Ngày mai Mai cưới - Làm phim đi - đừng sợ !

acquycodon

Active Member
"Ngày Mai Mai Cưới là bộ phim tình cảm hài kể về Mai – một cô gái mạnh mẽ có ước mơ trở thành cảnh sát giao thông nhưng lại bị gia đình ép học kế toán. Đã vậy, cô còn bị gia đình ép cưới.

image003_4.jpg

Không chỉ mình Mai chịu áp lực gia đình, ba chàng bạn thân của cô cũng khổ sở không kém. Bền - anh chàng mắc tật cà lăm khi gặp chuyện căng thẳng nuôi mộng trở thành ca sĩ nhưng gia đình muốn anh theo nghề gia truyền cào nghêu. Còn Gừng mong muốn làm nhà thám đại dương lại phải đi bỏ mối nước đá giúp gia đình. Mành bị mù màu đỏ, có một ước mơ “nhỏ nhoi” trở thành tỉ phú đô la, trớ trêu thay gia đình lại muốn anh chàng đi tu.
Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên: Diệu Nhi, bộ ba FapTV: Vinh Râu- Thái Vũ- Huỳnh Phương, Cát Phượng, Trung Dân, Minh Beta...." (Tóm tắt nội dung của rạp Galaxy)


Thường lệ, tôi sẽ viết cảm nhận theo các mục nội dung,diên viên, hình ảnh, âm thanh, cảm xúc khi xem... nhưng với phim này cảm thấy quá ngỡ ngàng, vì đây là một bộ phim quá thành công, một kiệt tác, nó đang khiến khán gia đổ xô ra rạp, nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng xem phim.
Đấy, sự thật nó là thế, và tôi muôn chửi, đầu tiên tôi chửi cái gã nào đó đã viết lên cái kịch bản phim thiếu muối, ngây ngô đén mức mà bất kỳ ai cũng nghĩ ra được, nhưng chắc chắn không giám làm phim...
Một con bé học giỏi, tốt nghiệp đại học bằng cử nhân kế toán thất nghiệp với ước mơ làm cảnh sát. Tốt. Đã thế lại thêm ba bé trai cũng đầy ước mơ(nhưng nó chán chết nên thôi khỏi kể). Thế cả 4 bé đã làm gì để thực hiện nó. Chả làm gì cả. Ăn rồi tụ tập chơi bời phá phách. Thì cũng chấp nhận thôi, phim mà. Nhưng điều tuyệt vời hơn nữa là bé gái đành từ bỏ ước mơ của mình vì tìm được cái xúc xích của đời mình. (chửi thề). Bộ phim mang đến 1 thông điệp vô cùng rõ ràng và ý nghĩa. Các bé gái chả cần làm cái (chửi thề) gì để thành công hay thực hiện ức mơ. Cứ chờ một cái xúc xịch thật giàu có, đẹp trai(mà đôi khi ko cần) rồi mọi thứ đều trong tay hết. Tại sao lại phải vất vả học hành, rồi nhọc nhằn xin việc, nhọc nhằn mưu sinh. May mắn mà xinh sẵn rồi thì khỏi lo, còn xấu xấu thì phải cá tính hoặc phải biết thả thính. Kiếm được thằng thiếu gia nào là ấm thôi. Quá hoàn hảo cho một kịch bản đột phá và chặt chẽ tới từng mm.
Đã thế, coi hết phim mà đ(chửi thề) tin là 2 nhân vật chính yêu nhau. Chả có bọn điên nào yêu nhau mà nói chuyện như thế cả. Giờ bọn trẻ nó toàn hỏi nhà anh có bao nhiêu đất, tiền bạc thế nào, bố anh sắp chết chưa, rồi vài thứ 18+ khác. chứ 2 bạn cứ nói mấy cái như phim cách đây 15 năm thì tôi ứ tin các bạn yêu nhau.
Thêm quả bố mẹ cô bé sao ác giữ vậy, ác một cách phi lý. Ác đến độ nếu luận riêng một bài về 2 nhân vật này chắc mất nửa ngày. Đã bắt con mình học thứ nó không thích, lại bắt nó lấy chồng với một đám dở hơi, rồi khi nó yêu con tình địch thì ép nó không được tiếp tục, rồi ép nó lấy một cái thằng ất ơ bằng cách giả chết. Làm (chửi thề) gì có ai ác thế. Và cái ác đó được 2 diễn viên hài gạo cội diễn một cách rất tự nhiên, nên cái ác nó được đẩy lên tột độ. Không phải tự nhiên đây là cái ác, mà tự nhiên ở chỗ diễn rất hài, nhưng cái ác thể hiện cực kỳ rõ ràng.
Diệu Nhi diễn rất tốt, bộ ba FAPTV cũng ok, diễn như mấy cái clip trên youtube thôi. Còn một diễn viên đáng được tặng bằng khen đó là Beta. Không phải vì diễn xuất mà vì phát biểu của anh ấy, anh ấy nói là bản thân diễn rất dở. Quá tuyệt vời, một phát biểu đi vào lòng người, khiến người xem vô cùng xúc động. Vì anh diễn quá chán, chán đến độ không còn từ nào mà miêu tả. Không ra dáng một thiếu gia, mà giống mấy thằng ất ơ bất tài vô dụng hơn(dù nghe đâu anh rất giàu), cũng không giống một người tốt bụng, mặt anh nó gian gian kiểu gì ấy. Lúc anh nói chuyện với bé nữ chính giống bọn lưu manh dụ gái ch... dạo hơn. Và nhiệm vụ cả bộ phim của anh nó cũng mờ nhạt và chán nản như chính diễn xuất của anh vậy.
Nhạc phim nghe đâu của anh diễn viên chính, kiêm nhà sản xuất hát luôn. Hình ảnh tốt, có tính vùng miền đặc biệt, cảnh sinh hoạt cũng thực tế.
Và phản ứng của khán giả ra sao :
- Phim hay quá trời, ngồi coi mà cười không biết gì trời đất luôn.
- Phim vui lắm. Xem cười muốn sệ háng
- koi cười muốn lộn ruột
- Hôm bữa đi xem phim cười téc miệng lâu lắm mới có một bộ phim nói về tình p và cả ty và cả gđ nưa vừa mang tính hài hước nhân văn mà còn rất ý nghĩa rất thích bộ phim này y tất cả các diễn viên ekip.....
- hoá ra th này đạo diễn m ạ =))) bảo sao diễn như th gay
- Một nền điện ảnh toàn hài nhảm từ trên xuống
- Sao em tìm Youtube mãi không thấy hả mấy anh chị.
...
Kết :
Một bộ phim với nội dung dễ đoán, chán ngắt, mà bạn có thể gặp ở hầu hết các phim rác của nước nhà chục năm trở lại đây.Diễn viên nam chính là một sự xúc phạm. Thông điệp của bộ phim quá vớ vẩn. Các tình tiết rất kịch, quá đơn giản và vô cùng thiếu muối. Bạn sẽ thốt lên, phim như thế thì đến ông hàng xóm nhà tôi cũng làm được... căn bản là ông ấy sẽ cảm thấy xấu hộ mà không giám làm thôi.
May thay diễn viên nữ chính diễn khá ổn, bộ ba FAP thì chả có gì để nói, vì họ cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Cát Phượng, Trung Dân diễn kịch tốt, phim thì dở. Và chính đội này cứu cho bộ phim phần nào. Các cảnh hài hước nói chung là vẫn cười được, vẫn có chút duyên.
Còn khán giả. Làm ơn, đến khi nào mọi người mới thôi đi coi những phim như thế này thì nền điện ảnh mới khá lên được. Nếu phim doanh thu khủng thì tất cả các nhà làm phim sẽ nhìn vào đó. Rồi lại cho ra hàng tá bộ phim na ná thế.
Nếu bạn chứ đi xem, nếu bạn bị ép đi xem(như mình) thì hãy chống trả một cách quyết liệt. Tuyệt đối đùng đi.
Làng điện anh nước nhà vẫn có nhiều bộ phim tốt, được đầu tư lớn, được các nhà làm phim có tâm huyệt làm. Chất lượng phim có tốt lên hay không chính là thái độ đón nhận phim của các bạn. Đừng quá dễ dãi.
ps: trong bài có nhiều ý kiến cá nhân hơi tiêu cực, mọi người bỏ qua.

 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

HDFF

Active Member
Mấy cái kịch bản cho film như này nó dạng như nghĩ ra cái cốt truyện trước, đại loại như cô A cuối cùng sẽ lấy chồng giàu, còn lại các chi tiết thêm thắt sau khi họp nhóm kịch bản, đạo diễn, vân vân mà mây mây ở quán cafe. Đấy là lý do nó nhảm shit, ngu ngơ, rời rạc, tẻ nhạt. Mình tảy chay film Việt lâu lắm rồi, xem chỉ thấy phí thời gian.
 

pthanhvan

New Member
"A
Còn khán giả. Làm ơn, đến khi nào mọi người mới thôi đi coi những phim như thế này thì nền điện ảnh mới khá lên được. Nếu phim doanh thu khủng thì tất cả các nhà làm phim sẽ nhìn vào đó. Rồi lại cho ra hàng tá bộ phim na ná thế.
Nếu bạn chứ đi xem, nếu bạn bị ép đi xem(như mình) thì hãy chống trả một cách quyết liệt. Tuyệt đối đùng đi.
Làng điện anh nước nhà vẫn có nhiều bộ phim tốt, được đầu tư lớn, được các nhà làm phim có tâm huyệt làm. Chất lượng phim có tốt lên hay không chính là thái độ đón nhận phim của các bạn. Đừng quá dễ dãi.
ps: trong bài có nhiều ý kiến cá nhân hơi tiêu cực, mọi người bỏ qua.
mấy năm rồi mới phải đăng nhập và like cho ý kiến trên của bạn.
Cảm ơn bạn, chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
 

hailuasanhdieu

Well-Known Member
Làng điện anh nước nhà cần vài cá nhân review phim như bạn. Haha
Không thể phí tiền vô mấy cái rác nt được
 
Bên trên