Thám hiểm đảo tôm hùm

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Không, đây là tôm ngộp thôi, giá 600k/kg (tôm yếu vớt từ bè lên bỏ ngay vào thùng đá mang vào). Ngày hôm sau mới ăn tôm bơi hehe. Định ăn 1 bữa tôm thôi nhưng hôm sau có tôm sống giá tốt quá nên chiến luôn.

Tôm hùm ở Bình Ba được nuôi bằng sò huyết trong môi trường nước cực sạch. Để giữ cho môi trường nuôi tôm sạch sẽ, dân đảo phải tập kết rác rồi chở vào đất liền để đổ chứ không thải rác trên đảo. Bởi vậy tôm hùm Bình Ba bự và ngon nhất nước.

Wow.... giờ nghe mới biết vụ này, công nhận dân đảo họ có ý thức giữ gìn môi trường để không ảnh hưởng đến nghề kiếm cơm chính và là nguồn sốn của họ..... Bravoooooo
 

oracle_82

Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Cả nước ta ai cũng ý thức như dân Bình Ba đây thì tốt quá nhỉ ! Rất mong 1 ngày gần nhất đến Nha Trang !
 

tranhuuphuposco

Active Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Mình cũng dân Cam Ranh, đi Bình Ba cũng nhiều bằng ghe thuyền của nhà bà con mà vẫn chưa viết được bài như bác. Xấu hổ chết được :(
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Cá bốp hả bác? Dân em gọi là cá bớp mới kinh chứ

Em cũng chẳng biết phải gọi sao cho đúng. Ngoài Bắc cũng có cá bớp, là cá nước ngọt, rất ngon và lành tính nên thường ưu tiên cho bà bầu. Túm cái váy lại là cá bốp hay cá bớp?
 

thdang

Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Bác Chip cho em hỏi chủ nhà nơi bác ở có phục vụ ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi không ạ? Nếu có bác cho em xin số điện thoại và tên chủ nhà để có dịp em cũng làm 1 chuyến ra đó, thấy tôm hùm mà thèm wóa..ăn 1 lần ở Xì Gòn mà chưa dám ăn lần 2 vì cái giá quá hớp...
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Em cũng chẳng biết phải gọi sao cho đúng. Ngoài Bắc cũng có cá bớp, là cá nước ngọt, rất ngon và lành tính nên thường ưu tiên cho bà bầu. Túm cái váy lại là cá bốp hay cá bớp?

Chính xác là từ miền Trung trở vào gọi con cá biển cực kì ngon này là Cá Bớp anh ạh.....

P/s: rảnh phọt tiếp thêm trong tối nay đi mama tổng quản ^^
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Ngày 2: thám khá Bình Ba

Mới 6 giờ sáng nắng mặt trời chiếu vào tận lều, muốn ngủ thêm cũng chẳng được, thế là dậy. Hôm nay là ngày khám phá đảo. Ngày hôm nay chương trình rất thú vị. Kế hoạch buổi sáng là thuê xe máy đi vòng quanh đảo, sau đó thẳng tiến lên đỉnh cao nhất đảo để quan sát toàn cảnh. Hôm qua đã đặt chị chủ nhà một số đặc sản cho bữa trưa nên cứ thảnh thơi mà đi chơi, lát về mọi thứ sẽ sẵn sàng. Trước tiên, ăn sáng cái đã. Cả nhà đi ra chợ. Từ chỗ dựng lều ra đến chợ chỉ khoảng 2-3 phút đi bộ, tiện ghê. Như cũng đã nói từ trước, chợ nhỏ thôi. Sáng nay chợ đông thôi rồi vì các đoàn khách du lịch hình như đều đổ ra đây ăn sáng.

attachment.php

Đông nghẹt, nếu chịu khó dậy sớm hơn 30 phút thì dễ thở hơn nhiều

attachment.php

Có bún cá, bánh canh, cháo lòng, bánh căn.... giá cực kỳ bình dân

attachment.php

Bánh mì thịt nướng trông hay hay, làm vài ổ

attachment.php

Bọn trẻ ra 1 góc gặm ngon lành

attachment.php

Người lớn thì thế này, mấy cái món nước nấu ngọt như kiểu miền Tây nhưng ăn được

Người dân trên đảo rất hiếu khách. Hôm trước lúc ra chợ ăn vặt, bọn em đã làm quen với mấy anh chị ở chợ, có được những thông tin hữu ích. Sáng nay ăn sáng xong là thuê xe của mấy người đó luôn. Ở Bình Ba giá thuê xe máy là 100k/ngày, xăng đổ 1 lít thì đi hết đảo vẫn còn dư. Tuy nhiên bà con lưu ý 1 ngày thuê xe tức là tính từ sáng đến tối thôi nha, nếu để qua đêm thì phải trả xe thật sớm để người ta còn cho người khác thuê.

Có một chuyện khá thú vị, hôm trước trong lúc ra đảo nhà em có bắt quen với 1 anh sĩ quan, trò chuyện một lúc thì anh ấy mời ghé chơi. Anh ấy đóng quân trên đỉnh núi cao nhất đảo, là một tổ hợp ra-đa và đài quan sát cảnh báo sớm. Trên đó an ninh nghiêm ngặt dân thường không được vào, tuy nhiên có anh ấy mời thì yên tâm rồi.

2 xe máy, mỗi xe 2 người lớn kèm 1 trẻ em bắt đầu khởi hành về cao điểm quân sự theo lời mời của anh sỹ quan. Đường đẹp nhưng có vài đoạn khá dốc, phải để số 1 mới lên được.

attachment.php

Đường đèo quay co uốn lượn, bên núi bên biển

attachment.php

Nước biển xanh ngắt phẳng lặng như mặt hồ

attachment.php

Trời xanh, biển xanh, núi xanh

attachment.php

Trạm ra đa nơi bọn em sắp đến thăm theo lời mời

attachment.php

Cảng cá Bình Ba nhìn từ trên cao

Leo dốc một hồi thì xe đến trạm. Đây là khu vực quân sự nên em không chụp ảnh quay phim gì. Trên trạm nuôi rất nhiều chó, có cả bẹc giê. Đồng chí sỹ quan niềm nở ra đón và dẫn cả nhà vào tham quan một số nơi được phép. Theo thông tin được bật mí thì tiềm năng du lịch của các đảo khu vực Cam Ranh rất lớn nhưng nhà nước không cho đầu tư khai thác vì nơi đây là một khu vực quân sự trọng yếu. Những ngọn núi trên đảo xung quanh Bình Ba đều có "hầm chứa phương tiện quân sự quan trọng" sẵn sàng triển khai khi cần, em đoán là tên lửa và pháo. Những ngọn núi đó đều có bãi biển cực đẹp nhưng chẳng ai được vào.

attachment.php

Đúng là điểm cao này quan sát tốt thật. Đứng ở vị trí này em nhìn rõ 2 cái lều của mình phía bên dưới, nếu dùng ống nhòm của trạm thì nhìn rõ mặt luôn. Chơi một lúc trên trạm, chụp vài tấm lưu niệm rồi thì tạm biệt đồng chí sĩ quan, cả đoàn tiếp tục tham quan 2 bãi tắm khác của Bình Ba: bãi Chướng và bãi Nhà Cũ.

Bãi Nhà Cũ nằm ngay chân đỉnh núi của trạm ra đa. Bãi cát trắng nhưng không mịn vì có rất nhiều vỏ ốc và mảnh san hô. Nước ở đây trong vắt và lặng sóng, nhìn thấu đáy. Buổi chiều cả nhà đã có kế hoạch ở bãi Nhà Cũ, cứ từ từ rồi em kể.

attachment.php

Cảnh vật trên bãi Nhà Cũ

attachment.php

Nước trong vắt, phẳng lặng

attachment.php

Cả nhà bỏ xe trên bờ, lội xuống chơi

attachment.php

Có 1 đảo đá cách bờ vài chục mét, có thể lội ra

attachment.php

Đi nào...

Chơi một lúc ở bãi Nhà Cũ, cả nhà lên xe tiếp tục hành trình khám phá đảo. Tiếp theo là bãi Chướng nhưng cả đoàn không dừng lại vì gần trưa trời nắng quá. Sau khi ngắm nhìn qua quít thì cả đoàn về lại khu dựng trại để nghỉ ngơi cơm nước.

(còn tiếp)
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

"Chè téo" :)) Bác Chip ít nghe giọng nẫu hả?
Hehe, đoạn hội thoại sau đây trích từ chuyến đi:

Chủ nhà giới thiệu một số hải sản và giá. 2 vợ chồng nghe 1 hồi, xong vợ quay sang hỏi:

Vợ: Mực lé là gì vậy?
Chồng: Em biết lé cây không?
V: Không.
C: Vậy em biết cành cây không?
V: Biết.
C: Cành cây nó mọc ra lé cây, biết lé cây là gì chưa?
V: (mặt đần thối) Là sao?
C: Thì cái cây nó có cành cây, trên cành cây là lé cây, hiểu chưa?
V: suy nghĩ một hồi rồi lăn bò ra cười.

Mực lé nó lè như thế đó các bác.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Wow.... giờ nghe mới biết vụ này, công nhận dân đảo họ có ý thức giữ gìn môi trường để không ảnh hưởng đến nghề kiếm cơm chính và là nguồn sốn của họ..... Bravoooooo
Dân đảo hiền lành và ý thức nhưng dân du lịch thì nhiều người rất vô ý. Họ ra bãi biển ăn uống rồi xả rác bừa bãi, nhìn mà xót xa cho hòn đảo xinh đẹp.
Bác Chip cho em hỏi chủ nhà nơi bác ở có phục vụ ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi không ạ? Nếu có bác cho em xin số điện thoại và tên chủ nhà để có dịp em cũng làm 1 chuyến ra đó, thấy tôm hùm mà thèm wóa..ăn 1 lần ở Xì Gòn mà chưa dám ăn lần 2 vì cái giá quá hớp...
Chủ nhà cho thuê phòng theo kiểu hostel, tức là phòng ngủ riêng, chung bếp và nhà tắm. Nếu cần thì họ phục vụ luôn cơm nước. Tắm rửa thoải mái, nước ngọt bơm từ giếng. Trên đảo có nhiều người làm hostel, chuyến vừa rồi mình tá túc ở nhà chị Dung - 0972332202. Dân đảo hiền, thiệt tình, giá cả thống nhất, không cần cò kè thêm bớt làm gì.
 

Sonkonica

Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Thích quá, dịp nào tổ chức cả nhà đi chuyến thế này thôi. Cám ơn bác chủ, rì viu hay quá
 

Sonkonica

Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Em cũng chẳng biết phải gọi sao cho đúng. Ngoài Bắc cũng có cá bớp, là cá nước ngọt, rất ngon và lành tính nên thường ưu tiên cho bà bầu. Túm cái váy lại là cá bốp hay cá bớp?
Là cá bớp bác ơi nhưng dân miền nam gọi 2 từ này cũng gần giống nhau. Loại hay nấu canh chua hay nấu lẫu là cá bớp biển, còn ngoài bắc (có nhiều ở Hải Phòng) có loại cá bớp nữa là cá bớp nước lợ, cá này hay nấu canh súp, nhỏ và hình dáng giống cá bống vừa ở nam
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

Theo thông tin được bật mí thì tiềm năng du lịch của các đảo khu vực Cam Ranh rất lớn nhưng nhà nước không cho đầu tư khai thác vì nơi đây là một khu vực quân sự trọng yếu. Những ngọn núi trên đảo xung quanh Bình Ba đều có "hầm chứa phương tiện quân sự quan trọng" sẵn sàng triển khai khi cần, em đoán là tên lửa và pháo. Những ngọn núi đó đều có bãi biển cực đẹp nhưng chẳng ai được vào.

Ngoài pháo binh phòng thủ bờ biển thì khu vực đó vịnh Cam Ranh chỉ có 02 loại tên lửa phòng thủ bờ biển này thôi, đây là 02 hệ thống tên lửa thế hệ cũ, được Nga ngố chuyển giao cho VN ta giai đoạn tầm ~1980, ngoài ra hệ thống tên lửa #3 mà VN đang sở hữu (hệ thống này là 1 trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển tiên tiến và hiện đại bậc nhất thế giới thì đồn trú tại Mũi Né, Phan Thiết).

1/ Hệ thống tên lửa 4K51 Rubezh (Nato codename SSC-3), sử dụng tên lửa P-15M Termit, tầm bắn tối đa 80km:

clip_image001-8.jpg


clip_image002-8.jpg



2/ Hệ thống tên lửa 4K44 Redut (Nato codename SSC-1), sử dụng tên lửa tầm xa P-35, tầm bắn tối đa 500-550km:

clip_image003-3.jpg


images1189947_images1189943_Vu_khi_bao_ve_Truong_sa_datviet.vn_19.jpg
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

thích nhất là nhìn cái bãi biển, nước trong cảm giác ngọt như nước dừa, hd mình tổ chức tour ra ngoài này là hợp lý đấy
 

baplu

New Member
Ðề: Thám hiểm đảo tôm hùm

hay quá đang tìm tour đi thanks chip nhé,cho hỏi binh quân 1 người là bao nhiêu nhỉ,share cho mình biết nhé
 

EuroAudio176

New Member
Cám ơn bác Chip đã chia sẽ chuyến đi rất thú vị, năm sau chắc em cũng đưa gia đình đi một chuyến như bác.
Chờ phần tiếp theo
 
Bên trên