[ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

becare

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Chuyện chàng DJ

Chuyện về 1 chàng Dj ...anh chàng này đã làm nghề này được hơn chục năm nên mắc bệnh nghề nghiệp là thấy cái gì cũng nắm rùi vặn vặn sau đó alo alo như đang test mic ^^
Một đêm sau khi chơi nhạc ở Oldcentury về ...anh ta bỗng thấy vợ mình hôm nay sao đẹp lạ thường (thực ra cô vợ đã xài Olay Total Effect ==>kô tin thử đi ^^)...mặc dù đang rất mệt nhưng anh ta vần cố gắng thả dê...phòng ngủ tắt đèn tối om .. chàng ta lấy tai mò mò sờ sờ thế nào lài trúng ngay cái ...."núm" ...máu dj trõi dậy ...chàng ta alo alo luôn mồm ...cô vơ tỏ ra bực bội :"Ở "dưới" chưa cho "pin" vào thì sao alo được ông nội T_T(yan mình có tay dj nào mắc bệnh hông ta ???)

Câu chuyện thứ hai xảy ra khi chàng dj hôm nào đã về hưu và xin làm hiệu trưởng ở một trường tiểu học ...Một hôm có đoàn thanh tra về kiểm tra chất lượng của đồ dùng dạy học trong trường ...đoàn thanh tra chọn 1 lớp bất kỳ để vào kiểm tra ...không khí trong lớp thật căng thẳng ...một ta thanh tra bước đến bên bàn giáo viên cầm lấy cái mô hình quả địa cầu và hỏi cả lớp :"có ai trong chúng ta biết vì sao quả địa cầu lại nghiêng 23,5 độ không nào ?"...Không khí đã căng thẳng nay càng thêm nặng nề ...bỗng nhiên có 1 hs đứng dậy (tay này vốn là học sinh cá biệt của lớp) :"thưa thầy !em biết là em có hơi nghịch ngợm nhưng cái này không phải là lỗi của em ạ"...không hài lòng về câu trả lời ...ông thanh tra quay sang cô giáo :"thế còn cô ?"....Cô giáo trẻ giật mình :"dạ thưa em cũng không hề biết ạ ...không phải do em ạ " ...mặt tay thanh tra bỗng đổi sắc ,ông ta quay sang hỏi anh dj hiệu trưởng đứng gần :"ông nghĩ sao?"...Với vẻ mặt tội nghiệp(giả nai) cựu dj trả lời :" thật xấu hổ,vì điều kiện kinh tế của trường còn thiếu thốn nên chỉ mua được những đồ dùng kém chất lượng T_T"...Sau đó vài giây ...có tiếng nhốn nháo ..."ông thanh tra !ông thanh tra!có ai gọi cấp cứu dùm tôi với .....
(Có ai biết vì sao nó nghiêng 23,5 độ hông ...nói cho tui biết với T_T)
 

thithi

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Một ông sếp khó chịu có đến ba cô thư ký. Một hôm ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc họ đã trêu ông ta như thế nào.
Cô thứ nhất: Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại.Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um lên
Cô thứ hai : Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy hộp bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.
 

becare

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Trong lúc thi vấn đáp giáo sư hỏi sinh viên: GS: Này anh bạn trẻ, nếu người ta cho phép anh chọn giữa tiền và trí thông minh thì anh chọn cái nào? SV: Tất nhiên là tiền - chàng sinh viên trả lời ngay không cần suy nghĩ. GS: Còn tôi thì chọn trí thông minh. Thế anh có biết vì sao ko? SV: Thưa giáo sư, tất nhiên là biết ạ.... Vì con người ta thường chọn thứ mình thiếu... GS: Sặc...
 

thithi

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Tục xưa, tên xấu thì dễ nuôi.
Nhà nọ có 3 người con trai được đặt tên là Cút, ** và Ðớp.
Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cân, người bạn cũng vui lắm.
Ðến bữa än, người vợ bảo thằng út :
- Mau dọn cơm cho bác , Ðớp !
Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài chén rồi đứng dậy. Người vợ bảo đứa thứ hai :
- Múc nước cho bác rửa, ** !
Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngỡ người ra, không hiểu làm sao cả, bảo thằng con lớn :
- Dắt xe cho bác. Cút !
 

becare

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Một chàng trai gửi tin nhắn SMS cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau: "Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!" . Mot luc sau anh chàng nhận lại tin từ 1 máy khác: "tao là bạn trai nó đây,đọc tin này mày phải gặp tao tối nay.xóa tin này mày sẽ ăn 100 cái đấm,lưu tin này mày ăn 200 cái đá,trả lời tao mày sẽ ăn tất cả,ko trả lời tối nay tao tới nhà mày".
 

thithi

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm được một đôi giầy rất ưng ý. Vừa bước vào nhà, cụ liền khoe với cụ bà: - Này bà! Bà có nhận ra điều gì khác lạ trên người tôi không?
Cụ bà nhìn sơ rồi đáp:
- Tôi chẳng thấy gì khác lạ cả! Vẫn cái áo ông mặc từ tuần trước. Cái quần vẫn cáu bẩn như vậy!
Bực mình, cụ ông vào phòng cởi bỏ hết quần áo, đi ra hỏi bà vợ:
- Thế nào, bây giờ bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi chưa?
- Tôi chẳng thấy điều gì khác lạ cả! Vẫn là cái “kim đồng hồ” lúc nào cũng chỉ sáu giờ rưỡi! - Cụ bà thở dài.
Cụ ông hớn hở:
- Phải rồi! Nó chỉ sáu giờ rưỡi bởi vì nó đang nhìn xuống đôi giầy mới của tôi đây này!
Cụ bà ngẫm nghĩ rồi bỗng tươi tỉnh hẳn lên:
- Ừ nhỉ! Vậy ngày mai ông đi mua mũ mới đi!
 

becare

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Một anh chàng gọi điện cho bạn gái: - Alô! Con chim nhỏ của anh à? - Không! chim bố đây. - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ? - Khỏe để đánh nhau với ai? - Dạ... cho cháu hỏi Hoài có nhà không ạ? - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à? -Dạ, dạ... ý cháu là Hoài có ở nhà không ạ? - Nếu không thì sao? - Thế... Hoài đi đâu ạ? - Ðến cơ quan rồi. - Bác cho cháu số điện thoại của Hoài được không ạ? - Nó có nhiều số lắm. - Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8... -... 8 rồi... mấy nữa ạ? - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà!!! _ Dạ Bác cho cháu xin hết 7 số đuợc không ạ? - 8 4 7 6 2 5 4, có điều cậu muốn sắp thế nào thì tùy cậu...
 

thithi

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Một chàng gọi điện đến nhà người yêu :
Alo con chim pé nhỏ của anh đấy à? - Không, chim bố đây
Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ? - Khỏe để đánh nhau với ai? - Dạ... cho cháu hỏi Mai có nhà không ạ? - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à? - Dạ, dạ... ý cháu là Mai có ở nhà không ạ? - Nếu không thì sao? - Thế... Mai đi đâu ạ? - Đến cơ quan rồi. - Bác cho cháu số điện thoại của Mai được không ạ? - Nó có nhiều số lắm! - Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8... -... 8 rồi... mấy nữa ạ? - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà..... - Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ - 5 7 3 6 8 2, còn sắp xếp sao thì tùy cậu
 

becare

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Trong một buổi dự thảo, một MC X đã lớn tiếng giới thiệu
“Xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu đến từ khắp năm châu bốn biển đến tham dự hội thảo Vì Một Thế Giới Ngày Mai hôm nay.
Các đại diện bên Lào: Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Xăm Thủng Kêu Van Hỏng, Ôm Phản Lao Ra Biển ( hic hic ) Say Xỉn Xông Dzô Hẻm, Teo hẳn mông bên phải và cuối cùng là Anh: Xà lỏn dây thun lỏng . . .”
 

thithi

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Vào đề

Cô giáo muốn dạy về đề tài “Chăn bông” bèn hỏi Tèo:
"- Em cho cô biết vào mùa đông thì trên người mẹ em là gì?".

- Thưa cô, là... là... bố em... ạ!

Cô bị bất ngờ lúng túng không biết nên tiếp theo thế nào, nghĩ một lúc, hỏi:
- Vậy bên trên người bố em là gì?

- Không có gì ạ!

Cô vừa ngượng vừa bực mình bèn quát:
- Vậy cái chăn đâu?
- Nó nằm dưới nền nhà ạ!

Tiếp tục cười

Tý và mẹ trên bãi tắm:
- Mama ơi, tại sao trong cái quần bơi của bác này có cái to còn bác đăng kia lại có cái bị nhỏ?
- Tại bác này giàu, còn bác kia nghèo.
Thời gian trôi qua .........
- Mama, nhìn kìa, có bác cứ nhìn mama mà càng ngày càng giàu .........
 

becare

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Hồi Vịt học lớp 3, vào đúng cái tiết học vòng đời của sâu và bướm thì lại là cái tiết học có thanh tra của Sở xuống dự giờ. Cô giáo đặt một câu hỏi gì đó cho cả lớp nhưng không ai trả lời được. Đột nhiên cả lớp thấy Vịt bật lên nói: "Sao ngực đẹp thế mà đi dạy học nhỉ, phí quá!" Cô giáo đỏ mặt đuổi luôn Vịt ra khỏi lớp. Chú ta lầm lũi đi ra, vừa đi vừa quay lại nói với ông thanh tra ngồi đằng sau: "Lần sau không biết thì đừng có nhắc nhá!".
 

thithi

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

John vào thăm bệnh bạn mình, đứng bên giường nhìn bạn mình ngậm ống thở oxi thì đột nhiên anh bạn lên cơn hấp hối ra hiệu lấy giấy viết, john liền đưa giấy viết. ng` bệnh viết xong đưa lại . nghĩ là trăn trối của ng` bạn nên John xếp mảnh giấy lại và cất vào túi. ng` bạn trút hơi thở cuối cùng ngay khi bác sĩ và y tá đến. An táng xong xui. lúc đó John nhớ lại mảnh giấy, lấy ra thì thấy ghi đúng 1 câu : “Tránh ra, mày đang dẫm lên ống dẫn Oxy!!!
 

becare

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Có gia đình nọ gồm ông bố, bà mẹ và cậu con trai 14 tuổi đang ngồi phơi nắng trên bãi biển. Một cô gái xinh đẹp mặc bộ bikini đi ngang qua.
Thấy cậu con nhìn không chớp mắt, bà mẹ bảo ông bố:
- Anh à, con trai chúng ta đã trở thành người lớn rồi đấy!
Vài phút sau, vẫn cô gái ấy đi ngang. Thấy ông bố nhìn như dán mắt vào những đường cong hấp dẫn của cô gái, bà mẹ cáu:
- Anh thôi cái trò trẻ con ấy đi!
 

thithi

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Có một anh chàng nọ nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc (giống truyện Tiên Dung - Đồng Tử). Nhà bên lại có cô gái rất đẹp ngày ngày để ý anh ta. Một hôm cô nàng quyết định qua nhà làm quen. Vì không có quần mặc nên anh không dám tiếp, nhưng cô gái cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng anh đồng ý nhưng lại chui vào một cái lu và ló đầu ra để trò chuyện.
Cô gái thấy lạ bèn hỏi:
- Anh làm gì trong đó vậy?
Chàng trai ấp úng:
- À ... Anh ... Anh ấp trứng.
Cô gái:
- Trứng gì?
Chàng trai:
- Trứng voi.
Cô gái nghe thấy trứng voi liền muốn xem cho biết, cô ta xin anh chàng cho mình xem trứng voi, vừa mở lời xin cô ta thò tay ngay vào trong lu nhanh đến nỗi anh chàng ngăn không kịp. Chợt cô gái reo lên:
- A, anh ơi, trứng đã nở thành voi con rồi, em sờ thấy cái vòi...
 

becare

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Đêm tân hôn, chàng thỏ thẻ với nàng: - Em yêu dấu, anh xin hứa với em một điều là: anh không bao giờ phụ em. Nàng sung sướng mĩm cười. Sáng hôm sau thức dậy, nàng lo cơm nước cho hai người và chuẩn bị đi làm nàng nói: - Anh ơi vô đây phụ em một tay, gần đến giờ đi làm rồi. Anh chàng nhăn nhó: - Em sao mà mau quên quá, đêm hôm qua anh đã nói gì???

Một người phụ nữ châu Á lấy chồng Anh, tiếng Anh của cô kém nên việc mua bán gặp khó khăn . Một hôm cô mua đùi lợn mà ko bit' làm sao để người ban' bit' cô đành giở váy lên cao chỉ vào đùi mình và kêu "ụt ịt"thế là người ta hiểu và bán cho cô đùi lợn .Hôm khác,cô cần mua ức gà thì cô mở khuy áo khoanh tròn vùng ức của mình và kêu "cục tác"thế người bán hiểu và bán cho cô ức gà. Kế tiếp cô muốn mua xúc xích cô lại dẫn chồng cô theo............... ........................? ==> suy nghĩ gì đó ? nhìn cái mặt nham nhở là biết đang nghỉ gì rùi. Chồng cô ta biết tiếng Anh

Trong một giờ trên giảng đường Cô sinh viên đang mơ màng đột nhiên bị giảng viên gọi đến : Chị cho tôi biết bộ phận nào của cơ thể có thể tăng kích thước lên gấp 7 lần bình thường? Cô sinh viên đỏ mặt ấp úng: Dạ dạ cái ây là là ..... Giảng viên bực mình mắng: Thôi cô ngồi xuống, bộ phận tôi hỏi là phổi Cái ấy của cô chỉ gấp 3 lần thôi

Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên: "Trời ơi, hụt!!!" Ni cô liền nói: "Thí chủ đừng kêu trời như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy a." Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên: "Trời ơi, hụt!!!" Ni cô bèn can: "Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy ạ." Phát thứ ba hụt, ông kêu lên: "Trời ơi, hụt!!!" Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui. Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống: "TRỜI ƠI, HỤT!!!"------>
 

thithi

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Cô gái trẻ đến sở cảnh sát , tố cáo bác Páo tối qua đã **** *** mình ! Anh cảnh sát sau khi hỏi sơ qua về lý lịch cô gái thì bắt đầu vô câu chuyện chính .
Anh cảnh sát : Cô cao bao nhiêu ?
Cô gái : dạ , 1m50
Anh cảnh sát : còn tên kia ?
Cô gái : dạ , khỏang 1m70
Anh cảnh sát : Hắn **** cô ở tư thế nào ?
Cô gái : Dạ , đứng ạ !
Anh cảnh sát : Cô thấp hơn hắn , làm sao hắn **** cô ở tư thế đứng được ???
Cô gái : Dạ , em nhón lên , nhón lên, nhón lên ạ !!
 

becare

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Nghe được tại 1 quán bún mắm.
- Chàng (giận dữ): Này chủ quán, sao trong tô bún của tui có cọng lông thế này. Đổi tô khác mau đi.
- Nàng (liếc yêu chàng): Sao tự nhiên hôm nay anh khó tính thế? Tối hôm qua úp mặt vào cả đống thế mà có phàn nàn tiếng nào đâu. Bây giờ chỉ có 1 cọng mà nhăn nhó.
- Chàng (nghiêm mặt): Không phải đâu em, tính anh rất rõ ràng. Nếu tối hôm qua trong ấy mà có cọng bún là không được với anh đâu, cái nào ra cái đó.
 

thithi

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Cặp tình nhân ngồi trò chuyện với nhau:
- Cô gái: Em muốn đi phẫu thuật nâng ngực. Ý anh sao?
- Chàng: Em nói cái gì thế hả, mình phải biết tôn trọng sự thật, cho dù nó thế nào đi nữa!

1 lát sau.......
- Cô gái: Này, anh bỏ tay ra đi, đừng có bóp méo sự thật mãi thế !
 

becare

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Trên xe buýt đông người, cô sinh viên phải giữ khư khư quả chuối ở túi quần sau, sợ mọi người chen lấn sẽ làm bẹp mất bữa sáng của mình. Sắp tới bến thứ ba, bác Puma đứng sau lưng hỏi cô:
-Xin lỗi, em xuống bến nào?
Cô gái không muốn làm quen, đáp sẵng giọng:
-Còn lâu!
Puma: Xin lỗi, nếu vậy em cho tôi xin... bác í khẽ chạm vào tay cô, bên cầm quả chuối.
-Ô hay, quả chuối này là bữa sáng của tôi đó, cho anh làm sao được?
Puma: Vâng, bữa sáng của cô vẫn còn trong túi, nhưng cô đang cầm "bữa tối" của bà xã tôi
 

thithi

New Member
Ðề: [ Nào mình cùng cười ] Cười cùng sinh viên ...

Chàng và nàng ngồi trong công viên tại Ha Noi. Chàng rất thẹn thùng còn cô gái muốn được chàng hôn bèn nói: "Ôi! má em đau quá!" Chàng trai bèn hôn vào má cô gái. - Em thấy thế nào? Còn đau không? - Úi, hết đau rồi. Ít phút sau... - Ôi! Cổ em lại đau! Chàng lại hôn vào cổ nàng. - Còn đau không em? Cô gái bẽn lẽn: Hết... rồi... Cụ già ngồi gần đó cáu tiết liền hỏi: - Hỡi chàng trai có đôi môi thần kì, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không?
 
Bên trên