Thám hiểm đảo tôm hùm

xuanbinhsg

New Member
Rất thích đọc những bài viết về đi đó đây du lịch của bác Chip.
Thank đã chia sẻ những thông tin rất thú vị của bạn!!
 

nguoi006

Well-Known Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Em xin lót thêm 1 viên gạch hóng bài bác chủ! ;)
 

binna

Well-Known Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

hóng bài của bác :D 2 năm sau cho vợ con e đi, con e giờ bé quá ^^

tranh thủ đi sớm, thì Bình Ba còn hoang sơ, dân đảo còn hiền lành chất phát
em dự sau 2 năm nữa, trở thành địa điểm du lịch được yêu thích thì...............
 

saibon

Active Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

tranh thủ đi sớm, thì Bình Ba còn hoang sơ, dân đảo còn hiền lành chất phát
em dự sau 2 năm nữa, trở thành địa điểm du lịch được yêu thích thì...............

Người dân Bình Ba giờ cũng đã bắt đầu biết tận dụng ưu thế để kinh doanh rùi ạ, vào các buổi đêm cuối tuần thì họ bày các bàn tròn dọc bãi biển cho các đoàn khách party, có cả dàn karaoke, LCD ...
 

linn_yuki

New Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Ủa, còn hình tôm hùm đâu ạ :|, ở đó có đặc sản gì đặc biệt không ạ? Em đi du lịch toàn để ý đến đồ ăn trước, có món ngon với lạ thì mới đi >"<

P/s: Hình trước du khách còn được mặc áo phao nhìn an toàn, hình sau mấy đứa nhỏ đứng khơi khơi chả có áo bảo hộ gì cả :|, tuần trước mới ầm ỹ tin đắm tàu xong, giờ đi chơi biển mà ko có áo phao cho mỗi người thì chắc nghỉ ở nhà cho lành :|
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Tối nay lên tiếp bài đi lão Chip già......... phọt lâu quá làm a/e bí dek chịu dc..kakakaak
 

saigon71

Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Chắc fải thu xếp đi thôi chứ nôn nao lắm rồi ,tôm hùm nghe nói 3 chai rưỡi 1 kg ở ba bình,ngườiquen mới đi tuầntrước,biển trong ,đẹp,san hô như fim 3D,dân đảo nhiệt tình lắm(sorry bác Chíp vì hót trước) chờ hìn bác lâu wá.Sorry
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Ngày 1: Sài Gòn - Bình Ba (tiếp theo)

Vịnh Cam Ranh nước lặng như mặt hồ, gió mát rượi. Trong chuyến tàu sớm này chỉ có nhóm gia đình em và 1 nhóm khoảng 6 nam thanh nữ tú khác trông khá sành điệu. Cả 2 nhóm đều đi tự túc không theo tour, tuy nhiên nhóm kia có người đã từng đến Bình Ba, còn nhóm em chỉ có thông tin khai thác trên mạng. Sau 1 giờ 10 phút tàu cập cảng nho nhỏ của đảo, mọi người háo hức đổ lên bến. Trời nắng gắt, mọi người mau chóng tiến sâu vào trong đảo tránh nắng. Đường vào xuyên qua cái chợ duy nhất của đảo. Em liên lạc chị Dung để định vị nơi cần đến. Đoàn nhà em sẽ cắm trại ở bãi Nồm, bãi tắm đẹp nhất đảo. Thật may mắn vì trong khoảng chục số điện thoại trên mạng, em chọn đúng chủ nhà có vị trí đẹp nhất bãi Nồm, như vậy là đẹp nhất đảo luôn hehe.

Chủ trương của đoàn em là dựng lều, thuê hostel chỉ là giải pháp backup. Đoàn em đến từ sáng thứ 6 nên chưa phải là cao điểm, tha hồ chọn chỗ dựng lều ưng ý nhất. Sau khi xem hướng mặt trời, em chọn được 1 vị trí khá tốt dưới bóng cây, có view đẹp mà lại thuận tiện neo lều. Ngay sau lưng là gia đình chủ nhà, cần gì chạy ra chạy vào rất tiện.

attachment.php

Đây là view của khu vực dựng lều

attachment.php

Chuẩn bị chỗ dựng lều, quét sạch các viên đá nhỏ không thì cộm lưng

attachment.php

2 chiếc lều đã dựng xong trong vòng 5 phút

attachment.php

Bên cạnh đó có 1 đoàn đang setup chụp ảnh cưới

Nói chút về vụ lều. Mỗi lều (nhà mang đi, 2 cái đóng vừa 1 vali cỡ nhỏ) chứa được 4 người lớn nằm khá thoải mái, Trong chuyến đi này mỗi lều 2 lớn 1 nhỏ nằm rộng thênh thang. Lều được thiết kế có thể chịu được mưa to và gió bão lên đến cấp 7, đồng thời đáy kín nước có thể chịu lụt lên tới 10cm nên rất yên tâm. Đương nhiên khu vực dựng lều khá cao, không thể lụt và chắc chắn nằm dưới mực thủy triều. Tuy nhiên do nền đá nên không thể đóng cọc neo lều nên phải dùng đá đặt 4 góc và chằng dây neo lều lại. Biển có thể lặng gió nhưng cũng có thể gió rất lớn, nếu không neo lại nó thổi bay lều luôn, khỏi ngủ. Chủ nhà cũng có dịch vụ cho thuê lều nhưng lều của họ nhỏ, chứa tối đa 2 người thôi, giá thuê 100k/ngày, chưa có mền, gối và tấm trải. Ngủ lều cực kỳ thú vị, các bác chắc chắn nên thử qua.

attachment.php

View biển, cửa đón gió, dưới bóng cây mát mẻ

attachment.php

Góc lều neo vào đá, gió thổi vô tư

Sau khi dựng lều thì còn khá sớm. Để mặc bọn trẻ tha thẩn nghịch cát trên bãi biển, đám người lớn tạt ra chợ xem có gì hay. À nói luôn kẻo các bác chửi bọn em liều. 2 nhóc nhà em tuy nhỏ nhưng đã được huấn luyện tự quản khá tốt, có thể yên tâm không nghịch dại khi vắng mặt người lớn. Ở đảo này thì không sợ bắt cóc nên không còn phải bận tâm gì nữa. Chợ nhỏ vào giờ đó chỉ có đồ ăn vặt. Thì ăn vặt.

attachment.php

Trời nóng, làm đĩa bánh flan cho mát

attachment.php

Xong rồi thử tiếp bánh ép, thơm và dòn tan kiểu như bánh quế

attachment.php

Tiếp theo là bánh hòn (nghe mãi mới ra tên bánh, mới đầu nghe thành bánh hoàng)

attachment.php

Bánh này làm bằng bột lọc, bên ngoài có lớp vỏ dừa nạo và muối mè, ăn khá thú vị nhưng mau ngán

attachment.php

Theo ly "chè téo" (dân đảo phát âm từ chè táo) tráng miệng

Phè phỡn ở chợ rồi thì về lều. Cũng gần đến giờ cơm rồi. Chủ nhà sẽ nấu cơm cho ăn. Cơm ngon, hải sản tươi nên hương vị rất đậm đà dù chế biến đơn giản.

attachment.php

Canh cá bốp (nhiều cá quá trời ăn không hết), cá bốp sốt cà, mực ống dồn thịt, cá cơm kho tiêu

attachment.php

Ăn xong thì chui vào lều đánh 1 giấc lấy sức chiều còn chơi

Buổi chiều, chờ nắng xuống thì tất cả ra bãi tắm biển. Biển ở Bình Ba có màu rất lạ kỳ. Gần bờ nước trong vắt như suối, xa chút thì màu xanh ngọc bích, còn xa hơn thì xanh thẫm. Bình Ba có 4 bãi chính: bãi Nôm, bãi Chướng, bãi Bồ Đề và bãi Nhà Cũ. Bãi Nồm là bãi duy nhất trên đảo có sóng vì nó đón gió trực tiếp từ biển đông thổi vào, các bãi còn lại hầu như lặng như mặt hồ, nếu có sóng cũng rất nhẹ.

attachment.php

Biển 3 màu

attachment.php

Hòn đá phủ rêu trên bãi

Cát ở bãi Nồm rất mịn và trắng tinh, biển thoải, sóng cũng vừa phải dù gió lặng hay gió mạnh. Cả buổi chiều vui chơi tắm biển đến mệt nhoài giờ là lúc thưởng thức đặc sản Bình Ba. Trong khi cả đoàn tắm nước ngọt và thay quần áo thì nhà chủ chuẩn bị hải sản và chế biến rất gọn gàng và chuyên nghiệp. Thực đơn tối gồm có 2 con tôm hùm 1.5kg, 1kg mực lá, 1 nồi cá cháo (nhiều cá quá nên không thể gọi là cháo cá). Mực lá cũng là đặc sản của Bình Ba, mực lá to (con nhỏ khoảng 1kg, con lớn 2kg), mình dày trắng tinh, tươi và ngọt lịm.

attachment.php

1 trong 2 đĩa mực lá

attachment.php

Miếng mực tươi rói tẩm ướp, nướng vừa ăn, chẹp chẹp

attachment.php

Tôm hùm khi còn trên lò than

attachment.php

... và khi được dọn ra

attachment.php

Tôm to, chắc, nung núc toàn thịt

attachment.php

Bàn ăn kéo ra sát biển cho thú vị nên phải dùng đèn sạc thay vì đèn điện

attachment.php

Khách tour cũng tập hợp khá đông ở bãi Nồm, cũng ăn tối với tôm hùm và hải sản

attachment.php

Ăn xong thì đốt lửa trại nhảy múa hoặc dancing/karaoke ngay bãi cát

Buổi tối trên đảo rất vui. Trên 1 khu vực bãi cát khoảng 300m có tới 3 dàn karaoke xập xình và 1 máy chiếu. Party tới tận 23h mới rút vào nhà. Dân đảo cũng tự nhiên lắm, cứ mặc kệ mọi người và đi ngủ trước, cửa mở toang, khi nào khách chán thì tự bò vào nhà thích thì đóng cửa, không thì thôi. Trên đảo xe máy dựng ngoài đường qua đêm là chuyện bình thường.

attachment.php

Cả nhà chui vào lều, trên là bầu trời trong vắt đầy sao, dưới là sóng biển rì rào, xa xa là ánh đèn tàu cá ngư dân

Ngày 1 kết thúc.

(còn tiếp)
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Chắc fải thu xếp đi thôi chứ nôn nao lắm rồi ,tôm hùm nghe nói 3 chai rưỡi 1 kg ở ba bình,ngườiquen mới đi tuầntrước,biển trong ,đẹp,san hô như fim 3D,dân đảo nhiệt tình lắm(sorry bác Chíp vì hót trước) chờ hìn bác lâu wá.Sorry

Hix... Tôm hùm gì 3,5tr/kg..... có nghe nói thì cũng nghe cái nguồn cho chính xác giùm cái bác, ở SG or HN cũng chưa có giá đó ..haizzz
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

2 con tôm 1.5kg này lúc order là còn tươi sống (đang bơi) hả anh !!??

Không, đây là tôm ngộp thôi, giá 600k/kg (tôm yếu vớt từ bè lên bỏ ngay vào thùng đá mang vào). Ngày hôm sau mới ăn tôm bơi hehe. Định ăn 1 bữa tôm thôi nhưng hôm sau có tôm sống giá tốt quá nên chiến luôn.

Tôm hùm ở Bình Ba được nuôi bằng sò huyết trong môi trường nước cực sạch. Để giữ cho môi trường nuôi tôm sạch sẽ, dân đảo phải tập kết rác rồi chở vào đất liền để đổ chứ không thải rác trên đảo. Bởi vậy tôm hùm Bình Ba bự và ngon nhất nước.
 

TR0JAN

New Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

a đi đảo về ăn dính gì mà táo thế?
Mấy phần mới hết để e oánh dấu đọc một thể :)
 

nghe con

Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Bài của bác Chíp rất hay!Tuy nhiên hơi trễ vì vừa hết nghỉ hè, trẻ em phải đi học, hết hứng thú. Chỉ có thể lên kế hoạch cho hè năm sau. Nếu đi vào dịp lễ thì chắc có đông lắm không?
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

a đi đảo về ăn dính gì mà táo thế?
Mấy phần mới hết để e oánh dấu đọc một thể :)
Dính việc đó em ;)
Viết được 1/3 chặng đường rồi. Cố gắng mỗi ngày lên 1 bài.
Bài của bác Chíp rất hay!Tuy nhiên hơi trễ vì vừa hết nghỉ hè, trẻ em phải đi học, hết hứng thú. Chỉ có thể lên kế hoạch cho hè năm sau. Nếu đi vào dịp lễ thì chắc có đông lắm không?
Đi như thế này thì không cần hè hay lễ: tối thứ 6 xuất phát xe giường nằm, sáng thứ 7 tới nơi, ăn chơi nhảy múa đến tận chiều CN rồi bắt xe giường nằm về, sớm thứ 2 có mặt tại SG đi học đi làm luôn.
 

scotty

Well-Known Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

"Chè téo" :)) Bác Chip ít nghe giọng nẫu hả?
 
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Không, đây là tôm ngộp thôi, giá 600k/kg (tôm yếu vớt từ bè lên bỏ ngay vào thùng đá mang vào). Ngày hôm sau mới ăn tôm bơi hehe. Định ăn 1 bữa tôm thôi nhưng hôm sau có tôm sống giá tốt quá nên chiến luôn.

Tôm hùm ở Bình Ba được nuôi bằng sò huyết trong môi trường nước cực sạch. Để giữ cho môi trường nuôi tôm sạch sẽ, dân đảo phải tập kết rác rồi chở vào đất liền để đổ chứ không thải rác trên đảo. Bởi vậy tôm hùm Bình Ba bự và ngon nhất nước.
Tôm hùm sống rổ giá bao nhiêu vậy bác
 
Bên trên