Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

tangchoemyeu

New Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

khi nào xong nhớ mở cửa cho anh em tham quan với nhé.

Oh chà.....tin sốt dẻo nóng hổi không gì tuyệt vời hơn !!!

Khi nào hoàn tất xây dựng thì thú để a/e Saigon lên mừng tân gia và chung vui, tham quan nhé bác ?!!?!

Thanks alot,

Demo vài tấm, gỗ trong đó thì đúng là toàn "của nhà trồng đc" cả ;))

10462942_10152518741699791_7820466245192726542_n.jpg

10270524_10152458153449791_4067419471554541567_n.jpg


Sẵn tiện cho mấy bác coi cái ghềnh xi măng mùa nước lớn nó ra sao

1966954_805403216144539_2097073779547398422_n.jpg

10341614_805402979477896_1328000916595305396_n.jpg
 

duycom

Ban Quản Trị
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Demo vài tấm, gỗ trong đó thì đúng là toàn "của nhà trồng đc" cả ;))

Sẵn tiện cho mấy bác coi cái ghềnh xi măng mùa nước lớn nó ra sao
Ôi mùa nước lớn nó kinh như vầy hả bác. Nhìn ghê quá!
Khi nào nhà bác khánh thành nhớ thông báo nha bác, bọn em có dịp lên đó sẽ ghé thăm.
 

tonytruong

Super Moderators
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Trở về Nha Trang từ Đại Lãnh đã 11h đêm, anh em ai cũng mệt nên nhanh chóng lăn ra đánh một giấc đến sáng. Không quên để báo thức 5.00 sáng hôm sau, đường còn quá dài.

Lộ trình ngày cuối là Nha Trang - Sài Gòn, đi theo QL1A bằng xe máy thì chiều dài 450 km thực sự là một thử thách. Nhưng để cho trọn vẹn chuyến đi và với tinh thần không ngại gian khó, anh em đã quyết định đi đường ven biển ra sân bay, đến Mỹ Ca về Cam Ranh, sau đó vòng quanh Núi Chúa đi đường mới Bình Tiên - Vĩnh Hy, về lại Phan Rang gặp QL1 rồi về thẳng Sài Gòn. Chặng đường 480 km cho ngày cuối cùng đang chờ phía trước.

Ngày thứ 4: Hành trình Nha Trang - Cam Ranh - Vĩnh Hy - Phan Thiết - Sài Gòn.


5.30 sáng, tất cả đã lên yên, 45 phút sau đã có mặt tại ngã ba Mỹ Ca cùng nhau ăn sáng.
Sau khi kiểm tra xe cẩn thận, đội hình cũ lại được sắp: duycom dẫn đầu, theo sau là Generals, kua rồi đến caynam đoạn hậu thẳng tiến về Cam Ranh.


Cảm giác được chạy xe trên đường vắng, ngắm biển ngắm trời, chỉ có đi xe máy mới cảm nhận hết được nét đẹp của đất nước mình.

Vài khúc cua có chỗ dừng chân ngắm cảnh,

attachment.php

Anh Tài không đi mà có hình là sao kỳ vậy ta? Hay anh ta là X-Factor nhân tố bí ẩn? Hihih


Nhân tố bí ẩn người chụp là ai.? Tấm này chụp hay đấy chắc là ...... hehehehe :)) ;)) =))
 

Ngo Van Bang

Well-Known Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Ở lại 1 đêm tại Ma Rừng Lữ Quán - Đà Lạt hết bao nhiêu vậy mấy Bác ?
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Ở lại 1 đêm tại Ma Rừng Lữ Quán - Đà Lạt hết bao nhiêu vậy mấy Bác ?

Nguyên cái Bungalow nhà gỗ siêu VIP hoành tá tràng vậy có sức chứa max 06 người lớn chỉ có 1tr/đêm thôi bác, bọn em đi có 4 người còn được bớt giá chỉ lấy 800k hehehe
 

Ngo Van Bang

Well-Known Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Có chổ chứa 1 người không rứa hở các Bác ? Đang dự trù kinh phí để ghé thăm một chuyến đây, nhờ mấy Bác đã đi rồi có kinh nghiệm tư vấn giúp.
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Có chổ chứa 1 người không rứa hở các Bác ? Đang dự trù kinh phí để ghé thăm một chuyến đây, nhờ mấy Bác đã đi rồi có kinh nghiệm tư vấn giúp.

Có bác ạh, ở riêng thì có giường chỉ 150-200k/ng/đêm thì phải..

Bác cần thông tin gì thêm thì bác cứ hỏi nhé, còn nếu cái nào có rồi thì bạc lục lại xem trong bài viết giùm em ^^
 

Ngo Van Bang

Well-Known Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Cám ơn bạn GENERALS nhiều, vì kinh phí hạn hẹp nên mình cần nắm giá cả để lên dự trù cho chinh xác. Khoảng 2 tháng nữa, liệu có thể đi xe máy qua cái ngầm bê tông nước tràn để vào chổ Ma Rừng Lữ Quán được không ?
 

Ngo Van Bang

Well-Known Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Hay là cho mình xin Số Điện Thoại của chủ nhân Ma Rừng Lữ Quán, có Bác nào có không ạ ?
 

noobne

Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

tuyệt vời quá bạn ơi, nhìn mà muốn làm 1 chuyến, có điều :(
 

Ngo Van Bang

Well-Known Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Bản đồ hướng dẫn đường vào Ma Rừng Lữ Quán, rât là chi tiết. Cám ơn Bác GENERALS nhiều. Đã có đầy đủ thông tin rồi, bao giờ đủ kinh phí thì sẽ lên đường.
 

papapucca

Member
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Mình cũng mới làm một chuyến SG - ĐL -Bình Ba , từ SG lên ĐL thì chạy xe máy 1 mình , vợ và con đi xe đò . Đường đi ĐL qua định quán , madagui , Bảo Lộc đâu có thấy làm đường gì nhiều đâu , chỉ có mấy đoạn ngắn ở Thống Nhất sửa chút ít thôi . Hôm mình đi thì dính mưa 5 lần nên đi chậm , từ nhà đi là 12h30 lên đến ĐL 8h . Lúc leo đèo Bảo Lộc gặp trời mưa nên chạy xe cực phê luôn , mưa , lạnh , đường quanh co . Chạy đến gần 7h thì tới cao tốc liên khương , do không biết đường mà trời tối nên phang luôn lên cao tốc , trời còn mưa nhò mà đường vắng nên kéo 80-100 hết cao tốc luôn . Hết cao tốc rồi leo đèo prenn , trời tối thui mà có mỗi một mình nhưng cũng chẳng dám chạy nhanh . Lên đến nơi gặp bạn dẫn vô cafe Rose ngồi làm ly cafe nóng tỉnh người luôn . Lần đầu tiên 1 mình chạy xe xa như vậy thấy khá thú vị . Ở chơi ĐL 4 ngày thì 2 vc quyết định đi Bình Ba và mình chọn đường quốc lộ 27 qua đèo Ngoạn Mục xuống cam ranh , 7h xuất phát ở ĐL đến cảng Đá Bạc là 10h40 trua , ăn trưa xong lên tàu ra đảo lúc 11h30 . Giờ thì đang trên đảo Bình Ba chuẩn bị trả phòng về Phan Rang rồi mai bắt đầu về SG .
Lưu ý : mọi người nếu đi Bình Ba thì nên đi ngày thường , đảo vắng và dịch vụ cũng rẻ hơn , mình thuê phòng ngay Bãi Nồm là nhà nghỉ Trí Khanh 250k/ngày phòng lạnh . ăn uống thì tự túc cho thoải mái
 

duycom

Ban Quản Trị
Ðề: Ngao du ký sự | DaLat - NhaTrang - PhuYen 2014

Mình cũng mới làm một chuyến SG - ĐL -Bình Ba , từ SG lên ĐL thì chạy xe máy 1 mình , vợ và con đi xe đò . Đường đi ĐL qua định quán , madagui , Bảo Lộc đâu có thấy làm đường gì nhiều đâu , chỉ có mấy đoạn ngắn ở Thống Nhất sửa chút ít thôi . Hôm mình đi thì dính mưa 5 lần nên đi chậm , từ nhà đi là 12h30 lên đến ĐL 8h . Lúc leo đèo Bảo Lộc gặp trời mưa nên chạy xe cực phê luôn , mưa , lạnh , đường quanh co . Chạy đến gần 7h thì tới cao tốc liên khương , do không biết đường mà trời tối nên phang luôn lên cao tốc , trời còn mưa nhò mà đường vắng nên kéo 80-100 hết cao tốc luôn . Hết cao tốc rồi leo đèo prenn , trời tối thui mà có mỗi một mình nhưng cũng chẳng dám chạy nhanh . Lên đến nơi gặp bạn dẫn vô cafe Rose ngồi làm ly cafe nóng tỉnh người luôn . Lần đầu tiên 1 mình chạy xe xa như vậy thấy khá thú vị . Ở chơi ĐL 4 ngày thì 2 vc quyết định đi Bình Ba và mình chọn đường quốc lộ 27 qua đèo Ngoạn Mục xuống cam ranh , 7h xuất phát ở ĐL đến cảng Đá Bạc là 10h40 trua , ăn trưa xong lên tàu ra đảo lúc 11h30 . Giờ thì đang trên đảo Bình Ba chuẩn bị trả phòng về Phan Rang rồi mai bắt đầu về SG .
Lưu ý : mọi người nếu đi Bình Ba thì nên đi ngày thường , đảo vắng và dịch vụ cũng rẻ hơn , mình thuê phòng ngay Bãi Nồm là nhà nghỉ Trí Khanh 250k/ngày phòng lạnh . ăn uống thì tự túc cho thoải mái
QL20 giờ khá tốt rồi bác.
Mà cao tốc cấm xe máy mà sao bác chạy lên dc nhỉ?
 
Bên trên