The lake house (2006)

nhatkhang

Member
Nội dung chính:
- Chuyện tình lãng mạn và kỳ lạ của chàng kiến trúc sư trẻ tuổi và cô nàng bác sĩ trong cùng một ngôi nhà cách nhau… 2 năm. Mối dây liên kết duy nhất giữa hai người là những bức thư đều đặn đi về như cầu nối của thời gian, không gian giữa hai trái tim khao khát yêu thương.


thelakehouseqj9.jpg



- Câu chuyện tình lãng mạn bắt nguồn từ những bức thư tay, vật hiếm hoi trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ trên toàn cầu. Kate Forster (Sandra Bullock) là một cô bác sĩ sống trong một căn nhà nhỏ bên hồ ở vùng nông thôn Illinois. Cho tới một ngày, cô nghĩ đã tới lúc phải thay đổi cuộc sống của chính mình, vì vậy cô quyết định rời đến một bệnh viện lớn ở Chicago tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Điều duy nhất làm bước chân cô dùng dằng không dứt nổi là ngôi nhà xinh đẹp với những cửa sổ lớn mở ra một mặt hồ yên tĩnh. Đó là một buổi sáng mùa đông năm 2006.

- Trước khi ra đi, Kate Forster để lại một lời nhắn cho người chủ tiếp theo của ngôi nhà. Alex Wyler (Keanu Reeves) một anh kiến trúc sư chuyển đến sống và tình cờ nhận được lời nhắn. Thoạt đầu anh nghĩ chắc chắn người phụ nữ này đã có sự nhầm lẫn nào đó và bức thư đã đi sai địa chỉ, bởi “không ai có thể ở ngôi nhà này trong nhiều năm” như trong thư phúc đáp của anh. Trong bức thư để lại, Kate nhờ người đọc thư chuyển lại cho người chủ tiếp theo của ngôi nhà cùng với lời xin lỗi vì những dấu chân chó ở lối ra vào. Alex rất ngạc nhiên vì không hề có dấu vết nào như vậy cả. Ngôi nhà cũng hoàn khác với những gì Kate tả, đầy bụi bặm, bẩn thỉu và ngập trong cỏ dại. Tuy nhiên đó lại là nơi có ý nghĩa đặc biệt với Alex bởi nó được chính tay người cha thân yêu của anh xây nên.

- Những bức thư bắt đầu dày lên giữa hai người. Khi xác định lại thời gian và địa điểm cụ thể của ngôi nhà, cả Alex và Kate đều kinh ngạc vì thư của Alex viết ngày 14/4/2004, còn thư của Kate cách đó đúng hai năm, 14/4/2006. Vô hình chung, cả hai người bị cuốn vào một trò chơi ngọt ngào trong vòng quay của những bức thư. Như một trò đùa của tình ái, những bức thư là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại trong sự lãng mạn của cô bác sĩ và chàng kiến trúc sư trẻ tuổi. Thời gian trôi qua, hai tâm hồn xa lạ cùng chia sẻ những bí mật, những buồn vui và cả những ước mơ của chính mình. Dần dà, họ nhận ra tình yêu đã đến với họ lúc nào không rõ. Và để làm sáng tỏ điều bí ẩn này, Kate và Alex quyết định sắp xếp một cuộc hẹn gặp, song việc nối lại hai thế giới hoàn toàn khác biệt lại chính là lúc họ có thể sẽ mất nhau mãi mãi.

Source : PhimAnh.net


Đạo diễn: Alejandro Agresti.
Diễn viên: Keanu Reeves, Sandra Bullock, Shohreh Aghdashloo, Christopher Plummer, Ebon Moss-Bachrach....
Kịch bản: David Auburn
Thể loại: Drama / Fantasy / Romance
Sản xuất và phát hành:
* Warner Bros. Pictures
* Vertigo Entertainment
* Village Roadshow Pictures

Một số hình trong film:

IMC12-11r.jpg

3829dv2.jpg

3138ek5.jpg

lakehouse5nj8.jpg

9778ck8.jpg


Film này có nội dung dựa theo một bộ phim của Hàn Quốc sản xuất năm 2000 mang tên Il Mare. Mình chưa xem bộ của HQ nhưng đây là bộ film tình cảm hiếm hoi để lại trong mình cảm xúc nhiều nhất. OST cũng rất hay, các bác nào đã xem qua thì cùng bàn cho vui nhé.
 

duyngadocton

New Member
Ðề: The lake house (2006)

Không hiểu sao xem phim này (Phim Mỹ) cứ thấy 2 nhân vật chính hành động theo lý trí hơn là con tim, giống như trước đây trên báo có đề cập nhiều cặp lấy nhau vì thấy tiếc thời gian yêu nhau quá dài. Không biết ở chỗ nào có phim Hàn tải về xem thử.
 
Bên trên