Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

TQN

New Member
Năm mới nên phải có thêm cái gì đó mới, anh em ta ăn nhậu chém gió nhiều quá, nhưng chưa có góc nào để tản mạn về nội dung của niềm đam mê cả..!

Nay mở topic này để anh em trong hội bàn tán tí về những gì sưu tập được, phim cũng good mà nhạc cũng hay (non xxx nhé bà con :)) ). Cũng là chỗ để tập trung tìm hiểu sở thích của nhau, và qua đó mỗi người biết thêm được một vài phim hay, một vài chương trình nhạc đáng nghe, v.v...

Hoan nghênh cả nhà vô đây bình luận, mỗi người góp một tí cho xôm!

Note: Không bàn kỹ thuật mà chỉ bàn nội dung ở đây nhé các bác!
 

TQN

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Em xin mở màn luôn bằng bộ "yêu thích" của bác beegees: "Band of Brothers"

Nhờ ông bác google tí:

Band of Brothers là một loạt phim truyền hình nói về những người lính ở Sư đoàn lính dù 101, đại đội Easy của Mĩ trong Thế chiến thứ II, từ cuộc đổ bộ bằng dù xuống Normandy, Pháp đến những trận đánh ở Bastogne và kết thúc cuộc chiến ở Đức. Bộ phim được sản xuất dựa trên cuốn sách nổi tiếng cùng tên của Stephen Ambrose. Phim trình chiếu lần đâu vào năm 2001 và được phát lại nhiều lần từ đó đến nay.

Mở đầu bộ phim thường là đoạn phỏng vấn những cựu chiến binh của đại đội Easy. Họ là những người còn sống và kể lại cho chúng ta những gian nan mà chính họ phải nếm trải. Tuy nhiên, danh tính của những cựu chiến binh này được giữ kín cho đến gần hết phim, khi đoạn phỏng vấn cưối cùng có tên của những nhân vật đã xuất hiện tương ứng với những người lính thật.

Đạo diễn: Tom Hanks, Steven Spielberg
Diễn viên: David Schwimmer, Damian Lewis, Donnie Wahlberg
Kịch bản: Stephen Ambrose, Erik Bork
Thể loại: Chiến tranh kinh điển

Kinh phí trung bình cho mỗi tập tới 12.5 triệu đô la, nhân với 10 tập là 125 triệu. Ôi trời, hết toi gần triệu cái ổ cứng các bác ạ ^:)^

Em mới xem qua phim này, nghe giang hồ đồn đại nhiều nên cũng đú đởn tí, công nhận là hay. Dù cóc hiểu mô tê gì về Thế chiến II nhưng các cảnh quay chân thật và diễn xuất rất tốt của các diễn viên cũng làm cho em hiểu một tí :)) (quên mất mấy cha đạo diễn tài ba nữa :D )

Không dám bình luận gì ở đây, nhường cho bác beegees (và bác Poly chuyên bình phim nữa). Post vài đoạn trong film ra đây cho bà con suy ngẫm...

Họ là những thanh niên, chưa có hiểu biết gì về chiến tranh, và được kêu gọi tham gia quân đội:

- Có ai tình nguyện tham gia Sư đoàn dù ko?
- Có cái chết tiệt gì ở lính dù thế?


Ở đâu cũng thế, cũng có những người không muốn tham gia quân đội:

"Chúng tôi đến từ một thị trấn rất rất nhỏ...
và ba người bạn của tôi ở cùng quê đã tự tử bởi vì họ ko thể đi lính."


Và suy nghĩ của một thanh niên khi quyết định nhập ngũ:

"Tôi không chiến đấu vì huy chương hoặc vinh quang,
tôi chiến đấu bởi vì... Tôi nghĩ tôi phải làm thế."


Một người lính trẻ, còn chưa đủ tuổi uống rượu, ngã xuống bởi chính lựu đạn của mình...

"Eugene Jackson được 20 tuổi.
Cậu ấy đã chấm dứt cuộc sống từ khi gia nhập quân đội lúc 16 tuổi.

Gia đình cậu ấy nhận được bức điện từ Bộ Chiến tranh...nói rằng cậu ấy đã chết như một anh hùng khi thực hiện nhiệm vụ giành chiến thắng cho cuộc chiến.

Thực tế, Eugene đã chết trên chiếc bàn trong một ngôi nhà ở Haguenau...
..gào khóc trong đau đớn trong khi đồng đội vô vọng nhìn cậu ấy."


Suy tư của những đồng đội:

"Tôi tự hỏi người ta có biết người lính quan trọng thế nào với chiến thắng trong cuộc chiến tranh này.

Ở Mỹ, mọi thứ lúc nào cũng yên bình. Tiêu chuẩn sống được nâng cao, hộp đêm bùng nổ. Thậm chí anh chẳng thể có được một phòng ở Miami Beach vì nó luôn kín khách.

Có ai biết được rằng người lính đã phải đánh đổi bằng sự đau khổ, sợ hãi, và máu..."


P/s: Nhường đất cho bác beegees!
 

tmanhthang

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Tùng ơi IL Divo có rồi ah , có về thì tiện cho mình copy với nhé , nghiện thằng này lắm rồi .
 

nonick

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Ai đã từng xem "Band of brothers" sẽ có cơ hội hiểu hơn về chiến tranh nói chung và về Thế chiến II nói riêng. Thế chiến 2 luôn là đề tài nóng hổi cho mọi người bình luận cho dù nó đã kết thúc được hơn 60 năm.
Tôi cũng là người mê "Band of Brothers" xem nhiều lần rồi nhưng mỗi khi xem lại vẫn thấy như xem lần đầu tiên...do tính khốc liệt của cuộc chiến...
Thằng cu Beegees nó làm "khổ" tôi, mở miệng bốc... là y như rằng nó bốc.. về phim chiến tranh...
 

tmanhthang

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Ai đã từng xem "Band of brothers" sẽ có cơ hội hiểu hơn về chiến tranh nói chung và về Thế chiến II nói riêng. Thế chiến 2 luôn là đề tài nóng hổi cho mọi người bình luận cho dù nó đã kết thúc được hơn 60 năm.
Tôi cũng là người mê "Band of Brothers" xem nhiều lần rồi nhưng mỗi khi xem lại vẫn thấy như xem lần đầu tiên...do tính khốc liệt của cuộc chiến...
Thằng cu Beegees nó làm "khổ" tôi, mở miệng bốc... là y như rằng nó bốc.. về phim chiến tranh...
bác Cầu bác xem xong chưa , cho em mượn về xem với , down bộ này thấy cũng oải quá , mà nghe các bác khen đâm em cũng thèm . em không thích xem phim bộ , nhưng thể loại này là em cũng rất thích .
 

MrMilan

Banned
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

bác Cầu bác xem xong chưa , cho em mượn về xem với , down bộ này thấy cũng oải quá , mà nghe các bác khen đâm em cũng thèm . em không thích xem phim bộ , nhưng thể loại này là em cũng rất thích .

có những nơi mà bác cần phải copy nè

1. Bác QuanHL
2. Bác Cầu
3. Bác Tùng bảo hiểm
4. Bác Tuấn Anh
5. Em nữa
 

TQN

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Bác nào thích bộ dưới đây liên hệ bác beegees nhé!
Thanks đại ca beegees đã hỗ trợ kinh phí mua bộ đĩa Bluray này =D>


Band of Brothers 2001 Untouched Bluray Remux AVC DTS - HDViE

postoy.jpg




IMDB Link
Mã:
http://www.imdb.com/title/tt0185906/


Technical Info
--------------
Mã:
Container...........: Matroska
[B][COLOR="Red"]Total Files Size....: 90.9 GiB (10 Part)[/COLOR][/B]
Video Codec.........: AVC
Video Aspect Ratio..: 16:9 (1920x1080) 
Audio Codec.........: DTS (6CH, 5.1)
Audio Birate........: DTS Core 1536 kbit/s
Subtitles...........: English, Vietnamese
Source..............: Blu-ray


01. Band.of.Brothers.2001.Untouched.EP01.Currahee.Bluray.Remux.AVC.DTS-HDViE
Duration............: 1h 13mn
File Size...........: 10.6 GiB

02. Band.of.Brothers.2001.Untouched.EP02.Day.of.Days.Bluray.Remux.AVC.DTS-HDViE
Duration............: 52mn 1s
File Size...........: 7.65 GiB

03. Band.of.Brothers.2001.Untouched.EP03.Carentan.Bluray.Remux.AVC.DTS-HDViE
Duration............: 1h 5mn
File Size...........: 9.55 GiB

04. Band.of.Brothers.2001.Untouched.EP04.Replacements.Bluray.Remux.AVC.DTS-HDViE
Duration............: 59mn 42s
File Size...........: 8.72 GiB

05. Band.of.Brothers.2001.Untouched.EP05.Crossroad.Bluray.Remux.AVC.DTS-HDViE
Duration............: 55mn 41s
File Size...........: 8.15 GiB

06. Band.of.Brothers.2001.Untouched.EP06.Bastogne.Bluray.Remux.AVC.DTS-HDViE
Duration............: 1h 7mn
File Size...........: 9.83 GiB

07. Band.of.Brothers.2001.Untouched.EP07.The.Breaking.Point.Bluray.Remux.AVC.DTS-HDViE
Duration............: 1h 12mn
File Size...........: 10.7 GiB

08. Band.of.Brothers.2001.Untouched.EP08.The.Patrol.Bluray.Remux.AVC.DTS-HDViE
Duration............: 58mn 59s
File Size...........: 8.61 GiB

09. Band.of.Brothers.2001.Untouched.EP09.Why.We.Fight.Bluray.Remux.AVC.DTS-HDViE
Duration............: 58mn 11s
File Size...........: 8.25 GiB

10. Band.of.Brothers.2001.Untouched.EP10.Foints.Bluray.Remux.AVC.DTS-HDViE
Duration............: 1h 2mn
File Size...........: 8.79 GiB
 

beegees

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

bác Cầu bác xem xong chưa , cho em mượn về xem với , down bộ này thấy cũng oải quá , mà nghe các bác khen đâm em cũng thèm . em không thích xem phim bộ , nhưng thể loại này là em cũng rất thích .
Em và anh Cầu xóa bộ này rồi vì chờ bộ Bluray do TQN rip. Hiện nay đã rip xong XERO cầm về đang ở Cẩm phả, bác gọi cho chú XERO để lấy luôn thể, em đang hẹn chú ấy mai lên đây anh em hội ngộ tý ko biết có được ko. Người yêu em đi làm để mặc em với 2 nhóc nên kô đi đâu được cả..
*******
Tôi kô phải là người am hiểu về điện ảnh cũng ko phải là người giỏi văn vì luôn bị cô giáo dạy môn Văn cho điểm dưới trung bình. Nhưng tôi xem phim và cảm nhận phim bằng trái tim tôi.. Đã nhiều lần tôi sững sờ trước cái chết của một nhân vật trong phim.. Thói quen làm phim của hầu hết điện ảnh Châu Á là kết thúc có hậu và chết càng ít càng tốt. Phim về chiến tranh thì kô thể như vậy đặc biệt Thế chiến 2 đã cướp đi sinh mạng của hơn 50 triệu người cả lĩnh lẫn dân thường.. Vì vậy ai đó đã nói: Muốn làm tướng giỏi trước tiên bạn phải biết cách quay đi lạnh lùng trước cái chết của 1 hoặc nhiều người lính bởi chiến tranh kô có chỗ cho lòng thương hại...Ai đã từng xem Band of Brothers thì kô thể bỏ được tập nào cả...
Bộ phim này ko phải phim truyện mà là thể loại phim tài liệu giống như "The Pacific" chuẩn bị công chiếu trên HBO. Vì vậy bộ phim này tái hiện hầu hết chiến trường Châu Âu theo bước hành quân của Đại đội Easy -Sư đoàn dù 101. Được cái người Mỹ kô dấu sự thật, họ kô phủ nhận việc chiến binh Mỹ bắn tù binh....Phim ca ngợi tinh thần đồng đội, đoàn kết gắn bó một điều kô thể thiếu đối với quân đội chính quy và muốn có được chiến thắng. Từng chơi Call of Duty hoặc Medal of Honor thì kô thể bỏ qua phim này bởi các games trên đều lấy một số trận trong phim để làm bối cảnh game...
Những người lính vào cuộc chiến rất xa quê nhà và luôn phải hiểu một điều: "Như một người lính thi hành nhiệm vụ:Không có sự may mắn, không có sự thương hại...Không có sự hối hận...Tất cả chiến tranh phụ thuộc vào những điều nói trên.."
Band of Brothers được coi là bộ phim xây dựng chân thật nhất về chiến tranh...Anh em xem đi rồi chém tiếp...
 

TQN

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Tùng ơi IL Divo có rồi ah , có về thì tiện cho mình copy với nhé , nghiện thằng này lắm rồi .

Hơ hơ, bác tmanhthang lại khoái IL Divo à, có đồng bọn nghe nhạc roài :))

Cái chương trình 2009 này live ở Barcenola, ban đầu nó chỉ dự định phát hành DVD nên chất lượng hình ảnh không tốt lắm, nhưng âm thanh thì miễn bàn, very good.

Vẫn những ca khúc quen thuộc quá nổi tiếng với IL Divo trong lòng khán giả, xen lẫn trong chương trình có một số ca khúc IL Divo ít biểu diễn live. Dàn nhạc đệm cho IL Divo hát trong chương trình này chơi nối tiếp từ ca khúc này qua ca khúc khác tạo thành nhạc nền cho cả chương trình, khá thú vị. Xét về chất lượng thu âm và hòa âm của chương trình này em chỉ đánh giá nó sau chương trình live in Mérida theo cảm nhận của em.

Live 2009 in Barcenola có một chút gần giống IL Divo Live at The Greek Theatre 2007, rất gần gũi với khán giả. Tuy nhiên Spain là quê hương của Carlos (có thể coi như trụ cột của IL Divo) và IL Divo hát chủ yếu tiếng Tây Ban Nha nên được đón chào nồng nhiệt, với những tràng vỗ tay không ngừng nghỉ của khán giả ái mộ.

Bản Adagio được IL Divo thu video lần đầu trong chương trình 2008 in Coliseum. Tuy nhiên lần này họ thể hiện hết sức thành công, cá nhân em khi nghe Adagio 2008 của IL Divo khá thất vọng khi so sánh với trình bày của Amici Forever (một band khác với phong cách gần giống IL Divo). Nhưng lần này IL Divo thể hiện rất thuyết phục.

Một sự phá cách thú vị nữa là ca khúc Lavida Sin Amor. IL Divo thoát ra cái vẻ ngoài lịch lãm của những quý ông, thể hiện một phong cánh rất... flamenco. Mặc dù có mỗi bố Carlos là "ngoáy mông kiểu Digan", mấy bố kia không phải dân Tây Ban Nha nên nhìn hơi buồn cười :D



An Evening with IL Divo Live in Barcelona 2009 864p Bluray LPCM DTS x264 HDViE

7945_front.jpg



Technical Info
--------------
Mã:
Container...........: Matroska
Duration............: 1h 50mn
Video Encoder.......: x264
Video Aspect Ratio..: 16:9 (1536x864) 
[B][COLOR="Red"]Audio 1.............: LPCM Stereo 2304 kbit/s[/COLOR][/B]
Audio 2.............: DTS 5.1 1509 kbit/s
Chapters............: Yes
Source..............: Blu-ray
File Size...........: 10.7 GiB
DXVA compliant......: Yes

Chapters:

Mã:
01. Overture
02. Somewhere
03. Unbreak My Heart
04. La Promessa
05. Angelina
06. Isabel
07. Bridge Over Troubled Water
08. She
09. Passera
10. Unchained Melody
11. Mama
12. Nights in White Satin
13. The Winner Takes It All
14. Without You
15. Pour Que Tu M'aimes (Encore)
16. Everytime I Look At You
17. Hallelujah (Aleluya)
18. Adagio
19. Lavida Sin Amor
20. Caruso
21. The Power of Love
22. My Way
23. Amazing Grace
25. The Impossible Dream
26. Credits
 

MrMilan

Banned
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

ko chơi thể loại giả giao hưởng thính phòng được
 

tmanhthang

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

hôm trước copy của lão TQN cái live show của Andrea Bocelli mà xem mãi không chán , chỉ tiếc cái rev của mình nó chưa thể làm cái màng tai mình nó rung thôi .live show của IL Divo ở Barcenola mình xem 2 lần trên VTC-HD rồi , nhưng xem trên đấy nó không sướng .
 

MrMilan

Banned
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

post thêm một bài nữa để xem ông tmanhthang viết gì nào
 
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Em và anh Cầu xóa bộ này rồi vì chờ bộ Bluray do TQN rip. Hiện nay đã rip xong XERO cầm về đang ở Cẩm phả, bác gọi cho chú XERO để lấy luôn thể, em đang hẹn chú ấy mai lên đây anh em hội ngộ tý ko biết có được ko. Người yêu em đi làm để mặc em với 2 nhóc nên kô đi đâu được cả..
*******

Bác copy xong alo em sang nhà bác copy về dùng nhé, thể loại War là em thích nhất. mai chủ nhật bác đã có hàng chưa, em sang nhà bác

@TQN: Bác Tùng có pack nào về trẻ HD không, cho em một ít
 

beegees

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Bác copy xong alo em sang nhà bác copy về dùng nhé, thể loại War là em thích nhất. mai chủ nhật bác đã có hàng chưa, em sang nhà bác

@TQN: Bác Tùng có pack nào về trẻ HD không, cho em một ít
Nếu cậu đang ở Cẩm phả thì gọi XERO, hắn đang cầm bộ "Band of Brothers" xịn 90GB đó.
Còn về HD cho nhóc tỳ thì đầy..bác Tùng BH; Cụ Quân; tớ nữa...
 

TQN

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Muốn làm tướng giỏi trước tiên bạn phải biết cách quay đi lạnh lùng trước cái chết của 1 hoặc nhiều người lính bởi chiến tranh kô có chỗ cho lòng thương hại...


Thanks đại ca!

...Anh em xem đi rồi chém tiếp...

Em đang coi lại phần 4, tiến vào Hà Lan...

- Cũng là Thế chiến II, cũng Phát xít, và cũng thân phận những người phụ nữ trong chiến tranh... Có một đoạn làm em nhớ lại phim Malèna, chỉ khác là ở Italy, nhưng... chiến tranh thì ở đâu cũng giống nhau!

Các bác nghĩ sao về cảnh này:

bandofbrothers2001untou.jpg
 

MrMilan

Banned
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

cảnh đó ở VN cũng có mà, số phận của những người khi ngủ với lính Đức và đẻ con
 

tmanhthang

New Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

sáng nay bác Tuấn Anh vừa gọi điện cho mình , bảo có thể xuống CP chép bộ này ko .sợ hôm nay ko xuống được , bác Xero trưa nay có rỗi không , vác sang HL cho anh em chép rồi giao lưu luôn thể nhỉ .
 

quanghaiphong

Well-Known Member
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

-Mấy bác QN sướng nhé,có encoder rip film xem tẹt ga,mà giá đất ngoài đó đắt ko các bác
 
Ðề: Tản mạn về bộ sưu tập của anh em!

Nếu cậu đang ở Cẩm phả thì gọi XERO, hắn đang cầm bộ "Band of Brothers" xịn 90GB đó.
Còn về HD cho nhóc tỳ thì đầy..bác Tùng BH; Cụ Quân; tớ nữa...

Em đang trên Hạ Long, mấy hôm nay em đang hộ đê nên không đi xa đc. Ngoài XERO ra thì trên Hạ long có ai có chưa, em đến copy
Chuẩn bị làm bố đứa trẻ mà thấy trong lòng khó tả quá các bác ạ. Thôi em lại chạy ra viện đây
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên