Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

cuabongang

Super Moderators
3h sáng, điện thoại báo thức reng
Cơ mà cả đêm mình có ngủ được đâu cơ chứ. Cảm giác háo hức và mong chờ, nôn nao quá.

4h, đội hình đã sẵn sàng
 

Đính kèm

  • 10347080_10202265351744721_7264316956798642467_n.jpg
    10347080_10202265351744721_7264316956798642467_n.jpg
    134 KB · Xem: 2,374
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

duycom

Ban Quản Trị
Ðề: Ngao du

Anh em ấp ủ đã lâu nhưng vì bận công việc và gia đình. Mãi đến gần cuối tháng 7 mới sắp xếp được vài ngày nghỉ để có thể tận hưởng 1 chuyến trọn vẹn. Kế hoạch ban đầu là sẽ chinh phục Đà Lạt rồi xuống đèo Omega đến Nha Trang. Tuy nhiên sau khi tham khảo và tìm hiểu, chúng tôi mở rộng hành trình đến Mũi Điện - điểm cực đông Tổ quốc.
Kế hoạch sơ bộ:
1/ Caynam : 01 ng - xe KTM Duke 390
2/ Duykom: 01 ng - xe Suzuki EN-150Fi
3/ GEN: 01 ng - xe Kawasaki D-Tracker 250.
4/ AKua: 01 ng - xe Suzuki EN-150Fi


KẾ HOẠCH DỰ KIẾN:

Chặng đi:

Thứ 5 - ngày 24/07/2014:
+ 4:30AM: tập trung xuất phát từ McDonald
+ 14:30AM: đến Đà Lạt, ghé quán ăn trưa
+ Chiều tối chơi ở Đà Lạt và khu vực lân cận.
+ 05:00PM: nhận phòng tại resort Ma Rung Lữ Quán (MRLQ) và nghỉ đêm #1 tại đây.

Thứ 6 - ngày 25/07/2014:
+ Sáng: ăn sáng, vui chơi thăm thú MRLQ
+ Trưa an trưa tại MRLQ hoặc quán nào đó tại khu vực Đà Lạt
+ 02:30PM: tập trung xuất phát đi Nha Trang theo đường đèo Omega (còn gọi là đèo Khánh Vĩnh) xuyên qua rừng nguyên sinh Bidoup, cảnh vật cực hoang sơ, núi non thung lũng thác nước hữu tình.
+ 05:00PM: đến TP. Nha Trang, nhận khách sạn (info hotel sẽ báo sau)
+ Ăn tối hải sản tại đường Trần Phú hoặc duong Tháp Bà, vui chơi, cafe chém gió, massage tại NT.v.v

Thứ 7 - 26/07/2014:
+ 8:00AM: ăn sáng, cafe chém gió Nha Trang
+ 10:00AM: xuất phát đi Phú Yên chơi, vượt đèo cả thăm quan mũi Đại Lãnh, cực Đông của Tổ Quốc
+ 01:00PM: đến Tp. Tuy Hoà, ghé quán quán Bà Tám (đối diện quảng trường 1/4, Tp. Tuy Hoà) ăn trưa đặc sản Cá Ngừ đại dương, sau đó cafe chém gió ở Tuy Hoà.
+ 04:00PM: xuất phát về lại Nha Trang.
+ 06:30PM: về den NT, ăn tối tại quán Bò Lạc Cảnh, cfe chém gió, massage tại NT tập 2.
+ Tối về lại KS ngủ hehehe

Chặng về:

Chủ Nhật - 27/07/2014:
+ 4:30AM: tập trung trả phòng, ăn sáng, cfe
+ 5:30AM: bắt đầu xuất phát về Sài Gòn.
+ 09:15AM: đến Phan Rang nghỉ uống nước, cafe.
+ 09:45PM: xuất phát đi Phan Thiết theo đường ven biển QL55 tuyệt đẹp
+ 12:15PM: đến Phan Thiết, Bình Thuận, ăn trưa, tranh thủ ngủ nghỉ trưa ***
+ 02:00PM: xuất phát về SG.
+ 05:00PM: nghỉ uống nước tại ngã 3 Dầu Giây
+ 07:30PM: về đến SG, a/e chia tay nhau về nhà.

Trên đây là ke hoạch du kiến, a/e cho ý kiến và chốt sớm nhé.

GO GO GO

4h sáng, anh em hẹn nhau tại McDonald Điện Biên Phủ để ăn sáng và khởi động. McDonald mở cửa 24/24 nên chuyến hành trình khởi hành sớm tại đây khá hoàn hảo. Mỗi người một phần Big Mac và một ly nước ngọt. Vệ sinh cá nhân, thống nhất lại lần cuối trước chuyến đi và.... GO GO GO

attachment.php

Anh em tập trung tại McDonald lúc 4h sáng

attachment.php

Mọi thứ đã xong, xuất phát

4h50, Đoàn gồm 4 xe moto đi theo đội hình đã định sẵn. Dẫn đoàn là duycom - Suzuki En 150A, tiếp sau là cuabongang - Suzuki EN 150A, theo sau là GENERALS - Kawasaki D-tracker, và cuối cùng là caynam - KTM Duke 390.
Đường sáng sớm vắng và khá mát mẻ. Chúng tôi chạy liền một mạch đến Ngã 3 Dầu Giây theo hướng QL1.

attachment.php



attachment.php

attachment.php



attachment.php

Nghỉ chân ít phút, chúng tôi lại lên đường.

attachment.php

Do có dung tích bình xăng nhỏ nên cứ sau khoảng 160km thì anh GEN phải tiếp thêm nhiên liệu

attachment.php

anh caynam cũng tranh thủ luôn

Chúng tôi chạy một lèo đến Phan Thiết lúc 8h35. Đường từ Biên Hòa đến Phan Thiết do đã hoàn thành gần hết nên chạy rất tốt. Nhiều đoạn đường đã được mở rộng nên tốc độ trung bình có thể duy trì ở mức 80km/h.
attachment.php

Dừng chân tại đây 30p uống nước và nghỉ ngơi. Sau đó tranh thủ đi tiếp vì đoạn đường phía trước khá dài mà lại toàn đèo dốc, tốc độ đi sẽ không nhanh được.
Theo lịch trình, chúng tôi rẽ sang hướng đèo Gia Bắc đi Di Linh. Sở dĩ chọn cung đường này cũng để tránh đoạn QL20 đang sửa chữa mặc dù đường đi sẽ xa hơn.

attachment.php

Đèo Gia Bắc nhỏ, có đoạn chỉ đủ cho 2 xe máy tránh nhau, đường dốc và quanh co, úp cua liên tục. Góc cua khuất và khá hiểm trở.

Do có trục trặc nhỏ nên chúng tôi đến Di Linh trễ hơn dự kiến. Dùng cơm trưa tại Di Linh lúc 12h30. Ăn xong, chúng tôi tranh thủ dắt xe đi kiểm tra và xịt dầu bôi trơn xích, kiểm tra lốp, áp suất lốp. 13h55 chúng tôi tiếp tục lên đường.

attachment.php

Cơm trưa ở Di Linh rất ngon và vừa miệng

Và cuối cùng thì Đà Lạt cũng ở ngay trước mắt. 15h45, chúng tôi đã đặt chân đến Đà Lạt.
attachment.php



Rất may mắn là toàn bộ chuyến đi trời rất đẹp, không một hạt mưa. Khí hậu mát mẻ cùng khung cảnh bình yên tại đây khiến chúng tôi phải nán lại nhâm nhi chút cafe bên hồ Xuân Hương.

attachment.php

16h, chúng tôi dừng chân ở Cafe Thanh Thủy bên bờ hồ, tận hưởng không khí thanh bình nơi phố núi


Cafe cafao, tranh thủ ăn uống nhẹ và ngắm mưa. 19h10, chúng tôi xuất phát đến Ma Rừng Lữ Quán.
Nói về Ma Rừng Lữ Quán, văn vẻ mình hơi kém nên ko thể nào lột tả hết được mức độ hoành tráng và hùng vĩ nhưng lại rất yên bình của nó. Tọa lạc tại huyện Lạc Dương, nằm sâu trong rừng. Từ TP Đà Lạt đi ngang qua Thung lũng vàng khoảng 3km, rẽ phải. Đường đi rất quanh co, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Chuyến đi của chúng tôi lại càng cảm giác hơn khi đi vào buổi tối. Tay lái phải thật tập trung. Đi trên sườn núi, dưới ánh đèn moto chúng tôi có thể nhìn rõ mây bay là đà trước mặt càng khiến cho chuyến đi dù ngắn nhưng mang lại những cảm giác vô cùng khó tả.
Để đến với MRLQ, vẫn còn một thử thách nữa, đó là con đập tràn. Nước chảy từ suối trên núi đổ xuống. Lúc chúng tôi đi qua nước chảy không yếu cũng không mạnh, rất phù hợp cho những tay lái "ngang" như chúng tôi. Mực nước tầm 15-20cm với nhiệt độ lạnh buốt làm cho chúng tôi lần đầu tiên vượt qua đây không khỏi thích thú.

Cuối cùng cũng đến nơi. MRLQ hiện ra trước mặt.

attachment.php

Bungalow bên hồ nơi chúng tôi ở. Phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Chúng tôi lại càng bất ngờ hơn khi được biết nơi này hoàn toàn do chủ nhân thiết kế, thực hiện.
Mục đích chính khi thiết kế ra nơi này không phải để kinh doanh.

attachment.php

"Nhà hàng" của tệ xá - rất đơn sơ, ấm cúng nhưng cũng không thiếu phần hoành tráng!

attachment.php


attachment.php

Nội thất bên trong được bày trí vô cùng gọn gàng và dễ thương. Có cả đàn guitar, violon. Guitar chất lượng tốt chứ ko phải loại vớ vẩn để treo cho đẹp.

attachment.php


attachment.php

Ly tách nhiều vô số

attachment.php

Khung cảnh trong phòng ngắm mãi mà vẫn không chán

attachment.php

Giường nằm sạch sẽ, thoáng mát, đặc biệt không hề có muỗi

attachment.php

Rất tươm tất và gọn gàng. Gối và mền bao la, đủ cho cả tiểu đội.

attachment.php

Góc cầu thang xinh xinh

attachment.php

Tự sướng tí

attachment.php

Chụp với anh Liêm - Chủ nhân khu "Gia trang"

attachment.php

BBQ toàn thịt rừng nhé

attachment.php

Vô cùng hoành tráng

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php

Rượu đế được chủ nhân tiếp đãi miễn phí (không có trong menu đâu nhé)

attachment.php

Khăn được gói trong túi nylon vô cùng sạch sẽ!

attachment.php

Về độ tinh tế thì khỏi phải nghĩ - Ngay đến những thứ nhỏ nhặt nhất cũng dc chăm chút.
Trong hình là cây kéo dùng để cắt miệng túi dấu gội, tránh tình trạng dùng răng cắn mãi mà chả thấy dầu gội đâu.

attachment.php

Sự tinh tế đến từng góc nhỏ!

attachment.php

Hoa ở khắp mọi nơi


Sau khi ăn tối, chúng tối về phòng đánh một giấc "thẳng cẳng" tới sáng...
Hết ngày 1...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

duycom

Ban Quản Trị
Ðề: Ngao du

Phần mình đã xong! Đợi mấy thánh kia viết tiếp...
 

abc123xyz

Member
Ðề: Ngao du

Anh em đi chơi bằng motor hoành tráng quá, nhìn trang bị cũng đầy đủ hết. Tranh thủ quảng cáo tí: khi nào anh em muốn mua sắm đồ chơi liên quan đến motor ghé shop tinomotor (Phụ tùng motor Tinomotor) ủng hộ em mình nha hehehe
 

tran11

New Member
Ðề: Ngao du

bác nào vào review tiếp nhỉ. Thấy mấy bác đi mà thèm quá.
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Ngao du

Mấy bữa nay em lu bu wa, để tôi nay or mai viết tiếp ngày thứ 2 của trip ah.... ^^
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Ngao du

Sorry các bác mấy bữa này lu bu công việc, và phần chình là luoi nên giờ em post tiếp hầu các bác đây ah:

DAY 2 REPORT:

Sau 1 ngày phượt đầu tiên với 400km và bữa tối BBQ no say, các a/e đi ngủ sớm và ngủ say sưa ngon lành, thời tiết tại MRLQ về đêm mát lạnh chắc chỉ tầm 20-21oC lại thêm nằm nệm ấm chăn êm đúng là 1 cảm giác thật thư thái, tuyệt vời đến lạ.


Sáng GEN tranh thủ dậy sớm chút tầm 7h sáng thì thấy ku Duykom và lão HDSaigon vẫn đang mơ giấc mộng đẹp còn anh Kua thì dậy sớm từ lúc nào đang dính với con laptop ở phòng khách dưới lầu rồi.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Một vài tấm hình chụp từ ban công tầng 1 mà a/e chúng tôi ở…đẹp tuyệt vời như tranh vẽ.


attachment.php


attachment.php


Sau đó thì đã thấy nhân viên của MRLQ đến hỏi dùng bữa sáng thế nào để họ chuẩn bị, và kết quả là đây món Nui gà ngon cực, nóng sốt cho bữa sáng trên cao nguyên !!!


attachment.php


Thêm với tách caphe sữa chính hiệu, đúng nghĩa gọi đời là vô đối.


attachment.php


attachment.php


A/e tự sướng phát trước khi chap chap lào !!!


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Dao một vòng quanh lữ quán, tối qua không chụp kỹ nên sáng chụp lại mấy tầm này cho bà con chiêm ngưỡng, gì chứ gỗ thì “của nhà trồng được”… kakaka


attachment.php


Ku duykom say cảnh xuất nghệ sĩ, làm vài đường ghita relax nào.
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Ngao du

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Thêm 1 vài tấm hình xung quanh lữ quán….MRLQ resort toạ lạc trọn vẹn trong mọt thung lung và bao quanh bởi các ngọn đồi, đẹp đến mê hồn các bác ạh, cộng vời tiết trời khí hậu trong lành, mát mẻ nơi đây quả thực không lời nào tả xiết.

Sau khi ăn sáng no say thì các a/e mỗi người tự do vui chơi, relax vì theo kế hoạch tầm 10h là thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên đường xuất phát đi Nha Trang như đã lên kế hoạch.


attachment.php


11h trưa ngày Thứ 6 (25/07) a/e check-out và chuẩn bị xuất phát….thật sự chỉ nghỉ lại 1 đêm tại MRLQ resort quả thực là 1 điều đáng tiếc, mạnh ai không bảo ai mà tất cả mọi người đều nói rằng sẽ còn quay trở lại một ngày rất gần thôi, và mang cả gia đình đi theo nữa !!!


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Một vài hình ảnh khi vừa ra khỏi lữ quán, mọi người có thể thấy cái MRLQ resort giống như thung lũng bên dưới…


attachment.php


attachment.php


Cung đường này nhìn ban ngày thì thế thôi chứ tối qua mấy a/e đi trời vưa mựa nhẹ, lại còn tối thui, đường thì toàn đá như off-road, chạy mà đầu óc tay chân tập trung khá căng thẳng hehehe
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Ngao du

attachment.php


Chạy được khoảng 500-700m thì gập cái ngầm nước làm bằng betong này.


attachment.php


Thú thật cái ngầm nước này làm cả bọn kích thích kinh khủng, đó giờ chưa bao giờ trong đời có trải nghiệm chạy xe máy, thậm chí oto đi qua ngầm nước kiểu thế này trước đây.

attachment.php


Rút kinh nghiệm tối qua khi chạy ào qua ngầm thì cả lũ giày ướt hết nên sáng nay dừng lại tháo giày để vượt qua, riêng em thì cậy xe caocao gầm cao nên cũng chả cời giày làm giè.

attachment.php


Selfie trước khi vượt ngầm với lão Kua nào.


attachment.php


Em Én đầu tiên với duykom và bác $$$$....ale hấp…


[video=youtube;yc0M_OBvEBQ]https://www.youtube.com/watch?v=yc0M_OBvEBQ[/video]

Tiếp tục là đến em…gầm cao máy thoáng để làm gì cứ thế mà kéo cho sướng hehehe. Quả này có duykom qua trước rồi quay clip luôn khá là hoành ^^


[video=youtube;I1rTTHqDsXQ]https://www.youtube.com/watch?v=I1rTTHqDsXQ[/video]

Cuối cùng là bác Kua trên em Én xanh…ngon lành.


[video=youtube;xO8hXmywstM]https://www.youtube.com/watch?v=xO8hXmywstM[/video]

Từ MRLQ resort về đến trung tâm Tp.Đà Lạt tầm 25km, sau khi chia tay với bác $$$ tại Hồ Xuân Hương thì cả bọn lại trực chỉ Nha Trang theo đường đèo Khánh Vĩnh (còn gọi là đèo Omega), đây là cung đường mới nối Tp.Đà Lạt và Nha Trang xuyên qua rừng quốc gia Bidoup chỉ với quãng đường tầm ~140km, rút ngắn hơn cung đường cũ là đi đèo Ngoạn Mục (Sông Pha) theo hướng Phan Rang đến tầm 80km. GEN lấy tạm 1 clip trên mạng để cho mọi người chiêm ngưỡng (xin cám ơn bác chủ clip nhé).



attachment.php



attachment.php



attachment.php


Một vài tấm dừng chân trên đèo Omega.


golive-3659-1384157694.jpg


cbs-7915-1384157695.jpg


IMG_6665.jpg


resizer.php


du-lich-da-lat-10.jpg


20110317165000_anh 2.jpg


Về tầm view và cạnh vật nhìn tư đỉnh đẻo Omega (>1,500m) thì hùng vĩ, hoành tráng vô cùng, tuy nhiên do 3 a/e lo bào vì sợ trời mưa trên đèo nên cắm đầu chạy không chụp được tấm nào, thôi các bác xem tạm một vài tầm hình lượm lặt trên mạng vậy để cảm nhận được phần nào vẻ đẹp và sự hoành tráng của nó >,<


attachment.php


attachment.php


Dừng chân khi vừa đổ đèo Omega.



Lúc này là tầm 1:30 trưa, sau khi đổ đèo thì do đói nên cả bọn tấp đại quán ăn ven đường lót dạ nghỉ ngơi xíu, đúng là mấy quan cơm kiểu này dở tệ !!!

Tiếp tục bào và đến Nha Trang, thành phố biển vẫy gọi đây roài…


attachment.php


attachment.php


Cả bọn làm thủ tục nhận phòng khách sạn xong là kéo nhau đi tắm bùn khoáng nóng cái cho thoải mái sau 02 ngày trên yên xe.



Nói chung tắm bùn khoáng ở Tháp Bà thì giờ quá đông và bình thường rồi nên cũng chẳng ai chụp hình gì ráo, giờ bà con thích đi tắm ở I-Resort với chất lượng dịch vụ tốt hơn rất nhiêu, tất nhiên là giá cả cũng đắt hơn nhưng tiền thì đi đôi với chất lượng mà.

Công nhận tắm xong các thể loại người ngợm được thu giãn thoải mái thật, cảm giác nhẹ đi phải 1-2kg sướng gì đâu. Bây giờ cái dạ dày lại cồn cào và phải đi kiếm hải sản đánh chén nào.


attachment.php


Tấp vào quán hải sản Mười Đô ngay mặt tiền đường Phạm Văn Đồng mả múc thoai, này thì hải sản.


attachment.php


Tiếp nào !!!
 
Bên trên