Tây Ninh quê mình.

NHVL

New Member
Re: Ðề: Tây Ninh quê mình.


8489113112_931b9fb0b0_c.jpg

Cáp treo mới hả bác :D Lâu rồi em không lên trên đó nữa :D
 

sonyfc

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

@NHVL: cái này lâu rồi bác à nhưng hiện vẫn còn khai thác, hệ thống mới cabin chứa 6 người và đóng mở cửa tự động!
 

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

Mùng 1 Tết, ở chùa Giác Ngạn.


DSC05191_zps5f7d1970.jpg



Chùa Giác Ngạn nằm trên đường từ thị xã Tây Ninh đến huyện Châu Thành, một trong những ngôi chùa cổ ở Tây Ninh hiện còn tồn tại.
Chùa thuộc ấp Bình Phong, xã Thái Bình trong một khung cảnh hoang sơ yên bình, một kiến trúc cổ kính, gần gũi với văn hoá dân gian, phảng phất nét đẹp truyền thống của Phật Giáo Việt Nam.
...



DSC05189_zps8efef399.jpg



...
Lúc đầu chùa chỉ được xây dựng bằng vật liệu đơn sơ. Cho đến năm 1950 mới được xây dựng kiên cố theo kiến trúc hiện nay.Người sửa chữa, xây dựng lại ngôi chùa là hòa thượng Thích Giác Thiền từ núi Bà Đen đến. Sau đó là hòa thượng Thích Tịnh Hải. Từ năm 1994 đại đức Thích Huệ Thông trụ trì cho đến nay.
Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, chùa Giác Ngạn từng là cơ sở an toàn của các cán bộ hoạt động cách mạng.
Hiện nay thỉnh thoảng vẫn có người tìm về thăm lại ngôi chùa thân yêu ngày trước.Những ngày xuân và những ngày lễ lớn của Phật giáo như các dịp rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, chùa Giác Ngạn luôn nhộn nhịp đông vui.
Tín đồ, Phật tử đến đây không chỉ có người ở tại địa phương mà còn có nhiều người từ các nơi khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

DSC02381-1_zpse8940725.jpg





DSC02377-1_zps2cc227d4.jpg



@All: Thực tế, tui là kẻ vô đạo, nhưng rất ... rất iu TÂY NINH quê mình.
 

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

DSC05197_zpsa69547bc.jpg




Đình Phước Hội toạ lạc tại ấp Phước Hội, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, còn gọi là đình Suối Đá. Đình được xây dựng vào đầu thế kỉ XIX, dưới thời vua Thiệu Trị.


DSC05199_zps17d7820d.jpg




Đình Phước Hội thờ hai vị thần. Một vị thần do nhân dân tôn thờ là ông Đào Văn Chữ và một vị do Triều đình sắc phong là ông Phạm Văn Điểng. Cả hai ông đều là người có công khai hoang, lập ấp, di dân chống ngoại xâm bảo vệ nhân dân.


DSC05210_zps941f5623.jpg




Ông Phạm Văn Điểng là Tả tướng quân Võ Tín Hầu, được vua Minh Mạng (1820 – 1840) cử vào trấn nhậm ở Phước Hội và ông đã qua đời tại đây. Vua sắc phong Thành Hoàng bổn cảnh (Thiệu Trị năm thứ II, tứ nguyệt, thập ngũ nhật” 15/4/1842). Ông Đào Văn Chữ là người kế tục ông Điểng lãnh đạo nhân dân khai hoang lập ấp, chống giặc nên khi qua đời được nhân dân tưởng niệm thờ cúng tại đình.


DSC05194_zps875c3f8d.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

DSC05220_zps0c20c993.jpg




DSC05220_zps4e11c5a4.jpg




Đình Phước Hội được xây dựng trên khuôn viên rộng 5000m2. Diện tích đình 300m2, gồm 3 lớp (hình chữ Tam) với 3 gian chạy suốt gồm tiền tế, chánh và hậu đình. Đây là một ngôi đình cổ ở huyện Dương Minh Châu và tỉnh Tây Ninh.




DSC05233_zps3ddd8857.jpg




Sự hiện diện và tồn tại của đình Phước Hội suốt 200 năm qua trên vùng đất phía Bắc núi Bà Đen vốn trước đây là vùng rừng gìà hoang dại, đã khẳng ịnh sự có mặt của người Việt ở nơi đây khá sớm.




DSC05231_zps378d4552.jpg




Bước vào tiền đình là 4 câu đối bằng chữ Việt trên 4 cột:
“Đình làng thiên lập để báo ân
Thần hoàng với các bậc tiên nhân
Phước được giữ gìn trong nhân thế
Hội nhân nghĩa cả được lưu truyền”​




DSC05230_zps017535a1.jpg



Bên trên bàn thờ thờ một đại tự bằng chữ Hán là Thần. Hai bên chánh điện thờ tả ban hữu ban viết bằng chữ Hán. Sự hiện diện và tồn tại của đình Phước Hội suốt 200 năm qua trên vùng đất phía Bắc núi Bà Đen vốn trước đây là vùng rừng già hoang dại, đã khẳng định sự có mặt của người Việt ở nơi đây khá sớm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MrC

Member
Ðề: Tây Ninh quê mình.

Tây Ninh, quê tôi
(Thị xã Tây Ninh)
Tháng 3 – 2007


Ai về Tây Ninh, vùng đất quê tôi
Tòa thánh Tây Ninh, hoành tráng huy hoàng
Có núi Bà Đen, uy linh ngự trấn
Có Vàm Cỏ Đông, bàng bạc vô vàn

Dương Minh Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng bên đó
Bốn huyện giáp Miên, liên tiếp bên này
Tân Châu, Tân Biên, rừng thiêng biên giới
Châu Thành, Bến Cầu, sóng nước nhẹ lay

Kìa, Hồ Dầu Tiếng, mênh mông
Kìa, bờ Suối Đá, là ngà
Rồi Kà Tum, Xa Mát
Rồi Nước Đục, Tha La

Tây Ninh, quê hương tôi
Từ thời mở nước lâu rồi
Một phần sinh thể Việt Nam
Bảo tồn đến tận ngày mai

Ai về Tây Ninh, vùng đất quê tôi
Đất thánh, núi Bà
Tình nghĩa mặn mà
Nước chảy đá mòn
Không thuở nào phai.

thơ Mặc Giang
 
Bên trên