Phong độ của em đã giảm sút chưa các bác???

kakauce

Member
Ðề: Re: Ðề: Phong độ của em đã giảm sút chưa các bác???

Trẻ thì nói làm gì. Bóng đến chân là sút. Đếm sao hết. Vấn đề là bi giờ cơ :D

Giải C1 và ngoại hạng hay thế bác lại không chơi nhỉ? Chắc bác bị quản chặt quá chứ giề. Cái này là tùy từng hoàn cảnh của từng CLB chứ em nghĩ chả có bác nào tên là ko thích đá C1 hay ngoại hạng đâu :D
Chết thật em vào nghề hơi muộn, mà chỉ toàn chơi cúp quốc gia,
tuần 7 trận là thường, vào những hôm đẹp trời mà đội bạn đá hay thì phải thêm cả hiệp phụ :p
Em năm nay 30 chắc là bình thường, theo em bác thế là khỏe rồi 8->
 

trannguyenhien

Active Member
Các bác phải hiểu rằng "phong độ là nhất thời" vậy nên phải cầy cuốc tất cả các giải có thể chơi;)
Rồi đến lúc nào không đá được nữa thì giải nghệ luôn;)
 

vodanh70

Active Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Phong độ của em đã giảm sút chưa các bác???

Ko chơi đô pinh nhá :D
Còn nếu anh đã phải dùng đến đồ chơi thì em có biết cái món mình xơi vào nó hoạt động như energizer ý :)) hôm nào gặp em cho :D
Ở tuổi chú đạn anh bắn cả băng, lựu đạn giật cả chùm :))

Gió ở đây to quá! Chắc bão sắp về...........zọt lẹ thui!
 

vincle

New Member
Hôm qua đá trên mặt sân đất nện, sưng hết cả chân các bác ạ :((
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Phong độ của em đã giảm sút chưa các bác???

Vậy sân này nhẵn thín không có cọng cỏ hở bác? Trơn trượt thế thảo nào không sưng chân :))

Bác này sút nhầm vào cọc gôn nên suýt gẫy chân

Em thì sợ nhất là va vào đường biên, cỏ mọc lởm chơm dễ té vs chấn thương lắm ạ :(

Sợ nhất éo sút được quả nào mà phải quỳ gối trước cầu môn.
 
Bên trên