Rau sạch !?

TR0JAN

New Member
b8c06e39a38772ea008a27a0efc42902_52945982.rausach.jpg


Tan giờ làm. Đặt m..ít lên con xe ga e phóng vút về nhà.
Tụt cái quần dài ra, thay vào đó là cái quần đùi vải đũi rộng cho nó thoáng khí cái của khỉ :D

Ra phòng khách bật tivi để hóng tin thời sự. Lượn vào phòng trong ngó nghiêng F1 phát rồi đảo vào phòng ăn xem cơm nước bếp núc dư lào. Tác phong ông chủ và phẩm chất gia trưởng của e nó vẫn oách xà lách như vậy từ ngày lấy vợ đến giờ :)

Ngó thấy mâm cơm Gấu đã dọn xong. Nhìn lèo tèo đạm bạc quá. Tinh thần cảm thấy rất xịt vì e có cái tính thích ăn thịt.
Định bụng nhồng ra đầu ngõ mua thêm nửa con gà chặt sẵn về nhậu với mấy lon bia còn thừa hôm nọ nhà có khách cho nó gọn tủ :)

Đang định bước đi thì Gấu từ đâu xuất hiện.
Anh rửa tay đi rồi ăn cơm cho nóng.
E có món mới.
Cái nầy phải ăn nóng mới ngon.

Lểu mệ! Có thế chứ chứ lị. Hóa ra hắn ém hàng
"Đồ chơi" gấu chế biến sẵn òi nên chờ mềnh về thì mới nổi lửa cho nó nóng sốt.

Gấu thế mới là Gấu. đáng đồng tiền ông già bà bu bỏ ra cưới về cho mình :D

Khoan thai như địa chủ em ngồi chễm chệ xuống ghế.
Phịch ... xitjttttt
Tiếng nút lon bia ken hộp được mở ra.

Bao quát cả bàn ăn thấy đĩa Cải bắp luộc chấm trứng, bát trứng sốt cà chua và khúc cá kho còn lại từ bữa qua.
Toàn những thứ đã thấy từ lúc đi làm về :(

Cạchhh...
Tiếng đĩa xào chạm xuống mặt bàn ăn bằng kính
Một đĩa gì đó bốc hơi nghi ngút và thơm phưng phức.
Gấu đặt đĩa mồi xuống bàn rồi liếc xéo em một cái.
Nhìn yêu phết :D
Bố khỉ ăn xong ông cho mầy hết liếc :)) (E nghĩ bụng vậy)

Bụng đang sôi ùng ục. E nhấc lon bia lên làm cái ực rồi sục mạnh đôi đũa vào cái đĩa bay hơi nghi ngút kia.
Trộm nghĩ là lòng bò xào hay dạ dày con gì đó, nhìn khá hấp dẫn.
Đưa nhanh lên mũi có cả mùi của một số rau gia giảm như Răm, Hành, Ngổ và cả Tiêu nên thơm nức cả mũi.

Chơi luônnn cho nóng.
Chà chà. Một cảm giác dai giòn sựt sựt.
Quá hợp với cái lon bia ngoại nhập khẩu này rồi. :D

Mồm nhai đảo điên. Lòng dâng dâng khó tả vì sung sướng ^ ^
Cảm nhận từ chót lưỡi đến đầu môi thì nó giống món sách bò xào dưng mà ngon và thơm hơn nhiều.
Tối dạ thì e ví như vậy thôi chứ so cho công bằng thì đây là món ngon như sơn hào hải vị còn cái thứ sách bò xào kia chỉ là hạng thường dân.
Một sự so sánh là khập khiễng :D

Tợp xong hớp bia thì miếng đó cũng trôi vèo qua cổ như chó chạy qua sân :)

Sộc đũa vào gắp phát thứ 2 thì bắt gặp ánh mắt của Gấu đang liếc trộm em.
Nịt pạ con nầy. (bụng em nghĩ thế) vì nhìn cái bản mặt và ánh mắt hắn rất gian.

E ngước mắt lên nhìn thẳng vào nhãn cầu của Gấu thì Gấu lại trốn ánh mắt của em như thủa còn sắp yêu. Nhí nhảnh thế chứ lị!
E hỏi lớn
Món gì thế Gấu???

Gấu đổi ngay nét mặt từ gian sang giận em nên em lại chột dạ là Gấu vẫn đang giận em vụ tối hôm qua không hoàn thành nghĩa vụ vì đi nhậu về muộn.
Gấu quay mặt bỏ đi và quăng lại câu cụt lủn.

"Chị Hà cho"

E dừng hình đôi đũa tại đĩa mồi ngon rồi hỏi tiếp.
"Cho thì cho nhưng mà nó là cái gì" ?

Bản tính đa nghi cộng với cái bệnh hay suy nghĩ tiêu cực e đặt cái dấu hỏi to đùng bay lơ lửng trong không gian phòng bếp

Gấu cắp m..ít bước sang phòng khách mặt ngó lơ cái tivi giả bộ xem chăm chú. Ánh mắt gian đừng hỏi rồi giả nhời em nhát một, nhát một

"Chị... Hà... chị ý.... mang sang cho em!"

Linh tính mách bảo em là có chuyện chả lành rồi :((

Nhìn lại đĩa xào và quan sát kỹ thấy nó có màu tái tái, thâm thâm nửa giống dạ dày nửa giống tràng chễ Lợn???

Nịt pạ. Chả nhẽ đúng cái mình nghĩ thì khốn nạn :((
(E vẫn muốn gấu cần phơm lại và hy vọng mong manh)

E buông đũa ko ăn uống gì nữa. Đi ra phòng khách nhìn cái mặt Gấu đang cong lên như muốn cãi nhau với em. Giờ mà vặn vẹo mà lại là đúng cái em nghĩ thì tan cửa nát nhà, đập trứng phá tổ :D

E thoáng nghĩ vậy và bấm bụng kiềm chế quay vào phòng ăn và ăn tiếp dưng mà với những món quen thuộc.
Lòng dạ rối bời như canh hẹ. Xen lẫn lo âu :(
Thôi mặc kệ đã. Em ăn tốc độ cao để cốt cho qua bữa.
Ăn xong em lẳng lặng ra ngoài ngõ uống nước chè chém gió với mấy thằng trẻ choai. Cốt là cũng để định thần lại xem mình có nghĩ quẩn quá ko.

Ngồi quán nước nghe loáng thoáng thấy tiếng xì xèo. "Đi thăm chưa??? Chưa về đc luôn đâu, không phải mổ..."
E hỏi bà bán nước. Ai bị tai nạn à?
Bà bán nước giả nhời:

Không. Cái Hà Linh con Chị Hà đẻ chiều nay. Đầu lòng con zai thấy bẩu nom kháu lắm.

E nghe xong câu đó muốn ngã vật ra đất như thằng say Cần :((
May mà bản lĩnh vững nên ko ngã chứ ngã ra lại thành chuyện khác nữa thì bỏ mợ em.

Trời đất như tận thế. Quay cuồng và chao đảo.
Bình tĩnh dít điếu thuốc em bấm bụng sâu chuỗi lại logic và kết luận rằng mình mới chén cái ...ồn ấy của con Linh rồi. Zời ạ.

Một hình ảnh thoáng qua trong đầu là em hàng xóm này cũng thơm tho sạch sẽ và xinh đáo để. (Lúc nó chưa lấy chồng nhìn cứ phơi phới em cũng thích :D )
Cái hình ảnh đó đã giúp em không bị nôn. Ơn zời

Ngày lấy vợ rồi mà em cứ ao ước đc chén con bé đấy. Mẹ kiếp, giờ thì vừa ăn nó thật rồi còn đâu :(( :(( :((

Máu dồn lên não em ko thể nào tả xiết. Gọi luôn mấy ly trà hóng vừa là để xúc miệng vừa bớt đi cái cảm giác đỡ tanh do em tưởng tượng vừa là để hòa tan cái của nợ kia trong bụng :((
Uống xong mấy ly trà em định thần và lấy lại bình tĩnh em nhồng về nhà. Phi vào bếp thì chả còn gì sất.
Gấu đã ăn xong và ngâm bát. Đĩa kia cũng thủ tiêu đi đâu rồi chẳng còn tang chứng vật chứng.

Bóng dáng cũng chẳng còn ở nhà luôn. Chắc phi sang nhà ngoại chơi.
Giờ nghĩ lại mới thấy cái ánh mắt liếc liếc gian ác. Giờ mà gặp ông tẩn cho nát mít :D

Giờ thì miếng rau bà đẻ vưỡn còn nguyên trong bụng. Lên mạng sợt thử phát xem dư lào thì thấy nhiều còm men nói:
nào là rau sạch, nào là bổ, nào là quý, nào là bác sỹ thay nhau lấy...

Bố cái của khỉ, của nợ. Rau với chả sạch :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

loverain2

New Member
Ðề: Rau sạch !?

dai zòn sựt sựt cơ ah.. chà hợp với bia thế thì chắc hết gần 1/2 đĩa rồi mới hỏi chứ giè... mềnh chưa ăn bao giờ nên ko biết, nhưng tóm lại nếu biết là đíu bao giờ tống vào bụng dù cho có là của maria hay hoa hậu đi chăng nữa.. :))
 

Hải Đăng

New Member
Rồi mừng lão sống lâu, bọn tàu khựa nó mê nhất món này, đắt đỏ lắm chứ ko miễn phí như lão đâu
Ngày xưa cũng ăn rau bò đẻ, lúc đầu thấy ghê nhưng làm ly rượu nóng vào là gắp sòn sòn, giòn đã cái miệng :D
P/S: Cái tựa đề hot vãi!!!
 

tuanreb

Active Member
Ðề: Rau sạch !?

Lâu rồi em mới đọc câu chuyện hài thế này, đang uống nước mà tí sặc=))
 
Ðề: Rau sạch !?

Bác tả trần "tục" thuật quá! ha ha!
Chúc mừng bác ăn được cái mong ước bấy lâu
 

vinhnguyenck2k5

Well-Known Member
Ðề: Rau sạch !?

Mèng ơi ..... học về vừa ăn xong ...... kiềm chế .... ~X( .... tý thì cho ra ..... :mad:) ...... mà chuyện thật đấy hả bác .
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Rau sạch !?

Móa ơi hôm qua xem mấy hình "Rau Sạch" của mềnh trên face thế là hôm lay có ngay thớt "Rau Sạch", đúng nghĩa "Rau" với chả "Sạch" nữa ah2....heheheheh vãi Đông ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sir_chung

New Member
Ðề: Rau sạch !?

Chúc mừng bác Đ. Có món mới nhé!
Nhớ "còn phơm" cho anh em xem hiệu quả như thế nào nhé!
Nhất bác đấy vợ lo cho như thế còn trách gì^:)^
 

nhtruong

Well-Known Member
Ðề: Rau sạch !?

em dốt, vợ em cũng mới đẻ mà chả hiểu là bác ăn cái gì, bác nào nói thẳng hộ tí
 

dungaidi

Member
Ðề: Rau sạch !?

Hay, nói ngay từ đầu chắc chắn nuốt không trôi. Món này đặc biệt đấy.
 
Ðề: Rau sạch !?

bùn cười đau hết cả bụng!bác được chén em nó rùi:)),thấy bác khen ngon chắc món này hấp dẫn lắm đây!
 
Bên trên