The Blind Side: Câu chuyện cổ tích thời hiện đại

KingSS

New Member
Câu chuyện kể về một cậu bé da đen ko nhà, lang thang với độc bộ quần áo được một gia đình hảo tâm nhận bảo trợ và chăm sóc. Cậu vẫn còn một người mẹ sống ở khu ổ chuột da đen nhưng bị tách khỏi mẹ mình khi còn bé bởi chính quyền, và vẫn tìm cách về thăm mẹ mình mỗi khi có thể. Trong một lần lang thang tìm chỗ ngủ, Michael Oher được gia đình Tuohy (họ với chả tên, vãi cả lúa) cho một chỗ ngủ và rồi là nhận bảo trợ, được sống và đi học trong gia đình Tuohy như một thành viên trong gia đình. Với tình yêu thương và cảm thông từ những thành viên trong gia đình, cũng như sự giúp đỡ của các giáo viên, cậu tốt nghiệp trung học và nhận được khá nhiều lời mời từ các trường đại học bởi khả năng chơi bóng bầu dục siêu việt của mình, và sau đó trở thành cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng của NFL (National Football League - giải bóng đá nhà nghề Mỹ).

Phim là một bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng mà sâu lắng viết về tình yêu thương và sự cảm thông chia sẻ giữa con người và con người, là một bài học về sự giáo dục và niềm tin cần có ở mỗi con người, với những scene tình cảm và hài hước nhẹ nhàng.

Phim cũng là dấu ấn với Sandra Bullock khi cô giành giải Oscar và đồng thời Mâm xôi vàng trong cùng một năm (hình như là sự kiện lần đâu tiên xảy ra thì phải). Một điều mà tớ cũng cảm thấy khá thú vị là Tim McGraw (đóng vai người chồng người cha trong gia đình Tuohy) nhập vai khá tốt. Trước đó thì đã có ca sĩ nhạc đồng quê tiền bối là Dwight Yoakam thường xuyên tham gia đóng phim (nếu các bạn để ý thì gần nhất chính là vai bác sĩ bạn của NVC trong Crank) nhưng chỉ là vai phụ, và Tim McGraw (có vẻ) như muốn chỉ ra rằng sắp có sự đổ bộ của các ca sĩ nhạc đồng quê vào thế giới điện ảnh Hollywood?!

Phim dựng dựa trên cuốn sách The Blind Side: Evolution of a Game viết bởi Michael Lewis, không biết có thật hay không, nhưng cuối phim là serie ảnh về nhân vật Michael Oher và gia đình Tuohy (có vẻ như là có thật) ngoài đời. Tớ cũng ko rõ lắm và cũng ko muốn tìm hiểu, quan trọng nhất là những cảm xúc và ý nghĩa phim đem lại cho mình thôi, nên để cái title như trên.

Phim được đạo diễn bởi John Lee Hancock, và cũng là một sự tưởng niệm của đạo diễn này với người cha của mình, cựu cầu thủ và HLV bóng bầu dục mất năm 2009.
 
Bên trên