến giờ đọc về các cung hoàng đạo vẫn thấy 2 quan điểm hơi khác một tí, đó là ngày sinh giữa cung Thiên Yết (còn gọi là Hổ Cáp) với Nhân mã.
Có tài liệu nói Nhân Mã là 23/11 - 21/12
Có chỗ lại nói: 22/11 - 21/12

Xác suất giữa 2 loại trên theo mình thấy là 50 - 50 :D, chả biết là ai đúng nữa
 

evidence

New Member
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

sao chòm sao sư tử hạng 12 lận vậy...,mình thấy sư tử hay nhất mà..
 

HDVNService

Administrator
Ðề: Mật ngữ 12 chòm sao (xem vui thôi) :D

Đọc thấy nhân mã có nhiều cái quái đản mà cũng giống bản thân thiệt. Có ai sưu tầm post lên share với nhé.
 
Bên trên